Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bacsystd  
#41 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 12:01:50(UTC)
bacsystd

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 22-07-2015(UTC)
Bài viết: 373
Man

Thanks: 21 times
Được cảm ơn: 129 lần trong 116 bài viết
Bạn nên ngủ để khỏi phải nghĩ đi.. 00h rồi..
Quan hệ tình dục không an toàn có thể nhiễm bệnh HIV và các bệch tình dục khác.
Bạn đang có nguy cơ hay dù bạn là người có H. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn miễn phí và không cần các bạn phải trả bất kì khoản chi phí nào.
Nếu có nguy cơ hãy đến ngay các cơ sở y tế dự phòng để được tư vấn điều trị PEP tránh mua thuốc ngoài chúng thuốc giả tiền mất tật mang
Offline benhnhan  
#42 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 12:07:01(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
mà không hiều sao em thấy lo quá anh à,cảm giác như 1 luồng điện ám ảnh chạy ngang trong đầu, chợt hiện, chợt ẩn !
Không biet ngày mai khi em lên cầm tờ giấy xét nghiệm sẽ có kết quả ra sao, và em cũng không biết được nên phản ứng như thế nào nếu kết quả là dương tính 

Không biet cơ thể em nếu bị dương tính thì có còn 6 múi nữa không, và ko biet nếu bị em còn đi tập thể thao , đi làm những việc bình thường đc nữa ko,và em cũng không biet là nếu bị dương tính thì em tìm vợ thế nào nữa anh oi 
Offline benhnhan  
#43 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 01:18:13(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
1 giờ rồi mà em không thể nào nhắm mắt ngủ được, trong đầu bộn bề suy nghĩ,lo âu , thấp thỏm, lo sợ !
Chiều mai em lấy kết quả rồi, nếu ai đi qua thì cho em xin 1 lời cầu nguyện cho tâm hồn em cảm thấy thanh thản và bỉnh tâm
Nếu em bị thì thực sự là em không biết chia sẻ cùng ai mà có lẽ phải chôn vùi bí mật đến khi chết nên em rất cần những bàn tay và tình người ấm áp bên em dù chúng ta là những người xa lạ chưa 1 lần gặp gỡ, và em rất mong được kết bạn với các bạn nữ hoăc các chị 
em xin chân thành cảm ơn
Offline hivong05  
#44 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 08:12:03(UTC)
hivong05

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 04-11-2014(UTC)
Bài viết: 619

Đến từ: Thủ Đức

Cảm ơn: 59 lần
Được cảm ơn: 309 lần trong 234 bài viết
đọc đi đọc lại thấy thằng ku này ko sợ chết chỉ sợ ko có vợbroken heart laughing
Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim bao dung và nhân hậu như Chúa: biết yêu thương và tha thứ, ngay cả khi con như không thể hay không muốn tha thứ, để con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen


Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.
Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
Offline benhnhan  
#45 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 09:44:25(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
Chiều nay đi lấy kết quả rồi anh à, giờ đang đi làm mà sốt hết cả ruột, ko biết chiều lấy kết quả em sẻ phải phản ứng như thế nào nếu bị dương tính nữa, lộ quá !

Em sợ nếu bị thì sẽ chết, sợ bị xấu xí đi, sợ ko còn khỏe mạnh, ko còn đi làm kiếm tiền đc nua anh a
Offline benhnhan  
#46 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 12:30:59(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
12h30 rồi .còn 1 tiếng rưỡi nữa em lấy kết quả.lo quá,hồi hộp nữa.ko biết cầm tờ kết quả trong tay nếu bị em có nhất ko nữa.ai ủng hộ tinh thần em với
Offline benhnhan  
#47 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 01:00:23(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
Lo quá ,1h roi còn 1tiếng nữa là ra lấy kết quả rồi.ko biết sẽ ra sao nữa.
Offline benhnhan  
#48 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 02:42:46(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
KẾT QUẢ GIẤY XÉT NGHIỆM CỦA EM GHI LÀ  

DETERMINE HIV 1/2  :KHÔNG PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ KHÁNG HIV
Offline benhnhan  
#49 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 02:43:47(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
Offline lolangvocung  
#50 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 03:00:27(UTC)
lolangvocung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-01-2015(UTC)
Bài viết: 12
Man

Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
anh Phúc Minh ơi bạn này cũng giống em ạ happy
Y2015 Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM
thanks 1 người cảm ơn lolangvocung cho bài viết.
PHUC MINH trên 15-09-2015(UTC) ngày
Offline bacsystd  
#51 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 03:02:20(UTC)
bacsystd

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 22-07-2015(UTC)
Bài viết: 373
Man

Thanks: 21 times
Được cảm ơn: 129 lần trong 116 bài viết
Yên tâm dc rồi nha.. nhưng nên nhớ xn chốt ở thời điểm 12 tuần nhé
Quan hệ tình dục không an toàn có thể nhiễm bệnh HIV và các bệch tình dục khác.
Bạn đang có nguy cơ hay dù bạn là người có H. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn miễn phí và không cần các bạn phải trả bất kì khoản chi phí nào.
Nếu có nguy cơ hãy đến ngay các cơ sở y tế dự phòng để được tư vấn điều trị PEP tránh mua thuốc ngoài chúng thuốc giả tiền mất tật mang
Offline benhnhan  
#52 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 05:30:05(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
em nhớ rồi, cám ơn anh, lúc ngồi ở bệnh viện chờ kết quả, tim em như ngừng đập, lo sợ, rụn, suy nghĩ đủ thứ chuyện, thậm chí  em còn hình dung là ''khi cầm kết quả nếu bị dương tính thì ko biết mình sẽ phàn ứng thế nào'',.Rồi em lại suy nghỉ rất nhiều về các anh trên diển đàn, tuy chưa gặp nhưng em cứ nghỉ đến từng anh 1 đã tư vấn cho em ,lúc đó em cảm thấy cũng ấm áp 1 chút , rồi khi cầm tờ giấy xét nghiệm'' em âm tính'' em mừng lắm, mắt như sắp rơi lệ, mừng vui như vừa đc sống lại, được hồi sinh lại vậy !
EM CHân thành cám ơn anh những lời tư vấn của anh PHÚC MINH,anh bacsytdt, anh hivong05, và 1 số các anh/chị và các bạn khác trong diễn đàn!
Chúc tất cả luôn mạnh khỏe, may mắn, thành công trong cuộc sống

Mong rằng 1 ngày nào đó đc gặp gỡ và đi nhậu với các anh !^^ !!
thanks 1 người cảm ơn benhnhan cho bài viết.
PHUC MINH trên 15-09-2015(UTC) ngày
Offline benhnhan  
#53 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 05:45:37(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
CHẾT RỒI, CÁC ANH OI , chiều em đi lay xét nghiệm HIV mà em chưa lay kết quả xét nghiệm giang mai, ko biet có bị sao ko nữa
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.