  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-07-2015(UTC) Bài viết: 18
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ngày đó tôi tốt nghiệp Đại học rồi đi làm,ra đi với bao niềm hy vọng của gia đình bởi gia đình tôi nghèo lắm,thời đi học tôi đã phải trải qua đủ nghề để kiếm tiền thêm cho việc học để đỡ đần cha mẹ nghèo nuôi con ăn học,thế rồi tôi cũng ra trường và đi làm ở Lào với mức lương cũng khá cao,thế nhưng dường như mọi thứ đã tan vỡ khi một ngày tôi đi nhậu nhẹt với mọi người,cũng là nhậu nhẹt vì công việc thôi,thế rồi tôi mất kiểm soát khi cả tập thể rủ nhau vào cái động quỷ mại dâm,bình thường tôi rất hiền lành và cũng có lý trí để nhận thức được nhưng ko biết sao tôi vào đó ko kiểm soát được bản thân mình,để rồi khi quan hệ với gmd mà trong lúc quan hệ có vẻ như mọi thứ ko được an toàn,sau 3,4 ngày người tôi bát đầu có hiện tượng mẩn ngứa những mụn nhọt,người trở nên nóng hơn bình thường,đúng lúc người tôi đang còn hoang mang thì người yêu của tôi nói với tôi rằng mình về làm lễ cưới anh ơi(vì xem được ngày đẹp).Than ơi!con người tôi như ko còn sự sống nữa,chân tay tôi rã rời,đầu óc tôi như trời đất quay cuồng,gia đình tôi được mỗi tôi là đứa con trai trụ cột và là người kiếm tiền duy nhất trong nhà để về nuôi cha mẹ nghèo,tôi phải làm sao đây!tôi khóc than,tôi tìm đến nhà chùa khóc than đức phật nhưng ko ai có thể giúp tôi được nữa,sự việc đã rồi giờ biết làm sao đây!đi tìm bệnh viện để uống thuốc phơi nhiễm thì không có vì làm ở Lào điều kiện đi lại vô cùng khó khăn,có về tới vn thì cũng hết thuốc chữa rồi,giờ phải làm sao đây mọi người!giờ về mang cái bệnh này về nhà chắc tôi cũng ko sống nổi nữa,giá như thượng đế có thể cho con làm lại một lần nữa thì chắc rằng tôi sẽ không bao giờ vấp ngã một lần nữa,qua đây cũng muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ,hãy sống vì trách nhiệm của mình với mọi người,đừng bao giờ chích hút hay mại dâm sau này sẽ khổ lắm,đừng mắc sai lầm như tôi!!!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Anh không biết em có nhiễm HIV hay không, đọc lại những chủ đề của em anh không thấy nguy cơ nào và một điều nếu nhiễm HIV thì không ai chỉ sau 3-4 ngày mà có triệu chứng nhiễm HIV.
Em hãy yên tâm chờ đủ thời gian rồi đi xét nghiệm giải tỏa tâm lý.
Mong rằng với kiến thức và cách tiếp cận vấn đề của một người tốt nghiệp đại học em có thể phân biệt đúng sai, hiểu rõ các nguy cơ lây nhiễm để sớm có cuộc sống bình an trở lại.
Em tham khảo thêm bài viết này nhé.http://suckhoe.vnexpress...y-nhiem-hiv-3020864.html |
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-07-2015(UTC) Bài viết: 18
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
sau 9 ngày người em bắt đầu có xuất hiện những nốt đỏ mẩn ngứa,xuất hiện ở bất kì nơi nào,có cảm giác ngứa cổ họng,người mệt mỏi chưa xuất hiện tiêu chảy,những biểu hiện này có phải là triệu chứng H ko annh chị
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.