Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kansai  
#1 Đã gửi : 13/04/2007 lúc 06:06:52(UTC)
kansai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2007(UTC)
Bài viết: 5

<p>Tôi&nbsp;vào trại tạm giam&nbsp;vì tội trộm cắp tài sản,ở chung phòng với 47 người khác trong vòng 1 năm.cùng phòng tôi có rất nhiều phạm nhân nghiện ma túy,buôn bán và mại dâm,có khỏang 7,8 người nhiễm hiv.tôi thì ko,nhưng tôi ở 4 tháng thì bị bệnh ghẻ ngứa,đa số các phạm nhân đều bị ghẻ ngứa,do ở trong đó ko có điều kiện chữa trị nên bệnh ngày càng nặng,tôi gãi ngứa rất nhiều,cả người tôi đều có những vếc xước do gãi ngứa,rất nhiều chỗ chảy máu.<br />ở chung phòng với những người hiv đó,họ cũng bị ghẻ ngứa, gãi rất nhiều,máu thường vương ở các ngón tay và nền nhà,trên tường.trong khi trong buồng giam ko có ánh sáng là đk rất tốt cho vi khuẩn phát triển.dùng chung 1 bể nước lớn,...<br />tôi ở phòng đó đúng 1 năm thì đc thả về đời.<br />tôi rất hoang mang lo sợ ko biết mình có bị lây nhiễm hiv từ những phạm nhân cùng phòng hay ko?trước đó tôi chưa từng quan hệ td và dùng ma túy.tôi xin các nhà tư vấn jíup tôi và cho tôi biết tôi phải làm gì?<br /></p>
Quảng cáo
Offline me_maja  
#2 Đã gửi : 13/04/2007 lúc 03:20:30(UTC)
me_maja

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2007(UTC)
Bài viết: 82

Em đi xn tại viện pasteur đi, xn hôm trước chiều hôm sau sẽ biết kq ngay. Tiền xn là 60.000/lần.

03/2007: cd4 = 269
12/2007: cd4 = 486
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#3 Đã gửi : 13/04/2007 lúc 04:19:39(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
chào bạn mình cũng mới về nè nhưng ở đó bạn có xăm mình hay như thế nào mà đó mà co dính đến máu ko mà tốt nhất bạn nên xét nghiệm bạn quận mấy nếu có thễ bsạn nên lên 53 VŨ TÙNG nơi đó sẽ chắc chắn hơn với lại trên đấy bạn sẽ được tư vấn nửa mến
 có gì bạn liên lạc với mình nhé mình  nick: catdiem84
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline huy_skidrow  
#4 Đã gửi : 14/04/2007 lúc 10:17:57(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Chào bạn,

Nguy cơ của bạn chỉ có nếu như bạn bị họ làm tình qua hậu môn không có bảo vệ!

Tắm chung bể nước: Không lây HIV! 100%

Thật ra mà nói, máu vương ra nền nhà, ngón tay đều kô có nguy cơ HIV, ngoại trừ móng cào cấu dính máu tươi và cào lên da bạn chảy cả máu....
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline kansai  
#5 Đã gửi : 17/06/2007 lúc 05:23:20(UTC)
kansai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2007(UTC)
Bài viết: 5

hy vọng các chuyện gia cho tôi thêm lời khuyên.
Offline saimotly  
#6 Đã gửi : 17/06/2007 lúc 09:27:39(UTC)
SaiMotLy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC)
Bài viết: 619
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
Trích dẫn bài viết của kansai đã viết:
hy vọng các chuyện gia cho tôi thêm lời khuyên.


Bác Huy_skidrow đã tham gia thì chăc là không ai còn có ý kiến gì nữa vì bạn đã được chuyên gia tư vấn rồi.
Bạn cũng không cần tìm thêm lời khuyên ở người khác nữa!
Bình tĩnh nào!

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline chanquadi  
#7 Đã gửi : 18/06/2007 lúc 06:14:51(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

nhà giam gì mà kỳ vậy nhỉ...đáng lẻ người nhiễm h thì phải có 1 phòng giam riêng để bảo vệ người khác....và cũng dể dàng châm sóc cho họ hơn chứ nhỉ...ko nên phân biệt đối xử nhưng cũng ko nên xem thường mạng người như thế chứ..người có tội cũng là con người mà
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline kansai  
#8 Đã gửi : 21/06/2007 lúc 07:07:11(UTC)
kansai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2007(UTC)
Bài viết: 5

thực ra thì lúc vào trại tạm giam họ ko xét ngi6ẹm hiv nên ko thể nào biết đc.khi nào chuyển lên trại giam lớn mới xn

Offline vhungcak2  
#9 Đã gửi : 21/06/2007 lúc 09:58:42(UTC)
vhungcak2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 159
Đến từ: Cao Bang

thế anh đã đi xét nghiệm chưa.kết quả như nào.
Offline kedatinh29  
#10 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 07:31:12(UTC)
kedatinh29

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2007(UTC)
Bài viết: 100

Oh trường hợp này mình cảm thấy bất bình đấy!!! Sao lại có nhà giam thế nhỉ???
Bác đi XN liền đi nhé!!! Chắc không sao đâu!!!
Có kết quả thì báo cho anh em biết với!!!

Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh
Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ
Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân
Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
Offline ngaymaitroilaisang  
#11 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 07:36:32(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
ko có gì đau đớn khốn khổ khốn nạn hơn là sau mãn hạn tù dc tự do,thì đùng 1 cái bị lây H từ trong chính nhà tù....
Lúc đó chắc " please take me back to the prison"....hix
Mong bác bình an vô sự
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline chanquadi  
#12 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 04:16:02(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

chúng ta ko thể tự do bàn luận về vấn đề liên quan đến chính quyền,chính trị ở đây nhưng nếu có thì tui là người đầu tiên ko chấp nhận về tình trạng như trên...còn nhiu thứ thật sự quá đáng nhưng người dân ko dám lên tiếng vậy liệu vn có phải là 1 nước xncn do dân và vì dân...và cho đến bao giờ mới có thể theo kịp các nước phương tây...tại sao có nhìu cô gái phải lấy chồng việt kiều ? tại sao phải đi xk lao động hàn quốc, nhật bản? thậm chí là cả malayxia !!!
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline kansai  
#13 Đã gửi : 25/06/2007 lúc 06:16:01(UTC)
kansai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2007(UTC)
Bài viết: 5

ở trong trại giam thường thì 1 tháng hớt tóc 1 lần,mỗi lần hớt là do "tự giác" hớt.tự giác cũng là phạm nhân như tụi mình nhưng do gia đình có điều kiện nên ko bị nhốt. đc làm nhiều việc... có thể là cho nấu cơm tưới cây hay hớt tóc...,sau khi làm xong công việc có thể đi xung quanh trại(trong phạm vi trại)còn tụi mình thì bị nhốt quanh năm trong những căn phòng thiếu ánh sáng.1 phòng diện tích chẳng bao nhiêu có khi 50 người ở chung.
điều đàng nói ở đây là người hớt tóc ko phải thợ chuyện nghiệp, lúc hớt tóc có 1 cái dao lam mà cạo cho hàng chục phạm nhân,nhiều người ko hiểu biết gì về hiv,cứ tỉnh bơ cho người ta cạo,nhiều người bị cạo chảy cả máu mà cứ cười hề hề,ko sợ gì cả,về phận mình thì phận bèo bọt,đâu dám chống lại tụi tự giác.
mình mua thuốc mèo tặng bọn nó,đúng ra là cấm thuốc trong trại giam,bộ công an ban hành hẳn hoi mà cán bộ trại vẫn bán thuốc cho phạm nhân để kiếm lợi nhuận,1 gói mèo bán 14.000d,goi bastos đỏ bán 70000,gói bastos xanh bán 5000.bán công khai trong trại.khi nào viện kiểm soát qua kiểm tra thì cán bộ trại dặn dò là mấy đứa cất thuốc kín đáo,đừng để vks thấy gạt tàn.vui lắm.
mình mua thuốc rùi cho tụi nó,đến lúc tụi nó cạo thì mình nói nhỏ nhẹ ,anh lấy cái dao lam khác dùm em,ổng thay cái mới cho mình,chứ nếu không thì ám ảnh lắm.hii.
còn nhiều chuyện vui lắm,thấy các anh em trong diễn đàn nhiệt tình với mình mình kể cho nghe,nhiều chuyện thú vị lắm.hihi
Offline longtaigiangho  
#14 Đã gửi : 25/06/2007 lúc 06:28:15(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

 Bạn đi xn chưa vay kansai ? Chuyên hớt tóc bị cạo chảy máu mà dùng chung dao lam thì ...........
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline chanquadi  
#15 Đã gửi : 25/06/2007 lúc 02:26:55(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

hìhì thú vị lém hả...dùng chung 1 dao cạo thú vị ghê luôn hả...đúng là nước xa ko thể cứu lửa gần..còn quá nhìu cái tiêu cực xung quanh ta mà ngày nào cũng nghe đài này dày nọ nói là chống tham nhũng tham ô lãng phí thế mà........
còn chuyện gì thú vị nửa hong Kansai kể cho anh em nghe đ.....ê
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline huy_skidrow  
#16 Đã gửi : 25/06/2007 lúc 08:13:39(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

KS thân,

Nếu như ban kô dùng chung luoi cao, kô có quan hệ gi voi các phạm khác thì kô có gì fải lo lắng hết!

Đừng huyên thuyên những chuyện nhảm nhí đó ở đây!

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline kansai  
#17 Đã gửi : 26/06/2007 lúc 02:44:24(UTC)
kansai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2007(UTC)
Bài viết: 5

ờ,cám ơn bác Huy đã tư vấn,nhờ bác mà em nhẹ cả người,ok,từ này sẽ ko nói chuyện chính trị trong diễn đàn này nữa.
Offline maianhbao  
#18 Đã gửi : 26/06/2007 lúc 03:05:54(UTC)
maianhbao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-05-2007(UTC)
Bài viết: 81

Trích dẫn bài viết của kansai đã viết:
ờ,cám ơn bác Huy đã tư vấn,nhờ bác mà em nhẹ cả người,ok,từ này sẽ ko nói chuyện chính trị trong diễn đàn này nữa.


Đúng rồi, bác đừng nghe lời "các phần tử xấu" kích động
Offline chanquadi  
#19 Đã gửi : 26/06/2007 lúc 07:06:12(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

Trích dẫn bài viết của maianhbao đã viết:
Trích dẫn bài viết của kansai đã viết:
ờ,cám ơn bác Huy đã tư vấn,nhờ bác mà em nhẹ cả người,ok,từ này sẽ ko nói chuyện chính trị trong diễn đàn này nữa.


Đúng rồi, bác đừng nghe lời "các phần tử xấu" kích động

hìhìhì cái này là rõ ràng nhé ....cây muốn lặng mà gió chẳn chịu ngừng
ko bít cái nick này với cái nick Saymotly có phải là 1 người ko ta..1 nick hò 1 nick la ..bật tường thật là ân ý <<quả thật là lợi hay
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline saimotly  
#20 Đã gửi : 27/06/2007 lúc 12:06:52(UTC)
SaiMotLy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC)
Bài viết: 619
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
Chào Chanquadi

Vậy anh cũng đánh đồng em với LTGH nhé
(xinh lỗi LTGH)

hehe; thân! Say một ly!



Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (6)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.