Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Nguyễn Quân  
#1 Đã gửi : 05/09/2015 lúc 11:49:25(UTC)
Nguyễn Quân

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-08-2015(UTC)
Bài viết: 10

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Thực sự mình nhật kết quả H+ dc 1 tháng rồi.Lúc đầu có khóc 1 ngày rồi đâu lại vào đó lại hồn nhiên như những ngày trước đó.Vẫn đi học bình thường.Nhưng rồi mọi điều tồi tệ xảy ra với mình.Nghỉ 2/9 mình về quê thăm ba má.Phong bì xét nghiệm H của mình để trong cốp xe,vì mình mang về để xin điều trị ngoại trú tại quê.Nhưng anh trai mình vô tình đi xe và khi về a đã lôi mình ra tát  tới tấp vào mặt và đạp mình không thương tiếc.Ba mẹ minh thấy vậy lên hỏi thì a trai mình cho họ đọc giấy xét nghiệm.Mẹ khóc nhiều quá lúc đó mình chỉ biết khóc và nói xin lỗi.Rồi Bố mình nói "mang xăng ra đốt cho nó chết đi".Rồi a trai mình cứ đạp vào người mình vậy đó.Rồi đc 1 lúc sau cả nhà bình tĩnh.Họ nói " cho đi ăn học mà mang cái thứ bệnh hủi này về nhà.Bây giờ nhà em không có cái loại con như mày đâu,mày đi đâu sống xa xa vào,đừng tới gần nhà em,rồi 1 cái tát thật mạnh của Mẹ.Mà mày đừng sống ở cái đất hà giang này 1 ngày nào nữa".Mình hiểu người trên quê mình nghĩ về căn bệnh này như 1 bệnh hủi thời phong kiến vậy,sẽ không ai dám tới gần,hay giao tiếp với cả gia đình người nhiễm Hiv.Người vùng núi vậy đó các bạn ạ.Rồi mọi thứ của mình mình đã bay ra sân và 1 cái quát rất to " Cút" của bố.Mình hiểu bố mẹ và anh chị mình như thế nào.Nên mình cũng cho đồ đạc vào balo rồi bắt xe xuống Thái nguyên nơi mình theo học đại học.ở đây mình cũng không biết bắt đầu cuộc sống 1 mình như thế nào nữa.Mình chính thức bị kỳ thị,ghẻ lạnh của gia đình mình chứ không phải của xã hội nữa...! Những ai may mắn có đc sự chia sẻ của gia đình là một may mắn rất lớn rồi!
thanks 3 người cảm ơn Nguyễn Quân cho bài viết.
hivong05 trên 05-09-2015(UTC) ngày, PHUC MINH trên 05-09-2015(UTC) ngày, Hạnh phúc trên 11-09-2015(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline hivong05  
#2 Đã gửi : 05/09/2015 lúc 12:12:56(UTC)
hivong05

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 04-11-2014(UTC)
Bài viết: 619

Đến từ: Thủ Đức

Cảm ơn: 59 lần
Được cảm ơn: 309 lần trong 234 bài viết
đọc bài của e mà a thấy xót xa cho em quá,rồi sau này em đi học ai lo lắng chu cấp đây?an uống như thế nào?bị ghẻ lạnh từ trong gia đình ,xót cho cái thân em,em có thể đến trung tâm phòng chống Hiv/Asid ở địa phương nơi e cư trú em trình bày với các bác sĩ ở đó về hoàn cảnh đặc biệt của em,em có thể nhờ bác sĩ hoặc ai có uy tín ở đó về gia đình e nói chuyện,khuyên và nói chọ họ rõ về căn bệnh này cũng như bao căn bệnh mãn tính khác ko có ghẻ hủi như họ nghĩ,biết đâu lúc đó gia đình e hiểu dc và sẽ bù đắp cho em,a chúc e mau tìm lại hanh phúc gia đình và có sức khỏe tốt nhé
Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim bao dung và nhân hậu như Chúa: biết yêu thương và tha thứ, ngay cả khi con như không thể hay không muốn tha thứ, để con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen


Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.
Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
thanks 1 người cảm ơn hivong05 cho bài viết.
Nguyễn Quân trên 05-09-2015(UTC) ngày
Offline Nguyễn Quân  
#3 Đã gửi : 05/09/2015 lúc 12:27:48(UTC)
Nguyễn Quân

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-08-2015(UTC)
Bài viết: 10

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Dạ.Việc học cõ lẽ nên tạm dừng ở đây thôi anh ạ.E có tới trung tâm phòng chống hiv của tỉnh thái nguyên họ nói cách tốt nhất là về địa phương điều trị vì điều trị nếu điều trị ở đây sẽ phát sinh phí cao.Còn người trong gia đình em cõ lẽ họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận e nữa rồi.Năm ngoái có 1 chị bị nhiễm hiv trong thôn.Mọi người ai cũng không dám tới gần chị ấy,bố mẹ chị ấy cũng bị mọi người tránh.Rồi chị ấy không chịu được đã nhảy sông tự sát.E cũng sợ lắm.Không biết cuộc đời mình sẽ diễn ra như thế nào nữa.hjhj
Offline bacsystd  
#4 Đã gửi : 05/09/2015 lúc 12:33:07(UTC)
bacsystd

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 22-07-2015(UTC)
Bài viết: 373
Man

Thanks: 21 times
Được cảm ơn: 129 lần trong 116 bài viết
Trên thái nguyên có nhiều nơi điều trị ARV lắm bạn ạ.điều quan trọng là bây giờ nếu bạn đã học xong rồi thì hãy kiếm một việc làm để tự lo cho bản thân trước.mình hiểu hoàn cảnh của bạn lúc này..hãy cố gắng vượt qua tất cả bạn nhé.. mọi việc đã qua rồi chẳng ai nhìn lại quá khứ để sống cả.hãy nghĩ đến tương lai.hi vọng một ngày nào đó gia đình sẽ hiểu và thông cảm với bạn.. chúc bạn thành công trong cuộc sống
Quan hệ tình dục không an toàn có thể nhiễm bệnh HIV và các bệch tình dục khác.
Bạn đang có nguy cơ hay dù bạn là người có H. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn miễn phí và không cần các bạn phải trả bất kì khoản chi phí nào.
Nếu có nguy cơ hãy đến ngay các cơ sở y tế dự phòng để được tư vấn điều trị PEP tránh mua thuốc ngoài chúng thuốc giả tiền mất tật mang
thanks 1 người cảm ơn bacsystd cho bài viết.
Nguyễn Quân trên 05-09-2015(UTC) ngày
Offline hivong05  
#5 Đã gửi : 05/09/2015 lúc 12:33:56(UTC)
hivong05

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 04-11-2014(UTC)
Bài viết: 619

Đến từ: Thủ Đức

Cảm ơn: 59 lần
Được cảm ơn: 309 lần trong 234 bài viết
việc học em cứ lên xin bảo lưu kết quả sau này có điều kiện thì học tiếp,giờ em ăn ở đâu?ai lo cho em?đừng bao giờ làm điều gì dại dột giống cái chị em bảo nhé,từ từ rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà
Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim bao dung và nhân hậu như Chúa: biết yêu thương và tha thứ, ngay cả khi con như không thể hay không muốn tha thứ, để con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen


Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.
Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
Offline PHUC MINH  
#6 Đã gửi : 05/09/2015 lúc 12:48:15(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết

Đọc nhưng dòng tâm sự của em mà anh ứa nước mắt, không biết vì anh là người đa cảm hay là vì buồn cho nhân tình thế thái, thời nay sao còn sự kỳ thị đến vậy.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã, là cha mẹ con cái có tội lỗi nào thì vẫn mãi là con, bố mẹ mãi mãi vì con. Sinh con ra thì hy sinh cả đời vì con, người đời hắt hủi nhưng người nhà sao nỡ đành lòng...
Cũng như anh hivong05 anh thấy phía trước em cả một sự gồ ghề chắc trở... nhưng em đừng chùn bước, hạnh phúc không dễ dàng tới với những ai thiếu ý chí quyết tâm, sự không may này hy vọng nó sẽ là nguồn động lực giúp em mạnh mẽ hơn trong đường đời.
Hãy đừng bao giờ đầu hàng, hãy phấn đâu vươn lên em nhé, tiếc là ở xa anh không giúp được gì nhiều nhưng tinh thân các anh chị luôn luôn bên em. Có khó khăn gì cứ mạnh dạn trao đổi, giúp được gì mọi người luôn sẵn lòng em nhé.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 2 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
bacsystd trên 05-09-2015(UTC) ngày, Cà Rốt trên 13-09-2015(UTC) ngày
Offline Nguyễn Quân  
#7 Đã gửi : 05/09/2015 lúc 12:59:20(UTC)
Nguyễn Quân

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-08-2015(UTC)
Bài viết: 10

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
dạ vầng.E cam on các anh ạ.E sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu với bệnh và sẽ tự lo cho bản thân thật tốt.E thương bố mẹ e quá,chuyện này sẽ lại làm cho 2 ông bà ngày não cũng cãi vã.Từ hôm e ra xuống thái nguyên tới giờ,e gọi cho anh chị e đều thuê bao cả.E hiểu họ đang suy nghĩ gì.Chỉ trách bản thân đã sa ngã thật rồi.Huhu
Offline bacsystd  
#8 Đã gửi : 05/09/2015 lúc 01:13:08(UTC)
bacsystd

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 22-07-2015(UTC)
Bài viết: 373
Man

Thanks: 21 times
Được cảm ơn: 129 lần trong 116 bài viết
Cho dù có như thế nào cũng đừng như cái chị kia bạn nhé.. lỡ hôm nay bạn nhảy xuống sông tự vẫn mà ngay ngày hôm sau người ta tuyên bố chữa khỏi hiv thì sao.. hãy mạnh mẽ lên bạn..
Quan hệ tình dục không an toàn có thể nhiễm bệnh HIV và các bệch tình dục khác.
Bạn đang có nguy cơ hay dù bạn là người có H. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn miễn phí và không cần các bạn phải trả bất kì khoản chi phí nào.
Nếu có nguy cơ hãy đến ngay các cơ sở y tế dự phòng để được tư vấn điều trị PEP tránh mua thuốc ngoài chúng thuốc giả tiền mất tật mang
Offline Nguyễn Quân  
#9 Đã gửi : 05/09/2015 lúc 01:32:42(UTC)
Nguyễn Quân

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-08-2015(UTC)
Bài viết: 10

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
dạ vâng anh.Cam on anh bác sỹ ạ!
Offline halfdead001  
#10 Đã gửi : 07/09/2015 lúc 09:34:16(UTC)
halfdead001

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-07-2014(UTC)
Bài viết: 14

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bạn cố gắng lên nhé. Nhiều lúc có đắng lòng thì cũng đừng nản chí. Thế giới này dù chỉ còn tiếp diễn một ngày hay 10, 100 năm thì cũng luôn là 1 ngày tươi đẹp nếu như tâm lý mình thoải mái!
Mà bạn bị nhiễm trong trường hợp nào vậy? Hình như đang đi học , vậy vẫn là sinh viên còn trẻ quá sao lại bị ?
Offline Nguyễn Quân  
#11 Đã gửi : 07/09/2015 lúc 10:54:26(UTC)
Nguyễn Quân

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-08-2015(UTC)
Bài viết: 10

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Mình cũng không biết mình bị nhiễm từ đâu bao giờ nữa.Nhưng có một lần mình vào HCM chơi thì có qhtd k an toàn nên mình tới bệnh viện Nhiệ đới hồ chí minh để điều trị phơi nhiễm.Nhưng người ta làm xét nghiệm và cho kết quả H+.Càng đi tìm nguyên nhân thì càng thấy khó hiểu vì từ trước tới giờ mình qhtd an toàn mà.Vâng mình đang là sinh viên năm thứ 4.Mọi thứ của mình bây giơ cũng coi như hết rồi!
thanks 1 người cảm ơn Nguyễn Quân cho bài viết.
mainga1402 trên 13-09-2015(UTC) ngày
Offline PHUC MINH  
#12 Đã gửi : 09/09/2015 lúc 09:24:08(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: Nguyễn Quâ Go to Quoted Post
Mình cũng không biết mình bị nhiễm từ đâu bao giờ nữa.Nhưng có một lần mình vào HCM chơi thì có qhtd k an toàn nên mình tới bệnh viện Nhiệ đới hồ chí minh để điều trị phơi nhiễm.Nhưng người ta làm xét nghiệm và cho kết quả H+.Càng đi tìm nguyên nhân thì càng thấy khó hiểu vì từ trước tới giờ mình qhtd an toàn mà.Vâng mình đang là sinh viên năm thứ 4.Mọi thứ của mình bây giơ cũng coi như hết rồi!

Việc tìm nguyên nhân lây nhiễm nếu biết được thì tốt nó giúp cho mọi người chưa nhiễm biết mà tránh, còn không biết cũng không sao. Vấn đề của em giờ là theo dõi và điều trị, tương lai còn rất dài ở phía trước, nó vẫn rông mở và tốt đẹp nếu em luôn cố gắng không ngường. Đừng bao giờ nghĩ đã chấm hết hãy hướng về phía trước, "lửa thử vàng gian nan thử sức" hãy coi đây là một thử thách của cuộc đời thôi...
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline hungnguyen14021989  
#13 Đã gửi : 09/09/2015 lúc 02:37:38(UTC)
hungnguyen14021989

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-09-2015(UTC)
Bài viết: 87
Man


Thanks: 45 times
Được cảm ơn: 15 lần trong 13 bài viết
Đọc những dòng tâm sự của bạn mình rất xúc động, mình cũng đang bị H và giấu gđ, mình kg tưởng tượng đc gđ mình nếu biết mình bị H thì sẽ phản ứng thế nào, nhưng mình rất bất ngờ với cách xử sự của gđ bạn.

Bị H chưa phải là hết, bây h H chỉ là 1 bệnh mãn tính, nếu kiên trì điều trị arv và sống lành mạnh thì vẫn khỏe mạnh như người bình thường thôi. Nhưng vấn đề của bạn là sự hắt hủi của gđ, và bạn thì đang học hành dở dang. Bây h nếu có thể bạn nên tìm công việc để nuôi sống bản thân và tìm nơi điều trị miễn phív và tiếp tục đc việc học tập thì càng tốt. Mong các anh chị có kinh nghiệm trong diễn đàn chia sẻ giúp đỡ bạn thật nhiều. Cố lên bạn nhé, chúc bạn sớm vượt qua mọi khó khăn.
thanks 1 người cảm ơn hungnguyen14021989 cho bài viết.
Cà Rốt trên 13-09-2015(UTC) ngày
Offline Minh Trần  
#14 Đã gửi : 10/09/2015 lúc 07:24:09(UTC)
Minh Trần

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-05-2014(UTC)
Bài viết: 14

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
Đọc tâm sự của bạn mà thấy xót xa quá! Mình thì tuy được gia đình hết sức thương yêu, đùm bọc mà nhiều lúc còn cảm thấy tủi thân nữa là...nhưng dù có thế nào thì cũng hãy cố gắng lên bạn nhé! Có lẽ do gia định bạn quá sốc nên mới đối xử với bạn như vậy chứ từ từ rồi mọi người sẽ hiểu và thương yêu bạn thôi. Bạn chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi nếu có điều kiện thì học cho xong luôn, còn chưa có điều kiện thì xin bảo lưu rồi học sau... Cứ lạc quan lên mà vui sống, đời vẫn còn nhiều niềm vui lắm
Tặng bạn 1 câu trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm: "Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố..."
“Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi
đầu trước giông tố ” (Đặng Thuỳ Trâm)
“Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi
đầu trước giông tố ” (Đặng Thuỳ Trâm)
“Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi
đầu trước giông tố ” (Đặng Thuỳ Trâm)
“Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi
đầu trước giông tố ” (Đặng Thuỳ Trâm)
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
thanks 2 người cảm ơn Minh Trần cho bài viết.
PHUC MINH trên 10-09-2015(UTC) ngày, Cà Rốt trên 13-09-2015(UTC) ngày
Offline Mai Tuyet  
#15 Đã gửi : 12/09/2015 lúc 12:16:33(UTC)
Mai Tuyet

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC)
Bài viết: 37
Woman
Đến từ: HCMC

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
Bạn ơi... Con đường phía trước cũa bạn còn rất dài. Vì thế bạn hãy cố gắng lên nhé và làm những việc có ích. Mình biết nói thì dể và làm thì rất khó. Nhưng ko ai giúp mình bằng chính mình tự đứng lên cả. Mình thấy bây giờ bạn nghĩ học thì rất tiếc. Vì đã học năm thứ 4 rồi mà. Bạn ko thể vừa học vừa làm đc hay sao? Dù như thế nào cũng chúc bạn đc nhiều sức khoẻ và sớm cân bằng lại cuộc sống ! Chúc bạn sớm tìm đc hướng đi tốt nhất cho riêng mình happy !
Offline benhnhan  
#16 Đã gửi : 12/09/2015 lúc 01:25:08(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
tình huống của bạn mình thấy khó hiểu quá, 1 lần quan hệ tình dục ko an toàn thì không thể nào nhiễm H dc! Chúc bạn luôn vui và cố gắng vượt qua bạn nhé !
Offline PHUC MINH  
#17 Đã gửi : 12/09/2015 lúc 08:21:19(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: benhnhan Go to Quoted Post
tình huống của bạn mình thấy khó hiểu quá, 1 lần quan hệ tình dục ko an toàn thì không thể nào nhiễm H dc! Chúc bạn luôn vui và cố gắng vượt qua bạn nhé !

Bạn có học thuyết mới!
Theo tôi 1 lần là quá đủ không an toàn rồi!
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline 1234567890  
#18 Đã gửi : 12/09/2015 lúc 01:48:55(UTC)
1234567890

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-09-2015(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1 lần
Hic. Nghe bạn nói mà mình cũng lo quá. Mình cũng vừa tốt nghiệp đh. Cũng có vài lần qhtd với Gái massage nhưng lần nào cũng yêu cầu gái đưa và mang bao cao su cho mình. Mình sắp di du học mà sợ khi khám làm giấy tờ, có test hiv cho ket qua duong tinh thi coi nhu xong. Hjc. Giờ mình vẫn chưa đủ can đảm để đi test nhanh thử.
Offline halfdead001  
#19 Đã gửi : 13/09/2015 lúc 06:34:52(UTC)
halfdead001

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-07-2014(UTC)
Bài viết: 14

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
bạn 1234567890 không phải lo lắng đâu. Quan hệ có bao là an toàn với HIV. Bạn lại chỉ có vài lần thì chắc là không bị rách / tuột bao rồi? Vậy thì ko bị HIV được đâu nhé.
Nếu vẫn không yên tâm thì đi xét nghiệm, nhưng như mình đã nói ở trên, thì khả năng 99,99% bạn không bị sao cả!
Offline mainga1402  
#20 Đã gửi : 13/09/2015 lúc 10:45:07(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: Nguyễn Quâ Go to Quoted Post
Mình cũng không biết mình bị nhiễm từ đâu bao giờ nữa.Nhưng có một lần mình vào HCM chơi thì có qhtd k an toàn nên mình tới bệnh viện Nhiệ đới hồ chí minh để điều trị phơi nhiễm.Nhưng người ta làm xét nghiệm và cho kết quả H+.Càng đi tìm nguyên nhân thì càng thấy khó hiểu vì từ trước tới giờ mình qhtd an toàn mà.Vâng mình đang là sinh viên năm thứ 4.Mọi thứ của mình bây giơ cũng coi như hết rồi!



Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với Quân
bây giờ là bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ có thêm nhiều người bạn mới, cái nhìn về cũng sống cũng khác hơn,
Nếu có thể hãy cố gắng học cho xong, hoặc bảo lưu kết quả để khi có điều kiện học cho xong vì bằng cấp sẽ giúp em nhiều khi đi làm.

Cố gắng lên em, mọi người luôn bên em. 




THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.