  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC) Bài viết: 62   Đến từ: Hà Nội VN Thanks: 13 times Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
|
Khi bàn tay mệt mỏi của con đang mân mê trên bàn phím để viết những dòng tâm sự này cũng là lúc nước mắt rơi ướt đẫm bờ vai con
Mẹ à ! con có làm sai gì không ? , sao ông trời bắt con phải mang căn bệnh thế kỷ này, con mới 19 tuổi mà, con khôg dám trách ông trời, không dám trách số phận, con chỉ biết tự trách bản thân thôi
Nhớ cái ngày đỗ đại học mẹ dặn con phải học hành cho tử tế để có cái nghề trong tay cho bố mẹ bớt khổ. con tự hào lắm chứ, con đỗ đại học mà con muốn mua cho bố mẹ căn nhà trong nội thành, muốn cho bố đi Nha Trang muốn em con được đậu chuyên thành phố,
thế mà bây giờ con còn không biết rằng ngày mai con còn sống trên đời này nữa không ? Hà Nội rộng quá mà mẹ con không tìm thấy lối ra, con cứ lạc đường
Nhưng con sẽ cố gắng đứng dậy từ chính nơi con vấp ngã mẹ ạ . con không đầu hàng con sẽ chiến đấu với nó - 1 mình - cho đến khi nào chết
Nghĩ đến cảnh mẹ khóc lóc trước nấm mồ của đứa con, trước sự kinh bỉ của xã hội, con lại chẳng thế nào cầm được nươc mắt,
Mẹ nói ra ở trọ có chuyện buồn vui gì thì nhớ bảo mẹ, mẹ sẽ luôn ở bên con. con luôn nghe lời mẹ, nhưng lần này cho con giấu nhé, con không nói cho bố mẹ đâu

| xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16 |
 10 người cảm ơn nguyenkhoi123 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
lạc quan nào bạn ơi,theo đúng quy luật thì người tóc xanh tiễn người đầu bạc,đôi khi ta phải ngậm ngùi đi ngược với quy luật của cuộc sống.liệu chúng ta có thể đưa cs của mình theo đúng quy luật được ko,chiến đấu để chống lại bệnh tật hay buông xuôi,theo bản năng của con người thì còn 1% cơ hội sống ta cũng cố gắng để sống,sống vì mục tiêu phía trước ta chưa làm được...mục tiêu đó là gì?con cái,bố mẹ,đó là mục tiêu để mỗi chúng ta phải sống và được sống,chúc bạn đưa cs của mình theo đúng quy luật | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 2 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC) Bài viết: 62   Đến từ: Hà Nội VN Thanks: 13 times Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
|
em sẽ chiến đấu với nó tới cùng mà | xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2014(UTC) Bài viết: 120  Đến từ: Ho Chi Minh Cảm ơn: 144 lần Được cảm ơn: 117 lần trong 72 bài viết
|
Hãy lạc quan, tập trung vào những kế hoạch mình sẽ làm cho bản thân và gia đình. Không có gì đáng sợ, hãy nghĩ về gia đình với những gì vững chãi, yên ấm nhất. Em vui khỏe lên nào!

|
 2 người cảm ơn Macrostemum cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2012(UTC) Bài viết: 309
Cảm ơn: 120 lần Được cảm ơn: 210 lần trong 125 bài viết
|
Anh chia sẻ với em nhiều rồi, bị H đâu có chết ngay đâu, không được để mọi người trong diễn đàn được thấy các bài viết nhụt ý chí như thế của em nữa đâu nhé. Lạc quan nên cậu bé, anh xem số giùm em rồi đến năm 2080 em mới die đấy nhé.
|
 4 người cảm ơn nangbantrua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-04-2014(UTC) Bài viết: 13  Đến từ: hanoi Cảm ơn: 25 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
hôm nay nhận đc phản hồi từ thành viên forum , có cả em . anh thấy thoải mái hơn và buổi chiều trời tạnh ráo thì ra ngoài đi lượn lờ cùng người bạn. cảm thấy vui và lên tinh thần hơn chút ... thôi thì mình động viên lẫn nhau nhé....
|
 1 người cảm ơn s3yp0ng cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC) Bài viết: 62   Đến từ: Hà Nội VN Thanks: 13 times Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
|
Em xin lỗi trên forum thì em có vẻ mạnh mẽ cứng rắn lắm, nhung thật ra en đang giả vở đó Em fhar biết sao em cứ nghĩ lung tung thế này nữa, dù biết là mình k chết ngay đc Có lẽ em sống 1 mình nên thêw | xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: nguyenkhoi123  Em xin lỗi trên forum thì em có vẻ mạnh mẽ cứng rắn lắm, nhung thật ra en đang giả vở đó
Em fhar biết sao em cứ nghĩ lung tung thế này nữa, dù biết là mình k chết ngay đc
Có lẽ em sống 1 mình nên thêw Hãy cố gắng vượt qua, anh tin là em sẽ thành công. Là con người mấy ai không có phút yếu lòng. Nhưng chỉ được một phút thôi em nhé...Phía trước còn rất nhiều ước mơ cao đẹp, hãy biến nó thành hiện thực. Ngày thành công báo các bạn trong room ăn mứng nhá. | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC) Bài viết: 62   Đến từ: Hà Nội VN Thanks: 13 times Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
|
| xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-12-2013(UTC) Bài viết: 83  Đến từ: Cần Thơ Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 53 lần trong 31 bài viết
|
Nguyễn Khôi à, mình cũng như bạn, nổi tiếng học giỏi lại đẹp trai... để mình được như ngày hôm nay, cha mẹ mình phải làm lụng vất vả, bán đi hết tài sản để cho mình ăn học, cha mẹ mình đi đâu cũng tự hào rằng con mình ngoan hiền, học giỏi lại còn đẹp trai và có 1 công việc cao quý... Ai ngờ, bây giờ mình lại mang trong người căn bệnh thế kỷ. Mình còn quá trẻ, mình không dám cho cha mẹ và mọi người biết mình mang bệnh... nhiều đêm giật mình thức giấc mình không tin rằng là mình mắc bệnh... hic hic...
|
 1 người cảm ơn Người mang tâm sự cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
ai đã từng trải quả thì mới hiểu và cảm thông cho nhau, nên trên hết cứ giữ tinh thần lạc quan yêu đời là sống được .... tới già ấy chứ. Cứ sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng vậy. Vậy là được. | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2012(UTC) Bài viết: 309
Cảm ơn: 120 lần Được cảm ơn: 210 lần trong 125 bài viết
|
Ai mới bị cũng sốc, anh cũng không ngoại lệ nhưng anh nghĩ mình phải hành động gì chứ không thể nằm than thân trách phận. Anh lục tung các bài viết trên diễn đàn và cả ngày gẩn 20 giờ đồng hồ tìm hiểu về Hiv. Khi mình đã hiểu về nó thì không có gì đáng sợ nữa em ạ, với lối suy nghĩ như vậy chỉ mất 2 ngày anh đã vác vợt cầu lông ra sân và tụ tập vui vẻ với bạn bè như cũ. Tuy nhiên người có bệnh như mình thì phải thay đổi lối sống theo hướng tích cực hơn trước sẽ ổn định thôi. Vài lời chia sẻ với em để em thấy rằng tâm lý của người có H rất quan trọng trong điều trị và ổn định sức khỏe.
|
 2 người cảm ơn nangbantrua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC) Bài viết: 62   Đến từ: Hà Nội VN Thanks: 13 times Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
|
em chẳng hiểu sao nữa. thỉnh thoảng em nghĩ rất thoáng, em chả sợ gì em không sợ H càng không sợ chết nhưng có những lúc em lại sợ nó đến ghê người, nghĩ đến nó em lại rùng mình. rủn rẩn chân tay. em có ứa nước mắt vì nó bất cứ lúc nào nhưg cũng có thể tung tăng hát ca mà chả đoài hoài đến nó Khi nào em mới chấp nhận nó hoàn toàn đây
| xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16 |
 1 người cảm ơn nguyenkhoi123 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Originally Posted by: nguyenkhoi123  em chẳng hiểu sao nữa. thỉnh thoảng em nghĩ rất thoáng, em chả sợ gì em không sợ H càng không sợ chết
nhưng có những lúc em lại sợ nó đến ghê người, nghĩ đến nó em lại rùng mình. rủn rẩn chân tay.
em có ứa nước mắt vì nó bất cứ lúc nào
nhưg cũng có thể tung tăng hát ca mà chả đoài hoài đến nó
Khi nào em mới chấp nhận nó hoàn toàn đây
Nguyên khôi à , cánh cửa này đóng lại , cánh cửa khác sẽ mở ra , ngày chị biết cũng là ngày con đường thênh thang , đang chờ kết nạp Đảng , chuẩn bị vào cơ quan nhà nước , mọi chuyện đổ sụp... cũng cố lắm cũng lấy dc tấm bằng , 1 thân 1 mình , tự tìm hiểu và tự bảo vệ mình , nhà thì có mình là con gái nên Ba Mẹ và anh chị dành cho nhiều , nhiều lắm , có H rồi , nhận ra điều gì là quan trọng , sống bình tĩnh hơn , nhẹ nhàng trước mọi vấn đề xảy ra , cố lên e nhé , mọi chuyện chưa đến tận cùng đâu , em còn rất nhiều thời gian để sống bên Mẹ , có 1 bạn trên diễn đàn mình đi du học Úc rồi đó em , chỉ cần cố gắng !!!!! | thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 2 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC) Bài viết: 62   Đến từ: Hà Nội VN Thanks: 13 times Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
|
em xin lỗi vì viết mất thứ tâm trạng không vui này lên diễn đàn , làm cho mấy anh chị cũng không vui theo em, Từ giờ em sẽ cố sống tốt hơn chị ạ. sống chậm lại nghĩ ít đi và chấp nhận mọi việc 1 cách nhẹ nhàng nhưng em phải làm sao khi nghĩ đến mẹ em ??? em không trả lời được | xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Originally Posted by: nguyenkhoi123  em xin lỗi vì viết mất thứ tâm trạng không vui này lên diễn đàn , làm cho mấy anh chị cũng không vui theo em,
Từ giờ em sẽ cố sống tốt hơn chị ạ. sống chậm lại nghĩ ít đi và chấp nhận mọi việc 1 cách nhẹ nhàng
nhưng em phải làm sao khi nghĩ đến mẹ em ??? em không trả lời được
k sao đâu em , e có thể , viết , viết những gì e k thể nói dc cùng ai để thấy lòng nhẹ nhàng hơn, nơi đây là để cho cộng đồng lại gần nhau hơn mà em , cố lên e nhé. | thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 2 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-05-2014(UTC) Bài viết: 8  Đến từ: Tp.HCM Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Mình chỉ có thể nhắn nhủ bạn hãy cố lên bạn nhé; cố gắng vững vàng vì cuộc đời vẫn còn ở phía trước mà pạn. Biết đâu, đùng một cái khoa học tìm ra thuốc chặn đứng H thì sao!! Cố lên nhé
|
 1 người cảm ơn lathang333 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-03-2014(UTC) Bài viết: 7  Đến từ: ha noi Cảm ơn: 22 lần
|
Bạn có thể cho mình biết lí do,trong hoàn cảnh nào mà bạn bị nhiễm HIV đc ko vậy ? Để mình xem mình có bị giống bạn ko,và biết đâu sự chia sẻ của bạn có thể làm cho ai đấy biết mà tránh. ( xin lỗi vì đã đụng đến nỗi buồn của bạn )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: hanoi20884  Bạn có thể cho mình biết lí do,trong hoàn cảnh nào mà bạn bị nhiễm HIV đc ko vậy ? Để mình xem mình có bị giống bạn ko,và biết đâu sự chia sẻ của bạn có thể làm cho ai đấy biết mà tránh. ( xin lỗi vì đã đụng đến nỗi buồn của bạn )
Thường thì em phải nói ra để xem có giống ai đó không chứ... Anh nói hộ nguyenkhoi là bạn đó nhiễm từ người yêu bạn đó. Em tìm đọc lại các bài viết của nguyenkhoi sẽ biết ngay thôi... | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-03-2014(UTC) Bài viết: 7  Đến từ: ha noi Cảm ơn: 22 lần
|
Nếu bị lây từ người yêu thì mình nghĩ chẳng có gì phải trách bạn,chỉ là số phận của bạn đen đủi mà thôi,vì mình nghĩ ai chẳng QHTD với người yêu,và cũng có mấy người dùng BCS ? Những người QHTD với GMD mà dính HIV mới đáng trách.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|