Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline v0danh  
#1 Đã gửi : 30/06/2007 lúc 09:51:48(UTC)
v0danh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 20

<p>Em ko biết trong 4rum này có những độ tuổi nào. Nhưng em 19 tuổi. Lứa tuổi chuẩn bị bước vào đời chưa nhận thức đc hết những cám dỗ, những thú vui của độ tuổi này. Em post bài sau đây cũng là cảm xúc của riêng em thôi. Xin những người lớn tuổi hơn cho những ý kiến sáng suốt hơn.<br />Sinh ra và lớn lên ở giữa đất Hà Thành. Hẳn những người như em đều hầu hết không thiếu thốn gì về mặt vật chất. Thế nên chuyện quan hệ với người khác giới em đã biết từ những năm còn cắp sách đến trường. Với những người đc gọi là người yêu. Chính vì thế nên em chưa 1 lần làm chuyện đó với gái làng chơi bao giờ ( vì&nbsp;cũng ko&nbsp;thiếu mà <img src="/images/emotions/biggrin.gif" />). Ra trường rồi , va chạm với nhiều thành phần khác ko như thời còn đi học nên chuyện đó còn càng đơn giản hơn. Yêu lăng nhăng hơn. Bạn bè em cũng thế. Nhưng chúng nó còn khác em là vẫn thường hay đi với gái làng chơi. Sự việc bắt đầu khi hôm em đi biển.....<br />Hôm đó em đi nhưng ko có NY em đi theo. Vì bố mẹ NY ko cho cô ấy đi. Thế nên buổi tối đầu tiên hôm em đặt chân tới đó, bạn bè đã kéo em đi cùng với những lời như là " Gái miền đất mặn khắc hẳn với gái TP mình, thử đi, của lạ đấy". Ừ thì tặc lưỡi đi. Nhưng chuyện không may sảy đến. Em đã rất cẩn thận. Có dùng BCS đàng hoàng. Nhưng giữa chừng thì bị rách. Lúc đó thật sự em cảm thấy 1 cảm giác run sợ. Nhìn cô ta như 1 con ác quỷ vậy. Do lo lắng wá nên em vào phòng vệ sinh rửa luôn. Khi về đến khách sạn và tắm rửa lại thì thấy DV của mình bị rách 1 đoạn.<img src="/images/emotions/wacko.gif" />. Lúc đó dường như cả thế giới sụp đổ trong mắt em, toàn 1 màn đêm, giường như mình đã chết. <br />Rồi 2 ngày sau cũng về đc đến HN. Cũng thoát khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt đấy. <img src="/images/emotions/mad.gif" />. Ko dám nói với NY, bạn bè, gia đình. 1 mình với nỗi strees cực độ, ko tâm sự đc với ai. Hoang mang, lo lắng. Nhưng rồi em cũng tìm đc 4rum này. Rất nhiều, rất nhiều người. Mỗi người có 1 nỗi lo khắc nhau. Chẳng ai giống ai, ko wen ko biết. Nhưng ai cũng có 1 nỗi đồng cảm, ai cũng khuyên răn , động viên rất nhiệt tình mà xuất phát từ tấm lòng. Thật sự em cảm ơn các anh chị rất nhiều. Ko có những lời động viên của anh chị có lẽ giờ này xác em đã nổi trên sông Hồng<img src="/images/emotions/biggrin.gif" />. Bây h thì ít còn bị strees rồi. Và đang chờ từng ngày để đc đi XN<br />Nhưng vào đc 4rum mình em lại thấy tất cả những người NY cũ em. Ko ai còn ZIN cả. Liệu họ có an toàn ko???. Khi những NY cũ của họ cũng hay đi với gái làng chơi. Với rất nhiều chuyện ko may cũng có thể bị nhiễm H <img src="/images/emotions/unsure.gif" />. Chẳng lẽ bây h em yêu ai cũng phải bắt họ đi XN trước <img src="/images/emotions/sad.gif" /></p>
Quảng cáo
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#2 Đã gửi : 01/07/2007 lúc 03:25:36(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
thật khó có câu trả lời!potay.com!kêu họ đi test cũng khó mà ko test thì cáng khó hơn!thôi!thì khòi yêu cho rùi !khỏi phài khó xử !hhihhiii
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline longtaigiangho  
#3 Đã gửi : 01/07/2007 lúc 03:52:34(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

từ lúc dzô tới giờ hiếm khi nào thấy chị nguoidaukho.... post trong đây hem !
@vodanh : nếu bạn hem kinh nghiệm trận mạc sao bít NY còn dzin hay hem ! Nói dzị là bạn cũng mất dzin rùi còn gì  Iu nhau đâu fải là xxx mới là iu đâu , chỉ khi nào cưới thì mới fải xn thui !

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline v0danh  
#4 Đã gửi : 01/07/2007 lúc 04:45:06(UTC)
v0danh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 20

Em thì thoải mái. ZIN hay ko ZIN cũng kô sao mà. Nhưng cái em bảo ở đây là ko ZIN có sợ quan hệ với người trước bị bệnh ko ý . Làm sao mình biết đc, đôi khi họ cũng ko biết ý chứ. Bởi vì ko ít người bị nhiễm H luôn muốn có người lót nền cho mình. Luôn muốn trả thù đời mà .........

Offline longtaigiangho  
#5 Đã gửi : 01/07/2007 lúc 04:55:46(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

 uh, có thể , ko bít trước được chuyện gì cả , thui hạn chế xxx, tự xử cho chắc ăn còn ko thì nên xài bao !
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline v0danh  
#6 Đã gửi : 01/07/2007 lúc 05:17:36(UTC)
v0danh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 20

Hix. Đúng là bậc cao nhân đắc đạo. Em nghĩ sư huynh thành chính quả rồi. . 1 lời khuyên vô cùng sâu sắc. Em sẽ tự sử
Offline SDM193  
#7 Đã gửi : 01/07/2007 lúc 10:24:50(UTC)
SDM193

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 362

Tự xử ah. Một ý kiến hay. Nhưng mà bạn ơi, dáng lo thì đáng lo thật đấy nhưng mà bạn biết 1 ngày trên thế giới chỉ có khoảng 100 người bị nhiễm bệnh H+ thôi. Nó rất khó lây, cho nên lo sợ là tốt nhưng mà nghĩ như bạn thì khỏi đi lấy vợ luôn ah. Chúng ta lên chùa tu hết ah. Thật là đáng sợ. Nam mô a di đà phật

Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.