  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2007(UTC) Bài viết: 11
|
Mình có quen 1 e bán càfe 23 t, sau thời gian uống cafe và phát sinh tình cảm, những lần đầu, mình cũng đề phòng quan hệ voi BCS, mình có hỏi e đã quan hệ với mấy người rồi, e trả lời, chỉ có 1 người duy nhất và a là người thứ 2, người đầu tiên là người yêu e, làm công an, và rồi qua thời gian thấy e cũng ngoan, và có tình cảm với mình đoàng hoàng, rồi trong 1 lần không có bao, va tin tưởng e, nên mình đã quan hệ không BCS, Sau 3 lần quan hệ khong BCS khoảng 2 tuần, và mình bị nồi hạch, và đó là 1 trong những triệu chứng HIV,mình hỏi e về quá khứ, e đa kể 1 cách thản nhiên, giống như đã đạt được mục đich lây lan cho người khác, mà trước đây mình không hề biết, mình đã suy sụp rất nhiều sau khi nghe e kể
16t bán trinh, rồi trở thành gái gọi chuyên nghiệp, sau đó dính vào nghiện ngập ma tuý cho đến 22t, thì e quen va yêu 1 a công an, nên e không trở lại con đường cũ nữa,2 người yêu nhau được 1 năm thi chia tay, sau a công an, có thêm vài a nữa, e nói rất nhiều và không nhớ hết, rồi dến mình, vậy mà trước kia e chỉ nói, a là người thứ 2 sau a công an. e nói 1 trong những người quan hệ với e, đã tự tử khi biết mình bi nhiểm HIV. Mình đã khuyên e nên di xét nghiệm, không biết e đã xét nghiệm chưa,va dừng lại đừng làm hại những người vô tội nữa,khi mà họ có tình cảm với e, thi họ không đáng để nhận bất kì đau thương nào, e đã trả lời, e không muốn di xét nghiệm và nếu e bị nhiễm, trước khi e ngã xuống e muốn có nhiều người nữa lót đường cho e nằm. và mới đây e kể đã lên giường với 1 a giám đốc trẻ, va sau đó là vói e trai a giám đốc đó nữa, sao e lai làm như vậy? e trả lời tại vì họ muốn chứ không phải e muốn....sau khi xong xuôi e cũng kể hết với a giám đốc đó,Sau khi biết được nguy cơ HIV, a giám đốc ấy đã rơi nước mắt rất nhiều các bạn ạ, Nhìn bề ngoài khách quan e cũng rất hấp dẫn, dễ thương, mình sợ sẽ có thêm nhiều nạn nhân mới nữa trước sự cám dỗ của e. các bạn ơi phải làm sao đây
Mình đã suy sụp rất nhiều, mình khó tránh khỏi HIV. mình chỉ có kết quả xét nghiệm 2 tuần âm tính, kết quả này mình biết là vô nghĩa, bây giờ đã là 6 tuần.
Ngoài nồi hạch va ho khan keo dài, mình không thấy triệu chứng khác, Các bạn có kinh nghiệm và kiến thức tham khảo và tư vấn dùm cho mình nha.
1. Theo mình được biết thi HIV /AIDS có thể chia làm 4 giai đoạn,mỗi giai đoạn sẽ có những biểu hiện khác nhau, nếu quan hệ với người bị nhễm HIV đang o giai doan 3, thì có phài thời gian chuyển qua AIDS của mình sẽ nhanh hơn không, mặc dù mình vẫn đang trong giai đoạn cửa sổ. kết quả xét nghiệm trong giai đoạn này là âm tính.
2. Trong giai đoạn cửa sổ, trong 6 tuần đầu tiên, chưa phát hiện ra HIV (+), có phải virut HIV chưa đủ nhiều để cơ thể xuất hiện kháng thể CD4 chống lại HIV?, vậy có loại thuốc nào thích hiệu quả cho người bị nhiễm nhưng đang trong giai doan cửa sổ, để kiềm chế sự sinh sản của virut HIV?phát hiện sớm điều trị sớm có ý nghĩa trong giai đoạn cửa sổ này không
3. Những triệu chứng ban đầu của nhiễm HIV: nổi hạch, ban đỏ, sốt, nhức mỏi....va sẽ tự biến mất trong 8-10 ngày,sau khi quan hệ 2 tuần,mình bị nổi hạch dưới hàm bên trái, 1 tuần sau bị nổi thêm cái hạch dưới hàm bên phải nữa, đã bị 2 hạch trên 1 tháng,đã uống thuốc bác sĩ nhưng không hết, vậy có phải đã bị nhiễm HIV rồi không?
4. Người bị nhiễm HIV, liếm hậu môn của mình, thì mình có bị lây không va ngược lại
5.Sau khi quan hệ 2 tuần bị nổi hạch, và nổi hạch là do có virut bệnh lạ thâm nhập, và cơ thể sẽ xuất hiện kháng thể để chống lại virut bệnh lạ, trường hợp của mình giả sử đã bị HIV xâm nhập, nhưng sao trong thời gian nổi hạch, (3 tuần sau khi quan hệ), xét nghiệm HIV không phát hiện được kháng thể. Sửa bởi quản trị viên 09/01/2012 lúc 01:56:30(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-04-2007(UTC) Bài viết: 120
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
- Triệu chứng sơ nhiễm thường gọi là : Cảm Cúm, nổi ban đỏ, nổi hạch cổ, nách, hán, ... nhưng thường là hạch cổ. + Sao gọi là Cảm: vì nó có triệu chứng như: Nhức đầu, sổ mũi, nghẹt mũi, ho (khan hoặc có đờm)... + Sao gọi là cúm vì nó sốt nhẹ hoặc sốt cao hơn nhiệt độ bình thường của cơ thể 37 độ C. Chừng nào bạn bị cảm cúm + nổi ban đỏ khắp người hoặc rãi rác một số nơi nào đó + nổi hạch nhưng không đau. và tự nhiên lúc sáng bạn thấy rất mệt mỏi nhưng có thể chiều bạn lại thấy bình thường thì hãy coi chừng đó nhé. - Tuy nhiên bạn phải hiểu tâm lý con gái cái đã, họ có cảm giác thích thú khi đánh gục bạn tình của mình đó, không ai dám tự vỗ ngực xưng tên nói tôi không sợ chết đâu, một người mà biết mình đã bị nhiễm hỏi ông còn tâm trí nào cho việc trưng dọn, ăn uống, làm đẹp...vv. huống chi có những lời lẽ như mình bị nhiễm vậy, không tin hôm nào ông nói chuyện với e đó rằng anh đi test rồi không có bị HIV rồi ông xem thử thái độ cô ta thế nào, đó là tâm lý phụ nữ thôi bạn ạ, yếu nghề wá đi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
ui.Hôm trước em cũng bị cúm + thêm ho.nhưng mà sáng mệt đến tối lại bình thường.lạ quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 62
|
Chuyện của bác nghe buồn thật! Thôi ráng lên bác ạh! Tôi sẽ cầu nguyện cho bác! Cứ phải sồng cho tốt!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: tphcm
|
fbo1988 noi đúng chuyện gì tới sẽ tới.nhưng mình thấy hiepkhach noi cũng đúng ko có ai can đãm như vậy đâu.Nhưng tốt nhất là bạn nên đi Xn nha ban hay hơn đoá.chúc bạn may mắn. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2006(UTC) Bài viết: 126 Đến từ: tp hcm
|
trời ơi nghe bác kể mà em rùng hết cả mình luôn bác ạh o lẽ cuộc đời này ghê gờm vậy sao trời thật sự đó bác đã wen em bán cafe thì phải biết chứ em cũng chia buồn với bác cầu mong bác o bị chỉ có thể an ủi bác vậy thôi chứ em từng như bác cảm giác đó đáng sợ lắm em cũng nghĩ đến cái chết nhiều lắm nhưng chết khó lắm bác àh nó cứ ám ảnh ta hòai bác ráng đi nha
| God in front of ur face!Just look at in the mirror and u belive in that!Try ur hard, guy!!!!!!!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
Trích dẫn bài viết của hiepkhachvodanhkhông ai dám tự vỗ ngực xưng tên nói tôi không sợ chết đâu, một người mà biết mình đã bị nhiễm hỏi ông còn tâm trí nào cho việc trưng dọn, ăn uống, làm đẹp...vv. huống chi có những lời lẽ như mình bị nhiễm vậy, [/Quote đã viết:
Sorry nha! chỗ này bạn đã sai rồi đó. tại bạn chưa gặp những người con gái đã bị H đó thôi.người ta còn dễ thương, biết ăn diện model lắm đó bạn ạ.sai lầm khi đánh giá con người trong 1 thời gian ngắn đâu bạn ơi.Có những người rất bình thường đến nỗi bạn không thể ngờ đâu ....
| Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
to ban "lamlo", http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=35818 <=các giai đoạn lâm sàn
Chúc bạn may mắn nhé!  | Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
1 câu truyện thật đáng để chúng ta lên án người con gái đó...ko còn 1 từ ngử nào có thể hình dung và diển tả nổi sự tàn nhẩn của cô ta...nhưng có thể cô ta chưa bị nhiễm vì chính cô ta cũng chỉ bít là có người đả qh với cô ta và đả tự tử vì hiv..nhưng thông tin đó cô ta lấy từ đâu..nghi vấn lắm chứ phải ko..cho nên có thể cô ta nhầm tưởng rằng mình cũng đả nhiễm rùi mới tìm cách trả thù đời, mà chính cô ta mới là ngưòi làm cho mình chở thành như vậy...chứ ko phải cuộc đời nào mang đến cả... nếu thật sự như vậy bạn cũng chưa chắc bị nhiễm vì ko phải ai qh ko an toàn với người có h cũng bị nhiễm h và giả sử trường hợp xấu nhất xảy ra bạn hãy bình tỉnh vì chuyện cũng đả lở hãy tìm cách thiết phục cô gái đó..đừng làm vậy nửa ko thì coòn nhìu người phải khổ bạn hãy lấy tấm lòng bác ái của mình mà tha thứ chô cô ta và hướng cô ta đi đúng con đường...cái phước lớn nhất của con người là có thể làm cho người khác từ bỏ việc ác mà trở thành 1 người tốt 1 người có ít cho xh..nếu làm được như vậy bạn mới thấy nhẹ nhõm... 1. Theo mình được biết thi HIV /AIDS có thể chia làm 4 giai đoạn,mỗi giai đoạn sẽ có những biểu hiện khác nhau, nếu quan hệ với người bị nhễm HIV đang o giai doan 3, thì có phài thời gian chuyển qua AIDS của mình sẽ nhanh hơn không, mặc dù mình vẫn đang trong giai đoạn cửa sổ. kết quả xét nghiệm trong giai đoạn này là âm tính. ko phải ...cơ thể mỗi người điều khác nhau nên dù bạn có bị nhiễm từ người đả chuyển sang giai đoạn cuối thì bạn cũng chỉ bất đầu và cũng sẽ sống được trên 15 năm nếu bạn sinh hoạt thật tốt...giống như đánh giật vậy khi h(quân địch) vào cơ thể thì có khán thể(quân ta)chống lại nhưng quân địch càng ngày càng đông,càng ngày càng thông minh và đến cuối cùng quân ta chịu ko nỏi sẽ bị tiêu diệt 2. Trong giai đoạn cửa sổ, trong 6 tuần đầu tiên, chưa phát hiện ra HIV (+), có phải virut HIV chưa đủ nhiều để cơ thể xuất hiện kháng thể CD4 chống lại HIV?, vậy có loại thuốc nào thích hiệu quả cho người bị nhiễm nhưng đang trong giai doan cửa sổ, để kiềm chế sự sinh sản của virut HIV?phát hiện sớm điều trị sớm có ý nghĩa trong giai đoạn cửa sổ này không bất cứ 1 bệnh này 1 loại virut nào khi vào cơ thể thì cơ thể chúng ta cũng cần có 1 thời gian để xản xuất khán thể như viêm gan chẳn hạn(có người nhiễm gan B + nhưng sau 6 tháng lại - dù ko dùng bất cứ loại thuốc nào) 3. Những triệu chứng ban đầu của nhiễm HIV: nổi hạch, ban đỏ, sốt, nhức mỏi....va sẽ tự biến mất trong 8-10 ngày,sau khi quan hệ 2 tuần,mình bị nổi hạch dưới hàm bên trái, 1 tuần sau bị nổi thêm cái hạch dưới hàm bên phải nữa, đã bị 2 hạch trên 1 tháng,đã uống thuốc bác sĩ nhưng không hết, vậy có phải đã bị nhiễm HIV rồi không? ko..vì k phải chỉ có người có h mới có những thứ đó..có thể do bạn có vấn đề gì ngay chổ nổi hạch đó...hay trong người bạn nóng quá cũng có thể nổi hoạc đang có 1 bệnh nào đó liên quan đến hạch bạch huyết... 4. Người bị nhiễm HIV, liếm hậu môn của mình, thì mình có bị lây không va ngược lại ko có chuyện đó....sau khi xâm nhập vào cơ thể h có mặt ở khắp nơi nhưng 1 số lượng quá ít ko thể làm lây truyền nhất là h rất kỵ nước bọt của chúng ta... 5.Sau khi quan hệ 2 tuần bị nổi hạch, và nổi hạch là do có virut bệnh lạ thâm nhập đúng ..... và cơ thể sẽ xuất hiện kháng thể để chống lại virut bệnh lạ, trường hợp của mình giả sử đã bị HIV xâm nhập, nhưng sao trong thời gian nổi hạch, (3 tuần sau khi quan hệ), xét nghiệm HIV không phát hiện được kháng thể khán thể cần có thời gian để xác định đó là loại virut gì để sản sinh ra đúng khán thể đó để tiêu diệt virut nhưng 1 điều đáng buồn là virut h có khả năng truyền đạt thông tin cho những lớp virut theo sau để vô hiêu hoá khán thể của chúng ta (có khả năng thay hình đổi dạng và trốn trong những chổ mà những loại thuốc bây giờ ko thể tìm và tiêu diệt tận góc chúng và khi có cơ hội chúng sẽ bùng phát và lần bùn phát sau sẽ mạnh hơn lần trước nên mới có hiện tượng gọi là khán thuốc)..trường hợp của bạn có thể là cơ thể bạn đang trong tình trạng nhận diện virut và chuẩn bị sản sin khán thể bạn nên xn sau 8 tuần và tuần thứ 12 mong bạn sẽ ko sao...mai mắn sẽ luôn mỉn cười với bạn | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-06-2007(UTC) Bài viết: 20
|
Hix. Chuyện bác này thê thảm wá. Nếu tôi là bác thì sẽ cho con đó đi trước 1 bước luôn ( xin lỗi tại em bức xúc wá  , các bác đừng giận ) nhưng mà thế cũng là làm điều tốt cho đời. Nó sẽ ko đi gây hoạ đc cho ai nữa. Em cũng cầu chúc cho bác và các bác trong 4rum này tất cả đều ko sao. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
Khổ thân bác wé. Nhưng mà cô ẻm đấy chắc bị sốc nặng lắm nên mới làm trò đó. Mà bác cứ đi xét nghiệm đi kể cả chơi kô áo mưa cũng chưa chắc dính đâu. chúc bác có can đảm!! | Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-06-2007(UTC) Bài viết: 109
|
Trích dẫn bài viết của lam lo đã viết:Mình có quen 1 e bán càfe 23 t, sau thời gian uống cafe và phát sinh tình cảm, những lần đầu, mình cũng đề phòng quan hệ voi BCS, mình có hỏi e đã quan hệ với mấy người rồi, e trả lời, chỉ có 1 người duy nhất và a là người thứ 2, người đầu tiên là người yêu e, làm công an, và rồi qua thời gian thấy e cũng ngoan, và có tình cảm với mình đoàng hoàng, rồi trong 1 lần không có bao, va tin tưởng e, nên mình đã quan hệ không BCS, Sau 3 lần quan hệ khong BCS khoảng 2 tuần, và mình bị nồi hạch, và đó là 1 trong những triệu chứng HIV,mình hỏi e về quá khứ, e đa kể 1 cách thản nhiên, giống như đã đạt được mục đich lây lan cho người khác, mà trước đây mình không hề biết, mình đã suy sụp rất nhiều sau khi nghe e kể 16t bán trinh, rồi trở thành gái gọi chuyên nghiệp, sau đó dính vào nghiện ngập ma tuý cho đến 22t, thì e quen va yêu 1 a công an, nên e không trở lại con đường cũ nữa,2 người yêu nhau được 1 năm thi chia tay, sau a công an, có thêm vài a nữa, e nói rất nhiều và không nhớ hết, rồi dến mình, vậy mà trước kia e chỉ nói, a là người thứ 2 sau a công an. e nói 1 trong những người quan hệ với e, đã tự tử khi biết mình bi nhiểm HIV. Mình đã khuyên e nên di xét nghiệm, không biết e đã xét nghiệm chưa,va dừng lại đừng làm hại những người vô tội nữa,khi mà họ có tình cảm với e, thi họ không đáng để nhận bất kì đau thương nào, e đã trả lời, e không muốn di xét nghiệm và nếu e bị nhiễm, trước khi e ngã xuống e muốn có nhiều người nữa lót đường cho e nằm. và mới đây e kể đã lên giường với 1 a giám đốc trẻ, va sau đó là vói e trai a giám đốc đó nữa, sao e lai làm như vậy? e trả lời tại vì họ muốn chứ không phải e muốn....sau khi xong xuôi e cũng kể hết với a giám đốc đó,Sau khi biết được nguy cơ HIV, a giám đốc ấy đã rơi nước mắt rất nhiều các bạn ạ, Nhìn bề ngoài khách quan e cũng rất hấp dẫn, dễ thương, mình sợ sẽ có thêm nhiều nạn nhân mới nữa trước sự cám dỗ của e. các bạn ơi phải làm sao đây
Mình đã suy sụp rất nhiều, mình khó tránh khỏi HIV. mình chỉ có kết quả xét nghiệm 2 tuần âm tính, kết quả này mình biết là vô nghĩa, bây giờ đã là 6 tuần. Ngoài nồi hạch va ho khan keo dài, mình không thấy triệu chứng khác, Các bạn có kinh nghiệm và kiến thức tham khảo và tư vấn dùm cho mình nha.
1. Theo mình được biết thi HIV /AIDS có thể chia làm 4 giai đoạn,mỗi giai đoạn sẽ có những biểu hiện khác nhau, nếu quan hệ với người bị nhễm HIV đang o giai doan 3, thì có phài thời gian chuyển qua AIDS của mình sẽ nhanh hơn không, mặc dù mình vẫn đang trong giai đoạn cửa sổ. kết quả xét nghiệm trong giai đoạn này là âm tính. 2. Trong giai đoạn cửa sổ, trong 6 tuần đầu tiên, chưa phát hiện ra HIV (+), có phải virut HIV chưa đủ nhiều để cơ thể xuất hiện kháng thể CD4 chống lại HIV?, vậy có loại thuốc nào thích hiệu quả cho người bị nhiễm nhưng đang trong giai doan cửa sổ, để kiềm chế sự sinh sản của virut HIV?phát hiện sớm điều trị sớm có ý nghĩa trong giai đoạn cửa sổ này không 3. Những triệu chứng ban đầu của nhiễm HIV: nổi hạch, ban đỏ, sốt, nhức mỏi....va sẽ tự biến mất trong 8-10 ngày,sau khi quan hệ 2 tuần,mình bị nổi hạch dưới hàm bên trái, 1 tuần sau bị nổi thêm cái hạch dưới hàm bên phải nữa, đã bị 2 hạch trên 1 tháng,đã uống thuốc bác sĩ nhưng không hết, vậy có phải đã bị nhiễm HIV rồi không? 4. Người bị nhiễm HIV, liếm hậu môn của mình, thì mình có bị lây không va ngược lại 5.Sau khi quan hệ 2 tuần bị nổi hạch, và nổi hạch là do có virut bệnh lạ thâm nhập, và cơ thể sẽ xuất hiện kháng thể để chống lại virut bệnh lạ, trường hợp của mình giả sử đã bị HIV xâm nhập, nhưng sao trong thời gian nổi hạch, (3 tuần sau khi quan hệ), xét nghiệm HIV không phát hiện được kháng thể.
Theo mình nghĩ bạn mới ơ trong giai đọan phơi nhiễm nếu thật sự em đó bị HIV thật,nếu ở TP bạn nên đến ngay Viện pasteur phòng số gặp BS Nghĩa để tư vấn,đi ngay liền bạn nhé phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh.Chúc bạn may mắn | Anh đến và đi đột ngột,nên...đôi khi em cứ tưởng như anh...không có thật... ...-♥-£Ø\/€-♥-... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2007(UTC) Bài viết: 34
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Trên đời này lại có chuyện oé le thế sao. Thật bất công quá!!!!!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2007(UTC) Bài viết: 136
|
Rat nhieu anh chi tren dien dan nay noi la trieu chung khong noi len dieu gi. Tiec rang bay gio tigercub ko co o day chu neu co minh tin rang tigercub se lam cho ban yen long.
Ban can di xet nghiem de biet thuc hu the nao. Moi thu deu chua chac chan, ke ca neu la co gai co co bi nhiem HIV roi di chang nua thi chua chac ban da bi nhiem.
Ban di xn di nhe. Chac la H-thoi, khi do bao anh em dien dan mot tieng cho vui nhe. Than,
| no risk, no success but try to minimize as much as possible the risk. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2007(UTC) Bài viết: 11
|
Cảm ơn các bạn đã động viên an ủi mình. cảm ơn bạn chanquadi, đã trả lời dùm những câu hỏi của mình. Nhưng giờ đây mình khó tránh khỏi HIV, Mới gặp và nói chuyện với e, e cũng đã khóc... người e quan hệ đã tự tử khi biết mình nhiễm HIV cách đây 2 tháng, và e vẩn thường xuyen quan hệ với người đó cho đến khi a ta tự tử. Bạn của người tự tử nói a ấy chết do biết mình bị HIV, E đã đi dự đám tang của người đó, e đã biết nguy cơ HIV của chính e khi quen biết mình,mình biết e cách dây gần 6 tuần, nhưng e đả giấu, và giả tạo ngoan hiền, để mình ngộ nhận tình cảm. E nói cuộc đời e đánh đổi nhiều, sau cái chết của người tự tử, e muốn thêm nhiều người nữa ra di cùng e và e cũng thú nhận đó là mục tiêu của e, E đã quan hệ lại với anh công an người yêu cũ mà e nói đã chia tay, và vài đồng nghiệp của a ấy, khoảng 4,5 người gì đó, và 1 người khác sắp di mỹ, 2 a e a giám đốc và mình. Để bào chữa cho mình e nói đó là do đàn ông ham mê sắc dục chứ không phải tại e. E đã mang nặng tâm lí san sẻ nổi đau nếu biết mình bị HIV và trả thù
Mình đã khuyên e nên dừng lại, đừng hại thêm nạn nhân mới nữa khi mà nguy cơ HIV của mọi người gần như 100% qua cái chết của a kia. E đã khóc va nói lời xin lỗi.
Qua câu chuyện của mình, mong rằng các bạn hãy luôn biết tự bảo vệ mình trong việc QHTD an toàn để tránh là nạn nhân, và gánh nặng của gia đình va người thân. Cầu chúc các bạn sức khoẻ va an lành
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
BCS mọi lúc mọi nơi bên mình! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2007(UTC) Bài viết: 11
|
mình đâu còn trong giai đoạn phơi nhiễm nữa đâu, mình quan hệ cũng gần 6 tuần rồi. Mình cũng đã đi gặp tham vấn viên, không thể uống thuốc và điều trị gì trong giai đoạn cửa sổ. Nó khác với phơi nhiễm la trong vòng 72h. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình đến bsi Nghĩa. take care
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Ban da quan he ko dung BCS, cho nen fai test vao tuan thu 6 av tuan thu 13 theo dung quy trinh cua CDC!
| Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
6 tuan roi thi ban nen di test 1 phat cho no thoai mai di. Dung de bung lo lang wa ma kho. Nhung nguoi tot thi se duoc troi phu ho ma ( ong ba VN co cau) Chac bac se duoc h-  | Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
vậy có thể có ít nhất là 8 mạng người và khoản 40 người khác phải đau khổ nhưng chưa tính tới số người có thể bị liên can do 8 người này vô tình truyền nhiễm sang cho vợ người thân ...chỉ cần 1 năm con số này sẽ là 1 con số khổng lồ đem co nhỏ này ra tử hình nó được rồi..nhưng muốn bắt và tử hình nó thì chắc là khó lắm vì ko có bằng chứng và vấn đề này khá tế nhị...(xin lỗi hơi bức xúc)..bây giờ bàn là người rất quan trọng và có thể bạn sẽ cứu được nhìu người nếu bạn thiệt phục được con nhỏ đó tui tin dù ác đến đâu thì trong con người luôn sẽ còn 1 chút lòng người | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|