Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline giấc_mơ  
#1 Đã gửi : 09/08/2015 lúc 08:37:12(UTC)
giấc_mơ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-05-2015(UTC)
Bài viết: 21

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 36 lần trong 14 bài viết
hôm nay muốn tâm sự nên mới viết ....... chào mọi người đặc biệt là những ai có H ^^ , mình tên H năm nay nay mình 22t mình mới phát hiện bệnh vào đầu tháng 5 thôi và đang đc điều trị hiện giờ mình thấy cũng tạm ổn 
mình lên diễn đàn thấy nhằm bạn khi biết mình bệnh than thở tuyệt vọng và lo lắng , thì tất nhiên phải có rồi bị bệnh khác cũng đã rầu rồi nói chi là bệnh này 

lúc mình mới mắc bệnh ko biết sao cảm giác nó lạ lắm cả trăm câu hỏi hiện lên trong đầu , mà ng đc thông báo kết quả đầu tiên là chị và mẹ mình , nói thật thì lúc đó cả nhà rất bình tỉnh ko ai chửi mắng mình mà ân cần hỏi lý do và nhớ ra nguy cơ nào bị lây hay ko ..... vì họ hiểu con ,em họ tính cách thế nào nên họ ko chửi mắng đánh đập ( ở đây có nghĩa là mình hiền lành nhúc nhát chứ ko quậy quạng đâu nha )

mình may mắn là đc gia đình thông cảm và động viên bạn bè đồng nghiệp cũng rất quan tâm mình ko ai xa lánh mình hết nên tâm lý mình thấy cũng yên tâm 
vì mình ko nằm trong hoàn cảnh gia đình khắc nghiệt như các bạn nên mình không thể hiểu hết đc ...... nhưng dù sao mọi người phải cố vượt qua khoản thời gian đầu naỳ 

lúc biết mình bệnh lúc sáng mình vẫn thấy ổn nhưng tới trưa ngồi thơ thẩn 1 mình tự nhiên nước mắt chảy ra lúc đó mẹ lại vỗ vai nói :" có gì đâu mà lo bệnh này có thuốc áp chế mà đâu dễ chết đâu mà con lo sợ zị "  mình mới nói là :" ko phải con sợ chết mà là con tiết uổng cho tương lai của con đang là 1 ... nhưng bỗng dưng bị như thế nà thì sau này con biết làm gì bây giờ bao nhiêu hoạch định cho tương lai tan biến hết rồi , sau này con muốn đi làm gi khác cũng khó "

mẹ nói 1 câu mà mình ko cầm đc nước mắt :" kệ đi ko sao hết ! người ta ko chấp nhận con , ko làm đc việc lớn thì ở nhà sống tàn tàn với ba mẹ có gì đâu " nhưng ba mẹ đâu thể nào sống và che chở con mãi đc 1 lúc nào đó ba mẹ se ra đi chỉ còn mình con thôi 

dù là phải biết là phải tươi vui sống lạc quang lên mình làm đc từ hôm đó tới nay đó chứ vì chỉ mới bệnh chưa đc lâu nên đôi lúc tinh thần cũng hơi lo lắng chút nổi sợ , hoang mang lâu lâu vẫn thoáng hiện lên trong đầu nhưng rồi cũng tan biến 

mình thấy bệnh này chỉ hơi ghê gớm cái định kiến thôi chứ cũng ko tới nổi nguy hiểm , mình chỉ khác ng khỏe mạnh là uống thêm 1 viên thuốc vào buổi tối thôi ....... so với bệnh Ung thư , hay các bệnh nan y khác thì nó vẫn hiền lành hơn ...... bệnh này mình có thể sống 15 đến 20 năm có khi còn hơn nữa ttrong khi Ung thư thì vỏn vẹn 1 hoặc 2 năm hơn chút thôi 

nói là nói có thể sống đc 15 hoặc hơn 20 năm thôi chứ ko lâu trong tương lai có thuốc trị khỏi thì con số đó sẽ được nhân lên thôi mọi người vững tin nhá khoa học ngày càng tiến bộ rồi mà ...... vì trong vòng mới mấy tháng thôi là đã có tới mấy bài viết chia sẻ ở các nước đã phát minh ra đc những loại thuốc có thể chữa khỏi rồi ..... vấn đề của chúng ta là thời gian thôi chờ họ thử nghiệm thành công và đưa ra thế giới thôi

................. mọi người cố giữ tinh thần và sức khỏe nhá chúng ta sẽ vượt qua căn bệnh này thôi ..........
                       .......... cám ơn mọi người dành chút thời gian nghe mình tâm sự .........
thanks 4 người cảm ơn giấc_mơ cho bài viết.
vantinh trên 09-08-2015(UTC) ngày, PHUC MINH trên 09-08-2015(UTC) ngày, Mai Tuyet trên 10-08-2015(UTC) ngày, nguyenhuytung trên 02-09-2015(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline vantinh  
#2 Đã gửi : 09/08/2015 lúc 08:49:06(UTC)
vantinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 23-07-2015(UTC)
Bài viết: 67
Man

Đến từ: hcm

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Bạn lạc quan vậy là rất tốt. Hiv bây giờ củng như bệnh mạn tính thôi
Offline bacsystd  
#3 Đã gửi : 09/08/2015 lúc 08:49:39(UTC)
bacsystd

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 22-07-2015(UTC)
Bài viết: 373
Man

Thanks: 21 times
Được cảm ơn: 129 lần trong 116 bài viết
Cho dù thế nào đi nữa thì hãy sống yêu đời và có ích.ít nhất cũng hãy để mọi ng yêu thương chúng ta và mọi ng xung quanh thấy mình luôn mạnh mẽ và đầy nghị lực vượt qua tất cả vượt qua bệnh tật
Quan hệ tình dục không an toàn có thể nhiễm bệnh HIV và các bệch tình dục khác.
Bạn đang có nguy cơ hay dù bạn là người có H. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn miễn phí và không cần các bạn phải trả bất kì khoản chi phí nào.
Nếu có nguy cơ hãy đến ngay các cơ sở y tế dự phòng để được tư vấn điều trị PEP tránh mua thuốc ngoài chúng thuốc giả tiền mất tật mang
Offline giấc_mơ  
#4 Đã gửi : 09/08/2015 lúc 09:07:43(UTC)
giấc_mơ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-05-2015(UTC)
Bài viết: 21

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 36 lần trong 14 bài viết
ùm vì có âu sầu cũng chẳng đc gi có thay đổi đc gi chỉ làm mình mất sức thêm ..... để thời gian âu sâu đó làm những việc có ý nghĩ hay hơn ..... mình thì ca hát và đi chùa niệm phật cầu an cho thoải mái đầu óc hihi
Offline Mai Tuyet  
#5 Đã gửi : 10/08/2015 lúc 01:08:18(UTC)
Mai Tuyet

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC)
Bài viết: 37
Woman
Đến từ: HCMC

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
Đúng rồi đó ! Cố lên e nhé ☺️☺️☺️
thanks 1 người cảm ơn Mai Tuyet cho bài viết.
giấc_mơ trên 10-08-2015(UTC) ngày
Offline nguyenhuytung  
#6 Đã gửi : 02/09/2015 lúc 12:27:28(UTC)
nguyenhuytung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-09-2015(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 8 lần
giấc mơ cho mình sdt được không ?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.