Tư Vấn HIV
»
Góc tả pí lù, xử lý lỗi kỹ thuật Diễn đàn, điều hành
»
Nhà kho
»
em đang rất lo sợ,em mong mọi người hãy tư vấn chia sẽ giúp đỡ em chứ không em chết mất....!!!
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Originally Posted by: ducnamdcc 
mọi người ơi những ai đã đăng kí tham gia ofline Quảng Ninh lần này có thể đóng tiền qua tài khoản cho bạn Mèo Già Hóa Cáo kể từ ngày hôm nay nhé đóng càng sớm càng tốt để còn cân đối chi phí nữa. thân
[/quote ]
-------------------------------------------------------------------
Các ban chú ý hộ tớ nhé , bạn Mèo Già Hóa Cáo với tớ là 1 ạ , hị hị |
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 2 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 25-07-2013(UTC) Bài viết: 6  Đến từ: Long An Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
cách đây khoảng 10 ngày,em có qhtd không an toàn với 1 người bạn quen trên mạng xã hội, sau khi qh xong, cô ấy hỏi địa chỉ nhà và nhờ em tìm giúp việc làm ở thành phố,nhưng em nói em bận học nên không có thời gian để tìm, và không cho biết địa chỉ nhà, rồi cô ấy nhắn tin nói là bị sida, cô ấy nói như thế, người em đã tái xanh như người mất hồn,em hoảng sợ và lo lắng lắm..cô ấy nói là muốn trả thù đời...hichic...sau khi qh xong,em thấy cô ấy cũng rất kĩ, lấy khăn lau AD, dùng nước vệ sinh rửa và đánh răng nữa..sau đó em liên lạc được với 1 người bạn của cô ấy, người này nói cô ấy cũng đã nói như vậy với 2 người bạn của anh...2 người kia vẫn không sao..khỏe mạnh và đã lấy vợ sinh con..sông hạnh phúc....
em không biết cô ấy nói dối bởi vì em không giúp đỡ hay là nói thiệt nữa..nhưng bây giờ thì em rất sợ và lo lắng...mấy ngày qua em đã sống trong sợ hãi...suy nghĩ rất nhiều...mỗi lần em nghĩ đến em sợ là thấy trong người em lạnh run lên và đổ mồ hôi nữa....trên người em mà có dấu hiệu gì khác là em lại thêm hoang mang lo lắng, nổi sợ hãi đến tột cùng...em cảm thấy rất hối hận vì không kìm chế được cảm xúc mà bây giờ như vậy..em suy nghĩ đến gia đình...em thấy có lỗi với ba mẹ quá...
nếu mà em có chuyện gì chắc em chết mất....nó cứ ám ảnh em suốt...
em mong muốn mọi người hãy tư vấn giúp em...
giờ em chỉ có biết cầu trời lạy phật giúp em vượt qua kiếp nạn này thui....hichic
em sợ lắm mọi người ơi......!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-08-2013(UTC) Bài viết: 2  Đến từ: buon ma thuot
|
Tôi là Phùng Thị Bảo Ngọc, đồng tính nữ, tôi là chủ một quán cà phê rất nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột, quán có tên Rainy. Tôi cô đơn, tôi thích các cô gái mới lớn trẻ trung xinh đẹp, có học thức càng tốt. Nếu làm người yêu của tôi sẽ đươc bao ăn ở học hành hàng tháng, chỉ cần biết nghe lời. Ai có nhu cầu liên hệ theo số điện thoại 0905 229 979 gặp chị Ngọc nhé! Rất mong làm quen với các bạn, tôi không ngại các bạn ở xa, vì tôi có tiền, tôi có thể bay đi bay lại đi thăm người yêu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Originally Posted by: cocksure  hiện nay bác sỹ cho e uống dự phòng thuốc AVIRO-Z TABLETS 300mg.
Có a chị nào đã uống loại này chưa ạ?
E dùng cảm thấy hợp thuốc và đang muốn mua ở bên ngoài. Không biết có a chị nào biết nhà thuốc tư nhân nào bán k ạ? Mách cho e với?
CHứ mỗi lần đi khám lịch kịch mất cả ngày mới xin được lọ thuốc e thấy cực quá!
Bạn đang tham gia chương trình Dự phòng LTMC . Bạn nên tham gia đầy đủ , điều đó chỉ có lợi cho bạn thôi . Tại đó việc thăm khám định kỳ ngoài việc nhận thuốc còn giúp bạn được theo dõi được quá trình phát triển của thai nhi , kiểm tra được tình hình sk của bạn . Nên kiên trì , đừng cho là quá mất thời gian bởi nó cực kỳ hữu ích cho bạn và con sau này . Bản thân tôi không khuyến cáo việc tự ý mua thuốc ngoài trong trường hợp này. |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Góc tả pí lù, xử lý lỗi kỹ thuật Diễn đàn, điều hành
»
Nhà kho
»
em đang rất lo sợ,em mong mọi người hãy tư vấn chia sẽ giúp đỡ em chứ không em chết mất....!!!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.