Chào Mọi Người !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thời gian trôi quả là nhanh hix bẵng 1 cái mà đã gần 5 năm kể từ lúc biết gd này

. Nhớ mãi cái cảm giác sợ hãi Kinh Kinh Khủng lúc mà sợ mình có thể
nhiễm H . Rồi mày mò , lò dò , mò mẫm tiềm kiếm trên Google những cái
biểu hiện đầu của người nhiễm H ( tớ dự là Thánh nào cũng như tớ thôi ^^
) Càng tìm , càng đọc lại càng sợ ( hài ) rồi trong lúc chán trường tím
thấy
http://forum.hiv.com.vn tất nhiên là mình lao vào ngấu nghiến ,
tìm và đọc những Toppic có nguy cơ giông mình , rồi điên loạn gặp ai
cũng hỏi , hỏi ,hỏi và hỏi . cũng thật sự may mắn là khi đó được A Tuấn
Mẹc , HIV VÀ TÔI , Smile , Đại Ka Nicky trợ giúp trong lúc tâm trí hoảng
loạn và mình cũng đã vượt qua được cái khoảng thời gian 3 tháng Khủng
Văn Khiếp đó ^^ . Cũng từ cái nguy cơ đó , sự việc đó sau này đã làm
thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình . Nó giúp mình trở thành 1 con
người khác , rất khác . Những Lúc như thế mình mới nhận ra được giá trị
của cuộc sống này, nhận ra được nhưng người quan tâm , yêu thương là ai
và nhận ra được phải chơi bời ra làm sao cho đúng mực .
Vâng Xin Được Cám Ơn Các Anh !!!

