Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hoanganh2038  
#1 Đã gửi : 25/08/2014 lúc 03:37:16(UTC)
hoanganh2038

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 25-08-2014(UTC)
Bài viết: 3

Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chào toàn thể ace trong diễn đàn happy
Thực ra e lấy hết can đảm mới dám đăng kí vào diễn đàn và viết những dòng tâm sự này
Cách đây 2 hôm sau khi nhậu nhẹt say xỉn với bạn bè trong dịp tổ chức sự kiện là sinh viên năm 2 , em có tìm đến một cô gái gọi và QHTD với cô gái đấy . Trước khi quan hệ với cô gái ấy em có đeo bao nhưng trong khi quan hệ thì bao bị rách và lúc đấy e đang say nên cô gái ấy thay bao khác cho e . Sau đó tiếp tục quan hệ thì bao bị rách lần thứ 2 và e đã xuất tinh vào chỗ ấy của cô gái . nhưng chỗ ấy của cô gái đã khô nên DV của e không bị ướt . Quan hệ xong thì e vẫn theo quán tính là vào nhà vệ sinh rửa lại DV sạch sẽ .
Sau khi QHTD với cô gái đó đến giờ thì e nghĩ là mình bị dính 100% rồi. bây giờ thì e bị stress khá nặng . Em không ngủ được , ăn uống cũng lười , nói chung là bây giờ e hoàn toàn kiệt sức và mệt mỏi . Nghĩ đến gia đình và tương lai của mình e chỉ muốn quay lại thời gian trước đây 2 ngày. Nhưng mọi chuyện đã rồi , giờ đây e chỉ muốn chết đi cho rồi.
Thực sự e sinh ra trong một gia đình khá giả , có đầy đủ mọi thứ nhưng không ngờ vì một phút nông nổi e đã đánh mất cả cuộc đời của mình .
à ! hôm qua e có gọi lại cho cô gái mà e QHTD cách đây 2 ngày tâm sự . Và cô ấy bảo e là không phải lo lắng gì cả , cô ấy mới đi làm nên k có bệnh tật gì và hoàn toàn khoẻ mạnh . Cô ấy bảo là đang học lên thông trường ĐH sư phạm nên cần tiền để tiêu xài . Mặc dù cô ấy bảo thế nhưng e vẫn k thể nào tin được và e nghĩ mình đã bị dính HIV sad
Hôm nay là ngày thứ 3 và e có biểu hiện là đau đầu , viêm họng rồi cả buồn ngủ suốt ngày nữa sad
Em không biết nên làm gì bây giờ nữa ?? e đang học tại một trường cảnh sát và còn một năm nữa là ra trường đi làm . Nhưng bây giờ chắc e phải ra quân và đi đến một nơi nào đó thật xa để lẩn trốn cái sự thực nghiệt ngã này sad(
thanks 1 người cảm ơn hoanganh2038 cho bài viết.
conduongdaqua trên 26-08-2014(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline coganglenem  
#2 Đã gửi : 25/08/2014 lúc 04:10:06(UTC)
coganglenem

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-08-2014(UTC)
Bài viết: 177


Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết
Hiện vẫn còn trong 72h bạn có thể đến các trung tâm hay bệnh viện lớn đế tư vấn dùng pép !
Tôi không có nguy cơ happy) Tôi ơi hãy quên nó đi.
Kết bạn tâm sự yahoo : chuchuot_sieuquay710 ! Chia sẽ và cảm thông với NCH
thanks 1 người cảm ơn coganglenem cho bài viết.
hoanganh2038 trên 25-08-2014(UTC) ngày
Offline hoanganh2038  
#3 Đã gửi : 25/08/2014 lúc 04:16:15(UTC)
hoanganh2038

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 25-08-2014(UTC)
Bài viết: 3

Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
mình ở hà nội thì có thể đến những trung tâm nào hả bạn ?
Offline cuocsongyenbinh  
#4 Đã gửi : 26/08/2014 lúc 02:06:24(UTC)
cuocsongyenbinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 37

Đến từ: việt nam

Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
công nhận bạn có sức khỏe tốt đấy , 2  lần rách bao. 
thanks 1 người cảm ơn cuocsongyenbinh cho bài viết.
conduongdaqua trên 26-08-2014(UTC) ngày
Offline SorryMyLife  
#5 Đã gửi : 26/08/2014 lúc 03:54:52(UTC)
Minh Hiếu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 19-01-2014(UTC)
Bài viết: 1.019
Man

Đến từ: tp hồ chí minh

Thanks: 133 times
Được cảm ơn: 456 lần trong 367 bài viết
Originally Posted by: hoanganh2038 Go to Quoted Post
Chào toàn thể ace trong diễn đàn happy
Thực ra e lấy hết can đảm mới dám đăng kí vào diễn đàn và viết những dòng tâm sự này
Cách đây 2 hôm sau khi nhậu nhẹt say xỉn với bạn bè trong dịp tổ chức sự kiện là sinh viên năm 2 , em có tìm đến một cô gái gọi và QHTD với cô gái đấy . Trước khi quan hệ với cô gái ấy em có đeo bao nhưng trong khi quan hệ thì bao bị rách và lúc đấy e đang say nên cô gái ấy thay bao khác cho e . Sau đó tiếp tục quan hệ thì bao bị rách lần thứ 2 và e đã xuất tinh vào chỗ ấy của cô gái . nhưng chỗ ấy của cô gái đã khô nên DV của e không bị ướt . Quan hệ xong thì e vẫn theo quán tính là vào nhà vệ sinh rửa lại DV sạch sẽ .
Sau khi QHTD với cô gái đó đến giờ thì e nghĩ là mình bị dính 100% rồi. bây giờ thì e bị stress khá nặng . Em không ngủ được , ăn uống cũng lười , nói chung là bây giờ e hoàn toàn kiệt sức và mệt mỏi . Nghĩ đến gia đình và tương lai của mình e chỉ muốn quay lại thời gian trước đây 2 ngày. Nhưng mọi chuyện đã rồi , giờ đây e chỉ muốn chết đi cho rồi.
Thực sự e sinh ra trong một gia đình khá giả , có đầy đủ mọi thứ nhưng không ngờ vì một phút nông nổi e đã đánh mất cả cuộc đời của mình .
à ! hôm qua e có gọi lại cho cô gái mà e QHTD cách đây 2 ngày tâm sự . Và cô ấy bảo e là không phải lo lắng gì cả , cô ấy mới đi làm nên k có bệnh tật gì và hoàn toàn khoẻ mạnh . Cô ấy bảo là đang học lên thông trường ĐH sư phạm nên cần tiền để tiêu xài . Mặc dù cô ấy bảo thế nhưng e vẫn k thể nào tin được và e nghĩ mình đã bị dính HIV sad
Hôm nay là ngày thứ 3 và e có biểu hiện là đau đầu , viêm họng rồi cả buồn ngủ suốt ngày nữa sad
Em không biết nên làm gì bây giờ nữa ?? e đang học tại một trường cảnh sát và còn một năm nữa là ra trường đi làm . Nhưng bây giờ chắc e phải ra quân và đi đến một nơi nào đó thật xa để lẩn trốn cái sự thực nghiệt ngã này sad(


Chào bạn.theo như những gì bạn kể thì bạn có nguy cơ lây nhiễm hiv .nếu còn trong 72h thì bạn nên đến bệnh viện hay trung tâm phòng chóng hiv/aids để được uống thuốc phơi nhiễm.nếu đã qua 72h thì bạn chờ đến 12 tuần làm xét nghiệm kết luận. Hay 4 tuần bạn có thể làm phương pháp xét nghiệm combo nếu âm tính thì rất khả quan cho 12 tuần
Bạn cũng không nên quá lo lắng căng thẳng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Vì không phải GMD nào cũng nhiễm HIV và cũng rất nhiều trường hợp quan hệ với người nhiễm cũng không bị nhiễm
Chúc bạn có kết quả âm tính nhé
KHÔNG CẦN BIẾT TÔI LÀ AI BẠN LÀ AI
TÔI VÀ BẠN CÓ H HAY KHÔNG CÓ H
CHÚNG TA CÙNG CHUNG TAY NÂNG ĐỠ CỘNG ĐỒNG

UserPostedImage


TEL 0993167891 < zalo



Các Thành viên Nên Nhớ Khi Có Hành Vi Nguy Cơ Cao Cần Uống Pep Thì Nên Tới Các Trung Tâm Y Tế Dự Phòng hay trung tâm phòng chống HIV/AIDS.. Nơi Mình Sinh Sống , Hoặc Những Bệnh Viện Lớn Để Bác Sỹ Chuyên Khoa Về HIV Xét Nghiệm Máu Và Cấp Thuốc Không Nên Tự Tiện Mua Thuốc Ở Ngoài Tránh Tình Trạng Thuốc Giả .Tiền Mất Tật Mang

Offline conduongdaqua  
#6 Đã gửi : 26/08/2014 lúc 06:52:08(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
Originally Posted by: hoanganh2038 Go to Quoted Post
Chào toàn thể ace trong diễn đàn happy
Thực ra e lấy hết can đảm mới dám đăng kí vào diễn đàn và viết những dòng tâm sự này
Cách đây 2 hôm sau khi nhậu nhẹt say xỉn với bạn bè trong dịp tổ chức sự kiện là sinh viên năm 2 , em có tìm đến một cô gái gọi và QHTD với cô gái đấy . Trước khi quan hệ với cô gái ấy em có đeo bao nhưng trong khi quan hệ thì bao bị rách và lúc đấy e đang say nên cô gái ấy thay bao khác cho e . Sau đó tiếp tục quan hệ thì bao bị rách lần thứ 2 và e đã xuất tinh vào chỗ ấy của cô gái . nhưng chỗ ấy của cô gái đã khô nên DV của e không bị ướt . Quan hệ xong thì e vẫn theo quán tính là vào nhà vệ sinh rửa lại DV sạch sẽ .
Sau khi QHTD với cô gái đó đến giờ thì e nghĩ là mình bị dính 100% rồi. bây giờ thì e bị stress khá nặng . Em không ngủ được , ăn uống cũng lười , nói chung là bây giờ e hoàn toàn kiệt sức và mệt mỏi . Nghĩ đến gia đình và tương lai của mình e chỉ muốn quay lại thời gian trước đây 2 ngày. Nhưng mọi chuyện đã rồi , giờ đây e chỉ muốn chết đi cho rồi.
Thực sự e sinh ra trong một gia đình khá giả , có đầy đủ mọi thứ nhưng không ngờ vì một phút nông nổi e đã đánh mất cả cuộc đời của mình .
à ! hôm qua e có gọi lại cho cô gái mà e QHTD cách đây 2 ngày tâm sự . Và cô ấy bảo e là không phải lo lắng gì cả , cô ấy mới đi làm nên k có bệnh tật gì và hoàn toàn khoẻ mạnh . Cô ấy bảo là đang học lên thông trường ĐH sư phạm nên cần tiền để tiêu xài . Mặc dù cô ấy bảo thế nhưng e vẫn k thể nào tin được và e nghĩ mình đã bị dính HIV sad
Hôm nay là ngày thứ 3 và e có biểu hiện là đau đầu , viêm họng rồi cả buồn ngủ suốt ngày nữa sad
Em không biết nên làm gì bây giờ nữa ?? e đang học tại một trường cảnh sát và còn một năm nữa là ra trường đi làm . Nhưng bây giờ chắc e phải ra quân và đi đến một nơi nào đó thật xa để lẩn trốn cái sự thực nghiệt ngã này sad(

Chào bạn nhé ,trước tiên , tôi trách bạn , vì bạn ở TP lớn như thế mà k biết bảo vệ mình trong 72h vàng , k biết tự bảo vệ mình trước những nguy cơ . Thứ 2 là bạn quan hệ bị rách bao , tức là bạn có nguy cơ bị nhiễm HIV và cách bệnh lây qua đường tình dục khác , bạn nên xét nghiệm Anti HIV từ ngày thứ 28 trở đi . kết quả tương đối chính xác và khẳng định lại ở tuần thứ 12 . Tuy nhiên , cũng khẳng định lại với bạn , không phải trường hợp nào QHTD k an toàn cũng bị nhiễm bệnh bạn nhé , có nhiều điều đến giờ khoa học vẫn chưa có câu trả lời chính xác . Moi chuyện đã qua , chỉ cầu chúc bạn may mắn , dù kết quả có như thế nào , mong bạn hãy cứ vui vẻ mà sống nhé.  Thân . 
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Offline hong9979  
#7 Đã gửi : 27/08/2014 lúc 02:57:10(UTC)
hong9979

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 02-08-2013(UTC)
Bài viết: 36
Đến từ: hanoi-vietnam

Được cảm ơn: 32 lần trong 15 bài viết
nếu chú chưa dùng pep thì cũng không nên lo lắng quá nhé. vì là đàn ông nguy cơ thấp hơn chưa kể là bị rách bao lâu thì phát hiện ra, rách chỗ nào, khả năng cô ấy cũng hiểu về các bệnh ltqdtd nên rất cẩn thận mới thay bao luôn,tại vì cô ấy còn sợ hơn cả chú, vì người ta biết chú thế nào đâu, quan trọng hơn,cả là cô ấy có bị hay không thôi, giờ anh bày cho chú cách là rủ cô sv ấy đi cafe hay trà đá và chia sẻ về sự lo lắng của mình một và chịu khó đưa cô ấy đến vct kiểm tra, nói ra thì dài dòng quá, nếu cô ấy thực sự quan tâm đến sk và cv của cô ấy thỉnh thoảng mới làm thêm thì càng có cớ để đi ktra, đã làm nghề thì phải giữ cho bản thân nữa mà, anh hoạt động lĩnh vực này nên có nhiều chiêu thuyết phục, chỉ khuyên chú lần sau nên luôn để ba con sói trong cốp xe hoặc trong ví loại tốt nhé. ngày trước anh cũng nghĩ như em nên đang học thì bỏ học luôn, bây giờ gần 20 năm rồi thấy vẫn sống dai, bây giờ thấy tiếc lắm,trước anh học gioi ở trường có tiếng và được cty tài trợ cho học . em đừng nghĩ hiv là hết nhé, vài chục năm vẫn bình thường đấy
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.