Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline the_rock  
#1 Đã gửi : 15/03/2007 lúc 04:34:32(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
những lúc,thời gian là vàng bạc nhưng có lúc,bạn cũng nên phung phí nó 1 ít.


1.Hãy dành thời gian để đọc sách báo,đó chính là suối nguồn của sự khôn ngoan.

2.Hãy dành thời gian để yêu và được yêu,vì tình yêu là ơn huệ tuyệt nhất của cuộc đời.

3.Hãy dành thời gian cho công việc,vì đó chính là cái giá cần trả để có thành công.

4.Hãy dành thời gian để bảo vệ sức khoẻ,đó là nguồn của cải thực sự của cuộc sống.

5.Đừng tiếc thời gian để cười đùa,vì nụ cười chính là âm nhạc của tâm hồn.

6.Đừng tiếc thời gian để suy nghĩ,vì đây chính là nguồn gốc của mọi năng lượng.

7.Đừng tiếc thời gian dành cho bạn bè,đó chính là con đường dẫn đến lạc quan.

8.Đừng tiếc thời gian dành cho ông bà,cha mẹ,đó là con đường dẫn đến hạnh phúc.

9.Đừng tiếc thời gian để đi du lịch,vì đó chính là nguồn gốc của tuổi xuân bất diệt.

10.Đừng tiếc thời gian dành cho người khác,ngày sẽ ngắn đi nếu bạn chỉ sống cho riêng mình.
ST

Sửa bởi quản trị viên 10/10/2012 lúc 03:41:59(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
thanks 1 người cảm ơn the_rock cho bài viết.
Admin trên 10-10-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline heaven  
#2 Đã gửi : 15/03/2007 lúc 05:34:22(UTC)
heaven

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC)
Bài viết: 438

Giời thì thấy tiếc thời gian quá đi chứ, nó cứ trôi đi và chẳng chiu đợi chờ ai cả... mình thì vẫn vậy

It"s better to burn out than to fade away !!!
(CD4*=774)
Offline the_rock  
#3 Đã gửi : 15/03/2007 lúc 06:54:51(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Trích dẫn bài viết của heaven đã viết:

Giời thì thấy tiếc thời gian quá đi chứ, nó cứ trôi đi và chẳng chiu đợi chờ ai cả... mình thì vẫn vậy


Hãy học cách chấp nhận đi bạn,suốt ngày ngồi ôm cục tiếc nuối thì cũng kô thể lấy lại được những j` đã mất.Tất nhiên không thể rũ bỏ quá khứ nhưng những j` mình cảm thấy kô cần thiết thì có thể loại bỏ nó ra khỏi suy nghĩ mà,giữ lại những kỷ niệm đẹp được rùi.
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline heaven  
#4 Đã gửi : 16/03/2007 lúc 06:51:13(UTC)
heaven

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC)
Bài viết: 438

Lấy quá khứ tươi đẹp làm kỷ niệm đúng không??? Biết là vậy nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy chán đúng không. The-rock cung co lúc như vậy mà.
It"s better to burn out than to fade away !!!
(CD4*=774)
Offline huynhtam1  
#5 Đã gửi : 31/03/2007 lúc 09:20:56(UTC)
huynhtam1

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC)
Bài viết: 56

Được cảm ơn: 13 lần trong 4 bài viết
- THƯỢNG ĐẾ BAN TẶNG CHO MỔI CON NGƯỜI 1 KHO BÁO NHƯNG KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT ĐÓ CHÍNH LÀ THỜI GIAN.
- THỜI GIAN LÀ CON QUÁI VẬT, NÓ CHO ANH TẤT CẢ VÀ CŨNG LẤY ĐI TẤT CẢ.
ĐIỀU QUAN TRỌNG KHÔNG PHẢI LÀ SỐNG LÂU MÀ LÀ SỰ TRẢI NGHIỆM
Offline chanquadi  
#6 Đã gửi : 07/06/2007 lúc 11:07:06(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

thời gian thật sự quý vậy sao đến giờ mình mới thấy duoc giá trị của time là ntn ...thật sự đáng tiếc vì lúc trước mình đả bỏ quá nhìu thời gian để làm những việc thật vô ít đến giờ thì ko thể lấy nó lại duoc rồi
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline xanhauthatsao  
#7 Đã gửi : 03/07/2007 lúc 12:22:14(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 Dúng là thời gian dáng quý thật ,kiểu này chắc phải tiết kiệm hơn một chút !
( Chứ dùng hết rồi xin chẳng ai cho dâu các bạn nhỉ?)
__________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.