  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-02-2016(UTC) Bài viết: 2
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Em xin chào các anh chị!! Hôm nay e viết bài này lên rất mong được sự chia sẻ của anh chị.Thật sự e đang rất rối và lo lắng.Chả là mẹ của em bị tâm thần phân liệt đã gần 7 năm nay.Dạo gần đây mẹ em đột nhiên sụt kg,rồi trên mặt trên miệng xuất nhiều mụn mủ,người nổi hạch nữa.E lo,rồi năn nỉ để e dẫn mẹ đi khám.Nhưng bà nhất quyết ko chịu đi.Bà nói "em có bệnh gì đâu,do chúng nó xem bói,tranh dành bla bla....".là con nên thấy mẹ như vậy e xót lắm,hay bảo thôi để con dẫn mẹ đi kiểm tra sức khỏe.Thế rồi bệnh tâm thần của bà ngày một có dấu hiệu nặng hơn.Đã nhiều lần e phải quỳ xuống xin dẫn bà đi khám nhưng bà lại chửi em  .Cuối cùng cũng mang được bà đi xn nhưng khi nhận lại kết quả xn e như chết đứng.họ bảo mẹ e bị nhiễm H  .e cũng chẳng thể tin được,bố mẹ e li thân đã hơn chục năm nay.Mà bà cũng chả đi lại vs ai cả,chỉ ở nhà nội trợ vs chăm cháu. Sau đó e cũng liên hệ vs địa phương đi dk cho bà điều trị nhưng bà hoàn toàn không hợp tác.Bà cứ suy nghĩ là do tâm linh này kia sai khiến mọi việc như vậy.Dẫn đi paster lấy máu xn nhất quyết không cho,làm um lên nói này nói nọ.Cuối cùng hết cách e có nhờ dich vu lấy máu tại nhà nhưng họ không chịu làm.... E có mua thuốc fluconazol cho mẹ uống để đỡ nấm miệng nhưng không chịu uống,đành nghĩ cách pha vào sữa rồi đưa cho bà uống,mấy tuần đầu thấy đỡ nhưng lâu dần không còn thấy hiệu quả Giờ bà ngồi ăn cơm mà miệng đau,toàn chan nước vào để húp.E nhìn mà không dấu nổi nước mắt E mong các anh chị góp ý,và hướng dẫn cho e cách động viên bà đi điều trị.Nhìn bà hàng ngày phải vật lộn với H,e chỉ mong có thể gánh bệnh thay cho bà
|
 1 người cảm ơn Dieubathanh cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-06-2015(UTC) Bài viết: 21
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 30 lần trong 15 bài viết
|
Bệnh H thì phải điều trị mới hồi phục sức khỏe em ah. Nguyên nhân thì chỉ có người trong cuộc mới biết, đến giờ bị nấm là cũng ở giai đoạn nặng rồi. Có cái khó khăn là mẹ em không hợp tác nên càng khó khăn. Em nên thuyết phục mẹ đi đăng ký điều trị nếu như không muốn mẹ mình ra đi ssớm.khi sk ổn định thì nên kết hợp yếu tố tâm linh sẽ tốt hơn. Chúc em thuyết phục mẹ được nhanh chóng và điều trị cho mẹ sớm hồi phục.
|
 2 người cảm ơn Niceday1982 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 04-11-2014(UTC) Bài viết: 619  Đến từ: Thủ Đức Cảm ơn: 59 lần Được cảm ơn: 309 lần trong 234 bài viết
|
Originally Posted by: Dieubathanh  Em xin chào các anh chị!! Hôm nay e viết bài này lên rất mong được sự chia sẻ của anh chị.Thật sự e đang rất rối và lo lắng.Chả là mẹ của em bị tâm thần phân liệt đã gần 7 năm nay.Dạo gần đây mẹ em đột nhiên sụt kg,rồi trên mặt trên miệng xuất nhiều mụn mủ,người nổi hạch nữa.E lo,rồi năn nỉ để e dẫn mẹ đi khám.Nhưng bà nhất quyết ko chịu đi.Bà nói "em có bệnh gì đâu,do chúng nó xem bói,tranh dành bla bla....".là con nên thấy mẹ như vậy e xót lắm,hay bảo thôi để con dẫn mẹ đi kiểm tra sức khỏe.Thế rồi bệnh tâm thần của bà ngày một có dấu hiệu nặng hơn.Đã nhiều lần e phải quỳ xuống xin dẫn bà đi khám nhưng bà lại chửi em  .Cuối cùng cũng mang được bà đi xn nhưng khi nhận lại kết quả xn e như chết đứng.họ bảo mẹ e bị nhiễm H  .e cũng chẳng thể tin được,bố mẹ e li thân đã hơn chục năm nay.Mà bà cũng chả đi lại vs ai cả,chỉ ở nhà nội trợ vs chăm cháu. Sau đó e cũng liên hệ vs địa phương đi dk cho bà điều trị nhưng bà hoàn toàn không hợp tác.Bà cứ suy nghĩ là do tâm linh này kia sai khiến mọi việc như vậy.Dẫn đi paster lấy máu xn nhất quyết không cho,làm um lên nói này nói nọ.Cuối cùng hết cách e có nhờ dich vu lấy máu tại nhà nhưng họ không chịu làm.... E có mua thuốc fluconazol cho mẹ uống để đỡ nấm miệng nhưng không chịu uống,đành nghĩ cách pha vào sữa rồi đưa cho bà uống,mấy tuần đầu thấy đỡ nhưng lâu dần không còn thấy hiệu quả Giờ bà ngồi ăn cơm mà miệng đau,toàn chan nước vào để húp.E nhìn mà không dấu nổi nước mắt E mong các anh chị góp ý,và hướng dẫn cho e cách động viên bà đi điều trị.Nhìn bà hàng ngày phải vật lộn với H,e chỉ mong có thể gánh bệnh thay cho bà Thật khó cầm dc cảm xúc khi đọc bài viết này, trc tiên a xin dc chia sẻ nỗi buồn này cùng em và gia đình, bị nhiễm mà còn kèm thêm tâm thần, nc thật ra trường hợp này cũng rất khó nghĩ,a đoc mãi suy nghĩ mãi làm the nào để góp ý giúp em cách để mẹ em chịu điều trị,thế này nhe,trc tiên em phải nhớ lời a nói (giai đoan cuối,nổi hạch,có nấm, sút cân, tiêu chảy... ko có nghĩa là ko chữa dc,chỉ cần tuân thủ điều trị là sẽ lấy lại sức sống, vì a đã từng trai qua,nên e ko dc bao giờ bỏ cuộc,mất niềm tin) vậy hien giờ câu hỏi đặt ra là "làm SAO để mẹ EM chịu điều trị?" vậy theo a,e nên suy nghĩ xem,trong nhà em ai là người mẹ em tin tưởng nhất,hay nc với ai nhất, rồi nhờ người đó giải thích từ từ cho mẹ em hiểu, cộng thêm em đi vào bệnh viện xin y kiến của bác sĩ chuyen khoa tâm thần, xem họ có cách gì ko?còn chuyện tại sao mẹ em nhiễm bây giờ ko còn quan trọng nữa em nhe,biết hay ko biết cũng ko làm thay đổi bệnh tình, nên thôi ko bàn tới là hay nhất, nhân tiện em cho a hỏi em mang mẹ đi xét nghiệm ở bệnh viện nào? Bao lâu họ trả cho em kết quả, em co the gởi kết quả xét nghiệm của mẹ em qua zalo hoặc facebook cho a dc chứ? Chúc mẹ em sớm khỏe bệnh | Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim bao dung và nhân hậu như Chúa: biết yêu thương và tha thứ, ngay cả khi con như không thể hay không muốn tha thứ, để con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
|
 1 người cảm ơn hivong05 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Nhiễm H có thể có nhiều nguyên nhân, cái khó mẽ em lại không ổn định tâm thần, có thể lúc nào đó bị phơi nhiễm nhưng mẹ em không biết nên không phòng tránh...
Dù gì chuyện cũng đã rồi vấn đề tìm cách đánh lừa để điều trị cho bà thôi. Người tâm thần phân liệt thì sao mong sự hợp tác điều trị được. Nếu điều trị được sức đề kháng tăng thì bệnh cơ hội thuyên giảm. | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-02-2016(UTC) Bài viết: 2
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Dạ! em rất cảm ơn những lời động viên của anh chị. Lần đầu e thấy mẹ nổi hạch nên e đưa mẹ đi ung bướu khám,rồi ngta đưa kết quả xét nghiệm là dương tính với H.Sau đó có giấy chuyển viện lên nhiệt đới,e cũng đưa mẹ đi làm một số xn khác.Rồi bác sĩ trên đấy nói về địa phương đăng kí điều trị cho thuận tiện. Điều e lo nhất là bây giờ bà ko chịu nhận bệnh,nc với bà mà nghe nhắc tới bệnh tật là lồng lộn lên,e chỉ sợ bà bị ức chế tâm lý rồi hành động không kiểm soát được... Nhưng e sẽ cố gắng dù có phải làm bất cứ điều gì để đưa bà đi điều trị,e rất cảm ơn các anh chị đã cho e hi vọng,chúc các anh chị một năm mới an nhàn ,hạnh phúc,nhiều sức khỏe,vui sống và truyền lửa cho những người đag chống trọi vs H để họ có thêm niềm tin vào cuộc sống
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: Dieubathanh  Dạ! em rất cảm ơn những lời động viên của anh chị.
Lần đầu e thấy mẹ nổi hạch nên e đưa mẹ đi ung bướu khám,rồi ngta đưa kết quả xét nghiệm là dương tính với H.Sau đó có giấy chuyển viện lên nhiệt đới,e cũng đưa mẹ đi làm một số xn khác.Rồi bác sĩ trên đấy nói về địa phương đăng kí điều trị cho thuận tiện.
Điều e lo nhất là bây giờ bà ko chịu nhận bệnh,nc với bà mà nghe nhắc tới bệnh tật là lồng lộn lên,e chỉ sợ bà bị ức chế tâm lý rồi hành động không kiểm soát được...
Nhưng e sẽ cố gắng dù có phải làm bất cứ điều gì để đưa bà đi điều trị,e rất cảm ơn các anh chị đã cho e hi vọng,chúc các anh chị một năm mới an nhàn ,hạnh phúc,nhiều sức khỏe,vui sống và truyền lửa cho những người đag chống trọi vs H để họ có thêm niềm tin vào cuộc sống
Bà không nhận bệnh thì đừng nói bà bệnh, người bình thường khi bị nhiễm H còn mong muốn đó chỉ là nhầm lẫn hay một gì đó mà khó chấp nhận thực tế...huống chi bà tâm thần không ổn định lại bị thành kiến xã hội chi phối.
Cứ nói uống thuốc bổ hay là tìm lý do nào khác nà nói lái chuyện bệnh tật đi... mới mong có sự hợp tác được. | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|