  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: emvaanh  yahoo cua chi e add nhe. lamtuyet83 Em add chị rồi đấy ạ  | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
khi đọc lại từng chữ lúc mới nghi ngờ và nhận kết quả dương tính, lòng vẫn còn bồi hồi và thoáng buồn  đâu đó vẫn có những người bạn vô tình nhắc đến H mà làm mình không khỏi buồn mà mặt phải tươi cười hết cỡ, tập sống 2 mặt thôi  dù đôi khi không muốn.  | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
 2 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Hỏi đáp về HIV/AIDS, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 452  Đến từ: tp ho chi minh Cảm ơn: 41 lần Được cảm ơn: 150 lần trong 134 bài viết
|
hãy vui vẻ nha bạn , mình rất khâm phục bạn , mình thì không đủ nghị lực như bạn hiccccccccc | Xét nghiệm để quên H . Chứ không phải để tìm ra H nhé các bạn .
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. |
 1 người cảm ơn buon7593 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-02-2014(UTC) Bài viết: 31  Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
E đã đọc bài viết của a !!! e cũng buồn lắm nhưng a đừng có buồn nữa,cố lên a...Hy vọng a sẽ sống tốt,cuộc sống còn nhiều niềm vui phía trước mà !!! Cố lên nào ^^
|
 1 người cảm ơn cuuemvoi1992 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC) Bài viết: 581  Đến từ: Hà Nội Thanks: 465 times Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
|
E có pm cho chị đó ạ. Ok. Em sẽ đọc tài liệu và dịch ra tiếng việt phổ biến về cho page
Nếu nhiều tài liệu quá, cần ng hỗ trợ dịch thì gửi sang chị dịch cùng cho nhé  nhớ gửi cả link gốc để mình trích dẫn nguồn trên bản dịch nữa em ạ) Chị sẽ add nick yahoo của em | |
 1 người cảm ơn thuocdoc cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC) Bài viết: 581  Đến từ: Hà Nội Thanks: 465 times Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
|
Nếu nhiều tài liệu quá, cần ng hỗ trợ dịch thì gửi sang chị dịch cùng cho nhé  nhớ gửi cả link gốc để mình trích dẫn nguồn trên bản dịch nữa em ạ) Chị sẽ add nick yahoo của em | |
 2 người cảm ơn thuocdoc cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: thuocdoc 
Nếu nhiều tài liệu quá, cần ng hỗ trợ dịch thì gửi sang chị dịch cùng cho nhé  nhớ gửi cả link gốc để mình trích dẫn nguồn trên bản dịch nữa em ạ)
Chị sẽ add nick yahoo của em
hiện tại tài liệu mới cũng chỉ là vài bản tin nho nhỏ, nên em ko thấy nhiều lắm chị ạ  coi cái nào hay ho cần thiết thì em mới dịch lại đưa về page. | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
 1 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-03-2014(UTC) Bài viết: 59  Đến từ: Việt Nam Được cảm ơn: 39 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: hpmongmanh  khi đọc lại từng chữ lúc mới nghi ngờ và nhận kết quả dương tính, lòng vẫn còn bồi hồi và thoáng buồn  đâu đó vẫn có những người bạn vô tình nhắc đến H mà làm mình không khỏi buồn mà mặt phải tươi cười hết cỡ, tập sống 2 mặt thôi  dù đôi khi không muốn. 
Vết thương lòng lúc mới nó là như vậy, dần rồi nó cũng lành, nhưng luôn để lại xẹo. Tất cả NCH là như thế, mỗi khi vui vẻ cùng cộng đồng có H thì k có vấn đề, nhưng khi một mình thì vết xẹo đó cứ hiện về, Nhưng rùi cũng quen dần với nó, tập sống với nó thui bạn, k còn cách nào khác, Nghị lực, tinh thần, lạc quan chính là động lực giúp ta vượt qua, Nếu ko có nghị lực cho dù bạn có uống bao nhiêu thuốc cũng vô dụng, bởi NCH muốn sống đc phải hội đủ 3 yếu tố:
1. Thuốc 50%.
2. Dinh dưỡng 30%.
3. Tinh thần, thể chất 20%. Thiếu 1 trong 3 xem như thất bại hoàn toàn.
|
 1 người cảm ơn Hoanghng269 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
mình quyết định sẽ biến topic này thành nhật kí cuộc đời, nghe cũng có vẻ hay nhỉ  | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
 3 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2014(UTC) Bài viết: 10  Đến từ: ha nôi
|
Anh hpmongmanh có thể chia sẻ cho em biết được thời gian từ lúc có hành vi đến lúc xét nhiệm ra kết quả của anh là bao lâu không. Từ lúc hành vi tới lúc xét nhiêm của em mới có 57 ngày , em test nhanh vả ra âm tính nhưng em vẫn chưa thể giải tỏa được. Cơ thể vẫn rất mệt mỏi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: caubechanthat  Anh hpmongmanh có thể chia sẻ cho em biết được thời gian từ lúc có hành vi đến lúc xét nhiệm ra kết quả của anh là bao lâu không. Từ lúc hành vi tới lúc xét nhiêm của em mới có 57 ngày , em test nhanh vả ra âm tính nhưng em vẫn chưa thể giải tỏa được. Cơ thể vẫn rất mệt mỏi. Của bạn là 57 ngày gần 8 tuần rồi nên bạn yên tâm 99% đc rồi, tới tuần 12 làm cái nữa cho chắc luôn, mà gần 100% các trường hợp âm tính từ 6 8 tuần mà các anh chị tư vấn trên này đều âm tính ở tuần 12 trở đi nên bạn cũng đừng lo lắng nữa nhé.  | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
hôm nay là ngày thứ 2 tập luyện thể thao lại, dù sức chỉ bằng 50% trước kia, nhưng lạ cứ mệt lại niệm thần chú: "Có H đấy! cố thêm tí nào!!" lại có sức tiếp, cứ đà này sức khỏe chả mấy mà trâu như xưa  | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
 1 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC) Bài viết: 581  Đến từ: Hà Nội Thanks: 465 times Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
|
Originally Posted by: hpmongmanh  hôm nay là ngày thứ 2 tập luyện thể thao lại, dù sức chỉ bằng 50% trước kia, nhưng lạ cứ mệt lại niệm thần chú: "Có H đấy! cố thêm tí nào!!" lại có sức tiếp, cứ đà này sức khỏe chả mấy mà trâu như xưa <img alt="" src="/Images/Emoticons/eusa_dance.gif" /> Đừng cố quá em ạ. Mình cần tập thể dục vừa sức. Không nên tập các loại hình thể dục hao tốn nhiều sức lực như tập thể hình....nếu có tập chỉ nên đi bộ, tập yoga. Đặc biệt yoga rất hữu ích trong việc tăng cường sức khỏe. Ngày trước chị tập yoga mà cd4 mấy năm liền ko những k giảm mà còn tăng nhẹ đấy. Có điều tập yoga cần kiên trì. Mỗi ngày chỉ cần 30p nhưng phải tập đều đặn và khi tập phải tập trung hoàn toàn. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-03-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Cố lên bạn à. Đúng là một tin quá sock. Nhưng cách bạn đối mặt với nó thật là kiên cường. Bạn hãy cố lên. Bây giờ đã có ARV giúp hạn chế sự giảm của CD4 rồi. Hy vọng trong tương lai sẽ có vaccine và thuốc chữa. Mong những link này giúp ích được bạn. http://www.thanhnien.com...ra-mat-vao-nam-2019.aspxhttp://bacsinoitru.vn/f8...-day-trien-vong-moi.html
|
 1 người cảm ơn tiasangnoicuoiconduong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: thuocdoc  Originally Posted by: hpmongmanh  hôm nay là ngày thứ 2 tập luyện thể thao lại, dù sức chỉ bằng 50% trước kia, nhưng lạ cứ mệt lại niệm thần chú: "Có H đấy! cố thêm tí nào!!" lại có sức tiếp, cứ đà này sức khỏe chả mấy mà trâu như xưa 
Đừng cố quá em ạ. Mình cần tập thể dục vừa sức. Không nên tập các loại hình thể dục hao tốn nhiều sức lực như tập thể hình....nếu có tập chỉ nên đi bộ, tập yoga.
Đặc biệt yoga rất hữu ích trong việc tăng cường sức khỏe.
Ngày trước chị tập yoga mà cd4 mấy năm liền ko những k giảm mà còn tăng nhẹ đấy. Có điều tập yoga cần kiên trì. Mỗi ngày chỉ cần 30p nhưng phải tập đều đặn và khi tập phải tập trung hoàn toàn.
em ko hiểu sao khi tập em thấy mình khỏe hơn chị ạ, cơ bản em cũng có tập từ trước nên giờ cũng không sao, hi vọng là thế, nhưng em tập nhẹ hơn và tăng số lần tập lên  | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: tiasangnoicuoiconduong 
thank bạn nè, lúc mới biết có H mình cũng mò hàng trăm bản tin từ trong nước đến nước dạng này rồi á, cũng hi vọng dữ lắm, cứ sống khỏe ngày nào thì hay ngày đó rồi đợi thuốc thôi  | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-03-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn tiasangnoicuoiconduong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiĐược cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
xin chia bùn cùng bạn , lâu rồi forum mình mới gặp chiện bùn như vậy !!! mình đọc và cảm nhận về chiện của bạn , tự nhiên mình thấy thương gia đình quá , bạn ráng phấn đấu nhé , bik đâu trong 10 năm , 20 năm hay 30 năm phấn đấu của bạn thì khoa học sẽ tìm ra thuốc chữa H thì sao , bạn hãy hi vong và mình cũng vậy , thân !!
|
 1 người cảm ơn Obama93 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-03-2014(UTC) Bài viết: 3   Đến từ: Sài Gòn, tp Hồ Chí Minh Thanks: 17 times Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Originally Posted by: hpmongmanh  Em dương tính với hiv rồi ạ. Chuyên viên xét nghiệm bảo em qua gặp bs tư vấn nhưng em không thể nào gặp được. E chỉ biết chạy về nhà thật nhanh, thật nhanh. Chào đón nó và tiếp theo em phải làm gì nhỉ. Ước gì có thuốc chữa bệnh này. Hì.
chào em Hpmongmanh! có một trường hợp rất giống trường hợp của e đây. a cũng đến bv Ung Bứu để khám bệnh thông thường và phải xét nghiệm máu, kết quả được cho là "nghi ngờ"...a được yêu cầu lấy mẩu máu lại lần nữa và bv gửi qua Pastuer xét nghiệm, được hẹn 10 ngày sau lên lấy kết quả...anh rất hoang mang, lo sợ và mọi thứ dường như kết thúc mắt,với nhiều suy nghỉ tiêu cực trong đầu...a đã tự đến viện pastuer và xét nghiệm lại, ở đây xét nghiệm nhanh hơn,chỉ 2 ngày trả kết quả thôi. anh vừa nhận kết quả hôm 25/3 vừa rồi đây. Dương Tính em ạ.
và bây giờ...thì sao ? phải tiếp tục sống chứ sao. do đã chuẩn bị tâm lý trước,với kết quả xấu nhất.nhưng nếu nói không buồn, không đau...thì là nói dối. chính vì vậy mình nên đối đầu và đón nhận nó em ah! cũng có thể bây giờ mình bắt đầu 1 con người khác theo hướng tích cực hơn.và hơn hết là bây giờ mình biết trước được mình phải làm gì cho tương lai ngắn ngủi phía trước. đúng ko?
sáng mai anh đến BV Nhiệt Đới để được khám, xét nghiệm và anh hy vọng được điều trị ARV....để anh có thể tiếp tục sống,và sống lạc quan, làm việc và giúp ích nhiều hơn nữa cho gia đình, cho người thân,cho những mãnh đời bất hạnh khác.
mọi thứ như đi khám bệnh, đi xét nghiệm, đi lấy kết quả, và ngày mai là đi hy vọng được điều trị bệnh....anh đều đi 1 mình. hy vọng nghị lực này anh sẽ luôn giử vững bản thân mình,nghị lực tự động viên bản thân. mong chia sẻ và tiếp thêm nghị lực cho em. tiếp cho những người cùng hoàng cảnh. thân chào làm quen với em và mọi người rong diễn đàn nhé 
|
 1 người cảm ơn bannho cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: bannho  Originally Posted by: hpmongmanh  Em dương tính với hiv rồi ạ. Chuyên viên xét nghiệm bảo em qua gặp bs tư vấn nhưng em không thể nào gặp được. E chỉ biết chạy về nhà thật nhanh, thật nhanh. Chào đón nó và tiếp theo em phải làm gì nhỉ. Ước gì có thuốc chữa bệnh này. Hì. <br /> <br /> chào em Hpmongmanh! có một trường hợp rất giống trường hợp của e đây. a cũng đến bv Ung Bứu để khám bệnh thông thường và phải xét nghiệm máu, kết quả được cho là "nghi ngờ"...a được yêu cầu lấy mẩu máu lại lần nữa và bv gửi qua Pastuer xét nghiệm, được hẹn 10 ngày sau lên lấy kết quả...anh rất hoang mang, lo sợ và mọi thứ dường như kết thúc mắt,với nhiều suy nghỉ tiêu cực trong đầu...a đã tự đến viện pastuer và xét nghiệm lại, ở đây xét nghiệm nhanh hơn,chỉ 2 ngày trả kết quả thôi. anh vừa nhận kết quả hôm 25/3 vừa rồi đây. Dương Tính em ạ. <br /> và bây giờ...thì sao ? phải tiếp tục sống chứ sao. do đã chuẩn bị tâm lý trước,với kết quả xấu nhất.nhưng nếu nói không buồn, không đau...thì là nói dối. chính vì vậy mình nên đối đầu và đón nhận nó em ah! cũng có thể bây giờ mình bắt đầu 1 con người khác theo hướng tích cực hơn.và hơn hết là bây giờ mình biết trước được mình phải làm gì cho tương lai ngắn ngủi phía trước. đúng ko? <br /> sáng mai anh đến BV Nhiệt Đới để được khám, xét nghiệm và anh hy vọng được điều trị ARV....để anh có thể tiếp tục sống,và sống lạc quan, làm việc và giúp ích nhiều hơn nữa cho gia đình, cho người thân,cho những mãnh đời bất hạnh khác. <br /> mọi thứ như đi khám bệnh, đi xét nghiệm, đi lấy kết quả, và ngày mai là đi hy vọng được điều trị bệnh....anh đều đi 1 mình. hy vọng nghị lực này anh sẽ luôn giử vững bản thân mình,nghị lực tự động viên bản thân. mong chia sẻ và tiếp thêm nghị lực cho em. tiếp cho những người cùng hoàng cảnh. thân chào làm quen với em và mọi người rong diễn đàn nhé <img alt="" src="/Images/Emoticons/msp_thumbup.gif" /> Em hiểu cảm giác của anh ntn, cố lên anh nhé, những ngày này anh ko nên ở một mình, nếu có khóc, có hận, có trách oán ai, thì xả hết cho vơi nỗi lòng, rồi ngày sau anh hãy quên đi và vui vẻ lên nhé, tốt hơn hết anh nên bắt đầu tập thể thao để giữ sức khỏe, chăm ăn cam chuối và kiểm tra Gan đi, sau này gan sẽ hoạt động mạnh lắm đó. Và có cần chia sẻ thì em sẵn sàng giúp đỡ anh (nếu anh ko ngại). lúc này anh 2 thứ anh cần là sức khỏe và dinh dưỡng, đừng để mình rơi vào tuyệt vọng quá lâu anh nhé. | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|