  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-04-2017(UTC) Bài viết: 4
|
-Tôi năm nay 30t,sau khi ly hôn vợ thế là buồn rầu chán nãn ngày ngày chìm vào men rượu,rồi 1 ngày say sỉn bí tỷ thế là bạn bè rủ rê trong nỗi buồn tột độ thế là tôi đã sa ngã tìm đến gmd trong cơn say...
-Cứ tưởng đã nhiễm HIV rồi tôi lại tìm đến 1 trang diễn đàn h và thế là kb làm quen dc 1 người.
-Nói chuyện được 1 thời gian thì tôi đã hứa với người đó nếu như tai qua nạn khỏi thì tôi sẽ mời người đó đi ăn...
-Sau 1 thời gian 8 tháng xn nhiều lần thế là tôi tai qua nạn khỏi,và như lời đã hứa tôi mời người đó đi ăn mặc dù biết người đó có h.
-Hôm đó tôi chỉ có ý định đi ăn rồi về,nhưng người đó cứ kéo tôi đi đến 2 3h sáng,lại say và thế là tôi lại khồng về dc đến nhà để rồi...vào ks ngủ thế là người đó bảo tôi mua bcs,nói thật thì lúc đó tôi rất sợ và hoang mang muốn từ chối,nhưng vì lòng trắc ẩn,vì nhớ đến cái cảm giác mà khi đi đến bệnh viện nói với bs cho em xn h,1 cái nhìn kỳ thị đến lạ thường,làm cho tôi cảm thấy cũng phải ngại ngùng mặc dù là đàn ông,bệnh viện này đến bệnh viện khác đều như nhau,mặc dù họ là bác sĩ,thế thì lòng nhân ái của 1 người bác sĩ nằm ở đâu?
-Cũng vì nghĩ đến cái cảm giác đó sợ phải tổn thương 1 người con gái,sợ phải tổn thương người khác nên tôi đành nhắm mắt lướt qua.
-Và sau vài lần qh tôi đã bị lây bệnh mặc dù có bcs,cho đến ngày tôi cảm thấy người đó thật vô trách nhiệm,sống bất cần đời,đột nhiên nghĩ lại mình thấy thật ngu dại mạo hiểm bản thân vì 1 người như thế,ngoại hình và mặt mũi cô ấy ko có gì gọi là đáng chú ý nếu ko muốn nói là xấu,gd thì phức tạp,nhà mỗi 3 anh em ngoài ra ko còn người thân nào khác,ko nhà ko cửa,ở thuê ở trọ,còn tôi có gd cha mẹ cô dì chú bác nhà cửa đàng hoàng,ko phải tôi xem thường hay khi dễ người đó,nhưng vì tôi thấy sự mạo hiểm và hy sinh của mình để mang đến niềm vui và niềm tin vào 1 cuộc sống cho những người bị nhiễm h,cho những người như cô ấy thật là sai lầm.
-Mình đủ lòng bao dung và trắc ẩn lòng nhân ái để có thể chấp nhận 1 người như thế,vậy bây giờ mình nhiễm h rồi có ai có thể chấp nhận mình đây???
-Thôi thì cứ sống 1 mình những ngày còn lại,tất cả thế là hết chỉ 1 dấu . cũng chỉ vì sự ngu dốt của mình,tôi ko hận gì cô ấy vì đó là sự ngu dại của mình,nhưng tôi buồn vì mình đã dâng hiến cả sinh mạng của mình cho 1 người ko xứng đáng như thế.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: chiminh  -Tôi năm nay 30t,sau khi ly hôn vợ thế là buồn rầu chán nãn ngày ngày chìm vào men rượu,rồi 1 ngày say sỉn bí tỷ thế là bạn bè rủ rê trong nỗi buồn tột độ thế là tôi đã sa ngã tìm đến gmd trong cơn say...
-Cứ tưởng đã nhiễm HIV rồi tôi lại tìm đến 1 trang diễn đàn h và thế là kb làm quen dc 1 người.
-Nói chuyện được 1 thời gian thì tôi đã hứa với người đó nếu như tai qua nạn khỏi thì tôi sẽ mời người đó đi ăn...
-Sau 1 thời gian 8 tháng xn nhiều lần thế là tôi tai qua nạn khỏi,và như lời đã hứa tôi mời người đó đi ăn mặc dù biết người đó có h.
-Hôm đó tôi chỉ có ý định đi ăn rồi về,nhưng người đó cứ kéo tôi đi đến 2 3h sáng,lại say và thế là tôi lại khồng về dc đến nhà để rồi...vào ks ngủ thế là người đó bảo tôi mua bcs,nói thật thì lúc đó tôi rất sợ và hoang mang muốn từ chối,nhưng vì lòng trắc ẩn,vì nhớ đến cái cảm giác mà khi đi đến bệnh viện nói với bs cho em xn h,1 cái nhìn kỳ thị đến lạ thường,làm cho tôi cảm thấy cũng phải ngại ngùng mặc dù là đàn ông,bệnh viện này đến bệnh viện khác đều như nhau,mặc dù họ là bác sĩ,thế thì lòng nhân ái của 1 người bác sĩ nằm ở đâu?
-Cũng vì nghĩ đến cái cảm giác đó sợ phải tổn thương 1 người con gái,sợ phải tổn thương người khác nên tôi đành nhắm mắt lướt qua.
-Và sau vài lần qh tôi đã bị lây bệnh mặc dù có bcs,cho đến ngày tôi cảm thấy người đó thật vô trách nhiệm,sống bất cần đời,đột nhiên nghĩ lại mình thấy thật ngu dại mạo hiểm bản thân vì 1 người như thế,ngoại hình và mặt mũi cô ấy ko có gì gọi là đáng chú ý nếu ko muốn nói là xấu,gd thì phức tạp,nhà mỗi 3 anh em ngoài ra ko còn người thân nào khác,ko nhà ko cửa,ở thuê ở trọ,còn tôi có gd cha mẹ cô dì chú bác nhà cửa đàng hoàng,ko phải tôi xem thường hay khi dễ người đó,nhưng vì tôi thấy sự mạo hiểm và hy sinh của mình để mang đến niềm vui và niềm tin vào 1 cuộc sống cho những người bị nhiễm h,cho những người như cô ấy thật là sai lầm.
-Mình đủ lòng bao dung và trắc ẩn lòng nhân ái để có thể chấp nhận 1 người như thế,vậy bây giờ mình nhiễm h rồi có ai có thể chấp nhận mình đây???
-Thôi thì cứ sống 1 mình những ngày còn lại,tất cả thế là hết chỉ 1 dấu . cũng chỉ vì sự ngu dốt của mình,tôi ko hận gì cô ấy vì đó là sự ngu dại của mình,nhưng tôi buồn vì mình đã dâng hiến cả sinh mạng của mình cho 1 người ko xứng đáng như thế.
Chào em!
Đọc những dòng tâm sự của em, anh thấy rất nhiều điều cần phải làm sáng tỏ. Những thông tin em đưa ra rất ảnh hưởng tới cộng đồng cho nên anh đặt một số vấn đề để em làm rõ nhé.
- Theo em nói do rượu và lòng trắc ẩn nên em đã quan hệ với bạn kia. Nhưng nếu đó chỉ là lần đầu thì có thể hiểu được, nhưng với em một người từng lo lắng kéo dài và biết đối tượng của mình không an toàn tại sao lại còn quan hệ nhiều lần sau đó?
- Thắc mắc thứ hai của anh: Dù rằng nhà sản xuất bao cao su cho biết dùng bao cao su không phải phòng tránh 100% các bệnh truyền nhiễm nhưng sác xuất an toàn là trên 95%, bạn gái kia đã nhiễm H tất nhiên là đã sử dụng ARV, và theo tài liệu nghiên cứu người nhiễm HIV dùng ARV giảm tới 96% nguy cơ lây nhiễm HIV cho bạn tình. Tổng hợp lại vừa dùng bao cao su vừa dùng ARV thì cô gái kia gần như không có khả năng lây nhiễm HIV cho em được.
- Thắc mắc thứ 3, em mới lập chủ đề hỏi về cách dùng Trioday, đây là một loại ARV 3 trong 1 dùng điều trị cho người nhiễm HIV hoặc chống phơi nhiễm HIV (trường hợp của em là chống phơi nhiễm xem lại chủ đề: http://forum.hiv.com.vn/...oi-ve-trioday#post437432
) vậy sao em lại khẳng định mình nhiễm HIV. Em có kết quả xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV không?
Một vấn đề lưu ý em là thông tin không chính xác sẽ làm rất nhiều người hoang mang lo lắng kéo dài không cần thiết, thậm chí có người mắc bệnh ám ảnh về HIV sau một lần lầm tưởng mình có nguy cơ phơi nhiễm, do đó em nên làm rõ cho mọi người biết một số ý anh nói ở trên nhé. | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-04-2017(UTC) Bài viết: 4
|
-Vâng thật ra vấn đề của e cũng phức tạp lắm,e ko biết phải nói ntn,nhưng mà mấy lần sau thì người đó cứ rủ e đi chơi,và e cũng đi,vì e sợ từ chối làm người đó tổn thương,rồi cứ mỗi lần như thế lại đi ks,có lần người đó vừa mãn kinh,e ko muốn qh thì người đó giãy nãy giận dỗi,thế là phải chiều lòng người đó,sau khi qh e bị dính máu của người đó lên người,nhưng e có sử dụng bcs ,lúc đàu e chỉ xem người đó như bạn thôi,nhưng kiểu cứ bị người đó cuốn theo vậy,e thì luôn suy nghĩ đến cảm xúc người khác nên rất sợ tổn thương họ,e tính lựa lúc thích hợp sẽ nc với người đó,nhưng chưa kịp nói thì cứ bị cuốn theo như vậy hết lần này đến lần khác,xong có 1 lần e mới nói người đó thôi đừng qh nữa vì trong thời gian phơi nhiễm và uống thuốc,nhưng do nhu cầu người đó cao cứ mỗi lần gặp là lại đòi,xong cứ như thế mấy lần,cho đến khi e cảm thấy người đó sống vô tâm và vô trách nhiệm quá,sống kiểu bất cần đời,chỉ biết chơi bời cho wa ngày,nhiều khi e đi làm về mệt mà cứ bắt e wa chở đi chơi,e ko wa thì lại giận dỗi trách móc, ko thể chịu nổi nữa,e đã quyết định ko gặp nưã và nói thẳng ra với người đó,trong thời gian e đang uống thuốc thì có mấy lần e bị nguy cơ kiêủ dính máu lên người vv...,e có mua thêm 1 tháng uống là 2 tháng,giờ nhiều khi tay chân e đau nhức sk kém hơn xưa,em bị cảm cả tuần nay mà ko hết,e định vài tháng nữa sẽ di xn lại,nhưng e sợ những cái nhìn kỳ thị lắm a ạ,cũng vì điều đó mà e mới ko muốn làm tổn thương nhũng người bị h,người đó bị mấy năm rồi cd 800 e ko tiện nói,nhưng chưa điều trị arv ạ,e xin lỗi vì đã gây hoang mang cho những người khác,nhưng thật sự bây giờ e ko biết giải bày tâm sự cùng ai,rất mong nhận đc sự thông cảm và thứ lỗi của a.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|