  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-07-2014(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: Da Nang Cảm ơn: 32 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 13 bài viết
|
Có những câu chuyện, có những con người, mỗi số phận khác nhau. Có những lúc tưởng chừng như mình chẳng bao giờ dám nói chuyện với họ thậm chí xích lại gần thôi cũng chẳng dám. Nhưng hôm nay chính vì được nghe, hiểu câu chuyện con người, số phận của họ ta mới hiểu rằng cuộc sống ai cũng sẽ thay đổi thôi. Nhiều khi ta hờ hững phớt lờ đi những người quan tâm đến mình để chạy theo những thứ vô nghĩa sau này nhìn lại mới thật sự hối tiếc.
Cảm ơn a.c.có dòng máu quý tộc này đã chia sẽ nhiều bài học quý giá về cuộc sống cho e để thấy đời chẳng có gì là bất công. Cầu mong ước mơ của mn sẽ thành hiện thực.
P/s: Mọi khi mình chẳng bao giờ uống 1 ly cf đen vì đắng, nhưng hôm nay sao nó thấm ngọt lạ.
|
YH: It.raindn
|
 7 người cảm ơn Rain.dn cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-12-2014(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
Mình đọc những dòng tân sự của b mình cảm thấy b thật lạc qua. Còn mình đang trong thời gian chờ xn.mình cảm giasc như kô qua khỏi b à
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-12-2014(UTC) Bài viết: 47
Cảm ơn: 65 lần Được cảm ơn: 61 lần trong 29 bài viết
|
Originally Posted by: hốihậnmuộnmà  Mình đọc những dòng tân sự của b mình cảm thấy b thật lạc qua. Còn mình đang trong thời gian chờ xn.mình cảm giasc như kô qua khỏi b à Khi kề dao lam chuẩn bị rạch 1 nhát lên tay, ban đầu bạn sẽ cảm thấy sợ hãi, khi rạch bạn sẽ đau điếng, xong rồi cảm giác đau sẽ dần tan biến đi. Đại loại như nói ở trên, trước khi xét nghiệm sẽ sợ hãi, xét nghiệm xong lỡ ko may là H+ sẽ hụt hẫng, đau khổ. Nhưng rồi sẽ dần thích nghi và đứng lên sống tiếp. Con người vốn là động vật sống thích nghi giỏi nhất quả đất mà lị, bằng chứng là con người đã tồn tại từ rất lâu đời và ngày càng phát triển tới ngày nay.
|
 3 người cảm ơn Còn có ngày mai cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-07-2014(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: Da Nang Cảm ơn: 32 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: hốihậnmuộnmà  Mình đọc những dòng tân sự của b mình cảm thấy b thật lạc qua. Còn mình đang trong thời gian chờ xn.mình cảm giasc như kô qua khỏi b à
Bản năng con người chúng ta mà bạn. chúng ta phải biết thích nghi, đối mặt với nó để đứng lên bạn ah. Trước kia mình đã suy sụp rất nhiều nhưng sau khi biết đối mặt với nó mình đã học và nhận được rất nhiều thứ nhiều khi mình còn cảm ơn có nó để tiếp tục cố gắng đấy  |
YH: It.raindn
|
 1 người cảm ơn Rain.dn cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-07-2014(UTC) Bài viết: 110  Đến từ: Ho Chi Minh Cảm ơn: 38 lần Được cảm ơn: 41 lần trong 28 bài viết
|
Rain.dn ơi có động lực vượt qua bà Hắc với bà Sùi mào gà ko? Truyền động lực cho tui với : ( |
Y!M: kevinnguyenkg2014.
08/2014: 353 - 10/2014: 343 - 10/11/2014: cắn kẹo! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.