  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-05-2014(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Chuyện là như vầy: hôm đó em chở bạn gái em đi, bạn gái em ngồi sau xe máy, lúc đi qua đoạn đông xe em lách để tránh xe, tự nhiên em thấy nhói một phát như có vật gì chích vô phần trên cùi chỏ tay( 2 đến 4 cm), ( phần đối diện với bắp tay), (lúc đó em đang mãi suy nghĩ đến vấn đề đập con muỗi nhiễm hiv) em giật mình, em định hỏi bạn gái em có phải do móng tay bạn gái em đụng phải hay do cô ấy nhéo hay không nhưng em quyên mất. lúc thấy nhói tầm 2 đến 3 giây. em cứ sợ có người nào đi đường đâm kim vô em.
Anh chị tư vấn giúp em, giờ em đi đâu cũng suy nghĩ về HIV cả( trước đó 3 tuần em cứ lo sợ chuyện đập con muỗi nhiễm HIV do máu muỗi cũng nhiều, nên em đi đâu cũng nghĩ về HIV, ngay sau khi thấy đau em liền nghĩ tới hay có đứa nào trả thù đời)
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC) Bài viết: 657  Đến từ: Nơi sinh ra.... Thanks: 1936 times Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
|
Bạn quá hoang tưởng và đầy tính chất kỳ thị người có hiv.... | Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-05-2014(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: hoavu  Bạn quá hoang tưởng và đầy tính chất kỳ thị người có hiv....
em không có kì thị gì hết anh ạ. em chỉ là lo sợ, nên mới lên đây để hỏi diễn đàn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-05-2014(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: hoavu  Bạn quá hoang tưởng và đầy tính chất kỳ thị người có hiv....
các mod tư vấn cho em với
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-05-2014(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: hoavu  Bạn quá hoang tưởng và đầy tính chất kỳ thị người có hiv....
BQT trả lời giúp em với
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: trantrungduc  Originally Posted by: hoavu  Bạn quá hoang tưởng và đầy tính chất kỳ thị người có hiv....
BQT trả lời giúp em với
Em bị hoang tưởng và ám ảnh về HIV. Không có ai rảnh đi trả thù đời như em nghĩ. Dù có đông người bao nhiêu nhưng đi xe máy thì ai có chủ ý đâm kim tiêm vào em thì cũng không thể nào mà em không biết. Trường hợp như chỗ chen nhau như nêm cối thì may ra không biết được. Hãy hướng suy nghĩ lành mạnh và các hoạt động khác và quên HIV đi nhé. | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-05-2014(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: PHUC MINH  Originally Posted by: trantrungduc  Originally Posted by: hoavu  Bạn quá hoang tưởng và đầy tính chất kỳ thị người có hiv....
BQT trả lời giúp em với
Em bị hoang tưởng và ám ảnh về HIV. Không có ai rảnh đi trả thù đời như em nghĩ. Dù có đông người bao nhiêu nhưng đi xe máy thì ai có chủ ý đâm kim tiêm vào em thì cũng không thể nào mà em không biết. Trường hợp như chỗ chen nhau như nêm cối thì may ra không biết được. Hãy hướng suy nghĩ lành mạnh và các hoạt động khác và quên HIV đi nhé.
lúc đó cũng không đông lắm anh ạ, lúc đó em lại đang ám ảnh về chuyện đập chết con muỗi, đúng lúc đang lách xe cùi chỏ em có giựt lùi về sau, tự nhiên thấy nhói một phát( cũng hơi đau) làm em tỉnh cả người, em đang hoang tưởng và không hề có nguy cơ đúng không BQT
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: trantrungduc  Originally Posted by: PHUC MINH  Originally Posted by: trantrungduc  Originally Posted by: hoavu  Bạn quá hoang tưởng và đầy tính chất kỳ thị người có hiv....
BQT trả lời giúp em với
Em bị hoang tưởng và ám ảnh về HIV. Không có ai rảnh đi trả thù đời như em nghĩ. Dù có đông người bao nhiêu nhưng đi xe máy thì ai có chủ ý đâm kim tiêm vào em thì cũng không thể nào mà em không biết. Trường hợp như chỗ chen nhau như nêm cối thì may ra không biết được. Hãy hướng suy nghĩ lành mạnh và các hoạt động khác và quên HIV đi nhé.
lúc đó cũng không đông lắm anh ạ, lúc đó em lại đang ám ảnh về chuyện đập chết con muỗi, đúng lúc đang lách xe cùi chỏ em có giựt lùi về sau, tự nhiên thấy nhói một phát( cũng hơi đau) làm em tỉnh cả người, em đang hoang tưởng và không hề có nguy cơ đúng không BQT
giả sử con muối mang máu người có Hiv và con muỗi đó bay qua bạn lấy máu tiếp thì cũng không lây nhé bạn, huống hồ gì là bạn đập chết con muỗi, Muỗi không phải là môi trường trung gian cho Hiv sống được, khoa học đã chứng minh rồi, không lây Hiv qua ngủ chung giường, bị muỗi chích chung, ăn uống chung, hôn môi chung, đều không lây.
Bạn mang tâm lý như vậy chắc bạn gặp người có Hiv chắc chạy xa họ 100m quá, và nếu Hiv dễ lây vậy thì người ta đã gom người có Hiv về 1 chỗ cách ly với người bình thường rồi. chứ không để sống chung vậy đâu. Kiến thức về Hiv bạn rất kém và mang tính kì thị. Đang lái xe không ai người cầm cây kim quơ qua quơ lại đâu, bạn đừng có suy nghĩ gì cũng ra Hiv. | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
 1 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-05-2014(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: hpmongmanh  Originally Posted by: trantrungduc  Originally Posted by: PHUC MINH  Originally Posted by: trantrungduc  Originally Posted by: hoavu  Bạn quá hoang tưởng và đầy tính chất kỳ thị người có hiv....
BQT trả lời giúp em với
Em bị hoang tưởng và ám ảnh về HIV. Không có ai rảnh đi trả thù đời như em nghĩ. Dù có đông người bao nhiêu nhưng đi xe máy thì ai có chủ ý đâm kim tiêm vào em thì cũng không thể nào mà em không biết. Trường hợp như chỗ chen nhau như nêm cối thì may ra không biết được. Hãy hướng suy nghĩ lành mạnh và các hoạt động khác và quên HIV đi nhé.
lúc đó cũng không đông lắm anh ạ, lúc đó em lại đang ám ảnh về chuyện đập chết con muỗi, đúng lúc đang lách xe cùi chỏ em có giựt lùi về sau, tự nhiên thấy nhói một phát( cũng hơi đau) làm em tỉnh cả người, em đang hoang tưởng và không hề có nguy cơ đúng không BQT
giả sử con muối mang máu người có Hiv và con muỗi đó bay qua bạn lấy máu tiếp thì cũng không lây nhé bạn, huống hồ gì là bạn đập chết con muỗi, Muỗi không phải là môi trường trung gian cho Hiv sống được, khoa học đã chứng minh rồi, không lây Hiv qua ngủ chung giường, bị muỗi chích chung, ăn uống chung, hôn môi chung, đều không lây.
Bạn mang tâm lý như vậy chắc bạn gặp người có Hiv chắc chạy xa họ 100m quá, và nếu Hiv dễ lây vậy thì người ta đã gom người có Hiv về 1 chỗ cách ly với người bình thường rồi. chứ không để sống chung vậy đâu. Kiến thức về Hiv bạn rất kém và mang tính kì thị. Đang lái xe không ai người cầm cây kim quơ qua quơ lại đâu, bạn đừng có suy nghĩ gì cũng ra Hiv.
em không có kì thị đâu anh, vấn đề con muỗi thì em không lo lắng gì nữa, chắc tai em bị HIV ám nên mới suy diễn ra vấn đề bị người ta đâm kim khi đi ngoài đường, em cảm ơn BQT sao em không thấy các anh trong BQT tư vấn cho em
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationMedals:  Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC) Bài viết: 3.380   Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Thanks: 395 times Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
|
Originally Posted by: trantrungduc  Chuyện là như vầy: hôm đó em chở bạn gái em đi, bạn gái em ngồi sau xe máy, lúc đi qua đoạn đông xe em lách để tránh xe, tự nhiên em thấy nhói một phát như có vật gì chích vô phần trên cùi chỏ tay( 2 đến 4 cm), ( phần đối diện với bắp tay), (lúc đó em đang mãi suy nghĩ đến vấn đề đập con muỗi nhiễm hiv) em giật mình, em định hỏi bạn gái em có phải do móng tay bạn gái em đụng phải hay do cô ấy nhéo hay không nhưng em quyên mất. lúc thấy nhói tầm 2 đến 3 giây. em cứ sợ có người nào đi đường đâm kim vô em.
Anh chị tư vấn giúp em, giờ em đi đâu cũng suy nghĩ về HIV cả( trước đó 3 tuần em cứ lo sợ chuyện đập con muỗi nhiễm HIV do máu muỗi cũng nhiều, nên em đi đâu cũng nghĩ về HIV, ngay sau khi thấy đau em liền nghĩ tới hay có đứa nào trả thù đời)
Em không có sao đâu đừng lo lắng quá đâm ra hoang tưởng nhé..Thân chào em | Phone Zalo 0933 432 579
Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn
Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!
Hãy gọi 0933 432 579
72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.
Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-05-2014(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: toivaban  Originally Posted by: trantrungduc  Chuyện là như vầy: hôm đó em chở bạn gái em đi, bạn gái em ngồi sau xe máy, lúc đi qua đoạn đông xe em lách để tránh xe, tự nhiên em thấy nhói một phát như có vật gì chích vô phần trên cùi chỏ tay( 2 đến 4 cm), ( phần đối diện với bắp tay), (lúc đó em đang mãi suy nghĩ đến vấn đề đập con muỗi nhiễm hiv) em giật mình, em định hỏi bạn gái em có phải do móng tay bạn gái em đụng phải hay do cô ấy nhéo hay không nhưng em quyên mất. lúc thấy nhói tầm 2 đến 3 giây. em cứ sợ có người nào đi đường đâm kim vô em.
Anh chị tư vấn giúp em, giờ em đi đâu cũng suy nghĩ về HIV cả( trước đó 3 tuần em cứ lo sợ chuyện đập con muỗi nhiễm HIV do máu muỗi cũng nhiều, nên em đi đâu cũng nghĩ về HIV, ngay sau khi thấy đau em liền nghĩ tới hay có đứa nào trả thù đời)
Em không có sao đâu đừng lo lắng quá đâm ra hoang tưởng nhé..Thân chào em
em bị đi ngoài anh ạ, có lần 3 ngày đi 1 lần, có lần 2 ngày đi 1 lần, có lần 1 ngày đi 1 lần, có lần 1 ngày đi 2 lần, phân lúc ỉa bình thường lúc nát, không thành khuôn, có cả lỏng nữa, khi nào không lo lắng là em đi phân bình thường, lo lắng lại là em đi ngoài không đều, sử dụng men tiêu hóa thì đi 1 ngày 1 lần. em còn xờ thấy cục hạch sau dái tai nữa, ấn vô mối thấy. Em không sao chứ anh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-05-2014(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
sao không ai trả lời cho em hết vậy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC) Bài viết: 657  Đến từ: Nơi sinh ra.... Thanks: 1936 times Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
|
Bạn này ( trantrungduc) quá nguy hiểm... | Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-05-2014(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: hoavu  Bạn này ( trantrungduc) quá nguy hiểm...
em nguy hiểm cái gì anh. anh nói gì em không hiểu lắm,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-05-2014(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Hỏi đáp về HIV/AIDS, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 452  Đến từ: tp ho chi minh Cảm ơn: 41 lần Được cảm ơn: 150 lần trong 134 bài viết
|
thù đời nó k cẩm kim tiêm như cầm cờ tung bay ngoài đường bạn nhé , k nên suy diễn quá đáng như vậy , dánh time để làm những việc có ích đi
          
| Xét nghiệm để quên H . Chứ không phải để tìm ra H nhé các bạn .
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-05-2014(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
em xin lỗi mọi người, em không có ý gì cả đâu, BQT đừng hiểu nhầm ý em, em cảm ơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-05-2014(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
em có cái hạch sau tai anh chị ạ. hạch cứng, em lo quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationMedals:  Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC) Bài viết: 3.380   Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Thanks: 395 times Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
|
Anh trả lời lần nữa là em không có nguy cơ gì hết nhé đừng lo lắng rồi cứ đâm ra hoang tưởng nhé.Thân chào em | Phone Zalo 0933 432 579
Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn
Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!
Hãy gọi 0933 432 579
72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.
Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
|
 1 người cảm ơn toivaban cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-05-2014(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
em cảm ơn anh nhiều, chúc anh khỏe mạnh
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|