Trước hết, em xin kính chúc ban quản trị diễn đàn mạnh khóe, chúc các bác đang trải qua những ngày căng thẳng như em không phải trả giá vì những lần trót dại của mình.
Chuyện của em thế này:
Cách đây 12 tuần (17/5) em có đi cát bà với hội bạn. Các bác biết rồi đấy, dịch vụ GMD ở đồ sơn - cát bà thì quá chuyên nghiệp. Đi tới đâu cũng có người chèo kéo. Thế là cả hội kéo nhau đi. Nói thật với các bác là em cũng thích nhưng cũng non gan, nhưng vì cả hội đi hết nên em cũng chỉ định tới uống nước rồi chờ mọi người thôi. Nhưng lúc tới nơi thì thật sự những thứ phơi ra trước mắt làm em không chỉ có thể ngồi uống nước được. Khi OS thì em có muốn đeo bao vào nhưng cô gái kia không chịu nên em lại nể không dùng, em chỉ đeo bao vào trước khi quan hệ mà thôi. Quan hệ xong, em dại quá lại không kiểm tra xem bao có vấn đề gì không. Nhưng mà bao em tự mua nên em cũng yên tâm về chất lượng.
Về nhà cũng tìm hiểu nhiều, cũng tự trấn an bản thân, cũng tự hứa là chỉ lần đó thôi. Nhưng mà em không được như Đường Tăng trên đường lấy kinh trải qua bao nạn kiếp nữ đều giữ được mình. Lần về nhà của 1 bạn trong hội chơi, nhà bạn đấy ở Cửa Lò. Thế là ăn uống no say, cả lũ dửng mỡ lại kéo nhau ra Xuân Thành (15/06). Và bản vẫn như cũ, bị mời chào, rồi lại tặc lưỡi làm liều. Vẫn OS không bao, nhưng khi quan hệ em có sử dụng bao mình mua.
Em tìm hiểu được biết là OS gần như là không lây H, khi quan hệ thì dùng bao nên có thể coi như là an toàn
Tuy nhiên tuần vừa rồi em bị cúm, dai dẳng cả tuần, hết sốt rồi lại sổ mũi, rồi ho, viêm họng sau đó thì mang tai em bị nổi hạch. Khi có những triệu chứng đấy em thật sự hoảng sợ, và lo lắng. Cả tuần liền đêm nào em cũng khó ngủ, cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ quẩn, rồi thấy cảnh cha mẹ đã già rồi mà phải buồn vì mình, rồi còn nhiều dự định tương lai nữa. Cả ngày em cứ bần thần, ngẩn ngơ, mặt mũi lúc nào cũng ủ rũ... Em cố đợi tới hôm nay cho tròn 8 tuần (kể từ lần ở xuân thành) và 12 tuần (từ lần ở cát bà) và đi xét nghiệm ở 50C Hàng Bài.
Khi nhận kết quả HIV-ab là ÂM TÍNH em thật sự mừng quá, cảm giác như từ cõi chết trở về vậy.
Tuy nhiên, em vẫn có chút lăn tăn, mong được các bác có kinh nghiệm tư vấn cho em để em có thể yên tâm mà quay trở lại với cuộc sống. Chứ như tuần vừa rồi cuộc sống thật chả khác gì địa ngục vậy, em căng thẳng và mệt mỏi quá. Em thật sự sợ, rất sợ rồi; từ nay xin chừa không dám nhắm mắt làm liều nữa
- Em xét nghiệm HIV-ab kết quả là ÂM TÍNH. Tính từ lần thứ hai là 8 tuần, từ lần đầu với GMD là 12 tuần. Vậy kết quả như vậy có thể thật sự yên tâm 100% được chưa ah
- Bác sĩ hẹn em 6 tháng sau xét nghiệm lại, em nghĩ là chỉ cần 12 tuần(3 tháng) là được rồi chứ ah
- Em xét nghiệm ở 50C Hàng Bài, liệu kết quả có tin tưởng được không ah. Vẫn biết trung tâm đấy uy tín nhưng em thấy xét nghiệm nhanh lắm, chỉ gần 10ph là đã có kết quả rồi
Em mong các bác bỏ chút thời gian ra tư vấn cho em, để em có thêm yên tâm, bớt căng thẳng, mệt mỏi. Em xin cảm ơn các bác và chúc các bác và gia đình luôn mạnh khỏe