Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dlink500t  
#1 Đã gửi : 10/07/2007 lúc 06:46:22(UTC)
dlink500t

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2007(UTC)
Bài viết: 4

Tôi sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quê nghèo ven châu thổ sông hồng.<br />- Năm 18 tuổi, tôi quan hệ tình dục lần đầu tiên với GMD , và đó là lần duy nhất tôi dùng dương vật ( có đeo BCS ) cho vào âm đạo GMD, 1 số lần đi thổi kèn ( nghĩ lại thấy bẩn kinh khủng )<br />- Năm 20 tuổi, tôi bắt đầu quan hệ tình dục với bạn gái. 1 tuần có thể làm 3 phát<br />-Từ đó đến giờ tôi chỉ kiếm bạn để quan hệ, không đi ở ngoài vì sợ bị SIDA<br />- Nếu cùng lắm thì bạn bè rủ đi "matxa" thì okie, bia ôm cũng ok, nhưng tuyệt đối không quan hệ. Nhiều quán, có mấy em đẹp như Thu Thủy ( đi bia ôm mà nhớ là biết nó đẹp thế nào)<br /><br />Kỉ niệm: Có 1 lần nhậu cùng đám bạn, tụi nó kêu 2&nbsp;GMD về khách sạn . Nó rủ mình phang ( trong lúc say ), nhưng mình đã không phang. Mình chỉ sờ mó linh tinh bên ngoài. Mình thấy mình bị mẫn cảm.<br /><br />Mình cao 1m67 , nặng 55 kg, mặt nhìn cũng ... đẹp trai big green<br />Mình là 1 thằng đểu. Người bạn gái cuối cùng đã quan hệ với mình, sau khi xong khoảng 30 phút, mình đã nói tiếng chia tay. Lúc đó, không hình dung được.<br />2 tháng nay mình chưa làm tình với ai. Hình như bị ức chế, vì vậy việc Make Love 1 Mình luôn xảy ra...<br />Từ lần đấy, mình không còn can đảm để đối mặt với con gái nữa, cứ e sợ thế nào.<br />Mình đã yêu 2 người và đều QHTD, không biết người thứ 3 sẽ là ai.<br />Cuộc đời là chuỗi dài của sự tham lam và dục vọng<br />Mình muốn kiếm được 1 tình yêu thật sự. 1 người mà mình sẽ yêu hết lòng và her cũng vậy<br />kô cần quan hệ, chỉ cần được bên cô ấy, nắm tay và hôn.<br />Ngày mai sẽ ra sao ?!?<br />
Quảng cáo
Offline BonghoaTruongsinh  
#2 Đã gửi : 10/07/2007 lúc 11:30:00(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Người ta có nói rằng : "Tận nhân lực, tri thiên mệnh". Bạn phải cố gắng sống tốt, cố gắng tìm kiếm và xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc do chính bạn tranh giành, bồi đắp tạo dựng nên. Khi đó bạn mới cảm nhận được hạnh phúc của chính bạn là gì, bạn sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt khi đánh mất tình cảm thiêng liêng mà mình phải vất vả mới có được.

Tuy nhiên, như bạn đã trình bày, bạn đã quan hệ tình dục với nhiều người mà không biết chắc về tình trạng sức khỏe của họ. Đó là một sai lầm của bạn. Nó đã xảy ra, nên bạn không thể quay lại để sửa chữa. Chỉ có cách là sống tốt hơn mà thôi. Việc làm đầu tiên mà tôi đề nghị bạn là đi xét nghiệm máu để tìm các bệnh truyền nhiễm khi bạn đã quan hệ tình dục với quá nhiều người khác nhau. Thân ái.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline SDM193  
#3 Đã gửi : 11/07/2007 lúc 04:53:40(UTC)
SDM193

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 362

Có vẻ giỏi về khoản cưa gái. Còn lại rất dở về việc chăm sóc sức khoẻ bản thân. Và chăm lo đến mọi người xung quanh. Cố gắng thay đổi lối sống 1 tí đi bạn
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
Offline divedau  
#4 Đã gửi : 12/07/2007 lúc 05:01:23(UTC)
divedau

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC)
Bài viết: 250

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của dlink500t đã viết:

- Năm 20 tuổi, tôi bắt đầu quan hệ tình dục với bạn gái. 1 tuần có thể làm 3 phát
-Từ đó đến giờ tôi chỉ kiếm bạn để quan hệ, không đi ở ngoài vì sợ bị SIDA
Mình là 1 thằng đểu. Người bạn gái cuối cùng đã quan hệ với mình, sau khi xong khoảng 30 phút, mình đã nói tiếng chia tay.


hay lắm, chúc chú anh quen, cua dính và quan hệ với 1 em H+ nhé, cố gắng lên nào !!!

shit
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng
lùi 1 bước đất rộng trời cao
Offline uyendalat  
#5 Đã gửi : 12/07/2007 lúc 05:41:15(UTC)
uyendalat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2007(UTC)
Bài viết: 33

ban oi ,hay song lanh manh,dung de khoai cam xat thich lam hai cuoc doi minh ,1 phuc sung suong ngan nam hoi han,an han kh kiep dau ,hay bao ve minh va nguoi ban tinh 1 cach an toan nhat
tai sao yeu nhau kh den duoc voi nhau
de gio day hai ta phai kho dau
ma sao kh the tha thu cho nhau 1 loi
Offline huy_skidrow  
#6 Đã gửi : 12/07/2007 lúc 07:14:15(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Ai dám làm bạn gái với bạn nếu như cô ta là con gái nhà lành !
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline newday2411  
#7 Đã gửi : 12/07/2007 lúc 08:01:30(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline onlylove822003  
#8 Đã gửi : 13/07/2007 lúc 02:49:43(UTC)
onlylove822003

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2006(UTC)
Bài viết: 126
Đến từ: tp hcm

trời ơi
gì mà ghê vậy cha nội
o sợ sida hay sao
God in front of ur face!Just look at in the mirror and u belive in that!Try ur hard, guy!!!!!!!!!
Offline HuHuEmChetMat  
#9 Đã gửi : 14/07/2007 lúc 07:07:20(UTC)
HuHuEmChetMat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC)
Bài viết: 314

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
T.T Nghĩ mà thèm, cứ có bgái là chén... Muốn kiếm được người yêu mình thật lòng và hết lòng với mình thì khi phải biết tự kiềm chế mình tới mức người ta cho chén mà ko chén, giữ cho em thì mới được.

"Lắm lúc nghĩ trời sao bất công
Lùn tịt, xấu trai, đời... bằng không"  T.T
Offline uyendalat  
#10 Đã gửi : 16/07/2007 lúc 05:17:18(UTC)
uyendalat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2007(UTC)
Bài viết: 33

nguoi ta cho chen ma kh chen????nghe kho tin qua,kh biet co ai nhu huhu kh??/ai co du nghi luc len tieng thu nha,chua thay chua tin a.co meo nao che mo kh vay ba con oi
tai sao yeu nhau kh den duoc voi nhau
de gio day hai ta phai kho dau
ma sao kh the tha thu cho nhau 1 loi
Offline HuHuEmChetMat  
#11 Đã gửi : 16/07/2007 lúc 05:48:56(UTC)
HuHuEmChetMat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC)
Bài viết: 314

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

T.T Cũng ko phải là hiếm những người thánh thiện như vậy đâu. Có điều bạn chưa gặp đó thui...

Offline uyendalat  
#12 Đã gửi : 16/07/2007 lúc 06:52:05(UTC)
uyendalat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2007(UTC)
Bài viết: 33

minh nghi la dan ong ai cung co ham muon duc vong ca,cai gi cang kho chinh phuc thi ho lai cang ham muon nhieu ,co the ban se duoc 1 lan nhu the,nhung lan thu hai lieu ban co de nen cam suc ham muon tronng minh kh?con nguoi ai cung nhu ai ca thoi,vi  sao thuong de  em ra dan ong va dan ba de lam gi  nhi ???
tai sao yeu nhau kh den duoc voi nhau
de gio day hai ta phai kho dau
ma sao kh the tha thu cho nhau 1 loi
Offline HuHuEmChetMat  
#13 Đã gửi : 16/07/2007 lúc 07:03:13(UTC)
HuHuEmChetMat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC)
Bài viết: 314

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
T.T Ko hẳn vậy đâu. Khi đàn ông mà yêu thật lòng, nếu người đó là người đứng đắn sẽ luôn giữ gìn cho người yêu. Thà đi với GMD ko có ràng buộc nào chứ nhất định ko qh với người yêu. Tất nhiên những người như vậy đa số là những người có quan điểm cổ điển, có gia giáo và cũng là 1 mẫu người khá mâu thuẫn...
Offline SDM193  
#14 Đã gửi : 16/07/2007 lúc 10:29:03(UTC)
SDM193

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 362

Người yêu cho chén mà không chén thì => sẽ mất người yêu, vì em ý đã thèm lém rồi. Tôi có nhiều thằng bạn như thế lằm, 1 lần quân tử là ngàn đời hối hận. Nhưng bạn nói cũng đúng, người mình yêu chưa chắc mình đã dám chén.. Nhưng mà chén bừa bãi như ông bên trên thì dễ đi sang thế giới bên kia sớm lắm, có khi không phải vì bệnh mà vì em người yêu nghe chia tay xong cầm dao đâm ổng luôn rồi tự tử. Có nhiều vụ như thế rồi đây. Ăn ở sao ma không có tí đức nào, quan hệ xông 30 phút sau chia tay.
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
Offline HuHuEmChetMat  
#15 Đã gửi : 16/07/2007 lúc 07:00:24(UTC)
HuHuEmChetMat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC)
Bài viết: 314

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Quân tử ko được đáp trả thì chả có gì phải hối hận cả => trách ẻm kia non nớt, ích kỷ, ko biết vun đắp gia đình, chỉ lo hưởng thụ => Lấy ả chắc chả mấy chốc ly dị. Cô gái nào hiểu được điều đó + kiên trì chờ đợi => nên yêu, nên lấy...

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.