  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-10-2013(UTC) Bài viết: 95   Đến từ: Hải Phòng Thanks: 58 times Được cảm ơn: 92 lần trong 50 bài viết
|
HN những ngày nắng,nóng đến 40độ. Mấy hôm nay em hay có số lạ nháy máy vào tầm đêm nhưng không vì thế mà làm em mất giấc ngủ anh à.! Đọc cho anh số đó anh nói bân tâm làm gì hả em nếu có việc gì quan trọng người ta tức khắc gọi lại cho mình. Công việc của em ngày càng dồn dập đến nỗi kg có thời gian tổ chức sinh nhật cho mình đành để lùi lại vậy . |
Hạnh phúc hôm qua sót lại gì?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-10-2013(UTC) Bài viết: 95   Đến từ: Hải Phòng Thanks: 58 times Được cảm ơn: 92 lần trong 50 bài viết
|
5h30'sáng đang ngủ giật mình liền một lúc 15 tin nhắn chúc mừng mình.Nhưng tin nhắn đầu tiên vẫn là của con gái ,bằng những dòng chữ tiếng anh con chúc má mi sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc! Kg hiểu sao tự dưng nước mắt cứ tuôn trào ,nỗi nhớ nhà lại ùa về thế là cứ ngồi khóc. 7h sáng một thầy giáo mà mình rất ngưỡng mộ ,thầy đang là giáo sư của trường đại học y nhưng thầy vẽ rất giỏi nt trên fb chúc mừng .Và từ đó điện thoại cứ lát lại báo tn ,chốc lại có người gọi .Ngoài những bất hạnh mình thấy rất hạnh phúc. |
Hạnh phúc hôm qua sót lại gì?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-10-2013(UTC) Bài viết: 95   Đến từ: Hải Phòng Thanks: 58 times Được cảm ơn: 92 lần trong 50 bài viết
|
Mấy hôm nay HN tối nào cũng mưa,buồn muốn đi cafe với mấy đứa bạn nhưng sợ anh lại lo đành ở nhà ôm cái ipad nghe nhạc. Lần nào mình rửa xe trời cũng mưa,thôi lần sau chịu khó đi xe bẩn vậy.Từ hôm kún được nghỉ hè lên ở với mẹ thì tối nào cũng mưa,ban ngày mẹ phải đi làm nên chưa đưa con bé đi chơi được. |
Hạnh phúc hôm qua sót lại gì?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-10-2013(UTC) Bài viết: 95   Đến từ: Hải Phòng Thanks: 58 times Được cảm ơn: 92 lần trong 50 bài viết
|
14h 29.5 tiễn con mà mẹ không cầm nổi nước mắt.Buồn nhiều chuyện nhưng mẹ không thể nào chịu được giây phút ấy.Về cty cứ ngồi khóc như con nít. |
Hạnh phúc hôm qua sót lại gì?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-10-2013(UTC) Bài viết: 95   Đến từ: Hải Phòng Thanks: 58 times Được cảm ơn: 92 lần trong 50 bài viết
|
Yêu xa!
Anh à! Chúng ta yêu nhau qua muôn vàn thử thách,chúng ta yêu xa vì không thể ở gần nhau. Yêu xa là những lúc niềm tin em luôn đặt lên bàn cân ở giữa hai quả cân có tên "tiếp tục "và "từ bỏ",chỉ một chút thôi xao động niềm tin ấy có thể bị đánh rơi. Yêu xa! Gặp nhau ít nhưng nói chuyện trên internet thì nhiều.Yêu xa là trông ngóng mỏi mòn,người ta sợ yêu xa rất dễ thay đổi nhưng em tin anh,anh sẽ mãi mãi yêu em không bao giờ thay đổi đúng không? Yêu xa phải có niềm tin thì tình yêu đó mới tồn tại. Mọi người thường nói,yêu xa tình yêu chân thành chưa đủ,cần phải có lý trí và lòng vị tha,sáng suốt và thực tế nữa...Tình yêu không phải lúc nào cũng lãng mạn,phải biết chấp nhận vượt qua thử thách.Tình yêu và hạnh phúc chỉ song hành với nhau khi hai người có đủ niềm tin,sự thấu hiểu và nhân duyên mới có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Yêu xa em biết cả hai chúng ta đều thiệt thòi cho nên mình cùng nhau cố gắng anh nhé. |
Hạnh phúc hôm qua sót lại gì?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-10-2013(UTC) Bài viết: 95   Đến từ: Hải Phòng Thanks: 58 times Được cảm ơn: 92 lần trong 50 bài viết
|
Anh! Hôm qua nói chuyện với anh muộn sáng nay hẹn đứa bạn cùng cty dậy sớm đi tập xe mà không dậy nổi. Điện thoại e để chuông mà không hề nghe thấy gì,mở mắt ra đã là trưa mất rùi. Hôm qua em cũng đã nói được với anh cái điều mà bấy lâu nay em băn khoăn lo lắng.Em yên tâm tuyệt đối rồi khi nào tìm được số mới gửi về cho em số anh đang dùng cho em quản lý. Em cám ơn hấp rất nhiều vì những món quà hấp tặng cho e.Từ bây giờ mình có khoảng trời riêng rồi em cũng như hấp không vào đây viết nữa(mình hứa với nhau rồi)Tạm biệt những trang nhật ký của chúng mình lại .Thế nhé tình iu . |
Hạnh phúc hôm qua sót lại gì?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-02-2015(UTC) Bài viết: 5  Đến từ: buôn ma thuột, đak lak Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
NẮNG CHIỀU
  nhặt được trên fb )
Em đi tìm hạt nắng
Dệt kín mùa thương yêu
Bóng em đổ xuống chiều
Mắt hoàng hôn diệu vợi.
Sóng Hồ Tây mong đợi
Cánh nhạn chở mùa xa
Anh nghe chăng bài ca
Gieo vào lòng hạ trắng.
Hà Nội - Em và Nắng
Anh nhớ hình bóng ai
Em đi dọc phố dài
Dọc niềm thương khắc khoải.
Lá vẫn xanh mê mải
Gió heo may đang về
Chờ mùa thu vàng nhớ
Đan chặt tháng ngày mơ.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.