  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
<p class="pHead"> <table style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" height="200" hspace="0" src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=41111" width="150" border="1" hyperlink="" /></td></tr></tbody></table>TT (TP.HCM) - Kể từ sáng nay (4-9), Báo <em>Tuổi Trẻ</em> và Công ty Phần mềm & truyền thông - VASC đã phối hợp tổ chức dịch vụ nhắn tin vào chương trình Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam, dành cho bạn đọc sử dụng điện thoại mạng MobiFone và Vinaphone. Mỗi một tin nhắn của bạn vào số máy 998, bạn sẽ góp vào quỹ 3.000đ.</p> <p class="pBody">Để tham gia chương trình, bạn hãy dùng tin nhắn, soạn nội dung tin gồm ba chữ “vicongly” (viết liên tục, không có khoảng cách giữa các từ và không có dấu). Sau đó gửi tin nhắn đến số 998. Nếu tin nhắn thành công, bạn sẽ nhận được tin nhắn cảm ơn. Nếu muốn đóng góp nhiều hơn, bạn hãy nhắn tin nhiều lần, mỗi lần 3.000đ.</p> <p class="pBody">Đối với các máy điện thoại để bàn trên cả nước, bạn hãy gọi vào số máy 19001255, sau đó bấm vào phím số 5, bạn sẽ được nghe ca khúc <em>Vì sao em chết?</em> của cố nhạc sĩ Thanh Trúc. Đối với điện thoại di động cũng sẽ gọi vào số máy y như máy để bàn. Cước phát sinh từ cuộc gọi này sẽ được Tổng công ty Bưu chính viễn thông chuyển vào quỹ, theo giá cước hiện hành: 600đ/phút cho máy điện thoại để bàn và 1.000đ/phút cho máy điện thoại di động.</p> <p class="pBody">Mời bạn hãy nhắn tin đóng góp cho chương trình Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam và vận động bạn bè và người thân cùng tham gia. </p> <p class="pBody">Ban biên tập Báo <em>Tuổi Trẻ</em> và Công ty VASC chân thành cảm ơn bạn đọc tham gia chương trình này.</p> |
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Sao MobiFone và Vinaphone khôn quá vậy. Mỗi lần nhắn chỉ ủng hộ được có 3.000 đồng thôi. Trong đó phần trích lại cho MobiFone và Vinaphone là bao nhiêu % hả bạn. Thay vì nhắn tin nhiều lần, tôi chỉ muốn nhắn một lần 450.000 đồng có được không ? Nghĩ đến việc nhắn tin mỗi lần 3.000 đồng cho đến khi đủ 450.000 đồng thì chắc tôi không cầm đũa ăn cơn được mất thôi. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Chuyện đó là một mảng khác cơ mà Bonghong, cái quan trọng là tấm lòng của cộng đồng của xã hôi đối với mọi người nhiễm chất độc màu da cam. Đó là tấm lòng của chúng ta dù ít hay nhiều.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Ngày 06-09-2004 : Đã gửi trên 100.000 đồng. (Chẳng nhớ là nhấn phím OK để send bao nhiêu lần. Muốn kiểm tra lại chính xác đã gửi bao nhiêu mà không biết làm cách nào. Dù sao cũng mỏi tay rồi. Mai send tiếp. Quyết tâm đạt 450.000 đồng mới thôi. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Bạn BHTS thân mến! Nếu muốn gửi như bạn, bạn có thể gọi trực tiếp lên tổng đài, nếu được có thể họ sẽ chuyển giúp bạn 1 lần luôn cả 450.000, dù sao đi nữa xin chân thành cám ơn tấm lòng của bạn rất nhiều. Thân! |
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Ngày 07-09-2004 : Đã gửi tiếp khoảng 200.000 đồng. Mai send tiếp. Chắc chẳng cần tổng đài nữa đâu, If... ạ. Vì chỉ còn khoảng 150.000 đồng nữa thôi mà. Dù sao cũng mỏi tay, suýt nữa thì rơi đũa xuống mâm, may là cầm lại được. Quyết tâm đạt 450.000 đồng mới thôi. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.