.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: truongdongluong1 
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #c0c4c9; background-color: #262626]Các bác sĩ giúp e với, e đang rất lo lắng ạ. E xin kể lại câu chuyện của e:[/font]
[font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #c0c4c9; background-color: #262626]- Một đêm 2h sáng lên zalo vào phòng chat hà nội thì có 1 em chat " anh nào đi n2 đánh sâm đi" . thấy tin nhắn cái e pm ngay và lấy sđt. rồi e gọi điện thì biết e ấy có 2 chị e ở 1 phòng và bảo e đến gần đấy đặt phòng n2 rồi chị e nó đến. E thấy nghi nghi nên đêm đấy ko đên rồi hẹn hôm sau.[/font] [font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #c0c4c9; background-color: #262626]- Tối hôm sau e gọi thì nó đang ăn ở quán nào khá ồn và hình như say.[/font] [font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #c0c4c9; background-color: #262626]- Tối hôm thứ 3 e có việc đi qua đấy tầm 10h30 tối e gọi cho nó thì nó bảo nó "đang trong nhà nghỉ với chị nó, chị nó say r.". e dỗ nó 1 lúc bảo cho e vào nc cho vui nó cũng oke. nó xuống của nhà nghỉ đón e đứng nc 1 lúc thì nó bảo là chị nó với 1 anh nữa say đi ngủ r.còn mỗi mình nó thức. thế là e lên đặt 1 phòng khác và chiến.[/font] [font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #c0c4c9; background-color: #262626]Và điều quan trọng nhất là đây là lần đầu tiên e vào nhà nghỉ nên ko có kinh nghiệm gì. vào định sờ mó bên ngoài đc là thành công rồi nhưng e nó dễ quá với lại lúc đó bấn loạn nên e chả nghĩ gì và cứ thế đút vào. e mới chỉ đút vào đc 1 ít và thấy khó khó đút mãi ko vào. chim e thì nó bị cong nên e cố đút vào thì nó bị kiểu ngoặt sang 1 bên và e xuất luôn. chưa nhấp được cái nào. xong e vào nhà vệ sinh thì phát hiện ra mình bị chảy máu do chim nó căng quá với lại bị ngoặt nên da nó xước.[/font] [font=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #c0c4c9; background-color: #262626]Giờ e đang lo lắng quá ko biết giờ e phải làm thế nào và nguy cơ e bị lây nhiễm gì ko. e ko biết phải đi khám ở đâu và bảo bác sĩ như thế nào các anh chị tư vấn giúp e với. e đang lo lắng quá. e xin chân thành cảm ơn.[/font]
VÌ ko biết bạn tình của em có hiv hay ko,nhưng trường hợp của em đã quan hệ td không an toàn,em đợi đủ thời gian đi xn |
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|