Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Rain.dn  
#1 Đã gửi : 16/09/2014 lúc 10:13:18(UTC)
Rain.dn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-07-2014(UTC)
Bài viết: 39

Đến từ: Da Nang

Cảm ơn: 32 lần
Được cảm ơn: 28 lần trong 13 bài viết
Chào mọi người,
Tôi là 1 người đồng tính có H+. Mỗi ngày mỗi giờ trôi qua số bệnh nhân nhiễm H do quan hệ đồng giới ngày càng tăng cao, bởi chúng tôi được trang bị nguy cơ lây nhiễm từ quan hệ đồng giới rất ít. Ngành giáo dục, thông tin tuyên truyền xưa kia đến giờ chỉ chú trọng đến nguyên nhân lây nhiễm giữa quan hệ nam nữ, người tiêm chích ma túy... mà ít ai nghĩ rằng có một cộng đồng người đồng tính mà nguy cơ đáng báo động. Phải chăng là còn sự kì thị, vô cảm của người VN xưa đến giờ cũng có nhận thức về việc nhiễm H ngày càng cao có một số nhóm đồng tính tổ chức những buổi tuyên truyền nhỏ nhưng thực sự không đủ lan truyền mạnh mẽ đến cộng đồng này. Sự thật rằng nếu hỏi một người đồng tính có nguy cơ cao về việc bạn có ý thức về việc nhiễm Hiv hay không thì họ hoàn toàn cho rằng sẽ rất ít và dễ gi bị đối với người đồng tính trong khi đó các mạng xã hội, công nghệ giải trí tìm kiếm bạn tình cùng giới đang càng ngày phát triển mạnh mẽ sẽ rất dễ dàng có được người bạn tình trong chớp mắt. 
Tôi giờ đây hoàn toàn ân hận về những thời gian trước kia vì tham mưu cố gắng kiếm tiền cho cuộc sống tốt đẹp hơn mà quên trạng bị cho mình kiến thức về H. Mỗi ngày trôi qua, thật đau lòng khi lại biết thêm nhiều người tình cảnh như tôi cùng làm bạn đồng hành trong quãng đời còn lại. Dẫu rằng không muốn nhìn lại quá khứ nữa, nhưng hãy nhìn về phía trước mà xem người đồng tính họ đã bị kì thị rồi giờ đây có khi lại còn gắn mác đã bede thì bị sida.

Hy vọng mai đây sẽ khác đi, sẽ có thuốc chữa và sẽ không còn chứng kiến những tình cảnh đau lòng như mình nữa. Chắc hẳn một ngày không xa...Xin chào những người bạn mới, chúng mình cùng đồng hành tiếp nhé happy
YH: It.raindn
thanks 7 người cảm ơn Rain.dn cho bài viết.
PHUC MINH trên 16-09-2014(UTC) ngày, hpmongmanh trên 03-10-2014(UTC) ngày, lesxhilai trên 03-10-2014(UTC) ngày, caubecodon trên 30-10-2014(UTC) ngày, bingo000 trên 18-12-2014(UTC) ngày, Trytolive trên 07-06-2015(UTC) ngày, mainga1402 trên 07-06-2015(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline gianhu  
#2 Đã gửi : 16/09/2014 lúc 10:22:37(UTC)
gianhu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2014(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 6 bài viết
Mình cũng là một người đồng tính, và nhận dấu cộng ngày hôm qua. bao nhiêu nước mắt cũng ko lấy lại được máu thịt khỏe mạnh.giờ mình chỉ muốn đi thôi
thanks 2 người cảm ơn gianhu cho bài viết.
ngoisaocodon trên 16-09-2014(UTC) ngày, lesxhilai trên 03-10-2014(UTC) ngày
Offline quoctuong  
#3 Đã gửi : 02/10/2014 lúc 06:09:28(UTC)
quoctuong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 02-10-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Mình cũng là người đồng tính giống 2 bạn, và cũng xét nghiệm dương tính với HIV, quả thật mình cũng rất sốc, nhưng mà mình suy nghĩ hok có gì phải suy nghĩ nhìu cứ sống và nhớ uống thuốc đều là được vì dù gì HIV là căn bệnh mãn tính chứ hok phải hok có thuốc chữa. Mình muốn kết bạn với 2 bạn để có gì mình cùng nương tựa vào nhau mà sống. Có gì mấy bạn add nick mình nha, nick mình là [email protected] 
thanks 3 người cảm ơn quoctuong cho bài viết.
lesxhilai trên 03-10-2014(UTC) ngày, smile13 trên 03-10-2014(UTC) ngày, Rain.dn trên 03-10-2014(UTC) ngày
Offline hoangdangkhoa  
#4 Đã gửi : 03/10/2014 lúc 10:57:33(UTC)
hoangdangkhoa

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-09-2014(UTC)
Bài viết: 20

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: Rain.dn Go to Quoted Post
Chào mọi người,
Tôi là 1 người đồng tính có H+. Mỗi ngày mỗi giờ trôi qua số bệnh nhân nhiễm H do quan hệ đồng giới ngày càng tăng cao, bởi chúng tôi được trang bị nguy cơ lây nhiễm từ quan hệ đồng giới rất ít. Ngành giáo dục, thông tin tuyên truyền xưa kia đến giờ chỉ chú trọng đến nguyên nhân lây nhiễm giữa quan hệ nam nữ, người tiêm chích ma túy... mà ít ai nghĩ rằng có một cộng đồng người đồng tính mà nguy cơ đáng báo động. Phải chăng là còn sự kì thị, vô cảm của người VN xưa đến giờ cũng có nhận thức về việc nhiễm H ngày càng cao có một số nhóm đồng tính tổ chức những buổi tuyên truyền nhỏ nhưng thực sự không đủ lan truyền mạnh mẽ đến cộng đồng này. Sự thật rằng nếu hỏi một người đồng tính có nguy cơ cao về việc bạn có ý thức về việc nhiễm Hiv hay không thì họ hoàn toàn cho rằng sẽ rất ít và dễ gi bị đối với người đồng tính trong khi đó các mạng xã hội, công nghệ giải trí tìm kiếm bạn tình cùng giới đang càng ngày phát triển mạnh mẽ sẽ rất dễ dàng có được người bạn tình trong chớp mắt. 
Tôi giờ đây hoàn toàn ân hận về những thời gian trước kia vì tham mưu cố gắng kiếm tiền cho cuộc sống tốt đẹp hơn mà quên trạng bị cho mình kiến thức về H. Mỗi ngày trôi qua, thật đau lòng khi lại biết thêm nhiều người tình cảnh như tôi cùng làm bạn đồng hành trong quãng đời còn lại. Dẫu rằng không muốn nhìn lại quá khứ nữa, nhưng hãy nhìn về phía trước mà xem người đồng tính họ đã bị kì thị rồi giờ đây có khi lại còn gắn mác đã bede thì bị sida.

Hy vọng mai đây sẽ khác đi, sẽ có thuốc chữa và sẽ không còn chứng kiến những tình cảnh đau lòng như mình nữa. Chắc hẳn một ngày không xa...Xin chào những người bạn mới, chúng mình cùng đồng hành tiếp nhé happy

Chào bạn.. đầu tiên xin chúc bạn luôn giữ sức khỏe và có 1 cuộc sống thật tốt cho đến già nhé...
Mình làm bên nhiếp ảnh, mình có tiếp xúc rất thân với những đứa em đồng tính. Điều mình thấy được ở đây là họ có 1 năng khiếu và ko phải ai muốn có cũng được, làm việc rất nhanh nhẹn, sống rất tình cảm, có tình có nghĩa...và mình rất cảm mến và khăm phục họ

Mình tin rằng bạn sẽ có 1 ý chí và 1 nghị lực để sống thật tốt và làm nhiều việc có ý nghĩa và những công việc yêu thích để rồi bạn sẽ có 1 tâm hồn thật thanh thoát và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và biến bệnh mình đang mắc phải thành 1 căn bệnh mãn tính và rồi tương lai ko xa như bạn hy vọng sẽ có thuốc điều trị và rồi cuộc sống chúng ta sẽ lại càng hạnh phúc hơn nữa...
Hãy sống và hãy bắt đầu ngày mới bằng 1 nụ nười bạn nhé
"start a new day with smiles"

thanks 2 người cảm ơn hoangdangkhoa cho bài viết.
Rain.dn trên 03-10-2014(UTC) ngày, mainga1402 trên 07-06-2015(UTC) ngày
Offline ku_beo  
#5 Đã gửi : 03/10/2014 lúc 11:20:53(UTC)
ku_beo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-09-2014(UTC)
Bài viết: 1.137
Man

Đến từ: Thủ Đức

Thanks: 961 times
Được cảm ơn: 583 lần trong 416 bài viết
Hãy để 1 ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc bạn nhé! Cuộc đời đôi khi thật ngắn ngủi, hãy cố gắng lên, mọi người luôn ở bên bạn
Hãy để một ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc

Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
Tư vấn trực tiếp : 0997353221

Nếu ai muốn xét nghiệm HIV mà không đủ tự tin, thì hãy đi chung với ku_beo nhé! Hoàn toàn miễn phí, chính xác và bảo mật tuyệt đối
thanks 1 người cảm ơn ku_beo cho bài viết.
Rain.dn trên 03-10-2014(UTC) ngày
Offline Rain.dn  
#6 Đã gửi : 03/10/2014 lúc 12:18:37(UTC)
Rain.dn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-07-2014(UTC)
Bài viết: 39

Đến từ: Da Nang

Cảm ơn: 32 lần
Được cảm ơn: 28 lần trong 13 bài viết
Cảm ơn mọi người và các bạn trong diên đàn, thật sự nơi đây mình mới có thể tâm sự, bày tỏ cảm xúc của mình mọi người có thể hiểu và giúp đỡ nhau về mặt tinh thần. Mình luôn mong mọi người có sức khỏe thật tốt và sống ý nghĩa suốt quãng đời còn lại, hy vọng được làm bạn đồng hành cùng các bạn

Thân ái
YH: It.raindn
thanks 3 người cảm ơn Rain.dn cho bài viết.
ku_beo trên 03-10-2014(UTC) ngày, smile13 trên 08-10-2014(UTC) ngày, mainga1402 trên 07-06-2015(UTC) ngày
Offline bingo000  
#7 Đã gửi : 18/12/2014 lúc 04:07:36(UTC)
bingo000

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-12-2014(UTC)
Bài viết: 85

Cảm ơn: 171 lần
Được cảm ơn: 67 lần trong 42 bài viết
Chào a! Em cũng là thành viên mới , nen cũng không biết nói gì hon ngoài việc chúc a có thật nhiều sức khỏe để vượt qua bệnh tật a nhé! happy đồng tính thì đã sao??! Hì... E cũng như a thôi. Chúc a gặp nhiều may mắn trong cv và cuộc sống nha a !!
thanks 2 người cảm ơn bingo000 cho bài viết.
ku_beo trên 18-12-2014(UTC) ngày, Rain.dn trên 19-12-2014(UTC) ngày
Offline Macrostemum  
#8 Đã gửi : 03/03/2015 lúc 09:56:50(UTC)
Macrostemum

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2014(UTC)
Bài viết: 120

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 144 lần
Được cảm ơn: 117 lần trong 72 bài viết
Chúc mọi người sống vui và khoẻ. Chỉ hy vọng nhìn thấy nhau còn yêu đời, lạc quan là đủ để lên tinh thần rồi. big green

p/s: lâu lâu nên vào báo tin vẫn khoẻ nhá.
thanks 1 người cảm ơn Macrostemum cho bài viết.
PHUC MINH trên 04-03-2015(UTC) ngày
Offline life_means_choice  
#9 Đã gửi : 06/06/2015 lúc 10:11:53(UTC)
life_means_choice

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 31-05-2015(UTC)
Bài viết: 23
Man

Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Chào mọi người,
Em cũng là người đồng tính có H, thực sự là tuần đầu tiên rất shock khi nhận được giấy báo từ viện. Nhưng có lẽ may mắn nên có được nhiều người giúp đỡ, có người yêu ở bên chăm sóc qua từng giai đoạn khó khăn.
Thực sự em điều trị thuốc từ sớm, không có thêm bệnh tật gì và cuộc sống vẫn diễn ra hàng ngày. Mình cố gắng nhìn lạc quan lên, ăn uống điều độ, chủ động nghĩ đến lối sống lành mạnh, ăn ngủ điều độ, tập thể dục và tránh căng thẳng. Có cái khổ là thời gian 2-3 tháng đầu sẽ bị phản ứng phụ của thuốc và phải đặt thêm đồng hồ giờ uống thuốc thôi.
Chúc anh và mọi người tránh được mọi bệnh tật, giữ gìn lối sống lành mạnh, đảm bảo sức khỏe nhé. Em biết bệnh của em đầu tháng 2, đúng vào sinh nhật em luôn, mà đến cuối tháng 4 đã thấy báo chí nói nhiều về các phương pháp chữa hẳn đang khả quan rồi. Mọi người lạc quan lên.

Nếu không ngại làm quen trên inbox chia sẻ tâm sự thêm cho bớt buồn mọi người nhé ^^ cuối tuần vui vẻ ạ
thanks 2 người cảm ơn life_means_choice cho bài viết.
mainga1402 trên 07-06-2015(UTC) ngày, Rain.dn trên 17-07-2015(UTC) ngày
Offline luckygay  
#10 Đã gửi : 04/03/2016 lúc 02:36:08(UTC)
luckygay

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-03-2016(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
 nghe cả nhà nc cũng thấy yêu đời hơn, nghĩ đi nghĩ lại tuy mình bị mất việc vì chỗ làm biết nhưng vẫn còn may mắn chán vì phát hiện sớm, được uống ARV, nhiều bạn k biết hoặc k đc uống thuốc. Chúc anh em nhà mềnh luôn cười tẹt ga và tuân thủ điều trị nha... Tiện thể mấy bác có ai rảnh pm hộ tớ cái mình có kiêng ăn bưởi và uống trà tàu khi dùng cùng arv k nhể, đọc mấy cái topic mà hơi hoang mang vì mình vẫn dùng
Offline Hientai  
#11 Đã gửi : 16/10/2016 lúc 12:26:05(UTC)
Hientai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-10-2016(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Không đủ kiến thức nên giờ mang bệnh và mới mò vô đây thì cũng đã trễ quá rồi .
Hi vọng mọi người sẽ lấy lại sức khoẻ và có thuốc chữa het bệnh vài năm nữa
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.