Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vietnam_man  
#1 Đã gửi : 30/12/2014 lúc 01:48:49(UTC)
vietnam_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2006(UTC)
Bài viết: 142
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 55 lần trong 11 bài viết
Mình lấy vợ duoc 2 con rồi,mãi đến năm 2013 mới cho bx biết mình bị nhiễm hiv , từ đó đến nay vẫn cứ kỳ thị mình, cứ nói là bệnh này sẽ lấy , ở mỹ mà còn kỳ thị nữa,mình nhiễm bệnh cung 9 năm rồi , thế mà vợ cứ làm CD4 mình tuột dóc hoài,giờ chỉ còn 600,ngày trước chỉ số CD4 815.
thôi đi ngũ bua nao vào viết tiếp , mai đi làm rồi 
Tham gia diễn đàn vào năm 2006
Đăng nhập trở lại vào năm 2014
thanks 5 người cảm ơn vietnam_man cho bài viết.
HIV và Tôi trên 30-12-2014(UTC) ngày, ku_beo trên 30-12-2014(UTC) ngày, Còn có ngày mai trên 30-12-2014(UTC) ngày, PHUC MINH trên 30-12-2014(UTC) ngày, Bồ Công Anh trên 31-12-2014(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline ku_beo  
#2 Đã gửi : 30/12/2014 lúc 02:23:59(UTC)
ku_beo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-09-2014(UTC)
Bài viết: 1.137
Man

Đến từ: Thủ Đức

Thanks: 961 times
Được cảm ơn: 583 lần trong 416 bài viết
Originally Posted by: vietnam_man Go to Quoted Post
Mình lấy vợ duoc 2 con rồi,mãi đến năm 2013 mới cho bx biết mình bị nhiễm hiv , từ đó đến nay vẫn cứ kỳ thị mình, cứ nói là bệnh này sẽ lấy , ở mỹ mà còn kỳ thị nữa,mình nhiễm bệnh cung 9 năm rồi , thế mà vợ cứ làm CD4 mình tuột dóc hoài,giờ chỉ còn 600,ngày trước chỉ số CD4 815.
thôi đi ngũ bua nao vào viết tiếp , mai đi làm rồi 



   Bệnh này mọi người kêu gọi bình đẳng, không kỳ thị, nhưng thực chất dễ gì được như người ta nói! Ở đâu cũng vậy, sẽ không ít thì nhiều sẽ vấp phải sự kỳ thị của cộng đồng. Đành ráng sống chung với nó thôi, biết bao giờ mà hết, cũng hy vọng lắm!
  Chúc anh ráng sống tốt vui vẻ và đừng nghĩ ngợi nhiều, chắc thời gian sau vợ anh sẽ hiểu thôi, hãy tư vấn và cho vợ anh làm quen từ từ và tham gia diễn đàn nhiều thì vợ anh sẽ hiểu thôi. Thấy được cuộc sống cũng như hoàn cảnh của mọi người trong diễn đàn thì hy vọng vợ anh sẽ hiểu ra nhiều điều và nó không đáng sợ như mọi người nghĩ
Hãy để một ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc

Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
Tư vấn trực tiếp : 0997353221

Nếu ai muốn xét nghiệm HIV mà không đủ tự tin, thì hãy đi chung với ku_beo nhé! Hoàn toàn miễn phí, chính xác và bảo mật tuyệt đối
thanks 1 người cảm ơn ku_beo cho bài viết.
Bồ Công Anh trên 31-12-2014(UTC) ngày
Offline bingo000  
#3 Đã gửi : 30/12/2014 lúc 09:43:24(UTC)
bingo000

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-12-2014(UTC)
Bài viết: 85

Cảm ơn: 171 lần
Được cảm ơn: 67 lần trong 42 bài viết
so với tâm trạng bây giờ với cái ngày nhận đc kq xn bị H thì thật sự là tệ hơn nhiều sad chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng tự nhiên ngồi 1 mình cảm thấy buồn và cô đơn kinh khủng mà không thể nào diễn tả đc hết. Có cảm giác như tất cả m, đều quay lưng lại với mình thì phải???! Hic...chả lẽ suốt ngày cứ rủ rê bạn bè đi chơi để cho qên đi nỗi buồn và sự hiện diện của vị "khách không mời mà đến kia" ??! Tuy nhiên , điều đó đâu mấy dễ dàng gì đối với 1 người sống thiên về nội tâm như mình đây là điều hơi khó...sad cái gì là suy nghĩ lạc quan , tinh thần thoải mái...thật sự thì cung chẳng biết nghĩ về cái gì để thấy lạc qan để kéo theo tinh thần thoải mái nữa m.n à!!! Bạn thân để có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện,kể cả chuyện bị H mình chả có ai ngoài các a chị trên dđ. Nhưng nói qua mạng như thế này thì cũng chỉ phần nào giảm bớt nỗi buồn lúc bấy h thui. Còn tiếp theo đó sẽ lại trở về như cũ sad nhìn thấy những a chị có H nhưng có gia đình biết, bạn bè biết , và đặc biệt là n.y biết ( nếu có) thì đó lại là 1 điều đáng mừng. Mừng ỏ đây là như trút đc 1 phần gánh nặng trên vai mình suốt những ngày tháng qua giấu diếm và nay đc m.n đồng cảm và chia se , qan tâm...chỉ bấy nhiêu đó thui củng đủ làm ấm lòng những người "cá biệt" như mình đây! Hixx nhưng mình đâu đc như những ng ấy đâu. Gia đình chưa biết , bạn bè cũng không, n.y thì cũng không có ( huống hồ gì la chuyện biết hay không) đâu ước ao gì to lớn , chỉ mong sao có đc 1 người bạn tri kỉ để cùng nhau vượt khó , nhắc nhở , chăm sóc bản thân mỗi ngày để cùng sống khỏe đối với 1 người "Đồng Tính" đã khó nay còn khó hơn!!! Thật sự bây giờ chỉ muốn đi đâu đó và hét thật to cho những cái nỗi lòng ấy bay đi hết thui m.n à!! sad nhìn mẹ ngồi may cái qần , cái áo mà sóng mũi và khóe mắt hơi cay cay như muốn trực trào ra ấy...sad nhưng phải cố gắng kìm nén lại để mẹ không phải buồn và lo lắng thêm nữa... Lạc quan ư??? Tinh thần ư?? Nó như Là con số 0 với mình vậy. Và dường như nó trở nên qá "xa xỉ" đối với mình ngay tại thời điểm này các bạn ạ!! sad ngộ nhỡ bạn bè biết dc thì mình sẽ ntn đây?? Chắc m.n cũng sẽ bật chế độ " Xanh Lá" với mình luôn cũng không chừng!.. " nghẹn"...
P/s: hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng ... ( giá như có ai đó có thể cho mình mượn bờ vai luc này để tựa vào và ....Khóc 1 trận thì hay biết mấy!! ) sad nhưng ước mơ thì cũng chỉ mãi là ước mơ... "Nước mắt lăn dài"
thanks 3 người cảm ơn bingo000 cho bài viết.
Bồ Công Anh trên 31-12-2014(UTC) ngày, mainga1402 trên 05-01-2015(UTC) ngày, ku_beo trên 06-01-2015(UTC) ngày
Offline Còn có ngày mai  
#4 Đã gửi : 30/12/2014 lúc 10:30:35(UTC)
Còn có ngày mai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-12-2014(UTC)
Bài viết: 47

Cảm ơn: 65 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 29 bài viết
Originally Posted by: vietnam_man Go to Quoted Post
M&igrave;nh lấy vợ duoc 2 con rồi,m&atilde;i đến năm 2013 mới cho bx biết m&igrave;nh bị nhiễm hiv , từ đ&oacute; đến nay vẫn cứ kỳ thị m&igrave;nh, cứ n&oacute;i l&agrave; bệnh n&agrave;y sẽ lấy , ở mỹ m&agrave; c&ograve;n kỳ thị nữa,m&igrave;nh nhiễm bệnh cung 9 năm rồi , thế m&agrave; vợ cứ l&agrave;m CD4 m&igrave;nh tuột d&oacute;c ho&agrave;i,giờ chỉ c&ograve;n 600,ng&agrave;y trước chỉ số CD4 815.<br />
th&ocirc;i đi ngũ bua nao v&agrave;o viết tiếp , mai đi l&agrave;m rồi&nbsp;<br />


Ở đời nhiều chuyện ngược ngạo lắm anh ơi. Phần lớn là do vợ anh chưa có nhiều kiến thức về các con đường lây lan của H. Nếu a nhờ được một bác sĩ hay y tá nào đó giải thích hộ thì hẳn là vợ anh sẽ tin thôi.

thanks 2 người cảm ơn Còn có ngày mai cho bài viết.
Bồ Công Anh trên 31-12-2014(UTC) ngày, ku_beo trên 06-01-2015(UTC) ngày
Offline vietnam_man  
#5 Đã gửi : 05/01/2015 lúc 01:41:25(UTC)
vietnam_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2006(UTC)
Bài viết: 142
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 55 lần trong 11 bài viết
mèn ơi ! 
Vợ thì vợ ! nói chuyện còn sợ lây nói chi là hiểu mình , heheheheh, ở mỹ , thật ra , kỳ thị hơn ở vn,từ y tá và người làm trong bệnh viện JPS Health Network,họ về khoa nhiễm HIV mà còn kỳ thị,có 1 cô vn là người thông dịch viên cho VN,cô này luôn kỳ thị,nhình bệnh nhân có H chỉ nữa con mắt,thôi ráng sống vui vẻ về VN kiếm cô nào đó cùng hoàn cảnh rùi cùng nhau chăm sóc heheheheh.Ngáp ...........
Tham gia diễn đàn vào năm 2006
Đăng nhập trở lại vào năm 2014
thanks 3 người cảm ơn vietnam_man cho bài viết.
PHUC MINH trên 05-01-2015(UTC) ngày, Light up my day trên 06-01-2015(UTC) ngày, ku_beo trên 06-01-2015(UTC) ngày
Offline Light up my day  
#6 Đã gửi : 06/01/2015 lúc 09:26:25(UTC)
Light up my day

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC)
Bài viết: 84

Đến từ: Vietnam

Cảm ơn: 112 lần
Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
Mình không biết chỗ bạn sao nhưng ở bệnh viện mà mình từng khám và điều trị thì cả BS, y tá lẫn nhân viên làm công tác xã hội đều rất thân thiện, cởi mở, thông cảm hết sức với bệnh nhân dù mình không trả một đồng nào tiền khám bệnh, tiền thuốc. Thậm chí đến khi mình ra về không đủ tiền để trả phí xét nghiệm đã làm trước đó, họ còn nói cứ về đi, không cần trả nữa. Đến khi về Việt Nam họ còn viết thư hỏi thăm tình hình điều trị và sức khỏe của mình. Họ cũng nói ở Mỹ vấn đề kỳ thị vẫn chưa hết nhưng hầu hết mọi người đã hiểu biết hơn về căn bệnh này như một bệnh mãn tính có thể quản lý, người bị bệnh có thể sống khỏe mạnh lâu dài, bệnh khó lây lại dễ phòng ngừa, do đó xã hội đã có cái nhìn cởi mở hơn nhiều đối với những người có H.
thanks 2 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
ku_beo trên 06-01-2015(UTC) ngày, PHUC MINH trên 06-01-2015(UTC) ngày
Offline ku_beo  
#7 Đã gửi : 06/01/2015 lúc 10:42:38(UTC)
ku_beo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-09-2014(UTC)
Bài viết: 1.137
Man

Đến từ: Thủ Đức

Thanks: 961 times
Được cảm ơn: 583 lần trong 416 bài viết
   Ở đâu mà không có sự kỳ thị, ở đâu mà không có người không kỳ thị. Nhưng quan trọng là bây giờ con người đã có cái nhìn thiện cảm hơn HIV so với lúc trước. Ở Việt Nam hay Mỹ thì cũng người khác, đâu thể quơ đũa cả nắm được. Bằng chứng là bây giờ người nhiễm HIV vẫn được định cư tại MỸ đó thôi
Hãy để một ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc

Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
Tư vấn trực tiếp : 0997353221

Nếu ai muốn xét nghiệm HIV mà không đủ tự tin, thì hãy đi chung với ku_beo nhé! Hoàn toàn miễn phí, chính xác và bảo mật tuyệt đối
Offline Mai Tuyet  
#8 Đã gửi : 18/04/2015 lúc 05:09:21(UTC)
Mai Tuyet

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC)
Bài viết: 37
Woman
Đến từ: HCMC

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
Thời gian đầu e cũng stress lắm! Cũng giống như mọi ng e cũng sợ chết và suy nghĩ đũ thứ hết, nó làm cho đầu óc e trống rỗng ko nghĩ được gì cả. Nhưng bây giờ thì khác... E tìm được mục đích sống cho e. E ko sợ chết nữa, e chỉ sợ lúc e sắp chết nó sẽ như thế nào thôi vì gia đình e ko ai biết cã ! Haizzz... Bệnh cũa mình cũng còn nhìu kì thị cũa xã hội quá nhĩ ! Chúc cho những ai đang bị kỳ thị sẽ ko bị mọi ng xa lánh nữa. Chúc cho a c chưa tìm được con đường sáng cũa mình sớm sẽ tìm ra nó. Good lucky 😋😋😋
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.