Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline toivaban  
#1 Đã gửi : 19/12/2014 lúc 05:56:46(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết

Chào bác sỉ và a/c trên diễn đàn tuvanhiv.vn em đã đọc các bài trên diễn đàn và có 1 người củng bị như e nên e viết bài nay để cảnh báo những ai chưa biết.hôm 10/11 11h e qh bị rách bao (qh với gmd) tâm trang lo lắng k biết lam sao (lúc đo 

chua biết diễn đàn này) len gôgle kiếm cach phòng ngừa hoac coi có thông tin gi để mà chữa,thì e vô 1 trang web "dien danhiv .vn"  thì thấy các a/c ở đây vấn cũng tốt e thấy níc
 Tuan meccedec là tư vấn viên gì đó hay admin gì thì e k rõ bài đăng nào a cũng tư vấn,e thấy số đt liền liên lạc (lúc đó là 7h 11/11)
 e lo sợ nen đt để được tư vấn thì a nc rất nhiệt tình và nói để cứu e trong 72h vàng a chỉ e thuốc uống e mừng nhưg a nói giờ này bệnh viện ngỉ nhà thuốc lớn mới bán loại này lam e buồn rồi a nói thôi để a mua dùm,a nói nếu e mua thi 30 phút nữa a đi qa bác sĩ chuyên khoa lấy e có hỏi la nhieu a nói 1 triệu 800 uống 1thang,e ngi chắc thuốc đặc trị nên mắc mà e thà tốn tiền chứ e lo lam nen e noi a mua dùm và a nói e lên ngã tư 7 hiền kiếm quán cf nao vô rồi đt a,a đem thuốc qua hướng dẫn uống va không lấy bất kỳ tiền công nào và sẽ tu vấn suốt qá trình khi nào e xn.roi e đt bạn e đi chung nhug nó nói có gì vô bệnh viện uống vậy biết thuốc thiệt hay giã tiền mất tật mang,nên e k đi và ngay hom sau vô nhiệt đới khám xét nghiệm + thuốc 800 thuốc thì co 600.trời ngĩ lại hố 1 khúc xém nữa uong thuoc mà k biết là thuốc gì mà còn mang bệnh.tuy e chưa bị lừa nhưg e viết bài để mọi người tránh.nhưg thôi đó là bài học đừng ai như mình

*****con day la chia se cua ban em,nic "motlanthoi" ben "tu van hiv .vn "

*  mình không có ý định nói xấu ai, bôi nhọ người này hay người khác, cũng tại vì mình điện thoại người ta trước mà. mình nói ra để mấy bạn rút kinh nghiệm như trường họp của mình để không tốn thời gian và rút kinh nghiệm khi có nguy cơ hay gặp bệnh gì hãy gặp bác sĩ tốt hơn! mình bị nguy cơ cao, do thiếu hiểu biết trong việc này nên lúc đầu chưa biết pep là gì nên lãnh phí thời gian quý báo. lúc gặp như thế người mất hồn, cứ nghĩ hết cách rôi, mãi về đêm, sau 1 ngày, mình lên mạng lúc đó khuya và vào 1 diễn dàn, thấy sdt anh tuan mec sedec gì đó có thuốc pep, lúc đó mình dt khuya nên anh ta k nghe máy, do mệt mỏi, đầu óc khủng hoảng nên mình cũng k tìm hiểu gì thêm và đi ngủ. sáng hôm sau mình quyết định đi sài gòn, tìm bệnh viện lớn hỏi thử. trên đường đi gần tới SG thì anh lúc tối điện thoại lại, mình kể trường hợp của mình, và hỏi anh đó giờ e xuống Bệnh viện ở SG, vậy anh có biết bệnh viện nào có thuốc không, anh đó nói chủ nhật không bệnh viện nào bán thuốc đówinking do mình không rành, với lại đang rối nên nghĩ anh nói đúng), sau đó anh đó hẹn mình ở 1 nơi ở SG và nói anh sẽ mua thuốc dùm em( do anh đó quen Bsi nào đó), lúc gặp anh đó có đưa thuốc cho mình, và bán lại giá 1trieu8, lúc đó có thuốc mình mừng lắm, cảm ơn anh đó rất nhiều vì nghĩ chủ nhật không bệnh viện nào có bán thuốc như lời anh đó nói, lúc ra về mình có gửi thêm anh đó 200tram tiền xăng nữa. trên đường về, do cũng hơi lo( tại vì người không quen biết mà, không biết thuốc thật hay không, nhưng cứ nghĩ mua thuốc cho có trước rồi tính), mình đi ngang, thấy Trung tâm y tế Quận X có mở cửa, nên mình vào hỏi thử có thuốc không, vì mình nghĩ nếu trung tâm có thuốc mình sẽ uống thuốc trung tâm, bỏ luôn thuốc anh đó, vào trung tâm bị chửi cho trận vì mua thuốc người lạ, trung tâm đó cũng không có thuốc (do Chủ nhật, bác sĩ k có) và hướng dẫn mình sang Nhiệt đới. lúc đó mình sang Nhiệt đới và bị chửi thêm trận, vì mình kể vừa mua thuốc bên ngoài, mình có đưa bác sĩ thuốc mình vừa mua coi, bác sĩ chửi quá chừng, bác sĩ nói thuốc tí uống giống như này, và giá chỉ 700 trăm, sau em mua đắt thế, chưa chắc thuốc thật nữa, uống vào có khi tiền mất tật mang. 
=> Mình khám và mua thuốc ở bvien và uống theo thuốc bệnh viện, không uống thuốc anh đó. về sau mình cũng không liên lạc anh đó nữa, vì uống theo phác đồ bệnh viện rồi! lúc mình uống gần xong 28 ngày, 
=> 1 hôm thấy tin nhắn anh đó gửi tới kêu mình mua dùm ảnh cái thẻ điện thoại vì anh đi xa gì đó, mình ngạc nhiên vì k liên lạc 3 tuần mà anh đó nhắn tin mình, nếu anh đó thật sự cần thẻ và k mua duoc, nếu dt nói chắc mình giúp lại. câu chuyện mình tóm gọn là vậy! mình không nói xấu anh đó, mình nói ra chỉ muốn các bạn rút kinh nghiệm khi có cần thuốc thì hãy vào bvien, mình k nói anh đó là người xấu( chỉ nghĩ lại cùng 1 loai thuốc anh đó bán cho mình với thuốc mình mua ở bvien thì giống nhau, với lại nếu anh đó thật sự giúp mình chắc anh đó chỉ mình vào bvien nhiệt đới rồi, chứ không kêu qua bán thuốc hơi đắt vậy) nhưng dù sau cũng cảm ơn anh đó tiếng vì anh đó cũng có ý tốt bán thuốc giúp mình lúc mình khủng hoảng tinh thần,. mình kể ra chỉ mong các bạn rút kinh nghiệm chứ không nói xấu ai, vì nói xấu cũng k duoc gì ! mình hoàn thành pep ở bvien nhiet doi rồi ! hy vong kết quả tốt, để mình có cơ hội làm lại ! Thân


********P/s a , nếu đọc đuoc thì coi lai nha a,chứ để có ngày ăn gạch nha a số đt a đây 098xxxxxx

=> xin admin toivaban va cac smod dung xoa bai em,em muon de ong doc duoc bai nay

http://forum.hiv.com.vn/...oi-gia-cat-co#post411229

http://forum.hiv.com.vn/topics/1-Thong-bao
Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Quảng cáo
Offline bui duc truong.  
#2 Đã gửi : 05/01/2015 lúc 10:02:11(UTC)
bui duc truong.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-12-2014(UTC)
Bài viết: 11

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
đúng là lương tâm cầm thú,ko hiểu sao lai có loại nguoi chuyên loi dụng nguoi ta lo lắng mà kiếm tiền
thanks 1 người cảm ơn bui duc truong. cho bài viết.
ku_beo trên 06-01-2015(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.