  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-06-2014(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: vietnam
|
Chào mọi người! Em sinh năm 97, năm sau em sẽ thi đại học. Năm ngoái, đang đi học thì em bị thủng bánh xe, sau đó vào tiệm để vá, lúc đó em rà võ xem cái gì đâm, không ngờ đó là vật nhọn như kim, nó quẹt tay em, sau đó về nhà em lo vô cùng. Cuối cùng chuyện học hành không phép cho em có thời gian suy nghĩ vớ vẫn. Lần này được nghĩ hè, rãnh rỏi lại ngồi lo nghĩ. Cái suy nghĩ cứ vần vật em , thế nên lấy hết can đảm đến nơi xét nghiệm miễn phí, xét nghiệm ra thì em không bị gì hết (1 tháng trước). Em mừng lắm. Nhưng gần đây , em đi hớt tóc , chỗ này em hớt 2 năm nay rồi. Tự nhiên nhìn thấy lưỡi lam là em sợ, không để ý xem chú hớt tóc có thay lưỡi lam không nữa (những lần trước có thấy, tại lúc đó lo mơ tưởng gì đó , nên không để ý). Sau đó , em hỏi chú có thay không, chú nói có. Nhưng về nhà em vẫn hoang mang và suy tưởng , em có xem chú cạo có chảy màu không, nhưng không có, mà phía sau cổ thì hơi rát ( lần nào hớt tóc cũng vậy,chắc tại da non). Lên mạng coi thông tin thì lại lòi thêm việc nặn mụn. Em thường nặn mụn ở nhà, tháng trước em có 1 mục mụn to, máu bầm trong đó nhiều lắm. Em dùng cây nặn mụn để nặn, do mụn đã lâu , nên đè xuống cây nặn đâm vào làm bể luôn bọc máu. Máu chảy rất nhiều. Trong nhà thì chỉ có em và anh hai sử dụng cây nặn thôi, nhưng thời gian đó anh hai hình như là không xài nữa, em cũng không nhớ rõ nữa. Tối ngày em cứ suy nghĩ lung tung. Trong đầu em cứ suy nghĩ riết rồi em không làm được gì cả. Em không muốn đi xét nghiệm lần nữa vì em không biết trả lời sao về lý do của mình. Với lại chỗ đấy người ta có rất nhiều việc, không muốn làm làm phiền anh tư vấn viên ở đấy. Em đang lo về việc nặn mụn, tại lần đó máu chảy nhiều lắm nhưng mà chỉ có hai anh em xài thôi, em cũng chả biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa. Tự nhiên lại sợ những chuyện sinh hoạt bình thường, 2 năm nay thì việc đi hớt tóc và nặn mụn đó vẫn có gì đâu. Bản thân là người tin khoa học, nhưng lại có những suy nghĩ đó làm ảnh đến bản thân. Năm sau là thi đại học rồi, em thi quân đội hoặc công an , thi khối A nhưng tới 25 26 điểm lận, kiểu này sẽ ảnh hưởng em rất nhiều. M.n có cách nào để không suy nghĩ về chuyện đó được không.?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: 0123456789  Chào mọi người! Em sinh năm 97, năm sau em sẽ thi đại học. Năm ngoái, đang đi học thì em bị thủng bánh xe, sau đó vào tiệm để vá, lúc đó em rà võ xem cái gì đâm, không ngờ đó là vật nhọn như kim, nó quẹt tay em, sau đó về nhà em lo vô cùng. Cuối cùng chuyện học hành không phép cho em có thời gian suy nghĩ vớ vẫn. Lần này được nghĩ hè, rãnh rỏi lại ngồi lo nghĩ. Cái suy nghĩ cứ vần vật em , thế nên lấy hết can đảm đến nơi xét nghiệm miễn phí, xét nghiệm ra thì em không bị gì hết (1 tháng trước). Em mừng lắm. Nhưng gần đây , em đi hớt tóc , chỗ này em hớt 2 năm nay rồi. Tự nhiên nhìn thấy lưỡi lam là em sợ, không để ý xem chú hớt tóc có thay lưỡi lam không nữa (những lần trước có thấy, tại lúc đó lo mơ tưởng gì đó , nên không để ý). Sau đó , em hỏi chú có thay không, chú nói có. Nhưng về nhà em vẫn hoang mang và suy tưởng , em có xem chú cạo có chảy màu không, nhưng không có, mà phía sau cổ thì hơi rát ( lần nào hớt tóc cũng vậy,chắc tại da non). Lên mạng coi thông tin thì lại lòi thêm việc nặn mụn. Em thường nặn mụn ở nhà, tháng trước em có 1 mục mụn to, máu bầm trong đó nhiều lắm. Em dùng cây nặn mụn để nặn, do mụn đã lâu , nên đè xuống cây nặn đâm vào làm bể luôn bọc máu. Máu chảy rất nhiều. Trong nhà thì chỉ có em và anh hai sử dụng cây nặn thôi, nhưng thời gian đó anh hai hình như là không xài nữa, em cũng không nhớ rõ nữa. Tối ngày em cứ suy nghĩ lung tung. Trong đầu em cứ suy nghĩ riết rồi em không làm được gì cả. Em không muốn đi xét nghiệm lần nữa vì em không biết trả lời sao về lý do của mình. Với lại chỗ đấy người ta có rất nhiều việc, không muốn làm làm phiền anh tư vấn viên ở đấy. Em đang lo về việc nặn mụn, tại lần đó máu chảy nhiều lắm nhưng mà chỉ có hai anh em xài thôi, em cũng chả biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa. Tự nhiên lại sợ những chuyện sinh hoạt bình thường, 2 năm nay thì việc đi hớt tóc và nặn mụn đó vẫn có gì đâu. Bản thân là người tin khoa học, nhưng lại có những suy nghĩ đó làm ảnh đến bản thân. Năm sau là thi đại học rồi, em thi quân đội hoặc công an , thi khối A nhưng tới 25 26 điểm lận, kiểu này sẽ ảnh hưởng em rất nhiều. M.n có cách nào để không suy nghĩ về chuyện đó được không.?
Em bị hoang tưởng năng về HIV, với tình hình này thì em sẽ tưởng tượng ra không biết bao nhiêu trường hợp nữa. Hãy tìm hiểu kỹ vẻ đường lây nhiễm HIV. Kim tiêm, dao cạo, cây năn mụn... nếu có dính HIV thì thời gian năm ngoài cơ thể như vậy chẳng còn con nào sống nổi, tới người nhà em còn hoang tương bị nhiễm thì chắc có nước chui tủ kính em àh.
Hãy tâm trung vào học và thi. xong rồi đi chữa bệnh hoang tưởng HIV đi nhé. | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-06-2014(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: vietnam
|
Vậy em khỏi cần đi xét nghiệm nữa phải ko anh.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|