  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-02-2016(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 13 lần trong 4 bài viết
|
Có lẽ, kiếp trước mình sống ác, kiếp này phải gánh. Bạn bè , người thân nhìn mình bị phát ban, lo lắng, chăm sóc, mong mình mau khỏi bệnh. Có ai biết được, rằng căn bệnh này làm sao khỏi được, nó sẽ “chung thủy” với mình xuống tận đáy mồ. Cả thế giới sợ hãi và bó tay với nó.
Hàng ngày, mình vẫn một mình chống chọi, sống trong sợ hãi, cô độc trong tình cảm yêu thương của mọi người. Mình không dám nói ra sự thật, vì sợ mất tất cả… Đau lòng khi có người bạn gọi điện thoại: “Hết bệnh chưa? Làm gì bệnh hoài vậy? Mai em gửi thuốc chống dị ứng cho uống. Bệnh ngoài da mà mày làm như sắp chết vậy đó”.
Ai bệnh cũng có lúc sẽ khỏi, còn mình chẳng được quyền khỏi bệnh là sao? Ai cũng có tương lai, còn mình chỉ còn quá khứ, những ngày còn khỏe mạnh, còn ước mơ. Không dám nghĩ đến ngày mai, vì mỗi ngày trôi qua, căn bệnh sẽ xuất hiện những triệu chứng mới. Sợ lắm.
Tết, ngồi cà phê, nghe bạn bè nói về những dự tính cho tương lai, kế hoạch 5-10 năm cuộc đời, mình chỉ biết quay mặt đi, giấu nỗi buồn. Mình chỉ còn ngày hôm nay và hôm qua…
Chưa bao giờ mình cảm nhận câu “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta lại thêm một ngày nữa để yêu thương”. Hãy cố nuốt nước mắt để sống tốt, sống thật ý nghĩa. Cuộc đời chỉ còn là quá khứ và hôm nay. Ngày mai còn xa xôi và chông chênh lắm.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Quy luật nhân quả ba đời... biết kiếp trước tạo nghiệp để nay gánh chịu thì ráng tu kiếp nay cho tốt để kiếp sau sung sướng hoặc thoát khỏi sinh tử luân hồi.  
Còn phát ban em hãy đi khám xem nguyên nhân do đâu, có thể gan kém, dị ứng thức ăn thời tiết. Hãy hạn chế các chất kích thích như cafe, rượu chè...Cón nguyên nhân do nhiễm HIV thì nó sẽ nhanh chóng hết thôi. Điều trị thì sẽ bình thường trở lại.
Em vẫn có quyền xây dựng một tương lai, hãy lập cho mình kế hoạch sống, mục tiêu phấn đấu, kế hoạch 10 năm 20 năm lần thứ nhất rồi lần thứ hai thứ ba, hãy nhìn về phía trước quá khứ là kinh nghiệm còn cuộc sống là ngày hôm nay và ngày mai và cả tương lai phía trước. Cùng đi trên chuyến xe cuộc sống, Mình nhìn đời bằng ánh mắt yêu thương hy vọng lạc quan thì cuộc sống sẽ vui vẻ, nhưng nếu nhìn đời bằng ánh mắt bi quan sầu thảm thì phía trước chỉ có màu xám và vách núi, bế tắc....

Hãy vững tin ở tương lai anh tin ngày nào đó sáng sáng thức dậy em nghe đài báo ti vi thông báo đã tìm ra thuốc chữa hoàn toàn cho người nhiễm HIV. Thế giới này biết bao người họ nhìn thấy cái chết kề cận nhưng vẫn tận tâm cống hiến cho đời thì sao mình còn sống 20 năm, 30 năm và lâu hơn thế thì sao lại đứng lại nhìn vế quá khứ mà không nhìn về tương lai...Hãy xem và ngấm nghĩ về những triết lý sống của Steve Jobs ông đã quan niệm cái chết, sự sống như thế nào... và thực tế khi biết bị ung thư cái chết kề cận ông vẫn cống hiến hết mình đến hơi thở cuối cùng...
“Không ai muốn chết cả. Thậm chí người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để đến đó. Tuy nhiên, chết là điểm đến chung cho tất cả chúng ta. Chưa bao giờ có ai trốn thoát nó được. Và rằng, rất có thể Chết là một tạo phẩm tốt đẹp của đời sống. Nó là điểm thay đổi cuộc sống. Nó dọn sạch cái cũ và mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ, cái mới là bạn, nhưng rồi ngày nào đó, không mấy lâu đâu, bạn sẽ từ từ trở thành cái cũ, và sẽ bị dọn sạch. Xin lỗi, vấn đề trở nên quá bi thương, nhưng nó là sự thật”. (No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true).
“Nên nhớ rằng, quán niệm về chết không phải để chết; quán niệm về chết là để sống tốt đẹp hơn và làm cho chính cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn trong mọi lĩnh vực và giá trị của nó”.
Vậy em hãy buông bỏ được cái gì thì buông bỏ hãy lạc quan vào tương lai cho đời sống thanh thản em nhé...
Chúc em sớm tìm lại cuộc sống vui tươi hạnh phúc.
|
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.