Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sailam123456  
#1 Đã gửi : 28/02/2014 lúc 07:29:43(UTC)
sailam123456

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-10-2013(UTC)
Bài viết: 4

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 1 bài viết
 Thân chào các ae trong diễn đàn, đặc biệt là các ae đang chờ đến ngày lên đường đi xét nghiệm !!! 

 Tôi có vài điều muốn chia sẻ cùng ae. Cách đây gần 6 tháng tôi có QHTD với GMD, sau lần đó tôi cảm thấy rất lo lắng việc bị lây nhiễm H mặc dù có mang BCS khi quan hệ (biết đâu có sai sót gì chăng) thế là đâm ra lo lắng hoang mang. Stress  ngày càng nặng khi nhận thấy các dấu hiệu như sưng hạch, sốt, nổi ban đỏ, đau lưng ....và chẳng biết tâm sự cùng ai. Thế rồi tôi đã sống trong âu lo suốt năm tháng trời vì không dám đi xét nghiệm, vì sợ phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã, thầm suy nghĩ mình sẽ sống ra sao trong những ngày sau này, thế rồi trở nên trầm cảm nặng nề. Nhưng rồi tôi quyết định đi xét nghiệm xem vì cứ hoang mang lo sợ thế này có khác gì là khi bị H, phát hiện sớm, đc uống thuốc đúng liều sẽ giúp ta kéo dài thời gian, được tư vấn lại thêm yêu cuộc sống hơn chăng. Và rồi cũng nhờ suy nghĩ mạnh dạn đó đã giúp tôi vui mừng như sống lại lần thứ hai khi cầm kết quả xn âm tính trên tay. Ôi! hóa ra những cái hạch, ban đỏ hóa ra lâu nay có thể chỉ là do tress tạo nên và từ đây tôi biết được tác hại to lớn của cái bệnh mà ta hay mắc phải đó là "tâm bệnh". Đừng để cái tâm bệnh đó đánh mất hi vọng của bạn. Hãy lạc quan và dũng cảm đối mặt với nỗi sợ của bản thân. Có như thế chúng ta mới vượt qua được khó khăn của cuộc sống. Thân chào!
thanks 4 người cảm ơn sailam123456 cho bài viết.
1080 trên 28-02-2014(UTC) ngày, conduongdaqua trên 28-02-2014(UTC) ngày, caocaolatre trên 06-03-2014(UTC) ngày, mongmoidieutotdep trên 09-03-2014(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline 1080  
#2 Đã gửi : 28/02/2014 lúc 07:43:52(UTC)
1080

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC)
Bài viết: 308
Man

Đến từ: TP.HCM

Thanks: 72 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
Originally Posted by: sailam123456 Go to Quoted Post
 Thân chào các ae trong diễn đàn, đặc biệt là các ae đang chờ đến ngày lên đường đi xét nghiệm !!! 

 Tôi có vài điều muốn chia sẻ cùng ae. Cách đây gần 6 tháng tôi có QHTD với GMD, sau lần đó tôi cảm thấy rất lo lắng việc bị lây nhiễm H mặc dù có mang BCS khi quan hệ (biết đâu có sai sót gì chăng) thế là đâm ra lo lắng hoang mang. Stress  ngày càng nặng khi nhận thấy các dấu hiệu như sưng hạch, sốt, nổi ban đỏ, đau lưng ....và chẳng biết tâm sự cùng ai. Thế rồi tôi đã sống trong âu lo suốt năm tháng trời vì không dám đi xét nghiệm, vì sợ phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã, thầm suy nghĩ mình sẽ sống ra sao trong những ngày sau này, thế rồi trở nên trầm cảm nặng nề. Nhưng rồi tôi quyết định đi xét nghiệm xem vì cứ hoang mang lo sợ thế này có khác gì là khi bị H, phát hiện sớm, đc uống thuốc đúng liều sẽ giúp ta kéo dài thời gian, được tư vấn lại thêm yêu cuộc sống hơn chăng. Và rồi cũng nhờ suy nghĩ mạnh dạn đó đã giúp tôi vui mừng như sống lại lần thứ hai khi cầm kết quả xn âm tính trên tay. Ôi! hóa ra những cái hạch, ban đỏ hóa ra lâu nay có thể chỉ là do tress tạo nên và từ đây tôi biết được tác hại to lớn của cái bệnh mà ta hay mắc phải đó là "tâm bệnh". Đừng để cái tâm bệnh đó đánh mất hi vọng của bạn. Hãy lạc quan và dũng cảm đối mặt với nỗi sợ của bản thân. Có như thế chúng ta mới vượt qua được khó khăn của cuộc sống. Thân chào!

1080 xin cảm ơn bạn đã viết cảm nhận của mình trong chuỗi ngày chờ xn để các thành viên khách không hoang mang lo lắng ngó vào TC. Và đây bài viết này đã khẳng đinh là " HIV không có TC "
Sống không giận, không hờn, không oán trách.
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống là động nhưng lòng luôn bất động.
Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng
“Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến

Offline manle  
#3 Đã gửi : 28/02/2014 lúc 08:04:57(UTC)
manle

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-01-2014(UTC)
Bài viết: 28


Cảm ơn: 16 lần
Mình thì hầu như triệu chứng nào cũng có rồi. Chỉ thiếu sốt và hạch ở nách thôi. Nguy cơ của mình là qh với gái sinh viên bị rách bcs. Thật sự đang rất buồn và chán nản. Hiện tại nó cứ đau đầu và nhức mỏi ở quai hàm. Hy vọng mình cũng sẽ như bạn chủ topic. Trời phật hãy phù hộ cho con ạ. Con cảm ơn trời đất. Huhu
Offline conduongdaqua  
#4 Đã gửi : 28/02/2014 lúc 08:20:16(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
Originally Posted by: manle Go to Quoted Post
Mình thì hầu như triệu chứng nào cũng có rồi. Chỉ thiếu sốt và hạch ở nách thôi. Nguy cơ của mình là qh với gái sinh viên bị rách bcs. Thật sự đang rất buồn và chán nản. Hiện tại nó cứ đau đầu và nhức mỏi ở quai hàm. Hy vọng mình cũng sẽ như bạn chủ topic. Trời phật hãy phù hộ cho con ạ. Con cảm ơn trời đất. Huhu

 hơ hơ , sao mình thấy ai có chút nguy cơ đều có triệu chứng là sao nhỉ ? đơn giản là quá hoang mang , Mình đã từng gặp các thành viên có nguy co hay không có nguy cơ : lên mạng  search triệu chứng . ơ ,sao giống mình quá ta ? rồi sau đó thì sao , xét nghiệm : Âm tính , thần hồn lát thần tính ấy mà ra , vấn đề là như chủ pic đã nói : tâm bệnh , muốn điều trị bệnh thì phải trị tâm bệnh trước , mà muốn trị tâm bệnh thì phải do chính các bạn tự quyết định lấy 
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.