  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC) Bài viết: 2
Cảm ơn: 1 lần
|
Chuyện là chiều hôm nay mình có qua nhà người quen chơi, mà nhà của người này là phòng khám đông y. Do ko cảnh giác mình đã ngồi lên cái giường châm cứu, thì bỗng nhiên có 1 cảm giác như kiến cắn, nhìn xuống thì vạt áo của mình dính cây kim. Khi mình kiểm tra vết thương thì ko thấy j` cả, ko chảy máu, ko trầy xước, cũng ko thấy vết thương ở đâu luôn chỉ biết nó nằm ở vùng đó. Nhưng chắc chắn là cây kim đó đã đâm mình, chỉ là kim châm cứu thì nhỏ và mỏng nên ko gây ra vết thương thôi. Ko biết cây kim đó đã châm cho ai nữa, nếu châm phải người bị nhiễm HIV thì chắc mình tiu đời mất. Giờ mình phải làm sao? Huhu...có cần đến cơ sở y tế xét nghiệm j` ko? Nếu có thì đến đâu vì mình ở Sóc Trăng nên ko biết đến đâu cả. Mình mới 20 tuổi thôi cuộc đời chỉ mới bắt đầu nhưng với mình nó còn chưa bắt đầu nữa, mình ko muốn chết sớm vậy đâu.....huhu
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Theo tôi được biết kim châm cứu cấu tạo không có đầu rỗng như kim tiem nên nếu có virus cũng không tồn tại được lâu và kim cham thường được hấp tiệt trùng sau khi sử dụng nên bạn có thể yên tâm bạn không sao |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
bambi trên 30-03-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC) Bài viết: 2
Cảm ơn: 1 lần
|
Originally Posted by: CrisM  Theo tôi được biết kim châm cứu cấu tạo không có đầu rỗng như kim tiem nên sẽ không lưu lại máu trên kim và thường được hấp tiệt trùng sau khi sử dụng nên bạn có thể yên tâm bạn không sao
Kim châm cứu sử dụng xong sẽ đc hấp tiệt trùng nhưng mình nghĩ cây kim đâm trúng mình nó chưa đc hấp đâu, có thể là ngta vừa mới châm cho người nào đó xong, do sơ suất nên ngta ko dọn kĩ mà để cây kim rớt lại trên giường, chứ nếu hấp rồi thì người ta đã mang cất cây kim đó rồi đâu còn vương vãi trên giường như vậy nữa. Nhưng mà có thật là kim châm cứu ko dính máu thì sẽ ko sao ko bạn? Có khi nào ko dính máu nhưng virut HIV còn dính lại trên kim ko? Mình hỏi hơi nhiều nhưng mong bạn tư vấn cho mình 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trường hợp bạn chỉ lo lắng thôi không sao.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 25-12-2013(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: hcm
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Originally Posted by: bambi  Chuyện là chiều hôm nay mình có qua nhà người quen chơi, mà nhà của người này là phòng khám đông y. Do ko cảnh giác mình đã ngồi lên cái giường châm cứu, thì bỗng nhiên có 1 cảm giác như kiến cắn, nhìn xuống thì vạt áo của mình dính cây kim. Khi mình kiểm tra vết thương thì ko thấy j` cả, ko chảy máu, ko trầy xước, cũng ko thấy vết thương ở đâu luôn chỉ biết nó nằm ở vùng đó. Nhưng chắc chắn là cây kim đó đã đâm mình, chỉ là kim châm cứu thì nhỏ và mỏng nên ko gây ra vết thương thôi. Ko biết cây kim đó đã châm cho ai nữa, nếu châm phải người bị nhiễm HIV thì chắc mình tiu đời mất. Giờ mình phải làm sao? Huhu...có cần đến cơ sở y tế xét nghiệm j` ko? Nếu có thì đến đâu vì mình ở Sóc Trăng nên ko biết đến đâu cả. Mình mới 20 tuổi thôi cuộc đời chỉ mới bắt đầu nhưng với mình nó còn chưa bắt đầu nữa, mình ko muốn chết sớm vậy đâu.....huhu
không xui tới mức vậy đâu bạn, bạn hỏi thử xem nhà người đó vừa khám xong bệnh nhân thế nào, có dấu hiệu gì của hiv ko, nếu người đó khỏe mạnh bt thì chắc ko tới nông nổi!  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: nthp2013  Originally Posted by: bambi  Chuyện là chiều hôm nay mình có qua nhà người quen chơi, mà nhà của người này là phòng khám đông y. Do ko cảnh giác mình đã ngồi lên cái giường châm cứu, thì bỗng nhiên có 1 cảm giác như kiến cắn, nhìn xuống thì vạt áo của mình dính cây kim. Khi mình kiểm tra vết thương thì ko thấy j` cả, ko chảy máu, ko trầy xước, cũng ko thấy vết thương ở đâu luôn chỉ biết nó nằm ở vùng đó. Nhưng chắc chắn là cây kim đó đã đâm mình, chỉ là kim châm cứu thì nhỏ và mỏng nên ko gây ra vết thương thôi. Ko biết cây kim đó đã châm cho ai nữa, nếu châm phải người bị nhiễm HIV thì chắc mình tiu đời mất. Giờ mình phải làm sao? Huhu...có cần đến cơ sở y tế xét nghiệm j` ko? Nếu có thì đến đâu vì mình ở Sóc Trăng nên ko biết đến đâu cả. Mình mới 20 tuổi thôi cuộc đời chỉ mới bắt đầu nhưng với mình nó còn chưa bắt đầu nữa, mình ko muốn chết sớm vậy đâu.....huhu
không xui tới mức vậy đâu bạn, bạn hỏi thử xem nhà người đó vừa khám xong bệnh nhân thế nào, có dấu hiệu gì của hiv ko, nếu người đó khỏe mạnh bt thì chắc ko tới nông nổi! 
người có HIV đừng hòng tìm thấy những dấu hiệu nào trên cơ thể họ, chỉ xn mới biết chính xác, hay họ nói mình có HIV thì họa may bạn biết, hay những người gần ngưỡng AIDS thì có thể dễ dàng nhận biết, còn lại thì đố bạn biết được đấy . đừng có lầm nhé |
Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.