Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Thienthancuaba  
#1 Đã gửi : 04/10/2016 lúc 09:44:02(UTC)
Thienthancuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Ngày tham gia:: 04-10-2016(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Xin chào mọi người!
Tôi cũng là 1 người có H từ vài năm nay rồi nhưng chưa dám công khai vì nhiều lý do chắc mọi người đều hiểu. Tôi đã có vợ và con gái tôi năm nay 2 tuổi 5 tháng. Cháu sinh ra cân nặng bình thường nhưng quá trình phát triển cháu nhẹ cân hơn các bạn đồng lứa. Cháu thông minh,hiếu động nhưng ngại ăn,mẹ cháu phải vất vả mới cho cháu ăn đc tương đối
2 tháng gần đây cháu hay bị ốm và về những bệnh như hô hấp,sốt,tiêu chảy,nấm miệng kéo dài mà ko rõ lý do,nhiều đặc điểm trùng khớp khiến tôi biết rằng,con gái tôi đã bị nhiễm H từ cha mẹ. Tôi thật sự đau đớn khi nhìn con gái tôi bày gò tiều tụy,chắc bị nhiều bệnh cơ hội tấn công nên nhìn con rất mệt mỏi. Tôi thương con gái và thấy mình có tội với cháu nên quyết tâm cho cháu được chữa bệnh bằng mọi giá. Tôi xin mọi người cũng cảnh ngộ hãy hướng dẫn tôi cách thiết thực để tôi được cho cháu điều trị sớm. Tôi bây giờ đầu óc rối bời không thể nghĩ được gì nữa. Tôi xin chân thành cám ơn mọi người.
Quảng cáo
Offline conduongdaqua  
#2 Đã gửi : 05/10/2016 lúc 08:46:09(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
chao BẠN Ạ  , trước tiên xin chia sẻ cảm xúc cùng bạn , bạn hãy can đảm lên , cho con đi xét nghiệm để có phương án điều trị cho con , chỗ mihf có 1 chị sinh đôi , nhưng 1 bé bị và 1 bé không , giờ 2 bé đã học hết lớp 12 rồi bạn ạ , hãy cho con đi làm xác xét nghiệm cần thiết để con dc sống khỏe mạnh hơn b ạ, hai bạn hãy mạnh mẽ lên . cẩu mong mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với gia đình bạn .
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
thanks 2 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
PHUC MINH trên 05-10-2016(UTC) ngày, Thienthancuaba trên 05-10-2016(UTC) ngày
Offline Thienthancuaba  
#3 Đã gửi : 05/10/2016 lúc 10:51:29(UTC)
Thienthancuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Ngày tham gia:: 04-10-2016(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Ko phải mình ko biết như thế,nhưng cái khó của mình là chuyện mang H chỉ có mình biết,và chính mình là người làm lây bệnh cho vợ con. Khi đã phải công khai thì....như thế nào mình cũng không tưởng tượng được.và còn gđ 2 bên nội ngoại bị ảnh hưởng khi xã hội này thực sự còn quá kỳ thị người mang bệnh...


thanks 1 người cảm ơn Thienthancuaba cho bài viết.
conduongdaqua trên 06-10-2016(UTC) ngày
Offline Cuoc_doi_moi  
#4 Đã gửi : 05/10/2016 lúc 11:20:15(UTC)
Cuoc_doi_moi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 31-08-2016(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bạn cho mình hỏi bạn ở đâu? Nếu bạn ở sài gòn hay miền nam thì bạn đưa cháu đến ngay bệnh viện nhiệt đới, ở đó sẽ có phương án tiếp theo cho bạn lựa chọn.
Offline tuanhang19888  
#5 Đã gửi : 06/10/2016 lúc 12:34:32(UTC)
tuanhang19888

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 01-05-2016(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 29 bài viết
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Ko phải mình ko biết như thế,nhưng cái khó của mình là chuyện mang H chỉ có mình biết,và chính mình là người làm lây bệnh cho vợ con. Khi đã phải công khai thì....như thế nào mình cũng không tưởng tượng được.và còn gđ 2 bên nội ngoại bị ảnh hưởng khi xã hội này thực sự còn quá kỳ thị người mang bệnh...



Bạn dựa vào triệu chứng biết con gái bị Hiv tức là vẫn chưa có cho con đi xét nghiệm.Tình hình sức khỏe cháu như thế sao chưa đưa bé đi bệnh viện để khẳng định,cứ đoán già đoán non giải quết được gì ,khổ thân bé ra.Chuyện kia chừng nào bạn chưa nói ra thì ai biết được mà đã tính xa thế,lo chuyện trước mắt kìa lo cho sức khỏe của con đã bạn nhé
LIFE IS BEAUTIFUL ...
Offline conduongdaqua  
#6 Đã gửi : 06/10/2016 lúc 11:37:44(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Ko phải mình ko biết như thế,nhưng cái khó của mình là chuyện mang H chỉ có mình biết,và chính mình là người làm lây bệnh cho vợ con. Khi đã phải công khai thì....như thế nào mình cũng không tưởng tượng được.và còn gđ 2 bên nội ngoại bị ảnh hưởng khi xã hội này thực sự còn quá kỳ thị người mang bệnh...



vậy con bạn quan trọng hay cái xã hội quan trọng với bạn , mình nhắc lại nhé , Bé là con BẠn ,. là kết tinh tình yêu của hai bạn ! lựa chọn thế nào là ở bản thân bạn !
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Offline thanhgia  
#7 Đã gửi : 06/10/2016 lúc 12:47:36(UTC)
thanhgia

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-07-2016(UTC)
Bài viết: 146

Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Con nguoi ko ai tranh khoi benh hiv cung chi la mot loai benh
Offline PHUC MINH  
#8 Đã gửi : 06/10/2016 lúc 01:11:03(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Ko phải mình ko biết như thế,nhưng cái khó của mình là chuyện mang H chỉ có mình biết,và chính mình là người làm lây bệnh cho vợ con. Khi đã phải công khai thì....như thế nào mình cũng không tưởng tượng được.và còn gđ 2 bên nội ngoại bị ảnh hưởng khi xã hội này thực sự còn quá kỳ thị người mang bệnh...


Một khi vợ con chuyển bệnh thì còn giấu được nữa không? lúc đó phải chăng là sẽ mất tất cả, mất người mình thương yêu nhất vĩnh viễn.
Đã sai rồi sao còn tiếp tục đi theo con đường sai nữa. Quay đầu là bờ, hãy sửa sai ngay đi, bắt đầu từ sự chăm lo yêu thương vợ con mình, đừng vì sự ích kỷ, yếu kém của mình để rồi vợ con đổ bệnh lúc đó hối cũng không kịp.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
Niceday1982 trên 07-10-2016(UTC) ngày
Offline Thienthancuaba  
#9 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 04:17:21(UTC)
Thienthancuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Ngày tham gia:: 04-10-2016(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: Cuoc_doi_moi Go to Quoted Post
Bạn cho mình hỏi bạn ở đâu? Nếu bạn ở sài gòn hay miền nam thì bạn đưa cháu đến ngay bệnh viện nhiệt đới, ở đó sẽ có phương án tiếp theo cho bạn lựa chọn.


Mình ở bắc miền trung bạn ạ
Offline Thienthancuaba  
#10 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 04:28:51(UTC)
Thienthancuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Ngày tham gia:: 04-10-2016(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: tuanhang19888 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Ko phải mình ko biết như thế,nhưng cái khó của mình là chuyện mang H chỉ có mình biết,và chính mình là người làm lây bệnh cho vợ con. Khi đã phải công khai thì....như thế nào mình cũng không tưởng tượng được.và còn gđ 2 bên nội ngoại bị ảnh hưởng khi xã hội này thực sự còn quá kỳ thị người mang bệnh...



Bạn dựa vào triệu chứng biết con gái bị Hiv tức là vẫn chưa có cho con đi xét nghiệm.Tình hình sức khỏe cháu như thế sao chưa đưa bé đi bệnh viện để khẳng định,cứ đoán già đoán non giải quết được gì ,khổ thân bé ra.Chuyện kia chừng nào bạn chưa nói ra thì ai biết được mà đã tính xa thế,lo chuyện trước mắt kìa lo cho sức khỏe của con đã bạn nhé


Vâng,tôi chưa cho cháu đi xét nghiêm,như tôi đã kể ở trên,chỉ mới 2 tháng gần đây bé mới hay ốm,chứ trước đó bé chưa bao giờ bị sổ mũi...
Tôi thì chắc bị nhiễm H khoảng năm 2004,qua đường tiêm chích, tôi chua từng điều trị bất cứ loại thuốc nào,sống cũng ko lành mạnh..hút thuốc,rượu bia nhiều,kể cả ma túy....nhưng hiện tại tôi thấy sức khỏe rất tốt,vợ tôi mang bầu 2 lần đi BV đẻ cũng có qua xét nghiệm sàng lọc nhưng ko hiểu sao bv ko báo là có H,tôi ko biết là thế nào nữa...!!!
Offline Thienthancuaba  
#11 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 04:47:37(UTC)
Thienthancuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Ngày tham gia:: 04-10-2016(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: PHUC MINH Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Ko phải mình ko biết như thế,nhưng cái khó của mình là chuyện mang H chỉ có mình biết,và chính mình là người làm lây bệnh cho vợ con. Khi đã phải công khai thì....như thế nào mình cũng không tưởng tượng được.và còn gđ 2 bên nội ngoại bị ảnh hưởng khi xã hội này thực sự còn quá kỳ thị người mang bệnh...




Một khi vợ con chuyển bệnh thì còn giấu được nữa không? lúc đó phải chăng là sẽ mất tất cả, mất người mình thương yêu nhất vĩnh viễn.

Đã sai rồi sao còn tiếp tục đi theo con đường sai nữa. Quay đầu là bờ, hãy sửa sai ngay đi, bắt đầu từ sự chăm lo yêu thương vợ con mình, đừng vì sự ích kỷ, yếu kém của mình để rồi vợ con đổ bệnh lúc đó hối cũng không kịp.

Đúng vậy bạn à,tôi biết điều gì quan trọng hơn và tôi sẽ làm thế. Kể từ khi biết mình bị bệnh, tôi đã ko hy vọng mình sẽ đc có 1 thiên thần bé bỏng gọi tiếng "ba ơi". Tôi đã cố sống như những người bình thường nhưng giờ đây tôi sắp phải đối diện với sự thật,cái ngày mà tôi luôn nơm nớp lo sợ nó sẽ đến...
Offline tuanhang19888  
#12 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 10:20:16(UTC)
tuanhang19888

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 01-05-2016(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 29 bài viết
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Originally Posted by: tuanhang19888 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Ko phải mình ko biết như thế,nhưng cái khó của mình là chuyện mang H chỉ có mình biết,và chính mình là người làm lây bệnh cho vợ con. Khi đã phải công khai thì....như thế nào mình cũng không tưởng tượng được.và còn gđ 2 bên nội ngoại bị ảnh hưởng khi xã hội này thực sự còn quá kỳ thị người mang bệnh...



Bạn dựa vào triệu chứng biết con gái bị Hiv tức là vẫn chưa có cho con đi xét nghiệm.Tình hình sức khỏe cháu như thế sao chưa đưa bé đi bệnh viện để khẳng định,cứ đoán già đoán non giải quết được gì ,khổ thân bé ra.Chuyện kia chừng nào bạn chưa nói ra thì ai biết được mà đã tính xa thế,lo chuyện trước mắt kìa lo cho sức khỏe của con đã bạn nhé


Vâng,tôi chưa cho cháu đi xét nghiêm,như tôi đã kể ở trên,chỉ mới 2 tháng gần đây bé mới hay ốm,chứ trước đó bé chưa bao giờ bị sổ mũi...
Tôi thì chắc bị nhiễm H khoảng năm 2004,qua đường tiêm chích, tôi chua từng điều trị bất cứ loại thuốc nào,sống cũng ko lành mạnh..hút thuốc,rượu bia nhiều,kể cả ma túy....nhưng hiện tại tôi thấy sức khỏe rất tốt,vợ tôi mang bầu 2 lần đi BV đẻ cũng có qua xét nghiệm sàng lọc nhưng ko hiểu sao bv ko báo là có H,tôi ko biết là thế nào nữa...!!!


Brick wall Đừng nói là bạn cũng chưa đi xét nghiệm để khẳng định nhé.Cái gì cũng "chắc là..."
LIFE IS BEAUTIFUL ...
Offline Thienthancuaba  
#13 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 10:43:29(UTC)
Thienthancuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Ngày tham gia:: 04-10-2016(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: tuanhang19888 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Originally Posted by: tuanhang19888 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Ko phải mình ko biết như thế,nhưng cái khó của mình là chuyện mang H chỉ có mình biết,và chính mình là người làm lây bệnh cho vợ con. Khi đã phải công khai thì....như thế nào mình cũng không tưởng tượng được.và còn gđ 2 bên nội ngoại bị ảnh hưởng khi xã hội này thực sự còn quá kỳ thị người mang bệnh...



Bạn dựa vào triệu chứng biết con gái bị Hiv tức là vẫn chưa có cho con đi xét nghiệm.Tình hình sức khỏe cháu như thế sao chưa đưa bé đi bệnh viện để khẳng định,cứ đoán già đoán non giải quết được gì ,khổ thân bé ra.Chuyện kia chừng nào bạn chưa nói ra thì ai biết được mà đã tính xa thế,lo chuyện trước mắt kìa lo cho sức khỏe của con đã bạn nhé


Vâng,tôi chưa cho cháu đi xét nghiêm,như tôi đã kể ở trên,chỉ mới 2 tháng gần đây bé mới hay ốm,chứ trước đó bé chưa bao giờ bị sổ mũi...
Tôi thì chắc bị nhiễm H khoảng năm 2004,qua đường tiêm chích, tôi chua từng điều trị bất cứ loại thuốc nào,sống cũng ko lành mạnh..hút thuốc,rượu bia nhiều,kể cả ma túy....nhưng hiện tại tôi thấy sức khỏe rất tốt,vợ tôi mang bầu 2 lần đi BV đẻ cũng có qua xét nghiệm sàng lọc nhưng ko hiểu sao bv ko báo là có H,tôi ko biết là thế nào nữa...!!!


Brick wall Đừng nói là bạn cũng chưa đi xét nghiệm để khẳng định nhé.Cái gì cũng "chắc là..."

Tôi đang định đi xét nghiệm lại,ngày xưa cũng tình cờ đi xét nghiệm thì mới biết mình bị,sau đó vài năm tôi có đi kiểm tra cd4,cd8 thì đều trên 500,tôi rất hy vọng là kết quả xét nghiệm ngày xưa bị nhầm lẫn..hic!
Offline Thienthancuaba  
#14 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 10:47:25(UTC)
Thienthancuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Ngày tham gia:: 04-10-2016(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Các bạn đã có nhiều kiến thức về căn bệnh này cho mình hỏi với,trẻ sinh ra lây nhiễm từ mẹ mà ko đc điều trị thì cơ hội sống và phát triển bình thường đến độ tuổi bé nhà mình có hiếm ko và bé có cơ hội khác không ạ?
Offline tuanhang19888  
#15 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 02:32:54(UTC)
tuanhang19888

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 01-05-2016(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 29 bài viết
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Originally Posted by: tuanhang19888 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Originally Posted by: tuanhang19888 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Ko phải mình ko biết như thế,nhưng cái khó của mình là chuyện mang H chỉ có mình biết,và chính mình là người làm lây bệnh cho vợ con. Khi đã phải công khai thì....như thế nào mình cũng không tưởng tượng được.và còn gđ 2 bên nội ngoại bị ảnh hưởng khi xã hội này thực sự còn quá kỳ thị người mang bệnh...



Bạn dựa vào triệu chứng biết con gái bị Hiv tức là vẫn chưa có cho con đi xét nghiệm.Tình hình sức khỏe cháu như thế sao chưa đưa bé đi bệnh viện để khẳng định,cứ đoán già đoán non giải quết được gì ,khổ thân bé ra.Chuyện kia chừng nào bạn chưa nói ra thì ai biết được mà đã tính xa thế,lo chuyện trước mắt kìa lo cho sức khỏe của con đã bạn nhé


Vâng,tôi chưa cho cháu đi xét nghiêm,như tôi đã kể ở trên,chỉ mới 2 tháng gần đây bé mới hay ốm,chứ trước đó bé chưa bao giờ bị sổ mũi...
Tôi thì chắc bị nhiễm H khoảng năm 2004,qua đường tiêm chích, tôi chua từng điều trị bất cứ loại thuốc nào,sống cũng ko lành mạnh..hút thuốc,rượu bia nhiều,kể cả ma túy....nhưng hiện tại tôi thấy sức khỏe rất tốt,vợ tôi mang bầu 2 lần đi BV đẻ cũng có qua xét nghiệm sàng lọc nhưng ko hiểu sao bv ko báo là có H,tôi ko biết là thế nào nữa...!!!


Brick wall Đừng nói là bạn cũng chưa đi xét nghiệm để khẳng định nhé.Cái gì cũng "chắc là..."

Tôi đang định đi xét nghiệm lại,ngày xưa cũng tình cờ đi xét nghiệm thì mới biết mình bị,sau đó vài năm tôi có đi kiểm tra cd4,cd8 thì đều trên 500,tôi rất hy vọng là kết quả xét nghiệm ngày xưa bị nhầm lẫn..hic!


Lúc thì nói mới bị vài năm,lúc thì nói bị từ 2004(12 năm không điều trị) câu chuyện chẳng đâu vào đâu cả.Thôi thì ông đi xét nghiệm trước đi,tôi nghi câu chuyện toàn là do ông hoang tưởng mà ra lắm.
LIFE IS BEAUTIFUL ...
Offline Thienthancuaba  
#16 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 03:01:51(UTC)
Thienthancuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Ngày tham gia:: 04-10-2016(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: tuanhang19888 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Originally Posted by: tuanhang19888 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Originally Posted by: tuanhang19888 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Ko phải mình ko biết như thế,nhưng cái khó của mình là chuyện mang H chỉ có mình biết,và chính mình là người làm lây bệnh cho vợ con. Khi đã phải công khai thì....như thế nào mình cũng không tưởng tượng được.và còn gđ 2 bên nội ngoại bị ảnh hưởng khi xã hội này thực sự còn quá kỳ thị người mang bệnh...



Bạn dựa vào triệu chứng biết con gái bị Hiv tức là vẫn chưa có cho con đi xét nghiệm.Tình hình sức khỏe cháu như thế sao chưa đưa bé đi bệnh viện để khẳng định,cứ đoán già đoán non giải quết được gì ,khổ thân bé ra.Chuyện kia chừng nào bạn chưa nói ra thì ai biết được mà đã tính xa thế,lo chuyện trước mắt kìa lo cho sức khỏe của con đã bạn nhé


Vâng,tôi chưa cho cháu đi xét nghiêm,như tôi đã kể ở trên,chỉ mới 2 tháng gần đây bé mới hay ốm,chứ trước đó bé chưa bao giờ bị sổ mũi...
Tôi thì chắc bị nhiễm H khoảng năm 2004,qua đường tiêm chích, tôi chua từng điều trị bất cứ loại thuốc nào,sống cũng ko lành mạnh..hút thuốc,rượu bia nhiều,kể cả ma túy....nhưng hiện tại tôi thấy sức khỏe rất tốt,vợ tôi mang bầu 2 lần đi BV đẻ cũng có qua xét nghiệm sàng lọc nhưng ko hiểu sao bv ko báo là có H,tôi ko biết là thế nào nữa...!!!


Brick wall Đừng nói là bạn cũng chưa đi xét nghiệm để khẳng định nhé.Cái gì cũng "chắc là..."

Tôi đang định đi xét nghiệm lại,ngày xưa cũng tình cờ đi xét nghiệm thì mới biết mình bị,sau đó vài năm tôi có đi kiểm tra cd4,cd8 thì đều trên 500,tôi rất hy vọng là kết quả xét nghiệm ngày xưa bị nhầm lẫn..hic!


Lúc thì nói mới bị vài năm,lúc thì nói bị từ 2004(12 năm không điều trị) câu chuyện chẳng đâu vào đâu cả.Thôi thì ông đi xét nghiệm trước đi,tôi nghi câu chuyện toàn là do ông hoang tưởng mà ra lắm.


Bạn có biết tôi đang ước rằng: ước gì những lời bạn nói là đúng.
Offline conduongdaqua  
#17 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 03:07:46(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
tóm lại là bạn cũng cần đi xét nghiệm lại , bọn mình không thể tư vấn trong các truờng hợp giả định : chắc là..., hình như .... dc bạn ạ 
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Offline Thienthancuaba  
#18 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 03:11:31(UTC)
Thienthancuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Ngày tham gia:: 04-10-2016(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bạn nghĩ trường hợp của tôi lạ lùng lắm sao? Mỗi người mỗi cảnh khác nhau,có lẽ bạn chưa va vấp nhiều lắm. Đối với tôi,căn bệnh này chỉ là 1 trong các bất hạnh tôi phải chịu. Tôi vốn yêu thích xác suất ngẫu nhiên mà cũng phải thừa nhận: ngẫu nhiên không công bằng...
Offline conduongdaqua  
#19 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 03:14:58(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
bọn mình chỉ tin cái dấu đỏ chót trên kết quả xét nghiệm của bạn thôi bạn ạ !
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Offline Niceday1982  
#20 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 05:03:43(UTC)
Niceday1982

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-06-2015(UTC)
Bài viết: 21

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 15 bài viết
Originally Posted by: Thienthancuaba Go to Quoted Post
Bạn nghĩ trường hợp của tôi lạ lùng lắm sao? Mỗi người mỗi cảnh khác nhau,có lẽ bạn chưa va vấp nhiều lắm. Đối với tôi,căn bệnh này chỉ là 1 trong các bất hạnh tôi phải chịu. Tôi vốn yêu thích xác suất ngẫu nhiên mà cũng phải thừa nhận: ngẫu nhiên không công bằng...


Thật bó tay với lý luận của anh bạn này...

Phàm trước khi làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.