  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2007(UTC) Bài viết: 82
|
<p>Chào bạn, có phải bạn đang rất tuyệt vọng , khi mắc phải căn bệnh mà chỉ còn chờ cái chết . Lẽ ra , bạn không nên buồn , mà phải cảm thấy vui , vì bạn biết được giờ chết của mình . Bạn thấy không , có biết bao người giàu có khỏe mạnh và có mọi thứ , nhưng họ đâu biết khi nào mình chết. Nên họ chỉ lo ăn chơi hưởng thụ, để rồi khi cái chết bất ngờ xảy đến với họ , thì họ mất hết tất cả , và không còn thời gian để ăn năn hối cải . Còn bạn , bạn được cảnh báo trước cái chết . Điều bây giờ bạn cần phải làm không phải là buông xuôi bản thân , không phải nghĩ ta gần chết rồi , thôi hãy ăn xài vui chơi cho đã , để khi chết không phải hối tiếc. Nhưng nếu bạn làm vậy thì bạn mới chết thật sự . Đó là chết về phần linh hồn . Con người có linh hồn và xác . Phần xác sẽ chết đi theo năm tháng , nhưng phần hồn thì sống đời đời. Bạn có biết sau khi chết sẽ ra sao không ? Là linh hồn sẽ lìa khỏi xác và đến tòa Chúa phán xét . Bạn phải trả giá cho những việc bạn đã làm nơi trần thế này . Bạn ở ngay lành thì sẽ được hạnh phúc đời đời trên Thiên Đàng . Còn bạn sống gian ác thì sẽ bị luận phạt đời đời nơi Hỏa Ngục . Bạn hãy chọn con đường để mình đi . Vì nếu bạn chọn hưởng thụ ở thế gian , thì kết cuộc của con người đều sẽ phải chết . Nhưng nếu bạn khôn ngoan chọn cuộc sống đời sau , thì đó mới thật sự là ngôi nhà vĩnh cửu của bạn ." ĐỜI NGƯỜI NHƯ NGỌN GIÓ THOẢNG QUA , NHỮNG KẺ KHÔNG BIẾT CHÚA KHÔNG BIẾT CON NGƯỜI CHẾT RỒI CÒN GÌ KHÔNG ? CON NGƯỜI SAU KHI CHẾT SẼ RA SAO? " .Nhưng đúng như lời người ta thường nói : " Sống gởi thác về " . Về là về quê hương thật đời đời . Sống ở thế gian chỉ là ngôi nhà tạm , Chúa muốn thử thách chúng ta . Để khi chết ta mới trở về ngôi nhà thật của mình . Nhưng nếu bạn cứ đam mê vào thú vui thế gian , thì bạn se không được cứu rỗi . Nếu bạn theo Đạo Thiên Chúa , thì bạn sẽ tin rằng có cuộc sống đời sau . Riêng bạn , bạn tin là có sự sống vĩnh cửu không ? Bạn ơi , tôi không biết bạn là người sống ngay lành hay gian dối . Nhưng ngây từ bây giờ , bạn hãy thay đổi đời sống của mình . Bạn đừng thất vọng , dù trước đây bạn có làm nhiều việc sai trái đi chăng nữa , thì giờ đây nếu bạn thật lòng ăn năn sám hối , Thiên Chúa sẽ tha thứ cho bạn tất cả. Chúa không nhìn đến quá khứ của bạn , nhưng Ngài luôn nhân từ yêu thương , khi đứa con lầm lạc đã ăn năn trở về . Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa . Vì vậy tất cả chúng ta đều là con Thiên Chúa . Bạn đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, nên bạn phải đối diện với biết bao khó khăn , bị người đời xa lánh , bị đau khổ trong thân xác... Vậy bạn hãy âm thầm chịu đựng và dâng lên Chúa lời nguyện xin : " Lạy Chúa , con xin dâng lên Chúa những đau đớn , tủi nhục này để đền lấy những tội lỗi mà con đã gây ra, xin Chúa ban thêm sức mạnh để con tiếp tục bước đi , đừng bao giờ bỏ cuộc mà chọn cái chết để trốn tránh khó khăn thử thách , nhưng can đảm bước tiếp cho đến khi Chúa gọi con về " . Ngoài ra , có những bạn luôn sống tốt lành , nhưng lại mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo . Nên họ có thái độ trách cứ Thiên Chúa , tại sao lại bất công để họ khổ thế này , trong khi họ không hề làm điều gì ác . Nhưng bạn ơi , những đau khổ mà bạn gánh chịu , có thể không do tội lỗi của bạn , nhưng bạn đang vác lấy cho người thân của bạn . Vậy thì con đường nên Thánh của bạn không còn xa nữa đâu . Nếu bạn luôn sống theo ý Chúa đã an bài , thì sau cái chết có thể bạn sẽ trở thành một vị Thánh. Những vị Thánh luôn phải chịu khốn khổ , vì họ còn đền tội cho nhân lọai nữa . Nếu bạn là người không theo Đạo Thiên Chúa , có lẽ bạn sẽ không bao giờ tin những gì tôi nói . Nhưng bạn hãy tự suy nghĩ thật kỹ về cuộc đời của mình . Bạn nghĩ con người , vũ trụ , trời đất muôn vật từ đâu mà có. Chính Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho con người làm chủ . Bạn đừng cho rằng chết là hết . Vì nếu chết là hết , thì co người sống trên đời không hề có ý nghĩa . Vậy những người suốt đời làm chuyện ác , và những người sống lương thiện không lẽ chết rồi sẽ không còn biết gì hết , mọi người đều như nhau . Vậy chắc con người chỉ biết giết nhau để có tiền bạc hưởng thụ , vì họ nghĩ chết rồi sẽ không còn gì hết . Nhưng bạn hãy dùng lí trí của mình mà phán đoán xem , chết là hết hay là còn cuộc sống vĩnh cửu sau cái chết . Điều tôi muốn nói với bạn là : '' Bạn hãy phó thác cuộc đời trong tay Chúa, và sống thánh thiện trong thời gian còn lại . Để rồi khi cái chết đến với bạn , bạn sẽ ra đi trong sự bình an , mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho bạn ". Bạn phải làm gì để có được sự bình an trong tâm hồn:</p> <p>HÃY TÌM HIỂU VỀ ĐẠO THIÊN CHÚA</p> <p> HÃY SIÊNG NĂNG CẦU NGUYỆN</p> <p> HÃY TIN CẬY VÀ PHÓ THÁC VÀO CHÚA</p> <p> HÃY ĂN NĂN VÀ ĐỀN TỘI CỦA MÌNH</p> <p> HÃY TRỞ VỀ VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA</p> <p>Nếu bạn làm được những điều này thì cái chết không còn là nỗi sợ hãi đối với bạn . Nhưng là niềm hạnh phúc khi thoát khỏi phận người yếu đuối , mỏng dòn và nhiều đam mê. </p> <p> CHÚC BẠN THÀNH CÔNG VÀ CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH</p> <p> web ý nghĩa và có ích mời bạn xem <a href="http://www40.websamba.com/thienthantinhban">http://www40.websamba.com/thienthantinhban</a> hoặc <a href="http://www40.websamba.com/tamhoncaothuong">http://www40.websamba.com/tamhoncaothuong</a> <br /> <br /> </p> <p> </p> <p><br /> </p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
"Tôi xin gửi những lời này đối với những người nhiễm bệnh HIV, "Mình vào và gặp bài này trong http://www40.websamba.com/thienthantinh mà nguoibanbian giới thiệu. Các bạn xem thử và góp ý nhé : Tin khẩn cấp Chào các bạn , không biết các bạn có nghe tin những người bị nhiễm HIV đang có xu hướng trả thù xã hội nên tìm đủ mọi cách để lây lan cho người khác.Vậy các bạn có cảm nghĩ gì về vần đề này Riêng tôi thì tôi có những chia sẽ như sau: Người mắc bệnh này thường lâm vào cảnh tuyệt vọng và chán chường, và bệnh này khi ở thời kỳ cuối thì khó có thể nào qua mặt người đời. Và khi bị đối xử với thái độ xa lánh , khinh chê, trong lòng họ sẽ mang một tâm trạng buồn và cảm thấy hận đời. Nhiều khi người thân trong nhà còn tránh né họ huống chi người xa lạ. Một lần , tôi có nghe một lời tâm sự của người nhiễm HIV trên tivi. Cô ta nói ngay khi muốn bồng em bé , con cháu trong nhà cũng bị người nhà chửi , sợ lây bệnh cho em bé.Nhưng căn bệnh này không hề lây qua đường tiếp xúc thông thường.Vậy các bạn có thể thấy được căn bệnh này vô cùng ghê gớm , những người mắc bệnh này là những người vô cùng đáng thương, vì phải đối diện với biết bao đau đớn , đau đớn về thể xác khi căn bệnh hành hạ, đau đớn về tâm hồn khi bị người đời hất hủi.Chúng ta là những người may mắn không mắc phải căn bệnh đó, vậy chúng ta hãy đem lại bầu khí yêu thương cho người bệnh HIV, để họ có thể thấy được tình người trong xã hội ngày nay, để họ có thể vui sống trong quảng đời còn lại. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân, lúc nào cũng lo sợ bị lây bệnh, thì có thể một ngày nào đó chúng ta mắc phải căn bệnh HIV lúc nào mà không biết. Vì chính thái độ lo sợ xa lánh của chúng ta, sẽ khiến họ có những ý định lây bệnh cho mọi người , càng nhiều người mắc bệnh sẽ càng có nhiều người cùng cảnh ngộ, như thế họ sẽ cảm thấy đỡ cô đơn hơn.Theo tôi nghĩ căn bệnh này xuất hiện trên thế giới nhằm giúp con người giảm bớt tội lỗi và cám dỗ. Các bạn nghĩ thử xem, căn bệnh này chủ yếu lây qua 3 đường : đường máu , đường tình dục , mẹ truyền sang con.Đường máu nhằm cảnh báo cho các bạn đang nghiện xì ke ma túy,đường tình dục là để cảnh báo các cô gái bán dâm và người mua dâm, vì có những cô gái bị bệnh HIV rồi muốn lây bệnh cho mọi người nên rất dễ dàng trong việc quan hệ tình dục, đây cũng cảnh báo giới trẻ , những cặp tình nhân thường quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng họ đâu ngờ người yêu mình đã từng mua dâm với một người bệnh HIV mà không biết , thế là mắc phải căn bệnh hiểm nghèo chỉ vì một phút thỏa mãn tính xác thịt. Vậy các bạn phải làm gì khi phải đối diện với người mắc bệnh HIV? Đối với người bị nhiễm HIV chúng ta đừng bao giờ nói ra những lời đã kích và chê bai, đừng bao giờ tỏ thái độ sợ hãi khi tiếp xúc với họ. Tôi biết đây là một việc làm rất khó , nhưng nếu các bạn là người công giáo,các bạn hãy cầu nguyện với Chúa , thì Ngài sẽ ban cho bạn những việc mà bạn nghĩ rằng mình không thể làm được.Và các bạn hãy đặt vấn đề ,chúng ta có thể mắc căn bệnh này bất cứ lúc nào và khi mình bị bệnh, chúng ta phải đối diện thế nào đây, căn bệnh này không chỉ xảy ra ở những người xì ke , hay mại dâm , nhưng nó còn xảy ra đối với những người vô cùng hiền lành, chất phác, không hề ăn chơi. Tôi đã từng nghe có một người chỉ đi hớt tóc và bị chảy máu , và không ngờ cũng bị bệnh. Cũng có thể chúng ta đang đi trên đường gặp phải một tên xì ke tay cầm ống chích nhiễm HIV lao vào đâm chúng ta, thế là cũng nhiễm bệnh. Và ngày nay, những người bệnh đã dùng cách lây bệnh khó nhận biết hơn. Họ sẽ dùng tâm xỉa răng ở các quán ăn công cộng , rồi xỉa vào nú mình cho chảy máu , sau đó bỏ lại vào ống tâm.Khi người nào đến ăn tại quán ăn đó , xỉa trúng vào cây tâm thì sẽ bệnh thôi.Có người thì dùng ống chích nhiễm bệnh để vào những rạp chiếu phim, những quán nước tối, khi ta sơ ý ngồi lên , như thế cũng sẽ nhiễm bệnh. Và còn biết bao cách lây bệnh HIV mà chúng ta không ngờ tới. Và những người bị lây bệnh như thế, họ sẽ cảm thấy thật tuyệt vọng, mình không hề hút chích, không hề quan hệ tình dục bừa bãi , tại sao lại mắc căn bệnh này. Thật quá bất công. Và họ sẽ nghĩ ra nhiều cách lây bệnh khó biết hơn, và một ngày kia xã hội chúng ta tràn ngập người nhiễm HIV , như thế thật là một điều đáng buồn. Tôi xin gửi những lời này đối với những người nhiễm bệnh HIV, mong các bạn đừng bao giờ từ bỏ chính mình, đừng bao giờ nhìn cuộc đời với cái nhìn bi quan. Thật sự, căn bệnh mà các bạn mắc phải chỉ còn biết chờ chết , càng giàu có thì kéo dài được thời gian sống, nhưng nghèo thì mau chết hơn. Mình muốn đem đến cho các bạn một Tin Mừng. Đó chính là con người sống không chỉ dựa vào đời sống này, nhưng sau cái chết mới là đời sống đích thực của chúng ta.Các bạn nghĩ xem, con người ai cũng phải chết , không sớm thì muộn, và các bạn là người đã biết trước số phận của mình, tại sao các bạn lại có ý định hại người khác, như thế có ích gì , vì mình cũng như họ và họ cũng như mình, chỉ là những người đáng thương, như thế các bạn sẽ càng mang thêm tội lỗi.Các bạn hãy nhìn lên thập giá Chúa Giêsu , Ngài là con Thiên Chúa , nhưng Ngài đã xuống thế gian, sống nghèo hèn , chịu nhục nhã , bị người đời cho là tên lừa gạt , con Thiên Chúa làm gì mà nghèo hèn thế này , làm gì mà bị chúng tôi đóng đinh vào thập giá mà không có khả năng thoát khỏi thập giá ấy, Con Thiên Chúa thì phải quyền năng lắm chứ. Nhưng Thiên Chúa không làm thế, Ngài không muốn con người chiến đấu bằng gươm giáo nhưng bằng tình thương. Ngài muốn chúng ta có thể nhìn lên Ngài mà sống , mà chiến đấu với ma quỷ , xác thịt và thế gian.Và nhất là những người nghèo khổ bất hạnh, bị áp bức , bị khinh chê, bị bỏ rơi, giống như là các bạn đang mắc căn bệnh HIV ngày nay, có thể vượt qua được những thử thách đó mà chạy đến với Chúa , và tìm được sự bình an trong tâm hồn. Bình an đích thực không phải là sống trong cảnh sóng yên biển lặng, cây cối xinh tươi, hoa đua nhau nở. Nhưng bình an mà Thiên Chúa ban tặng chính là giữa những giông tố, giữa những đau khổ, giữa những thất bại, nhưng chúng ta vẫn thấy bình an , vì tin rằng Chúa ở cùng ta. Và giờ phút mà con người sợ hãi nhất chính là cái chết, giờ đây cũng chẳng có gì lo sợ đối với những người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Vậy các bạn nhiễm HIV hãy dâng lên cho Thiên Chúa những đau khổ, những sỉ nhục , những buồn đau...Và các bạn hãy ước mong đến một thế giới hoàn toàn mới .Một thế giới không còn chiến tranh , nghèo khổ , bệnh tật , ganh ghét , đố kỵ... Mà thế giới ấy sẽ xuất hiện khi chúng ta từ bỏ con người tội lỗi và chấp nhận căn bệnh HIV trong hy vọng. Và chờ ngày Chúa đưa chúng ta ra khỏi thế gian này. Lạy Chúa Giêsu, thế giới ngày nay biết bao người sống trong cảnh tối tăm,biết bao người sống mà cứ như chết, vì họ không tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống làm người. Họ cứ nghĩ sống là vui chơi là hưởng thụ, và chết là không còn gì hết. Nên nhiều người đã đánh đổi mọi thứ để có được cuộc sống ấm no hạnh phúc nơi trần thế chóng qua này. Xin Chúa ban cho họ đôi mắt đức tin, để họ có thể nhìn cuộc đời này sâu rộng hơn , chính xác hơn ,xin Chúa cho họ hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống đời sau , và nhất là biết tìm hiểu về Đạo Thánh Chúa CHÚC CÁC BẠN ĐANG NHIỄM BỆNH HIV CÓ THỂ VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN VÀ LUÔN VUI SỐNG
Nguồn : http://www40.websamba.com/thienthantinhban/tin%20khan.htm | There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2007(UTC) Bài viết: 86
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Theo tôi, tại cộng đồng thì sự kỳ thị và tính phân biệt đối xử với NCH là một vấn đề lâu dài, thậm trí là muôn thủa cho tới khi có sự tiến bộ vượt bậc của y học sản xuất ra thuốc chữa khỏi căn bệnh HIV/AIDS quái ác kia. Sự thật là không thể trách được họ, chính sự truyền thông và sự vận động thay đổi chính sách thực thi cho NCH còn quá non kém, do đó đơn cử như ở nước ta, đa phần các thành phố lớn, những nơi có dân cư hiểu biết lại được tiếp cận với nhiều kênh thông tin thì họ mới thấy HIV là một cài gì đó..??? không đáng ghê sợ và như thế?>? Nhưng đại bộ phận những tỉnh lẻ, nhất là những vùng thuộc nông thôn, vùng sâu, vùng xa..khi mà nghe thấy H cũng là nghe thấy "chấm hết". Đây chính là sự thiếu hụt về thông tin....... Còn về phương diện là những người đang mang trong mình thứ virut này, cũng như tôi, các bạn cứ tưởng tượng xem bệnh tiểu đường , viêm gan b, c v v... rất nhiều thứ bệnh khácthậm chí khi biến chứng còn nguy hiểm hơn cả HIV, không chữa khỏi hoàn toàn mà đã mắc là mang theo suốt đời, thế mà họ cứ bình thản với cuộc đời. Vậy thì vì sao? NCH lại phải tiêu cực, lại phải nghĩ cách trả thù đời, điều đó là vô nghĩa là phạm vào luân đạo, lương tri con người .. Giống như tôi, tôi cũng tự em ra được sân chơi riêng, mái nhà chung, tổ ấm của những người cùng cảnh ngộ để chia sẻ đơn cử là niềm vui và nỗi buồn. Các bạn thấy đó một nhóm, một tập thể, một câu lạc bộ là không thể thiếu được cho cuộc sống của chúng ta. Đến người cao tuổi còn có CLB những người cao tuổi nữa mà...thìi cớ sao NCH không tự tạo ra hoặc đi tìm đến những nơi đó đi? | Từ ngày có HIV Đời em sao lại đê mê thế này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Đây là một trong những chủ đề cần có sự nghiên cứu nghiêm túc.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|