  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Tới thời điểm này Hp mới quay lại và kể từ tháng 3 năm ấy tới giờ, CD4 vẫn là hơn 900. Vẫn chưa phải sử dụng ARV. Nói ra không phải để khoe, nói ra để chứng minh với mọi người có HIV thì vẫn phải biết vui và yêu quý bản thân mình, sống hết mình, dù sống được bao lâu không quan trọng, quan trọng là tinh thần và điều đó Hp đã chứng minh nó đúng, bằng sức khỏe của mình đấy thôi, và tăng kí đều đều nhé, khỏe như trước thời điểm mình biết bị bệnh.
Thật ra thì dù vui không trọn vẹn 100% có những lúc cũng cô đơn chớ, có những mâu thuẫn không thể giải thích được, ko lẽ phải hét vô mặt người mình yêu thương , " ừ! anh nhiễm HIV" à. thế là chạy trốn, rồi gia đình nữa, nhiều lúc muốn nói ba ơi, mẹ ơi, con xin lỗi.. mà khó quá khó. Nói tới nói lui thì con Hiv nó cũng giúp Hp nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua, lúc thất bại cũng như thành công, Hp không bao giờ cho phép mình hài lòng với những gì mình đang có, lúc không dám làm việc gì, lại nghĩ cố lên, Hiv nó kéo mày lại kìa, thế rồi từ lúc nào Hp học được cách vượt qua mọi khó khăn để được như ngày hôm nay, công việc và một cuộc sống Hp hài lòng với những gì mình làm được. Ít ra hiện tại Hp có thể dùng "tiền" để bù đắp cho ba mẹ vui vẻ và hạnh phúc hơn. thế thôi cũng vui rồi!!
Nếu ai đó sợ HIV thì điều đó cũng dễ hiểu thôi, riêng với Hp đó là một thử thách của cuộc đời mình, nó khép lại bao ước mơ của Hp, nhưng không vì thế Hp không mở cho mình những ước mơ khác phù hợp hơn, dù cho 10 năm hay 20 năm mới có thuốc chữa thì từ đây tới lúc đó Hp sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sự tồn tại của HIV nó cũng không thể làm làm Hp chết dần đi đc. Đó cũng là lời khuyên cho các bạn nào mới phát hiện nhiễm HIV, hãy vui và sống, đừng oán trách số phận làm gì, cuộc sống các bạn phụ thuộc vào những gì các bạn nghĩ, nó sẽ màu đen khi bạn nghĩ nó màu đen, màu xanh hi vọng khi Hp nghĩ nó là màu xanh... đôi lời chia sẻ các bạn.
P.s: Hp hiện tại công việc không cho phép lên diễn đàn nhiều và tiếp xúc rất nhiều người nên chắc có lẽ sẽ ít lên và giao lưu với diễn đàn, hi vọng diễn đàn mình sẽ càng vững mạnh nhé, càng ít ca tư vấn có nghĩa là hiệu quả phòng chống càng tốt, nên ko dám chúc càng lúc đang đông đâu | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
 5 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Thấy em on và thông báo tình hình như thế. Chị cũng mừng rồi. Còn nhớ cái ngày gặp em. Em còn khóc nấc nên như một đứa trẻ. Lúc ấy thương em lắm. Muốn chìa tay ra nắm tay em. Nhưng giờ thấy em trưởng thành. Chị chắc không còn phải lo lắng nữa. Mạnh mẽ lên nhé em trai. Mọi thứ chưa rơi vào tận cùng thì không phải là tận cùng. Hẹn gặp lại em một ngày xa xa nhé. | thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 1 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Originally Posted by: hpmongmanh  Tới thời điểm này Hp mới quay lại và kể từ tháng 3 năm ấy tới giờ, CD4 vẫn là hơn 900. Vẫn chưa phải sử dụng ARV. Nói ra không phải để khoe, nói ra để chứng minh với mọi người có HIV thì vẫn phải biết vui và yêu quý bản thân mình, sống hết mình, dù sống được bao lâu không quan trọng, quan trọng là tinh thần và điều đó Hp đã chứng minh nó đúng, bằng sức khỏe của mình đấy thôi, và tăng kí đều đều nhé, khỏe như trước thời điểm mình biết bị bệnh.
Thật ra thì dù vui không trọn vẹn 100% có những lúc cũng cô đơn chớ, có những mâu thuẫn không thể giải thích được, ko lẽ phải hét vô mặt người mình yêu thương , " ừ! anh nhiễm HIV" à. thế là chạy trốn, rồi gia đình nữa, nhiều lúc muốn nói ba ơi, mẹ ơi, con xin lỗi.. mà khó quá khó. Nói tới nói lui thì con Hiv nó cũng giúp Hp nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua, lúc thất bại cũng như thành công, Hp không bao giờ cho phép mình hài lòng với những gì mình đang có, lúc không dám làm việc gì, lại nghĩ cố lên, Hiv nó kéo mày lại kìa, thế rồi từ lúc nào Hp học được cách vượt qua mọi khó khăn để được như ngày hôm nay, công việc và một cuộc sống Hp hài lòng với những gì mình làm được. Ít ra hiện tại Hp có thể dùng "tiền" để bù đắp cho ba mẹ vui vẻ và hạnh phúc hơn. thế thôi cũng vui rồi!!
Nếu ai đó sợ HIV thì điều đó cũng dễ hiểu thôi, riêng với Hp đó là một thử thách của cuộc đời mình, nó khép lại bao ước mơ của Hp, nhưng không vì thế Hp không mở cho mình những ước mơ khác phù hợp hơn, dù cho 10 năm hay 20 năm mới có thuốc chữa thì từ đây tới lúc đó Hp sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sự tồn tại của HIV nó cũng không thể làm làm Hp chết dần đi đc. Đó cũng là lời khuyên cho các bạn nào mới phát hiện nhiễm HIV, hãy vui và sống, đừng oán trách số phận làm gì, cuộc sống các bạn phụ thuộc vào những gì các bạn nghĩ, nó sẽ màu đen khi bạn nghĩ nó màu đen, màu xanh hi vọng khi Hp nghĩ nó là màu xanh... đôi lời chia sẻ các bạn.
P.s: Hp hiện tại công việc không cho phép lên diễn đàn nhiều và tiếp xúc rất nhiều người nên chắc có lẽ sẽ ít lên và giao lưu với diễn đàn, hi vọng diễn đàn mình sẽ càng vững mạnh nhé, càng ít ca tư vấn có nghĩa là hiệu quả phòng chống càng tốt, nên ko dám chúc càng lúc đang đông đâu
Mừng cho em, mong em giữ mãi tinh thần này nhé.
|
 1 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
cảm ơn 2 chị yêu dấu  | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
 1 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-11-2015(UTC) Bài viết: 9
|
ôi... thật mạnh mẽ và đáng khâm phục. mình quá ích kỉ rồi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-07-2014(UTC) Bài viết: 110  Đến từ: Ho Chi Minh Cảm ơn: 38 lần Được cảm ơn: 41 lần trong 28 bài viết
|
Hp vẫn khỏe mạnh vậy là mừng rồi, cố lên nhé Hp  | Y!M: kevinnguyenkg2014.
08/2014: 353 - 10/2014: 343 - 10/11/2014: cắn kẹo! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-05-2015(UTC) Bài viết: 23  Đến từ: Thanh Xuân, Hà Nội Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Thật mừng và khâm phục bạn 
Nhiều con người bình thường, có cuộc sống ấm no đầy đủ mà luôn than vãn này nọ, sống không có tinh thần và ý chí như bạn đâu ! Hãy tiếp tục cố gắng, phát huy và sống thật tích cực lên nhé 
|
|
|
|
Chuyển nhanh đến
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|