Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline HAN_MAC_KE  
#41 Đã gửi : 02/09/2014 lúc 10:42:37(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Đã bao lâu rồi ấy nhỉ ? Cạn mùa đông rồi lại tàn mùa hạ ....Cám ơn người đã đi qua tôi !
thanks 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
emvaanh trên 03-09-2014(UTC) ngày
Offline HAN_MAC_KE  
#42 Đã gửi : 11/09/2014 lúc 11:15:22(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Chẳng thể nào đếm nổi những đêm trắng .....Đêm nay ...đêm mai nữa thì cũng chỉ đến vậy thôi . Chỉ biết rằng những tháng ngày còn lại ngoài thời gian cho cô công chúa nhỏ , mình chỉ biết trốn vào nơi đây.... Chẳng muốn bước ra khỏi miền ký ức này chút nào , có lẽ tại ta sống quá giản đơn nên "thấy sợ " trước mọi sự đổi thay . Ai sẽ trả lời cho ta biết mình hiện giờ thế nào ? Binh yen tim em có đổi thay ?
Offline HAN_MAC_KE  
#43 Đã gửi : 24/09/2014 lúc 11:27:05(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Chạm tay vào nỗi nhớ ..... ! Gió có nói với người ai đó vẫn thầm gọi tên ? con đường có kể người rằng bước chân ai kia vẫn đi về trên lối cũ....từng ấy tháng ngày còn chưa đủ hay sao ? một mình ta vẩn vơ , tự tình với đêm đến phát nản , đôi lúc chỉ muốn xin một câu kết cho cuộc đời mình ....đêm ơi !
Offline HAN_MAC_KE  
#44 Đã gửi : 18/11/2014 lúc 11:25:58(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
  Chia tay Người Hà Nội

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc.
Hoa sữa thôi rơi mỗi chiều tan học.
Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn.

Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn.
Để con nước thả trôi câu lục bát.
Quán cóc vẹo xiêu dăm ba tiếng nhạc.
Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều.

Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu.
Nhớ góc phố nhớ hàng me kỷ niệm.
Nhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tím.
Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa.

Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa…

Nguyên tác của bài hát " Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" khiến ai đó không khỏi day dứt ....Cái lạnh , cái rét có thấm gì đâu ? Hoài niệm nữa thôi !

thanks 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
T&L trên 18-11-2014(UTC) ngày
Offline HAN_MAC_KE  
#45 Đã gửi : 11/01/2015 lúc 10:25:10(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
2 năm qua chẳng biết bao nhiêu lần tự tin bước trên con đường ngày ấy cùng người ....Nhưng chẳng hiểu sao trăm ngàn lần ta không thể bước qua trái tim mình ?
Offline changtraivasophan87  
#46 Đã gửi : 04/02/2015 lúc 09:59:52(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
hàm mặc kệ 
Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Offline HAN_MAC_KE  
#47 Đã gửi : 09/02/2015 lúc 10:58:03(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Có ai từng đi qua thương nhớ lại có thể đành lòng tìm chốn yên bình cho riêng mình ? Thèm cái cảm giác bận rộn , được nghe huyên thuyên cả ngày những điều không biết chán . .
Offline HAN_MAC_KE  
#48 Đã gửi : 05/04/2015 lúc 11:41:04(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Vậy là vừa tròn 2 năm ....Một quãng thời gian quá dài để ta gồng mình trước những nỗi nhớ . Ta còn gì nữa đâu ngoài ký ức về người vẫn đang từng ngày sống bên ta . Có những lúc tự hỏi liệu cuộc sống này còn đáng để ta gắng gượng ? Tại sao không bên cạnh ta không phải là....? 2 năm rồi có 1 điều ta vẫn muốn nói " vẫn vậy thôi "
thanks 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
mainga1402 trên 10-04-2015(UTC) ngày
Offline HAN_MAC_KE  
#49 Đã gửi : 19/04/2015 lúc 06:14:29(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Có nhiều lý do để bắt đầu thì cũng có nhiều lý do để kết thúc....Nhưng có một sự thật là gã thấy nhớ ...nhớ đến khó chịu .
Offline HAN_MAC_KE  
#50 Đã gửi : 17/06/2015 lúc 09:36:38(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Có lần vô tình đọc ở đâu đó câu này " Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là một hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là một sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là một viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là một nuối tiếc " 
Offline HAN_MAC_KE  
#51 Đã gửi : 28/08/2015 lúc 08:35:53(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Thu về trên phố người biết không ? Tháng ngày dài in bước chân ta trên con đường cũ ....chầm chậm tạt xe vào một góc ngã tư Xuân Thủy cái cảm giác ngập ngừng ,  lo sợ vì chỉ qua đoạn ngã tư này thôi thì ta lại ai đi đường nấy, qua đoạn này thôi lại không còn được nhìn thấy nhau . Sự thật là vậy ....có gì lạ đâu khi yêu thương chưa đủ . Vẫn biết sẽ có một ngày ta sẽ buông tay , sẽ có một ngày ta chẳng còn cảm nhận được mùa thu đang đến , sẽ có ngày ta bước qua vực thẳm kỷ niệm ...Sẽ có một ngày...Nhưng không là hôm nay !
Offline HAN_MAC_KE  
#52 Đã gửi : 28/01/2016 lúc 03:43:18(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
" Ngày nào tôi còn hơi thở chắc tôi vẫn con nhớ người...."
thanks 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
Tedians01 trên 15-09-2016(UTC) ngày
Offline HAN_MAC_KE  
#53 Đã gửi : 02/04/2016 lúc 12:16:12(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Thật chẳng nghĩ nổi có thể vượt qua từng ấy tháng ngày....Đã 3 năm rồi đấy . Thời gian ấy có đủ để nhìn lại con người mình ? Có đủ để phai mờ những cảm xúc về nhau ? Có bao giờ cảm thấy nuối tiếc ? Có quá nhiều điều chất chứa muốn bày tỏ cùng ai đó theo thói quen ....
Offline HAN_MAC_KE  
#54 Đã gửi : 02/09/2016 lúc 10:27:36(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Ta trở về nơi đây với đúng nghĩa cuộc sống . Bao mỏi mệt , phiền muộn cứ thầm lặng gặm nhấm ta từng ngày không thôi . Những bước chân vô hồn , mải miết bước trên hè phố , ngập ngừng bước qua mau dòng người tấp nập , chợt nhận ra bấy lâu nay có bao giờ ta biết sống cho ta ? Đến bước chân cũng chẳng theo ý muốn của mình , nhớ ai ? ai nhớ ? cũng chẳng thể tự điều khiển được mình nữa . Mệt ! Chán . Muốn gào thét hay quậy phá cho tan biến những vẩn vơ mà cõi đời mang lại . Vậy thôi Mùa Thu nhé /
thanks 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
tuanhang19888 trên 02-09-2016(UTC) ngày
Offline tuanhang19888  
#55 Đã gửi : 02/09/2016 lúc 10:52:47(UTC)
tuanhang19888

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 01-05-2016(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 29 bài viết
Originally Posted by: HAN_MAC_KE Go to Quoted Post
Ta trở về nơi đây với đúng nghĩa cuộc sống . Bao mỏi mệt , phiền muộn cứ thầm lặng gặm nhấm ta từng ngày không thôi . Những bước chân vô hồn , mải miết bước trên hè phố , ngập ngừng bước qua mau dòng người tấp nập , chợt nhận ra bấy lâu nay có bao giờ ta biết sống cho ta ? Đến bước chân cũng chẳng theo ý muốn của mình , nhớ ai ? ai nhớ ? cũng chẳng thể tự điều khiển được mình nữa . Mệt ! Chán . Muốn gào thét hay quậy phá cho tan biến những vẩn vơ mà cõi đời mang lại . Vậy thôi Mùa Thu nhé /


Người mang nhiều tâm sựsad

Sửa bởi quản trị viên 07/11/2016 lúc 11:09:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

LIFE IS BEAUTIFUL ...
Offline HAN_MAC_KE  
#56 Đã gửi : 13/12/2016 lúc 12:18:07(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết

Hình ảnh có liên quan

Từ hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau
Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ
Mải miết đi trên đường đời trăm ngả
Chẳng còn một ai nhắc hai chữ “đã từng”.

Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng
Đôi chân bước đi không một lần dừng lại
Yêu dấu một thời cũng trôi xa mãi mãi
Chúng ta xem nhau chưa tồn tại bao giờ.

Từ hôm ấy ta ngừng những giấc mơ
Ngừng nhắc tên nhau, thôi đợi chờ nhau đến
Góc phố ngày xưa nơi ta từng hò hẹn
Bao người lại qua phủ hết dấu chân về.

Từ hôm ấy ta chẳng còn thức khuya
Để kể nhau nghe những buồn vui thường nhật
Điện thoại cũng buồn nằm cả ngày lay lắt
Thiếu tiếng chuông quen báo tin nhắn một người.

Từ hôm ấy ta đã mất nhau rồi
Mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước
Từ hôm ấy ta bắt đầu biết được
Không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng
                             ( Sưu tầm)

thanks 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
Lucky686 trên 26-07-2018(UTC) ngày
Offline HAN_MAC_KE  
#57 Đã gửi : 15/09/2017 lúc 12:44:31(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Một lần này nữa thôi ....ta không can đảm bước qua vực thẳm kỷ niệm Người dưng à ! Lâu quá rồi phải không ? Sao không 1 lời hỏi thăm nhau . Tháng 9 ngập tràn rồi đấy/
thanks 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
Lucky686 trên 26-07-2018(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.