Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Chubin  
#1 Đã gửi : 24/09/2018 lúc 09:03:25(UTC)
Chubin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-09-2018(UTC)
Bài viết: 1

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Chán quá lên ngồi viết ra tâm sự cho mấy anh em cũng coi như là bài học thức tỉnh cho mấy anh em bia rượu mất kiểm soát. Tôi công việc đang hoàng, người yêu xinh đẹp, gia đình cơ bản. Chỉ vì cả nể bia rượu rồi tăng 2 tăng 3 với các bác, lúc QHTD với GMD thì rượu vào k ra được, chả hiểu ngu si đần độn kiểu gì lại tháo bao. Lúc tỉnh rượu nghĩ lại sao mình ngu vậy. Thế là chả cần biết em kia có an toan hay không cứ xét nghiệm với ngậm PEP sau 26h. Mới uống đã có tác dụng phụ buồn ngủ chán ăn, không biết những ngày tiếp theo chiến đấu tiếp nó như thế nào. Nhưng thôi vì tất cả cứ phải cố ngậm thuốc. Các ông đừng như tôi, coi như tôi có bài học để nhớ trong đời. Mong cho ae có tất cả những điều tốt đẹp
thanks 3 người cảm ơn Chubin cho bài viết.
xuan vuong trên 25-09-2018(UTC) ngày, PHUC MINH trên 26-09-2018(UTC) ngày, Hikari trên 14-01-2019(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.