  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
Ai giúp tôi với?<br />Buồn thật. Có lẽ do mình bận quá, ham chơi quá. Đến tuc bạn bè tíu tít mời đi đấm cưới mới giật mình, hè, chưa có người yêu.<br />Đối với mình, bạn bè hơn người yêu! Có người nói đó là sai lầm. Các bạn thấy sao?<br />Nhưng có một điều mà ít ai nghĩ, không có bạn thì làm sao có được người yêu...<br />Ai tư vấn giùm với, bây giờ đã 27 tuổi, mà cứ đà 8h sáng đí làm, 10h (thậm chí là hơn) về nhà thì mẹ mình đang lo thật, sao người lớn cứ thích con trai yên bề gia thất thế nhỉ? <br />Ai giúp tôi với? Làm thế nào đây?<br />... |
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: Quảng Ninh
|
hihi Tớ cũng sắp giống đằng ấy đấy rồi. Nhưng mà tại tớ yêu lung tùng qua nên chả bền vũng cái gì cả Mẹ tớ cũng sốt ruột lắm khi tối tối thấy tớ đi chơi cùng con bạn thân hoặc ở nhà xem TV. bố tớ còn có ý tưởng đăng quảng cáo cho tớ kén chồng. Haha, nực cười quá. Nhưng đằng ấy 27 roài cũng nên suy nghĩ đi, khéo thành bà cô thật đấy |
Minaco_Aino |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
xin chào 2 pà cô  |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
27 chưa gì thành bà cô gì chứ, mấy sis chừng nào tới 30 hãy lo còn giờ thì bắt đầu từ từ mà tìm hihi @bác divedau : 29 tuổi ế dzợ có ng iu hihihi ngưỡng mộ bác nhất.  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC) Bài viết: 348 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tôi khuyên bác lên chịu khó di du lịch và thư giãn nhiều vào,tìm thì mới có dược chứ,bạn nói có rất nhiều bạn mà,tìm trong số dó thế nào chẳng dược vài mống .chúc thành công ______________________ Hôm qua là quá khứ, Hôm nay là hiện tại , Ngày mai vẫn còn là bí ẩn , Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay? |
Hôm qua là quá khứ, Hôm nay là hiện tại , Ngày mai vẫn còn là bí ẩn , Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.