  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-12-2014(UTC) Bài viết: 1
|
yêu nhau 3 năm. giờ vì định kiến, vì phong tục tập hoán, vì sợ gia đình biết chuyện chúng tôi, vì sợ mọi người biết mình là les, vì tôi nghèo không có khả năng mua nhà và bảo bọc cuộc sống, bảo bọc tương lai của em nên em không muốn tiếp tục với tôi nửa... tôi phải làm sao? phải làm cách nào để giử được người mình yêu?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Anh chuyển chủ đề em vào mục phù hợp. Trên đây có khúc mắc hay tâm sự gì cứ mạnh dạn trao đổi nhé. Diễn đàn bình đẳng về bệnh tật, tuổi tác, giới tình... Mọi người tới với nhau vì tình người em nhé. |
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
dhoai trên 26-04-2016(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: HCMC Thanks: 8 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: nguoikhachla  yêu nhau 3 năm. giờ vì định kiến, vì phong tục tập hoán, vì sợ gia đình biết chuyện chúng tôi, vì sợ mọi người biết mình là les, vì tôi nghèo không có khả năng mua nhà và bảo bọc cuộc sống, bảo bọc tương lai của em nên em không muốn tiếp tục với tôi nửa... tôi phải làm sao? phải làm cách nào để giử được người mình yêu? Thành thật mà nói thì trong TGT3 là dể đổ vỡ nhất về tình cãm. Fem/SB/No1/Bot/Top ai cũng mong mình có 1 tình yêu bền vững lâu dài nhưng vật chất thì lúc nào cũng phải đi đôi bạn àh. Thành thật mà nói xã hội bây giờ rất ít "hiện tượng" 1 túp liều tranh 2 quả tim vàng. Điều bạn cần làm là phải mạnh mẽ, có một công việc ổn định. Đừng quá hấp tấp trong tình cãm. Cũng giống như mấy anh nam giới thôi, bạn phải là chổ dựa là bờ vai vững chắc thì ngta mới yên tâm ở bạn chứ ^.^
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-04-2015(UTC) Bài viết: 100   Thanks: 23 times Được cảm ơn: 27 lần trong 20 bài viết
|
Originally Posted by: nguoikhachla  yêu nhau 3 năm. giờ vì định kiến, vì phong tục tập hoán, vì sợ gia đình biết chuyện chúng tôi, vì sợ mọi người biết mình là les, vì tôi nghèo không có khả năng mua nhà và bảo bọc cuộc sống, bảo bọc tương lai của em nên em không muốn tiếp tục với tôi nửa... tôi phải làm sao? phải làm cách nào để giử được người mình yêu?
Khi yêu nhau thì không gì có thể cản được, mình nghĩ hai bạn nên ngồi lại nói chuyện và một cái nữa hai bạn phải tôn trọng nhau
|
HIV chưa phải là tử hình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2015(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Originally Posted by: nguoikhachla  yêu nhau 3 năm. giờ vì định kiến, vì phong tục tập hoán, vì sợ gia đình biết chuyện chúng tôi, vì sợ mọi người biết mình là les, vì tôi nghèo không có khả năng mua nhà và bảo bọc cuộc sống, bảo bọc tương lai của em nên em không muốn tiếp tục với tôi nửa... tôi phải làm sao? phải làm cách nào để giử được người mình yêu?
1 khi họ đã muốn ra đi bạn có muốn giữ lại cũng ko là của mình,trái tim họ,con người họ đã thuộc về ngk..nếu ko đang iu ko ai muốn từ bỏ..chỉ vì mình nghèo..đó chỉ là 1 trong vô vàng cái lý do để họ ra đi.. |
ditimnguoikoiuminh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: nguoikhachla  yêu nhau 3 năm. giờ vì định kiến, vì phong tục tập hoán, vì sợ gia đình biết chuyện chúng tôi, vì sợ mọi người biết mình là les, vì tôi nghèo không có khả năng mua nhà và bảo bọc cuộc sống, bảo bọc tương lai của em nên em không muốn tiếp tục với tôi nửa... tôi phải làm sao? phải làm cách nào để giử được người mình yêu? Khi người ta k muốn ngta sẽ tìm lí do. Khi muốn thì bất chấp tất cả. Cô nàng của bạn rơi vào TH k muốn... ở đây là k muốn yêu nữa hay nói khác hơn la k còn tình cảm với ban hay còn 1 nỗi khổ tâm nào đó đằng sau ấy. Nhung hãy nhớ hi một người thật sự muốn ra đi thì bạn có van xin hay làm bất kỳ điều gì đi nữa cô ta vẫn sẽ rời xa ban. Trước tiên khoan hãy vội tìm nguyên nhân từ cô ấy, bạn hãy xem lai chính bản thân mình, ban đã thật sự yêu thương cô ấy hết lòng? Đã có thể bảo vệ cô ấy trước định kiến xã hội trước gia đình bạn và cô ấy hay chưa? Những điều cô ấy muốn từ 1 người yêu một chỗ dựa an toàn bạn đã đem đến cho cô ấy? Và còn nhiều điều khác nữa đòi hỏi trong tình yêu và khó khăn gấp vạn lần khi đó là tình yêu của TGT 3. Hãy tự mình trả lời câu hỏi trên xem bạn đã sẳn sàng để yêu và đưọc yêu hay chưa đã. Mỗi một điều xãy ra đều là những điều nên xảy ra. Hết duyên hết nợ tự khắc rời, hãy mạnh mẽ lên và hãy sống thật tốt, chứng minh cho cô ấy thấy rời xa bạn là môt sự lựa chọn sai lầm. K gì là mãi mãi kể cả nỗi đau... chúc b sớm vượt qua.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.