Mấy anh tư vấn cho em vấn đề này với.
Hôm trước em có post chủ đề của mình rồi,em có quan hệ đồng
tính cách đây 3 tuần nhưng gặp sự cố lúc cuối do tuột bao.
Bắt đầu từ ngày thứ 7 thi em bắt đầu xuất hiện các triệu chứng
của HIV.,cho đến bây giờ thì đầy đủ rồi và không thiếu một triệu chứng nào,&hellip
không
phải một bệnh gì gây ra hết ,cũng không phải stress nữa)
Hiện tại em rất mệt mỏi,vừa mới sốt xong,lại ho khan nữa…các
triệu chứng đau nhức xương khớp,hạch…thì khỏi rồi
Em biết rằng triệu chứng
không nói lên được gì?và em vẫn đang trong thời gian có nguy cơ cao.
Đợi 3 tháng thì lâu quá,đối tượng em quan hệ đang đi học và
sắp tới trường bạn đó có tổ chức hiến máu.theo mọi người thì em có nên khuyên
nó đi hiến máu lần này,thông qua đó biết được tình trạng máu của mình không?(em
chỉ quan hệ vs 1 đối tượng duy nhất này và cũng là lần đầu tiên trog đời).
Thèn này nó cứng đầu lắm mọi người ơi,liên lạc với nó thì nó
bảo khỏe,không chịu đi xét nghiệm.Trong khi em đang lo lắng ,thì nó lại nhỡn
nhơ ngoài vòng pháp luật.Nhưng có điều nó hay tham gia mấy hoạt động tình nguyện
,hi vọng lần này nó đi hiến máu.
Nếu nó không đi thì em đi?còn không được nữa thì ngày 8 này,em sẽ đi xn Combo,nhưng em
đang ở Đằ Nẵng ,không biết có xn combo được không?
Em cảm ơn mọi người nhiều.