Em thú thật em đang học 12, hiện sắp thi đại học
Vào đầu năm 11 (1 năm 8 tháng trước) em có quen 1 cô, 2 người chưa xảy ra quan hệ, chỉ hôn sâu 3 - 4 lần thôi, em thì bị sâu răng (mất 2 cái răng hàm, chỉ còn nứu răng trơ ra) nhưng ko bị chảy máu răng.
Bây giờ em ngghe tin cô đó đã bị HIV trước khi quen e (chưa chắc lắm) nhưng vì cô đó dám công khai là nghiện tình dục nên em rất lo là chuyện đó có thật
Giờ em mới nhớ là khoảng 1 năm trc (8 tháng sau khi quen cô đó) em có bị tiêu chảy kéo dài khoảng 1 tháng, e cũng ko quan tâm nên cứ bỏ qua, đến 1 hôm rảnh đi mua thuốc màu đen đen, nhai uống vào thi hết ngay.
Thời gian 1 năm trước đó em đi nhậu khá nhiều, 1 tuần 1 - 3 lần
Em ko biết là bị tiêu chảy do nhậu hay do nhiễm rồi

Các dấu hiệu khác thì thực sự em ko nhớ nổi, đau đầu thì có nhưng chắc là vì rượu, chỉ đau khi em suy nghĩ căng não ra thôi.. sốt thì em nhớ là ko có sốt kéo dài, đau họng cũng ko có, còn hạch bạch huyết em cũng chả biết nó năm ở đâu
Em có bị xuống cân chắc do nhậu nhiều, ăn uống thất thường
Em xin ace tư vấn vì giờ em sắp thi ĐH rồi, ở quê nên ko đi XN đc... E là hs tiêu biểu của trường, giỏi cấp Q.gia.. em cảm thấy hối hận và tiếc quá.. nếu lỡ em có thì học có ích gì chứ, hic. Em đã làm gì sai đâu
