  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-04-2019(UTC) Bài viết: 1
|
Mọi người tư vấn giúp em trường hợp này với : Sở dĩ chuyện đã xảy ra lâu rồi, em đã gần quên đi nhưng tự nhiên giờ nhớ lại và thấy lo lắng lắm mọi người ạ. Chuyện là năm 2016 em có về quê chơi, trước nhà bán tạp hóa, có một cái sân bằng xi măng, có che chắn xung quang , lúc tối em đi chân trần ra chỗ sân ấy thì giẫm phải vật gì đo nhọn làm em nhói đau một cái , nhìn lại thì có chảy máu, em đã vệ sinh sạch sẽ. Em có nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì , mà em cũng suy nghĩ không biết vật đó là vật gì. Chuyện trôi qua cũng lâu rồi, tự nhiên ngồi nghĩ lại thì em thấy sợ quá, mọi người có cách nào giúp em thoát khỏi tâm lý như vậy không, em có nguy cơ bị nhiễm không ạ ?
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.