Chào anh em!
Đã lâu rồi tôi không lên diễn đàn. Hôm nay mới có dịp quay chở lại và vẫn thấy nhiều anh em còn lo lắng và sợ hãi hơn tôi nhiều sau hành vi có nguy cơ.
Thử hỏi làm sao anh em lại tìm được đến diễn đàn này? có phải là do ai đó giới thiệu không? câu trả lời là có nhưng rất hãn hữu. Công ty tôi là 1 công ty xây dựng, anh em con trai nhiều vô kể, có thể mang ra bắn cũng không hết. Con trai công trường thi anh em biết rồi đấy, xa nhà, xa vợ con, cuộc sống toàn là đàn ông cả, đặc biệt là những anh em chưa có vợ con. Có tiền thì ngoài đánh bạc ra thì còn để làm gì nữa nhỉ? Thế là cứ vào kỳ lương là anh em lại tụ tập nhau thành từng nhóm và đi Đồ Sơn (tôi ở Hải Phòng mà). Song đâu đó anh em lại thịt chó, thịt mèo suốt ngày nhậu nhẹt vui vẻ 

đời là mấy tí). Ngày hôm sau lại hục đầu vào công việc, chẳng ai có thời gian mà nghĩ ngợi và tìm hiểu về hiv cả ---> họ sống vui vẻ, vô tư ---> không bị stress ---> đời vẫn đẹp như mơ.
Còn anh em chúng ta thì sao, mơi có 1 lần lầm lỡ thế mà mặt đã xanh như đít nhái rồi, vội vàng đi tìm hiểu, nghiên cứu, 1 số anh em sau khi tai qua nạn khỏi mắt kính có thể dày thêm mấy ly và cũng có thể phong cho làm giáo sư được rồi. Điều đó chứng tỏ sức tìm tòi học hỏi của con người Việt Nam thật là tiềm tàng.
Cho đến 1 hôm, anh em đã nghiên cứu thông thạo tất cả các tài liệu trong tàng kinh các rồi thì sao? anh em lại vận nó vào bản thân mình và bắt đầu run sợ, sao mà nó giống các triệu chứng của mình như đúc. Càng sợ anh em lại càng ra sức nghiên cứu, bất kể thời gian giời giấc, cho đến 1 ngày anh em bị tầu hoả nhập ma ---> anh em bị stress, khi stress rồi thì sinh ra 1 số vấn đề nho nhỏ như: nổi 1 cục mụn, đau tí cơ, hơi đau đầu ... thì anh em lại kêu toáng lên như đúng rồi đấy, và thế là anh em lại stress nặng hơn tí nữa, cho đến 1 hôm anh em không chịu nổi nữa, anh em vào mạng lùng sục khắp mọi ngõ ngách và vô tình gặp được diễn đàn này. Và tự nhiên diễn đàn như 1 phao cứu sinh, anh em lên và kêu ca đủ thứ trên đời. Nhưng anh em đâu biết được rằng 1 sự thất rất đơn giản là anh em đâu có bị sao, mà tất cả đầu do quá hiểu biết, quá sợ hãi mà ra thôi.
Nếu như tất cả những anh em, đồng nghiệp của công ty tôi đều đồng loạt đi nghiên cứu vấn đề này thì chắc chắn 1 điều rằng công ty của tôi tuyên bố giải thể lâu rồi. Và nói rộng ra thêm 1 tý nữa nếu như tất cả những người đàn ông trên đất nước ta, tất cả đều cả nghĩ như anh em thì nươc ta đâu còn phát triển được nữa.
Một điều tôi có thể chắc chắn với anh em là: anh em Oral sex và quan hệ có sử dụng BCS (an toàn) thì vô tư đi không có vấn đề gì cả. Anh em hãy tưởng tượng ngoài kia có biết bao người đi chơi gái như anh em mà họ có làm sao đâu.
Tôi nói ở đây không phải là khuyến khích anh em mà mục đích cuối cùng là để anh em hiểu rõ hơn 1 vấn đề tưởng như là khúng khiếp nhưng thực chất rất đơn giản.
Một điều tôi muốn nói nữa là anh em sợ lần này nhưng sau khi tai qua nạn khỏi thì anh em có tiếp tục lặp lại sai lầm không? Tôi nghĩ là chắc chắn có. Chính vì vây hiểu biết và hiểu biết sâu về 1 vấn đề là không thừa. Anh em nên nhớ hãy sử dụng BCS mọi nơi mọi lúc.
Chúc anh em vui vẻ!
Sửa bởi quản trị viên 14/01/2012 lúc 04:35:33(UTC)
| Lý do: Chưa rõ