Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngoi sao  
#1 Đã gửi : 18/03/2015 lúc 11:05:52(UTC)
ngoi sao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-03-2015(UTC)
Bài viết: 4

trước tiên em chào các anh chi, tư vấn giup em

chuyện là em có qhtd với 1 ng con gái mà cach đây gân 3 năm em không có bất cứ triệu chứng , nhưng em vẫn lo sợ mà k biết có nên đi xét nghiem k , rồi thời gian cung trôi nhanh e đã lãng quên , nhưng đoi luc e thấy trong long cứ bat an hoài , gì e thương mẹ em nên e đa giấu cái sai phạm ay , mõi lần e đến cong bv là e chay luôn , tù luc sai pham đến nay cũng gần 4nam rồi e có cần quyet tâm xet nghiem hay đễ thời gian troi qua va lãng qên k em cân được tư vấn . cam on ạh
Quảng cáo
Offline hivong05  
#2 Đã gửi : 19/03/2015 lúc 12:24:09(UTC)
hivong05

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 04-11-2014(UTC)
Bài viết: 621

Đến từ: Thủ Đức

Cảm ơn: 59 lần
Được cảm ơn: 309 lần trong 234 bài viết
e có nói là cách đây 3 năm e có quan hệ tình dục với 1 người con gái nhưng ko nói là có quan hệ tình dục an toàn hay ko?nghĩa là có đeo bao cao su lúc quan hệ ko?nếu e có đeo mà bao cao su ko bị rach hay tuột thì e an toàn chẳng làm sao cả,còn nếu ko đeo thì ngược lại ,còn hiện giờ a thấy với e thì chuyện đó ko có ý nghĩa với e lúc này nữa,cái e cần bây giớ là 1 cái kết quả xét nghiệm,sẽ giải tỏa lo lắng bất an thôi,e nên quyết tâm đi xét nghiệm đi để sống cho thanh thản thoải mái e nhé,đàn ông thì phải cứng rắn cương quyết chứ ai lại chạy tới cổng bệnh viện lại bỏ về như thế,nhanh mà chỉ 1 tiếng là có kết quả ngay thôi,chúc e âm tính nhé
Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim bao dung và nhân hậu như Chúa: biết yêu thương và tha thứ, ngay cả khi con như không thể hay không muốn tha thứ, để con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen


Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.
Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
Offline ngoi sao  
#3 Đã gửi : 19/03/2015 lúc 08:30:48(UTC)
ngoi sao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-03-2015(UTC)
Bài viết: 4

em k dùng bcs gì lúc đó em 21t e háo thắng giờ em 25 cung gan 26 rồi ạh , em sống lành mạnh gan 5nam kể từ ngay em qhtd ko bcs, e sợ di bv lắm em không biết phai lam sao , hoang mang roi cung sẽ quên , vi máy hôm nay co nguoi hù em nên em nhớ lại chuyện củ em đang khoe manh suot thoi gian dai gio em di xet nghiem khong biet co con chinh xac khong gi da 4 nam troi qua em khong co bat ky trieu chung gi cua hiv , co chang em dang hoang mang va buon , tu hanh xac minh song kg bang chet
Offline PHUC MINH  
#4 Đã gửi : 19/03/2015 lúc 08:38:23(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: ngoi sao Go to Quoted Post
em k dùng bcs gì lúc đó em 21t e háo thắng giờ em 25 cung gan 26 rồi ạh , em sống lành mạnh gan 5nam kể từ ngay em qhtd ko bcs, e sợ di bv lắm em không biết phai lam sao , hoang mang roi cung sẽ quên , vi máy hôm nay co nguoi hù em nên em nhớ lại chuyện củ em đang khoe manh suot thoi gian dai gio em di xet nghiem khong biet co con chinh xac khong gi da 4 nam troi qua em khong co bat ky trieu chung gi cua hiv , co chang em dang hoang mang va buon , tu hanh xac minh song kg bang chet

Biết sống không bằng chết sao không mạnh dạn đi xét nghiệm đi để sống ra sống. Năm 21 tuổi có gan chân trần lội hang cọp, 25-26t thì phải gan to hơn chứ sao mà lại yếu thế...
Theo nhưng gì em nói anh đánh giá em có nguy cơ thấp thôi, khả năng an toàn rất cao, hãy mạnh dạn một lần xét nghiệm để xóa bỏ hết lo lắng đi nhé.
Nếu nhiễm H thì sau 3 tháng xét nghiệm lúc nào cũng chính xác, kết quả xét nghiệm không phụ thuộc thời gian sau nguy cơ nữa nhé.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline ngoi sao  
#5 Đã gửi : 19/03/2015 lúc 09:49:39(UTC)
ngoi sao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-03-2015(UTC)
Bài viết: 4

dạ em cảm ơn mấy anh nhiều lắm, một ngày nào đó không xa em sẽ đi xét nghiệm em sẽ vượt qua cái suy nghĩ của mình và nghĩ đến tương lại, sẵn đây cho em nói thêm vài câu, theo như em biết thì bị nhiễm hiv 1 thời gian tự nhiên sẽ có biểu hiện 100% là nỗi thạch ở vùng tay các vùng lân cận gì em có biết 1 người chỉ là quen biết thôi bị nhiễm h và chết đi cách đây không lâu gì thời gian người đó mắc bệnh và đến ngày chết không quá 2 năm, và hầu hết tất cả các triệu chứng phải phát ra 1 hay 2 cái gì đó người đó mới phát hiện và đi khám và biết được, với 1 người ở bệnh viện lúc trước em có làm o bệnh viện , lúc người nhiễm hiv vào em thấy người đó có da có thịt nhưng không quá 2 tuần người đó chỉ còn da với sương người thì bóc lên mùi thôi hám ,người đó chỉ còn sức kháng cự với bác sĩ chỉ còn 5/100 sức lực, em thấy những tình trạng trên mà em biết không có ai kéo dai được lâu, tất cả những chuyện ở trên em kể hầu như bệnh nhân đều có 100% triệu chứng khi nhiễm hiv mà tự tìm đến bác sĩ trong thời gian có nguy cơ nhiễm, Em cũng sẽ quyết định đi xét nghiệm gì em đã sống trôi quá nhiều thời gian 5 năm mà em lâu lâu suy nghĩ lại rất là mệt con người mà sống không bị cái này cũng bị cái khác thôi trời kiu ai nấy dạ , em nói thế là những ai có và đang bệnh lạc quan lên mà sống, con người mà làm sao qua được sinh lão bệnh tật, thời gian qua với em cũng là sự hoang mang những ai có cũng tam trạng như em chắc sẽ hiểu, ngày càng lớn tuổi em đã hiểu chuyện rất nhiều và cầu mong sao tất cả bình yên trong cuộc sống lành mạnh đó là tất cả tâm sự của em, cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ nếu có thời gian đọc qua tin này....
Offline ku_beo  
#6 Đã gửi : 19/03/2015 lúc 12:58:56(UTC)
ku_beo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-09-2014(UTC)
Bài viết: 1.137
Man

Đến từ: Thủ Đức

Thanks: 961 times
Được cảm ơn: 583 lần trong 416 bài viết
Originally Posted by: ngoi sao Go to Quoted Post
dạ em cảm ơn mấy anh nhiều lắm, một ngày nào đó không xa em sẽ đi xét nghiệm em sẽ vượt qua cái suy nghĩ của mình và nghĩ đến tương lại, sẵn đây cho em nói thêm vài câu, theo như em biết thì bị nhiễm hiv 1 thời gian tự nhiên sẽ có biểu hiện 100% là nỗi thạch ở vùng tay các vùng lân cận gì em có biết 1 người chỉ là quen biết thôi bị nhiễm h và chết đi cách đây không lâu gì thời gian người đó mắc bệnh và đến ngày chết không quá 2 năm, và hầu hết tất cả các triệu chứng phải phát ra 1 hay 2 cái gì đó người đó mới phát hiện và đi khám và biết được, với 1 người ở bệnh viện lúc trước em có làm o bệnh viện , lúc người nhiễm hiv vào em thấy người đó có da có thịt nhưng không quá 2 tuần người đó chỉ còn da với sương người thì bóc lên mùi thôi hám ,người đó chỉ còn sức kháng cự với bác sĩ chỉ còn 5/100 sức lực, em thấy những tình trạng trên mà em biết không có ai kéo dai được lâu, tất cả những chuyện ở trên em kể hầu như bệnh nhân đều có 100% triệu chứng khi nhiễm hiv mà tự tìm đến bác sĩ trong thời gian có nguy cơ nhiễm, Em cũng sẽ quyết định đi xét nghiệm gì em đã sống trôi quá nhiều thời gian 5 năm mà em lâu lâu suy nghĩ lại rất là mệt con người mà sống không bị cái này cũng bị cái khác thôi trời kiu ai nấy dạ , em nói thế là những ai có và đang bệnh lạc quan lên mà sống, con người mà làm sao qua được sinh lão bệnh tật, thời gian qua với em cũng là sự hoang mang những ai có cũng tam trạng như em chắc sẽ hiểu, ngày càng lớn tuổi em đã hiểu chuyện rất nhiều và cầu mong sao tất cả bình yên trong cuộc sống lành mạnh đó là tất cả tâm sự của em, cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ nếu có thời gian đọc qua tin này....


  Hãy mạnh dạn lên, đừng có yếu đuối như con gái vậy, nếu bạn không đủ can đảm thì mình sẽ đi cùng với bạn, nếu bạn ở Sài Gòn. Đi đi, rồi về sẽ biết ngay, chứ ngồi đó đoán già đoán non thì sẽ ray rứt và đau khổ cả đời, thà biết thì mình sẽ đau 1 lần và có thời gian sau khi lấy lại bình tĩnh thì còn tính cách giải quyết hướng tiếp theo, và con đường phải đi sắp tới như thế nào? Đâu phải có bệnh là hết đâu, bao nhiêu người ta vẫn sống, vẫn vui, khỏe mạnh đó! Vả lại, giữ gìn sức khỏe để có ngày HIV được chữa khỏi hoàn toàn chứ
Hãy để một ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc

Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
Tư vấn trực tiếp : 0997353221

Nếu ai muốn xét nghiệm HIV mà không đủ tự tin, thì hãy đi chung với ku_beo nhé! Hoàn toàn miễn phí, chính xác và bảo mật tuyệt đối
Offline ngoi sao  
#7 Đã gửi : 19/03/2015 lúc 02:08:02(UTC)
ngoi sao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-03-2015(UTC)
Bài viết: 4

Mấy năm qua em luôn sống rất thoải máy, em rất bình tĩnh em suy nghĩ rất nhiều rồi thay gì lo sợ thì em cũng chẵng lo được gì cả có chơi có chịu sống với bản lĩnh đàn ông , em cảm ơn mấy anh đã tư vấn cho em rất nhiều ạ bay giờ em đã quyết định sống và không hoang mang nữa nếu sợ thì có được gì, mà sợ thì làm cho minh buồn bã thêm , xét nghiệm đó cũng quan trọng nhưng em thì chắc sẽ giữ mãi cái lo sợ ấy mà ko tái phạm nữa em muốn sống chung cái lo lắng ấy suốt đời và sẽ sống lành mạnh không chơi bời những cái nguy hiểm ấy , em luôn mong thế giới này không có đại dịch hiv để cho nhiều người dc sống và mơ về 1 tương lai tươi sáng, cuộc sống có biết bao nhiêu là nguy hiểm biết đâu trời gọi tên mình thì mình lên tiếng thôi , những tâm tư của em giờ được giải tỏa em cảm ơn mấy anh rất nhiều ạ, em sẽ là đàn ông bản lĩnh những gánh nặng em sẽ gánh đến suốt cuộc đời với em cuộc sống này là bể khỗ chỉ còn 1 cách là bước lên bể khỗ mà bước đi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.