Cháu chào cô chú , cháu năm nay 17t .Cũng khoảng hơn 1 tháng cách đây cháu có đi xem trình diễn về nghệ thuật cái mà cháu luôn đam mê yêu thích nó , do địa điểm tổ chức là ở 1 quán bar nên cháu xin bm mãi mới cho đi tại ng lớn cứ nghĩ quán bar là nơi ăn chơi tụ họp, nghiện ngập, nhưng không phải vậy . Hôm đó ban tổ chức đã thuê hẳn địa điểm rồi , nghĩa là tối hôm đó sẽ ko như mọi khi , mà thay vào đó là vui chơi lành mạnh, giao lưu học hỏi . Và cháu đã đc đi , nhg thật trớ trêu phần cháu thích mãi chưa đến , mà lúc đó có anh nhân viên của con hay ai đó chạy qua cháu và đâm 1 cái vào tay cháu rất chi là đau khiến cháu phải rụt tay lại và anh ấy cũng quay lại xin lỗi cháu rất tử tế . Và cháu đứng 1 lúc lâu khoảng 5p thì ngẫm lại mình đang ở quán bar cơ mà , thì cháu chạy ra chỗ sáng thấy có vết nhỏ li ti kèm theo đó là máu , khiến cháu giật mình . Cháu liền chạy vào nhà vệ sinh lấy xà bông rửa tay nhg do kì nên cháu đã làm nó rách to ra , lúc cháu ra kể cho bạn cháu đang mải mê xem , khiến nó cũng giật mình lo lắng tại nó cũng bảo lãnh xin phép bm cháu cho cháu đi . Và do có tý chỉnh sửa nên tiết mục cháu yêu thích đến muộn mà cháu còn phải về sớm sáng cháu còn đi học. Khi về cháu liên tục hỏi mẹ cháu , mẹ cháu luôn bảo cháu bị điên , thằng bệnh nhân . Và bạn cháu cũng có bảo cháu là cháu không bị làm sao chắc anh nhỡ tay hay j thôi , cháu có bảo bạn cháu nhỡ có ai vào quán bar chích ma túy trong góc thì sao ( tại cháu thấy anh ấy đi ra từ chỗ mà ít ánh sáng góc khuất không có chỗ bán nước , nói chung chỗ ấy là sâu và ít ng để ý nhất , nhỡ anh ấy nhặt kim tiêm đi vứt rồi chẳng may chọc vào cháu thì sao ạ??? ). Tại hôm đó cháu cũng đang sốt cũng khá cao , cháu uống hạ sốt nhanh để chiều còn đi với bạn cháu , nhg tại cháu đọc triệu chứng là sốt 1- 2 tuần nên cháu hơi hoang mang , tại nguy cơ của cháu cũng đang trong thời điểm cháu bị sốt , trc đó cháu cũng sốt đc 3-4 ngày rồi và tính từ lúc có nguy cơ là 5 ngày sau cháu mới khỏi hẳn tổng max là 9 ngày . Và gần đây cũng cách mấy ngày tầm 4-5 ngày , cháu cũng tròn đc 1 tháng cháu đi xét nghiệm combo ( đắt giã man )

và ngồi đợi há hốc mồm và với những con mắt của nhiều ng nhìn cháu , cuối cùng cháu cũng nhận đc âm tính , cháu vui lắm , về cháu còn khoe với mẹ nhg mẹ cháu lại không hưởng ứng thậm chí cháu còn bị ăn chửi cả chiều hôm đó

cháu cũng gọi điện cho a / chú Phúc Minh nhờ tư vấn cũng bớt đc phần nào , cháu đợi mấy tháng nữa tầm 3 tháng khi bắt đầu nghỉ hè cháu đi chốt phát nữa ( cũng khoảng 3 tháng cháu thấy lâu quá) vì nó mà dạo này cháu không học hành đc . Mà liệu cháu bị HIV thật cháu có đi du học đc không (bao ước mơ của cháu ) . Mà nếu sang đó rồi cháu có mất tiền mua thuôc không ạ ???
Cháu xin lỗi , tại hôm chị ý tá lấy máu cháu xét nghiệm cảm giác đau nhói và rất buốt không khác j lúc cháu bị đam và tay ở quán , nên cháu chợt nhận ra và viết bài này
Mong mọi người bỏ qua sai sót cho cháu, cháu xin cảm ơn .....