Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Hải Nguyên  
#1 Đã gửi : 09/08/2018 lúc 07:52:51(UTC)
Hải Nguyên

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-08-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chào các anh chị và các bạn,


Mình đắn đo lắm mới dám viết lên những dòng này, mong các bạn chia sẻ với mình, để giải toả nỗi lòng, mình buồn quá.
Mình là gay, 27t, hiện đang sống chung với người yêu đã hơn một năm, mình là top, còn người kia là bot. Sau khi quen nhau 4 tháng, mình phát hiện người ấy nhiễm H khi vô tình thấy cuốn sổ nhận ARV đã gần 2 năm, gia đình, bạn bè không ai biết cả. Mình đã sốc rất nhiều, buồn rất nhiều, mình khóc, phần nhiều vì thương người đó chớ ko phải lo mình bị bệnh, vì tất cả những lần qh mình đều dùng bcs. Mình không dám tin chuyện đó, nhưng thực sự là vậy, người ấy thú nhận là bị lây từ người cũ. 2 đứa mình đã ôm nhau khóc rất nhiều.  Người ấy là mối tình đầu của mình, khi mới biết tin, mình đã định trốn chạy vì sợ một tương lai khi mình cũng có H, thể chất mình vốn ko dc tốt sẵn, mình sợ nếu bị mình sẽ không thể kiên cường được như người ấy. Nhà mình nghèo, còn ba mẹ già và em trai nữa, mình phải lo cho ba mẹ, cho em mình, nhưng mình nghĩ lại nếu mình trốn chạy thì thật là tàn nhẫn với người ấy, và hơn nữa mình thương người ấy rất nhiều, từ sau khi biết chuyện mình lại càng thương hơn, cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó mình lại khóc, nhưng không dám để người ấy biết.

Từ khi biết chuyện đến nay mình đã phải 2 lần đi xét nghiệm và 1 tháng uống thuốc phơi nhiễm vào 1 lần qh người ấy bị chảy máu và mình bị dính máu vào miệng, tháng thuốc phơi nhiễm đó làm mình sụt 3 ký, người mệt vô cùng. Nhưng nghĩ lại việc người yêu  mình phả uống mỗi ngày mình lại càng thương hơn.
Từ lúc biết người ấy có H, tụi mình qh ít hơn, qh xâm nhập chỉ cỡ 1 tuần 1 lần, còn lại là tụi mình chỉ hôn, dùng tay, dùng miệng. Vì thương người ấy quá chớ thực sự lúc qh mình ko còn nhiều khoái cảm vì sợ. Mình chỉ mong muốn được ở bên nhau, được nhìn thấy nhau mỗi ngày, được ôm nhau ngủ, cùng nhau đi chơi, mình không cần chuyện td cũng được, nhưng yêu nhau mà, mỗi lần gần nhau thì sao có thể kìm chế được.

Mong các anh chị và các bạn trên diễn đàn, những ai đang sống cùng người yêu hoặc vợ chồng có H hãy chia sẻ với mình, làm sao để mình tụi mình vẫn có thể sống vui vẻ bên nhau mà không phải lo ngại vấn đề đó. Hoặc nếu mọi người không ngại có thể cho mình xin inbox trao đổi zalo để tâm sự chớ thực sự mình buồn quá mọi người ạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của mình, mình viết hơi vụng về, mọi người thông cảm.   

thanks 1 người cảm ơn Hải Nguyên cho bài viết.
catbui07 trên 11-08-2018(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline conduongdaqua  
#2 Đã gửi : 10/08/2018 lúc 09:36:54(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
Mình chia sẻ 1 chút thông tin với bạn là với các bạn đã điều trị arv mà tải lượng dưới ngưỡng thì không còn khả năng lây qua QHTD. ( K = K ) . Còn cá nhân b có thể dùng thuốc trước phơi nhiễm ( dành cho những đôi trái dấu ) . Thuốc trước phơi nhiễm khác thuốc sau phơi nhiễm ( pep) dùng trong 72h sau nguy cơ nhé . Thuốc trc phơi nhiễm b sẽ phải uống như arv . Uống đến khi b k còn nguy cơ . Còn về sinh hoạt thì k cần kiêng khem gì cả b nhé . Chúc 2 bạn hp !
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
thanks 3 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
꧁༺sᴀʟʟʏ༻꧂ trên 10-08-2018(UTC) ngày, catbui07 trên 11-08-2018(UTC) ngày, Hải Nguyên trên 12-08-2018(UTC) ngày
Offline catbui07  
#3 Đã gửi : 11/08/2018 lúc 10:37:32(UTC)
catbui07

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-07-2016(UTC)
Bài viết: 36
Man
Đến từ: Bangkok

Thanks: 362 times
Được cảm ơn: 17 lần trong 14 bài viết
Originally Posted by: Hải Nguyê Go to Quoted Post
Chào các anh chị và các bạn,


Mình đắn đo lắm mới dám viết lên những dòng này, mong các bạn chia sẻ với mình, để giải toả nỗi lòng, mình buồn quá.
Mình là gay, 27t, hiện đang sống chung với người yêu đã hơn một năm, mình là top, còn người kia là bot. Sau khi quen nhau 4 tháng, mình phát hiện người ấy nhiễm H khi vô tình thấy cuốn sổ nhận ARV đã gần 2 năm, gia đình, bạn bè không ai biết cả. Mình đã sốc rất nhiều, buồn rất nhiều, mình khóc, phần nhiều vì thương người đó chớ ko phải lo mình bị bệnh, vì tất cả những lần qh mình đều dùng bcs. Mình không dám tin chuyện đó, nhưng thực sự là vậy, người ấy thú nhận là bị lây từ người cũ. 2 đứa mình đã ôm nhau khóc rất nhiều.  Người ấy là mối tình đầu của mình, khi mới biết tin, mình đã định trốn chạy vì sợ một tương lai khi mình cũng có H, thể chất mình vốn ko dc tốt sẵn, mình sợ nếu bị mình sẽ không thể kiên cường được như người ấy. Nhà mình nghèo, còn ba mẹ già và em trai nữa, mình phải lo cho ba mẹ, cho em mình, nhưng mình nghĩ lại nếu mình trốn chạy thì thật là tàn nhẫn với người ấy, và hơn nữa mình thương người ấy rất nhiều, từ sau khi biết chuyện mình lại càng thương hơn, cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó mình lại khóc, nhưng không dám để người ấy biết.

Từ khi biết chuyện đến nay mình đã phải 2 lần đi xét nghiệm và 1 tháng uống thuốc phơi nhiễm vào 1 lần qh người ấy bị chảy máu và mình bị dính máu vào miệng, tháng thuốc phơi nhiễm đó làm mình sụt 3 ký, người mệt vô cùng. Nhưng nghĩ lại việc người yêu  mình phả uống mỗi ngày mình lại càng thương hơn.
Từ lúc biết người ấy có H, tụi mình qh ít hơn, qh xâm nhập chỉ cỡ 1 tuần 1 lần, còn lại là tụi mình chỉ hôn, dùng tay, dùng miệng. Vì thương người ấy quá chớ thực sự lúc qh mình ko còn nhiều khoái cảm vì sợ. Mình chỉ mong muốn được ở bên nhau, được nhìn thấy nhau mỗi ngày, được ôm nhau ngủ, cùng nhau đi chơi, mình không cần chuyện td cũng được, nhưng yêu nhau mà, mỗi lần gần nhau thì sao có thể kìm chế được.

Mong các anh chị và các bạn trên diễn đàn, những ai đang sống cùng người yêu hoặc vợ chồng có H hãy chia sẻ với mình, làm sao để mình tụi mình vẫn có thể sống vui vẻ bên nhau mà không phải lo ngại vấn đề đó. Hoặc nếu mọi người không ngại có thể cho mình xin inbox trao đổi zalo để tâm sự chớ thực sự mình buồn quá mọi người ạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của mình, mình viết hơi vụng về, mọi người thông cảm.   


Rất cảm động câu chuyện và tâm tư của bạn. Riêng mình, nếu đã thật sự yêu thương nhau thì cho dù khó khăn nào cũng vượt qua được, quan trọng là do cả hai cùng vượt và đồng ý chí. Chúc bạn và người yêu luôn hạnh phúc.
thanks 1 người cảm ơn catbui07 cho bài viết.
Hải Nguyên trên 12-08-2018(UTC) ngày
Offline Long tot phai tra gia  
#4 Đã gửi : 11/08/2018 lúc 11:26:27(UTC)
Long tot phai tra gia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-10-2017(UTC)
Bài viết: 59

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
Originally Posted by: Hải Nguyê Go to Quoted Post
Chào các anh chị và các bạn,

Mình đắn đo lắm mới dám viết lên những dòng này, mong các bạn chia sẻ với mình, để giải toả nỗi lòng, mình buồn quá.

Mình là gay, 27t, hiện đang sống chung với người yêu đã hơn một năm, mình là top, còn người kia là bot. Sau khi quen nhau 4 tháng, mình phát hiện người ấy nhiễm H khi vô tình thấy cuốn sổ nhận ARV đã gần 2 năm, gia đình, bạn bè không ai biết cả. Mình đã sốc rất nhiều, buồn rất nhiều, mình khóc, phần nhiều vì thương người đó chớ ko phải lo mình bị bệnh, vì tất cả những lần qh mình đều dùng bcs. Mình không dám tin chuyện đó, nhưng thực sự là vậy, người ấy thú nhận là bị lây từ người cũ. 2 đứa mình đã ôm nhau khóc rất nhiều. Người ấy là mối tình đầu của mình, khi mới biết tin, mình đã định trốn chạy vì sợ một tương lai khi mình cũng có H, thể chất mình vốn ko dc tốt sẵn, mình sợ nếu bị mình sẽ không thể kiên cường được như người ấy. Nhà mình nghèo, còn ba mẹ già và em trai nữa, mình phải lo cho ba mẹ, cho em mình, nhưng mình nghĩ lại nếu mình trốn chạy thì thật là tàn nhẫn với người ấy, và hơn nữa mình thương người ấy rất nhiều, từ sau khi biết chuyện mình lại càng thương hơn, cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó mình lại khóc, nhưng không dám để người ấy biết.

Từ khi biết chuyện đến nay mình đã phải 2 lần đi xét nghiệm và 1 tháng uống thuốc phơi nhiễm vào 1 lần qh người ấy bị chảy máu và mình bị dính máu vào miệng, tháng thuốc phơi nhiễm đó làm mình sụt 3 ký, người mệt vô cùng. Nhưng nghĩ lại việc người yêu mình phả uống mỗi ngày mình lại càng thương hơn.

Từ lúc biết người ấy có H, tụi mình qh ít hơn, qh xâm nhập chỉ cỡ 1 tuần 1 lần, còn lại là tụi mình chỉ hôn, dùng tay, dùng miệng. Vì thương người ấy quá chớ thực sự lúc qh mình ko còn nhiều khoái cảm vì sợ. Mình chỉ mong muốn được ở bên nhau, được nhìn thấy nhau mỗi ngày, được ôm nhau ngủ, cùng nhau đi chơi, mình không cần chuyện td cũng được, nhưng yêu nhau mà, mỗi lần gần nhau thì sao có thể kìm chế được.

Mong các anh chị và các bạn trên diễn đàn, những ai đang sống cùng người yêu hoặc vợ chồng có H hãy chia sẻ với mình, làm sao để mình tụi mình vẫn có thể sống vui vẻ bên nhau mà không phải lo ngại vấn đề đó. Hoặc nếu mọi người không ngại có thể cho mình xin inbox trao đổi zalo để tâm sự chớ thực sự mình buồn quá mọi người ạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của mình, mình viết hơi vụng về, mọi người thông cảm.



Đọc bài viết của bạn mình thấy có 1 điều bạn nói bạn ko sợ người kia bệnh nhưng mình chắc 1 điều tình cảm của bạn có thực sự như lúc chưa biết người kia nhiễm bệnh ko và bạn hãy xét kỹ hiện tại bây giờ tình cảm đó có chút gì gọi là thương hại. Bạn khóc bạn lo bạn buồn... Đủ thứ sự hỗn loạn về tình cảm đó là điều tất nhiên nhưng có 1 điều trong tình cảm nếu để sự thương hại xuất hiện thì đó là một địa ngục 1 sự tổn thương nghiêm trọng đối với người kia.
Mình nghĩ thà 1 lần đau còn hơn là sự dằn vặt đến dày vò tình cảm cả hai. Mình nói điều này có lẻ chỉ những người trong cuộc mới thấm và hiểu.

Chúc bạn sáng suốt nhiều sk và có quyết định đúng đắn

Sửa bởi quản trị viên 11/08/2018 lúc 10:03:09(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn Long tot phai tra gia cho bài viết.
Hải Nguyên trên 12-08-2018(UTC) ngày
Offline PHUC MINH  
#5 Đã gửi : 11/08/2018 lúc 09:56:35(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Anh trao đổi với em dưới góc độ là bệnh và sự lây nhiễm bệnh và góc độ tình cảm của hai em.
Với HIV sự nguy hiểm từ sự không biết bị bệnh còn lớn hơn rất nhiều so với người đã biết nhiễm bệnh. Khi cả hai cùng biết thì biết cách phòng tránh một cách chủ động nên sẽ rất an toàn. Ngoài ra người điều trị HIV sau 3 đến 6 tháng tải lượng virus sẽ xuống dưới ngưỡng phát hiện (20CP), thực tế các chuyên gia về HIV đều cho rằng tải lượng HIV xuống dưới 200 CP là người nhiễm HIV không còn khả năng lây nhiễm cho người khác. Người yêu của em đã điều trị 2 năm thì khả năng đáp ứng thuốc tốt đã xuống dưới ngưỡng phát hiện nên dù quan hệ an toàn hay không an toàn thì em cũng không bị lây nhiễm được. Vấn đề để phòng bất chắc chỉ cần nhắc động viên người yêu tuân thủ điều trị, thăm khám định kỳ, có điều kiện 6 tháng hay 1 năm đi xét nghiệm tải lượng 1 lần để đánh giá tình trạng đáp ứng thuốc. Khi gần nhau có quan hệ tình dục thì nên dùng bao cao su từ đầu hoặc chủ động dùng PrPEP loại thuốc phòng tránh lây nhiễm cho các cặp đôi trái dấu (người nhiễm người không). Làm được như vậy anh tin cả hai đều khỏe mạnh và không lây nhiễm cho nhau.
Là con người ai cũng có nhu cầu tình dục, nếu hai người không chung đường đi tiếp thì rồi em cũng sẽ đi tìm đối tượng mới, người mới cũng có thể là không nhiễm HIV nhưng không thể loại trừ được rằng chắc chắn rằng sẽ có lần gặp người nhiễm, em nên biết nhóm đồng tính hiện nay có số người nhiễm HIV rất cao nếu không muốn nói là nhóm tỷ lệ người nhiễm cao nhất hiện này tại Việt Nam. Như vậy người ta gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, né chỗ an toàn tìm tới chỗ không an toàn.
Trong cuộc đời tìm được người tâm đầu ý hợp (người yêu) thật là khó hơn nữa trong giới đồng tính còn khó hơn. Người ta thường nói vui: Quen 50 yêu 10 lấy 1; anh thì nghĩ rằng thực tế còn khó hơn nữa có khi quen 100 hoặc 1000 mới có được 1 người yêu thực lòng.
Trong phần tự sự của em anh cũng thấy em có nhiều bất an, có chút thương hại, có chút mềm yếu, thiếu quyết đoán... Những lần em khóc anh nghĩ em khóc cho bản thân nhiều hơn là khóc cho người mình yêu... Tất cả những cái đó sẽ có hệ quả là tình cảm hai người phôi phai dần. Qúa trình tư vấn anh gặp nhiều trường hợp dù nói là vì người yêu nhưng rồi họ cũng không qua được bản thân mình.
Hãy bình tĩnh mà cân nhắc vì không dễ có người yêu chỉ vì chút lo lắng mà đánh mất đi tình cảm đẹp của hai người bỏ cái thực đi tìm cáo ảo ... như vậy thì thật đáng tiếc và cũng nguy hiểm nữa.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
Hải Nguyên trên 12-08-2018(UTC) ngày
Offline Hải Nguyên  
#6 Đã gửi : 12/08/2018 lúc 08:02:06(UTC)
Hải Nguyên

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-08-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Em cảm ơn tất cả những tư vấn của các anh chị và các bạn để em có thêm niềm tin để tiếp tục, mọi người rất nhiệt tình. Đối với những người có H có lẽ tàn nhẫn nhất chính là lòng thương hại và cảm giác mình bất tài vô dụng, bị xem là người bệnh vậy nên tuyệt nhiên không bao giờ em để người yêu em cảm thấy điều đó, có mấy lần em đang đọc diễn đàn thì bị nghi ngờ đang chat với bồ nhí vì bị giành điện thoại mà nhất quyết không chịu đưa (kakaka big green ). người yêu em dạo này gặp nhiều trục trặc trong công việc, công việc không được thuận lợi, hiện tại đang thất nghiệp. Cho tới hiện tại thì trong em vẫn chưa từng có ý định rời bỏ, mà nếu có rời bỏ thì thật là quá tàn nhẫn với người ấy. Tụi em vẫn bên nhau, em đang giúp đỡ người đó học việc để có một công việc tốt hơn, dẫu mai này có rời xa thì em vẫn muốn người ấy có một công việc ổn định, khá hơn đủ để lo cho bản thân và gia đình. Tụi em sẽ chủ động phòng tránh lây nhiễm.

Em tham gia diễn đàn này từ lúc phát hiện người yêu có H, thật sự cảm phục mọi người, mọi người đã rất mạnh mẽ để vượt qua một cú sốc lớn trong cuộc đời, vẫn lạc quan và giúp ích cho mọi người. Cảm ơn anh PHÚC MINH và các bạn conduongdaqua, Long tot phai tra gia, catbui07 đã chia sẻ.
Offline Hải Nguyên  
#7 Đã gửi : 12/08/2018 lúc 09:22:51(UTC)
Hải Nguyên

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-08-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chia sẻ với mọi người 1 chuyện "động trời" là người yêu mình lớn hơn mình 10 tuổi (hồi trước mình cua ổng, mới đầu ổng hông chịu mà cuối cùng bị mình tấn công dữ quá nên đành chấp nhận làm máy bay ông già, big green). Hiện mình thấy sức khỏe ổng rất là tốt, có lẽ vì uống thuốc đều đặn, đúng giờ, không rượu bia và chăm chỉ thể thao nên nhìn ổng còn khỏe mạnh hơn cả mình (mình hơi ham ăn nhậu và lười vận động). Mình tuổi thân, ổng tuổi hợi, "dần thân tị hợi tứ hành xung" - có lẽ vậy nên mình với ổng cứ hay cãi nhau mấy chuyện lặt vặt cỏn con nhưng rồi cũng làm lành nhanh và bên nhau tới bây giờ, mấy lần cãi nhau toàn là do mấy chuyện về kiến thức khoa học, kinh tế, hòa bình thế giới (tụi mình đều có bằng thạc sỹ, một người kinh tế, một người kỹ thuật nên không ai chịu thua ai nên cuối cùng thành ra cãi nhau, kakaka). Về chuyện ổng có H, qua tìm hiểu thì mình dần dần cũng nhận ra H không đáng sợ như những gì mình từng nghĩ, lúc mình mới phát hiện ra, mình buồn vì mỗi lần nghĩ đến một tương lai ổng sẽ phải cô đơn khi về già (năm nay ổng cũng 37t rồi) mà không có ai bên cạnh vì nhà ổng neo người, ba mẹ năm nay đều đã 70t. Mình không chắc chắn có thể ở bên ổng cho đến cuối cuộc đời, nhưng mình trân trọng những giây phút được bên nhau . và khi còn bên nhau, mình chấp nhận việc ổng có H là một phần tình yêu của tụi mình.

Chúc mọi người những ai đang sống cùng H sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, yêu đời để chứng mình cho cả xã hội thấy rằng H không có gì đáng sợ cả (mà thực chất là như vậy mà)
thanks 1 người cảm ơn Hải Nguyên cho bài viết.
walle trên 25-06-2020(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.