  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-02-2016(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 13 lần trong 4 bài viết
|
Sáng nay ngày nghỉ, nằm nghe nhịp đời lao xao, thanh âm cuộc sống len theo nắng nhạt vào cửa sổ. Buồn, vui lẫn lộn. Cách đây 1 tháng thôi, ngày cuối tuần, mình sẽ mỉm cười mỗi sáng thức dậy, suy nghĩ hôm nay sẽ làm gì, cầm điện thoại í ới rủ bạn bè đi cà phê hay ra ngoại thành câu cá. Có khi hứng lên đi Vũng Tàu, Nha Trang... Mình có địa vị, có công việc đàng hoàng, được xã hội nể trọng...Giờ sắp mất hết rồi. Khi còn khoẻ mạnh, nhiều mơ ước. Mơ ước giàu có, biệt thự, xe hơi. Làm mọi cách để có nó. Khi bệnh tật, những thứ đó trở nên vô nghĩa. Mơ ước bình dị nhất: Được khoẻ mạnh! Nhiều lúc buồn quá, muốn nói sự thật đau lòng với ai đó, mong muốn được chia sẻ, tìm chút bình yên. Nhưng lại thôi...Sợ chơi trò may rủi, người ta lại kinh sợ, xa lánh mình. Hệ luỵ mất việc, mất hết! Rượu làm bạn với ta lúc này! Ngay cả trên diễn đàn này, mình cũng muốn làm quen những người cùng cảnh ngộ, để cùng nhau chia sớt nỗi đau, hỏi nhau về diễn biến bệnh...lại thôi. Mình không quay lại bệnh viện lần nào nữa, sau khi nhận kết quả "H" từ anh tư vấn viên. Nhớ mãi câu nói của anh ấy: "Anh bị rồi". Không hiểu sao mình lại lì lợm, không hoảng hốt, bình thản, hỏi lại: "Tôi nhiễm HIV rồi à? Anh không dám nói rõ! Bị, bị...là bị cái gì!".Giật tờ kết quả, mình đi nhanh ra cửa, nhàu nát nó và quăng vào sọt rác! Mình thề, mình không đến bệnh viện lần nào nữa. Rất sợ danh tính bị tiết lộ. Khi mình yếu, sẽ bỏ đi xa, có thể Campuchia hay vùng hẻo lánh nào đó của Việt Nam...chết âm thầm. Sáng nay đầu nhức, da phát ban ngứa ngáy, mỏi vai... "Mày là con virus, sống ký sinh. Cứ quậy mạnh lên, em chết thì mày cũng chết. Đồ ngu!Cứ quậy nhé, đừng chịu sống hoà bình!" Cha mẹ sinh ra cơ thể khoẻ mạnh, vạm vỡ, cho học hành đàng hoàng...mình đi phá huỷ hết! Con có lỗi với ba mẹ nhiều lắm.
|
 1 người cảm ơn camondoimoisommai cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 02-01-2016(UTC) Bài viết: 39
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Mình biết bạn đang rất buồn thôi cố gắng lên bạn ơi giờ bác sĩ coi bệnh này là bệnh mãn tính thôi chịu khó uống thuốc đúng giờ giấc là đc mà. Bạn phát hiện bệnh lâu chưa hay mới phát hiện và bạn lên tìm một opc để điều trị mình xin chia sẻ với bạn chúc bạn khoẻ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-03-2016(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
oạch..sao lại giống mình mấy tháng trước thế không biết, muốn bỏ đi thật xa, k muốn đến bệnh viện, sợ mọi người biết. Tuy nhiên mình k may mắn lắm vì cơ quan biết, nhiều người cũng biết, kết quả nghỉ việc, vất vưởng... nhưng cũng thấy lại rất may mắn vì mình biết sớm còn uống đc sớm, trong số nhiều ng biết cũng có người động viên an ủi k quay lưng lại với mình, qua đó cũng biết được ai là người quan tâm, chia sẻ, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều... Giờ ông bạn mà từ bỏ á, là thua con H rùi chứ thắng đâu, mục đích cuối cùng của nó là để ông tèo, giờ ông từ bỏ k những tèo mà còn tèo sớm vậy nó thắng là cái chắc chứ nó có thua đâu. Nó chết cùng ông nhưng họ hàng hang hốc nhà nó còn nhan nhản, vẫn sinh sôi nảy nở có tiệt hết được đâu, nhưng ông chỉ có cái thân thui ông chết là chấm hết, vậy muốn thắng nó hãy tích cực đến bệnh viện điều trị sớm ngày nào hay ngày ấy, mình còn sống là nó có nguy cơ thua, tự tin lên nhé, đạp lên dư luận mà sống, nhỡ đâu ông cũng đc nhiều người quan tâm giúp đỡ thì sao, những người kì thị mình thì mình coi như hạnh phúc vì mất đi đứa bạn k đáng, công việc k đáng... AQ tí. Cố lên nhé, vượt lên mà sống...
|
 2 người cảm ơn luckygay cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Thêm 1 cô nàng có trong mình dòng máu quý tộc. Cái ngày đầu tiên nhận kết quả. Tớ cũng chẳng khóc. Mà k tin đó là sự thật. T học hành tử tế. Cao ráo. Xinh xắn. Ngày ấy trời mưa to lắm ... việc đầu tiên tớ nghĩ là chết. Nhưng h đã 10 năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy. Tớ vẫn nhăn răng và khỏe mạnh. Vẫn làm việc và tận hưởng cs theo cách riêng mình. Vẫn chiến đấu để k khuất phục nó. B hãy cố gắng nhé. Những thứ chưa rơi vào tận cùng chưa phải là tận cùng. | thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 5 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-11-2015(UTC) Bài viết: 5
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
A ơi cố gắn lên.muốn nc tâm sự kết bạn zalo nha 0979436740
|
 1 người cảm ơn thành long cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 01-05-2016(UTC) Bài viết: 111
Cảm ơn: 33 lần Được cảm ơn: 30 lần trong 29 bài viết
|
Em hiểu anh rất buồn nhung hay cố gắng anh nhé.Em cũng có nguy cơ gần 6 tháng rùi tuàn trước em đi xét nghiệm,trong tgian chờ kp suy nghĩ của em là nếu điều đó là sự thật em phải cố ma giấu(chỉ báo cho vợ và cùng vợ đi xn) sau đó thì cố gắng làm va tiết kiệm cho 2 đúa con.chúng nó con quá nhỏ,mình ko thề gục ngã đuqợc.Ơn trời kết quả là âm tính.Nghĩ lại thì nó là một trải nghiệm khiến em sống tốt hơn,thương yêu vợ con nhiều hơn còn bản thân tự dăn mình từ nay tránh xa những thói hư tật xấu. Em chưa yên tâm hẳn về kp xét nghiẹm vưa rồi va em có ý đinh xét nghiêm lại vì Tchứng của em vẫn còn.vẫn âm tính thì tốt va mình sẽ yên tâm mà khám chữa những Tchứng kia của mình Qua bai này em thấy có anh nói bị nhiễm và cơ quan cũng biết đươc và anh ấy đã mất việc.Em cung thấy lo vì sắp tới em khám bang bảo hiểm để tiện khám các bệnh khac.cho em hỏi BQT và các ace co kinh nghiệm.Nếu như mình mắc phải benh xã hội và đi khám bảo hieểm thì liệu kết quả có bị gửi về cty ko ạ.Ace mình trng diễn đàn này hiểu nhau thì ko sao chứ cơ quan ma biết mình bị giang mai,lậu hay hiv..... thì cũng mệt lắm.
| LIFE IS BEAUTIFUL ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC) Bài viết: 79   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
|
theo em tìm hiểu thì cơ quan bhxh hay tổ chức y tế j , theo luật là không được tiết lộ cho bất kỳ ai mà chưa có sự cho phép của người có dòng máu quý tộc (H) .
|
 2 người cảm ơn songtot1996 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: Saigon Thanks: 28 times Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: conduongdaqua  Thêm 1 cô nàng có trong mình dòng máu quý tộc. Cái ngày đầu tiên nhận kết quả. Tớ cũng chẳng khóc. Mà k tin đó là sự thật. T học hành tử tế. Cao ráo. Xinh xắn. Ngày ấy trời mưa to lắm ... việc đầu tiên tớ nghĩ là chết. Nhưng h đã 10 năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy. Tớ vẫn nhăn răng và khỏe mạnh. Vẫn làm việc và tận hưởng cs theo cách riêng mình. Vẫn chiến đấu để k khuất phục nó. B hãy cố gắng nhé. Những thứ chưa rơi vào tận cùng chưa phải là tận cùng. Đọc những lời của chị e cảm thấy chắc mình sẽ sống dai thôi ;) thank chị | For all of you: When you are here, death is not When death is here, you were gone. Death is nothing Email: [email protected] |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: Saigon Thanks: 28 times Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: camondoimoisommai  Sáng nay ngày nghỉ, nằm nghe nhịp đời lao xao, thanh âm cuộc sống len theo nắng nhạt vào cửa sổ. Buồn, vui lẫn lộn. Cách đây 1 tháng thôi, ngày cuối tuần, mình sẽ mỉm cười mỗi sáng thức dậy, suy nghĩ hôm nay sẽ làm gì, cầm điện thoại í ới rủ bạn bè đi cà phê hay ra ngoại thành câu cá. Có khi hứng lên đi Vũng Tàu, Nha Trang... Mình có địa vị, có công việc đàng hoàng, được xã hội nể trọng...Giờ sắp mất hết rồi. Khi còn khoẻ mạnh, nhiều mơ ước. Mơ ước giàu có, biệt thự, xe hơi. Làm mọi cách để có nó. Khi bệnh tật, những thứ đó trở nên vô nghĩa. Mơ ước bình dị nhất: Được khoẻ mạnh! Nhiều lúc buồn quá, muốn nói sự thật đau lòng với ai đó, mong muốn được chia sẻ, tìm chút bình yên. Nhưng lại thôi...Sợ chơi trò may rủi, người ta lại kinh sợ, xa lánh mình. Hệ luỵ mất việc, mất hết! Rượu làm bạn với ta lúc này! Ngay cả trên diễn đàn này, mình cũng muốn làm quen những người cùng cảnh ngộ, để cùng nhau chia sớt nỗi đau, hỏi nhau về diễn biến bệnh...lại thôi. Mình không quay lại bệnh viện lần nào nữa, sau khi nhận kết quả "H" từ anh tư vấn viên. Nhớ mãi câu nói của anh ấy: "Anh bị rồi". Không hiểu sao mình lại lì lợm, không hoảng hốt, bình thản, hỏi lại: "Tôi nhiễm HIV rồi à? Anh không dám nói rõ! Bị, bị...là bị cái gì!".Giật tờ kết quả, mình đi nhanh ra cửa, nhàu nát nó và quăng vào sọt rác! Mình thề, mình không đến bệnh viện lần nào nữa. Rất sợ danh tính bị tiết lộ. Khi mình yếu, sẽ bỏ đi xa, có thể Campuchia hay vùng hẻo lánh nào đó của Việt Nam...chết âm thầm. Sáng nay đầu nhức, da phát ban ngứa ngáy, mỏi vai... "anh là con virus, sống ký sinh. Cứ quậy mạnh lên, em chết thì anh cũng chết. Đồ ngu!Cứ quậy nhé, đừng chịu sống hoà bình!" Cha mẹ sinh ra cơ thể khoẻ mạnh, vạm vỡ, cho học hành đàng hoàng...mình đi phá huỷ hết! Con có lỗi với ba mẹ nhiều lắm. Mình đang trong tình cảnh giống bạn... cũng nhiều ước mơ như bạn và rồi mình giờ chỉ muốn khỏe mạnh thôi.... vậy sao bạn k chiến đấu đi, cùng đồng hành chiến đấu để sống tốt hơn | For all of you: When you are here, death is not When death is here, you were gone. Death is nothing Email: [email protected] |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2012(UTC) Bài viết: 86
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 113 lần trong 75 bài viết
|
  Cũng hoang mang như mình hồi lúc đầu mới bị nhiểm,mới đó mà đã 16 năm rồi.Bây giờ thì ngồi koi tụi nhỏ phát hoảng lên mà buồn cười.Không sao đâu em ơi,như anh vẫn chạy tốt 16 năm.  nói ít hiều nhiều. | Cho một ngày cảm xúc còn chông chênh trên đôi bờ nổi nhớ.Cứ lặng yên và thưởng thức cuộc sống theo cách riêng của mình,bạn nhé. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 31-08-2016(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: chot.buon  <img alt="" src="/Images/Emoticons/21.gif" /><img alt="" src="/Images/Emoticons/21.gif" /><img alt="" src="/Images/Emoticons/21.gif" /><strong> Cũng hoang mang như mình hồi lúc đầu mới bị nhiểm,mới đó mà đã 16 năm rồi.Bây giờ thì ngồi koi tụi nhỏ phát hoảng lên mà buồn cười.Không sao đâu em ơi,như anh vẫn chạy tốt 16 năm.<img alt="" src="/Images/Emoticons/5.gif" /><img alt="" src="/Images/Emoticons/5.gif" /><img alt="" src="/Images/Emoticons/5.gif" />nói ít hiều nhiều.</strong> Anh đã 16 năm rồi sao? Anh điều trị được mấy năm rồi. Nghe anh nói vậy tụi em như vững thêm tinh thần. E biết mình bị đã 6 tháng, vẫn còn hoang mang lắm. Hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: Saigon Thanks: 28 times Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: chot.buon  <img alt="" src="/Images/Emoticons/21.gif" /><img alt="" src="/Images/Emoticons/21.gif" /><img alt="" src="/Images/Emoticons/21.gif" /><strong> Cũng hoang mang như mình hồi lúc đầu mới bị nhiểm,mới đó mà đã 16 năm rồi.Bây giờ thì ngồi koi tụi nhỏ phát hoảng lên mà buồn cười.Không sao đâu em ơi,như anh vẫn chạy tốt 16 năm.<img alt="" src="/Images/Emoticons/5.gif" /><img alt="" src="/Images/Emoticons/5.gif" /><img alt="" src="/Images/Emoticons/5.gif" />nói ít hiều nhiều.</strong> Đọc thấy số 16 của a mà làm e phấn chấn ghê... vẫn đi làm được bình thường đúng k a... e chỉ mong mình sống nhưng phải đi làm được như mọi người để k là gánh nặng gia đình anh ạ  )) | For all of you: When you are here, death is not When death is here, you were gone. Death is nothing Email: [email protected] |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|