Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang«<234
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lilou1990  
#61 Đã gửi : 18/03/2014 lúc 03:18:15(UTC)
lilou1990

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2011(UTC)
Bài viết: 108
Man
Đến từ: TPHCM

Thanks: 238 times
Được cảm ơn: 48 lần trong 33 bài viết
Ước mơ này sẽ có thật ^^
Ngày hôm qua ơi ngủ đi...thức chi hoài...
thanks 1 người cảm ơn lilou1990 cho bài viết.
thuocdoc trên 22-03-2014(UTC) ngày
Offline emvaanh  
#62 Đã gửi : 18/03/2014 lúc 05:35:32(UTC)
emvaanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Khi hai trái tim cùng nhịp..., Quản trị box Giao lưu & Kết bạn
Gia nhập: 14-02-2014(UTC)
Bài viết: 438
Woman

Đến từ: ha noi

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 257 lần trong 182 bài viết
Chung ta hay chuan bi niem vui han hoan.
"Hãy tránh xa những kẻ cố làm cho bạn trở nên nhỏ bé, những kẻ bảo với bạn rằng ước mơ là điều viễn vông hư ảo, những người tầm thường luôn làm thế. Những người vĩ đại không làm vậy, họ sẽ làm cho bạn có cảm giác rằng bạn cũng có thể trở nên tuyệt vời"
thanks 1 người cảm ơn emvaanh cho bài viết.
thuocdoc trên 22-03-2014(UTC) ngày
Offline nangbantrua  
#63 Đã gửi : 22/03/2014 lúc 05:04:26(UTC)
nangbantrua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2012(UTC)
Bài viết: 309

Cảm ơn: 120 lần
Được cảm ơn: 210 lần trong 125 bài viết
Mình sẽ đi du lịch Châu Âu một chuyến.
thanks 1 người cảm ơn nangbantrua cho bài viết.
thuocdoc trên 22-03-2014(UTC) ngày
Offline hpmongmanh  
#64 Đã gửi : 22/03/2014 lúc 08:43:51(UTC)
hpmongmanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC)
Bài viết: 581
Man

Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 164 times
Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
Hi vọng thuốc chữa quá.
Đời có bao lâu mà hững hờ.
thanks 2 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
thuocdoc trên 22-03-2014(UTC) ngày, Cà Rốt trên 14-04-2015(UTC) ngày
Offline thuocdoc  
#65 Đã gửi : 22/03/2014 lúc 11:38:47(UTC)
thuocdoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC)
Bài viết: 581
Woman
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 465 times
Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
Hãy cứ mơ ước và ước mơ thật nhiều vì có ai đánh thuế mơ ước đâu. Nhưng đừng hy vọng nhé.
Có thể trên đời này có chất nào đó con người có thể tổng hợp thành công thuốc chữa HIV.
Nhưng những "gã khổng lồ" trong ngành dược sẽ ngăn cản điều đó.
Vì họ đang nắm giữ bản quyền sx ARV. Nếu có thuốc chữa rồi thì ai thèm dùng ARV nữa.
Đời là thế đấy! Hãy chấp nhận....và vui vẻ hưởng thụ cuộc sống khi TIM CÒN ĐẬP, CHÂN CÒN CHẠY VÀ...TÌNH YÊU SẼ LUÔN BÊN TA
thanks 2 người cảm ơn thuocdoc cho bài viết.
conduongdaqua trên 23-03-2014(UTC) ngày, hpmongmanh trên 23-03-2014(UTC) ngày
Offline conduongdaqua  
#66 Đã gửi : 23/03/2014 lúc 08:14:11(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
Nếu ngày đó tới , e hy vọng là e chờ dc , hè hè , cho nên dù có thuốc chữa hay không , hãy nhìn cuộc sống bằng sự lạc quan , yêu đời , hãy sống và cảm nhận bằng tình cảm và trái tim .... đừng quan trọng bạn sống dc bao lâu , mà hãy quan trọng là bạn đã sống như thế nào " khi ta sinh ra , ta khóc , mọi người cười , hãy sống sao để khi ra đi , ta cười , mọi người khóc..."
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
thanks 4 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
hpmongmanh trên 23-03-2014(UTC) ngày, PHUC MINH trên 23-03-2014(UTC) ngày, hoavu trên 09-07-2014(UTC) ngày, thuocdoc trên 23-07-2015(UTC) ngày
Offline Củ cải trắng  
#67 Đã gửi : 01/07/2014 lúc 10:11:42(UTC)
Củ cải trắng

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-06-2014(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 17 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 4 bài viết
Sao chúng ta lại phải sợ cái chết thế nhỉ....trước sau gì rồi ai cũng phải đến...ta luôn vui vẻ đón nhận nó (cho đỡ sợ...kakakaka)
Lặng lẽ mình em lặng lẽ buồn
Đôi dòng tâm sự viết chẳng suông
thanks 2 người cảm ơn Củ cải trắng cho bài viết.
hoavu trên 09-07-2014(UTC) ngày, Cà Rốt trên 14-04-2015(UTC) ngày
Offline hahahahaha  
#68 Đã gửi : 05/07/2014 lúc 10:04:08(UTC)
hahahahaha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 12

Đến từ: v

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Bạn đã nghĩ và hy vọng điều đó không ?

Nếu ngày mai , tuần sau hoặc tháng sau có thuốc chữa HIV bạn sẽ làm gì đầu tiên ?

Còn tôi hả ? , tôi sẽ làm những việc như sau ?

1 / Việc đầu tiên tôi làm là chạy tới quỳ trước bàn thờ CHÚA , để tạ ơn NGƯỜI đã ban cho nhân loại tìm ra được thuốc mà cứu sống nhiều người sống trong khổ đau , và cầu cho tất cả những ai nhiễm H sẽ được uống thuốc miễn phí

thứ 2 : tôi sẽ chạy lên mộ má tôi mà khoe với bà ấy rằng đã có thuốc chữa HIV rồi má ah , con sống lại rồi má ơi

thứ 3 : tôi sẽ gọi điện cho những người thân và những người cùng bị nhiễm H mà mình biết được để cùng hân hoan cùng chia vui với họ

Sau đó tôi sẽ tổ chức ăn mừng cùng bạn bè và những người có H , và sẽ quy tụ những người có H về 1 tụ điểm nào đó rộng lớn cùng tổ chức ăn mừng vì tất cả đã được sống lại

Và cuối cùng tôi và các bạn sẽ làm việc từ thiện giúp đỡ người nghèo khó

Bạn có những suy nghĩ như tôi không ? và bạn có tin và hy vọng như thế không ?

Riêng tôi , tôi rất tin và đang chờ đón ngày đó sẽ đến trong nay mai vào 1 ngày rất gần các bạn ah

Vì thế các bạn hãy ráng cố gắng chờ đợi , đừng bi quan tuyệt vọng nhé

Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và chờ ngày chúng ta sống lại

Yêu cả nhà



-tôi muốn khóc khi đọc nhưng lời của bạn.
tôi cung là người bị nhiễm. tôi đã đến cau nguyen với chúa nhiều hơn từ ngày tôi bị nhiểm. tôi vẫn trông chờ, hy vong về 1 ngày sẽ có thuốc trị HIV. tôi sẽ chạy tới chân chúa và mẹ maria khóc và cảm tạ ơn ngài.
- và từ đó tôi sẽ không dám sống buông thả như trước kia. mặc dù đã có thuốc chữa đi chăng nữa tôi cũng muốn mình là 1 con người mới..........
-chúa ơi xin ngài cứu chúng con.
2014 rồi chúa ạ. xin ngài hãy giúp các nhà khoa học mau tìm được thuốc chứa HIV. rat nhiều người trên thế giói đang đần suy sụp vì hiv. xin ngài hãy tha thứ cho cúng con.
thanks 1 người cảm ơn hahahahaha cho bài viết.
hoavu trên 09-07-2014(UTC) ngày
Offline lan  
#69 Đã gửi : 15/07/2014 lúc 03:56:35(UTC)
lan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-07-2014(UTC)
Bài viết: 9
Woman

Đến từ: hai phong

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
hy vong dieu do thanh su that !
Offline phamdinhnam3  
#70 Đã gửi : 16/03/2015 lúc 11:33:08(UTC)
phamdinhnam3

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 2

Đến từ: hcm

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: Guest Go to Quoted Post

    ước mơ đã thành sự thật rồi , đã tìm thấy thuốc chữa rồi , mừng wa anh em ơi , 

    sống lại rồi ,


Cho mình xin 1 liều big green
Offline share615  
#71 Đã gửi : 18/06/2015 lúc 08:37:09(UTC)
share615

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-06-2015(UTC)
Bài viết: 35

Cảm ơn: 17 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 14 bài viết
Originally Posted by: hic_hic_29 Go to Quoted Post
Originally Posted by: prayforall9 Go to Quoted Post
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
toàn chị em... và toàn muốn sinh thêm con .

Nếu ngày mai có thuốc hiv thì cánh đàn ông họ sẽ làm gì mà họ ko dám nói ra nhỉ chị em nhỉ? Mình đoán là... ôi nghĩ đến đã muốn nhốt hết các ông vào .... rồi hè hè ...

khối đứa tức ...


Chính xác rồi đó

hehe. thế này các ông đàn ông tha hồ ra ngoài bay nhẩy mà trả sợ làm sao 



không có bệnh này thì phát sinh bệnh khác đáng sợ hơn thoai, lăn tăn rồi vô 4r than "em lỡ dại xyz...em có bị sao không?" rolling on the floor 
namah saptanam samyaksambuddha kotinam tadyatha om cale cule cunde svaha
Offline nguyenlong3889  
#72 Đã gửi : 18/06/2015 lúc 09:07:03(UTC)
nguyenlong3889

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-05-2015(UTC)
Bài viết: 30

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 10 bài viết
Chỉ đơn giản là: cố gắng sống và tiếp tục sống. Sống có ích và ko thẹn vơí lòng dù có thuốc hay ko. Bây giờ mình đang bị H và mình cũng hy vọng khoa học sẽ tìm đc cách chữa nhưng dù thế nào ta vẫn phải cố gắng trên mọi mặt thôi. Nhưng theo mình thì 1 khi tìm ra cách chữa thì lại có các bệnh khác đáng sợ hơn như EBOLA, MERS... thấy mới ghê....
thanks 1 người cảm ơn nguyenlong3889 cho bài viết.
thuocdoc trên 23-07-2015(UTC) ngày
Offline life_means_choice  
#73 Đã gửi : 20/06/2015 lúc 07:59:25(UTC)
life_means_choice

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 31-05-2015(UTC)
Bài viết: 23
Man

Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
em vẫn tin là sẽ chữa khỏi bệnh, và việc đầu tiên em sẽ làm đó là ngồi lại nói chuyện với gia đình em về tình trạng bệnh trước đây của em, về quá trình em và người yêu em đã luôn ở bên nhau chăm sóc cho nhau vượt qua khó khăn thế nào

em sẽ ôm bố mẹ em thặt chặt, để bố mẹ em hiểu và chấp nhận cho tình yêu đồng giới của chúng em
thanks 3 người cảm ơn life_means_choice cho bài viết.
conduongdaqua trên 22-06-2015(UTC) ngày, thuocdoc trên 23-07-2015(UTC) ngày, Huynh Toan trên 10-01-2017(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang«<234
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.