Mong mọi người giúp em qua tình hình hiện tại
Em là sinh viên Y năm 1 và em thích tìm hiểu về y học,cụ thể là về các loại bệnh cũng như triệu chứng và hướng điều trị,như một cách học thêm kiến thức cho sau này.Một ngày nọ em đọc một vài bài về HIV và sau đó em rơi vào tình trạng hiện tại,em xin dược trình bày:
-Bắt đầu cẩn thận tới mức cực đoan,đi bộ ngoài đường thì đi chậm rồi soi kỹ xuống đất để canh coi có kim tiêm không,đồ sắc nhọn như dao kéo trong nhà ít dám đụng chạm hơn trước.Có lần em cạo râu (dao cạo của em và em tự thay lưỡi mới từ trong hộp) bị xước chảy máu mà cuống hết cả lên dù đã biết là vật bén nhọn xài riêng thì không có nguy cơ lây nhiễm,mất mấy ngày em mới hết lo được.
-Đọc qua các triệu chứng ban đầu của bệnh thì y như rằng nó hiện ra trên người em,hơi mệt hay đau cơ là em bắt đầu căng thẳng,mà căng thẳng dễ nhức đầu rồi đau bao tử nên đôi khi có cảm giác muốn nôn,tắm ra ngứa thì lại tưởng bị phát ban,sụt 0.5kg thôi là em lo rồi,soi từng tí trên người,có bữa bị sáng ngủ dậy mộng tinh còn hoảng không biết có bị lây từ đâu không,nói chung là cứ có biểu hiện gì khác lạ là em quy hết cho rằng mình bị nhiễm.Rồi tới soi mọi người xung quanh coi ai có mấy triệu chứng đó không nữa,em không kì thị người bị bệnh nhưng em không biết làm thế nào hết vì sau này học những năm sau gặp các bệnh khác như Lao,Ung thư,….. chắc em cũng bị như bây giờ.
Em là sinh viên không quan hệ bậy bạ,không nghiện ma túy,không dùng chung vật nhọn,đi xe ngoài đường có va quẹt trầy xước chảy máu thì nguy cơ sao em không biết.Một vấn đề nữa là bây giờ em ngại đi cắt tóc nữa mà gần Tết rồi tóc tai luộm thuộm sao về quê ăn Tết.
Em mong mọi người ai có từng bị như em thì cho em hỏi cách để vượt qua tình trạng hay có thể cho em biết vài trung tâm hay chuyên gia tâm lý để em đến khám ạ.
Xin chân thành cảm ơn mọi người!!!