Trích dẫn bài viết của congtu_dangyeu259 đã viết: Tôi đồng ý với ý này của bạn là không ít luợng thanh niên ngày nay có suy nghỉ như thế này, đối với bản thân tôi thì khác và 1 luợng thanh niên nam giới không nhỏ họ củng nghỉ, nếu có TY thì chữ Trinh kia không còn quan trọng vì họ nghỉ mình từng QH như thế thì ắt sẻ vậy, nếu có lấy 1 nguời vợ không còn chử Trinh thì củng không. Vì chủ đề này không đề cấp vấn đề của tôi và bạn banglangtimchonxua nhưng tôi thấy bạn post nên củng mạn phép tham gia mấy câu.
Uh, như thế nghĩa là con trai rất ích kỷ! Và thường thì số này thuộc về các nước Phương Đông còn nặng tư tưởng phong kiến và có phần ấu trĩ về kiến thức XH học! Đó chỉ là những nhận xét mang tính cá nhân của tôi thôi!
Tôi cũng đọc rất nhiều và thấy rằng đây là một vấn đề cần được thảo luận một cách hết sức nghiêm túc! Không có gì phải e dè hoặc xấu hổ khi tìm hiểu về những vấn đề này trước khi quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân!
Tôi ko đồng quan điểm của bạn thế này: "nếu có TY thì chữ Trinh kia không còn quan trọng vì họ nghĩ mình từng QH như thế thì ắt sẽ vậy"? bởi như thế mang tính hơn thua quá thì phải, nhưng âu cũng là ý kiến cá nhân phải không nào!
Chuyện Trinh tiết có thật sự quan trọng đến mức đó hay không?
Các bạn sẵn lòng cùng tôi thảo luận một cách thật sự nghiêm túc chứ?
Đúng là với XH chúng ta ngày xưa thì chuyện Trinh tiết rất quan trọng, trong cuốn Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam có đoạn: "Phỏng theo tục cổ Trung Quốc: nếu trong lễ lại mặt, có cái thủ lợn cắt lỗ tai tức là ngầm báo với nhà gái rằng nhà trai trả lại, vì con gái ông bà đã mất trinh (Đêm tân hôn có lót giấy bản, gọi là giấy thám trinh, để xem người con gái còn trinh tiết hay không. Nếu còn trinh thì trên giấy bản sẽ có mấy giọt máu)".
Nhưng thực tế khi khoa học và y tế phát triển, người ta đưa ra rất nhiều lý do về một cô gái còn Trinh tiết mà trong lần đầu tiên ấy: Không hề ra máu? ® Xem tại đây!
Việc còn Trinh hay không còn Trinh tiết quyết định bao nhiêu phần trăm Hạnh Phúc của các cặp vợ chồng? Theo các cuộc điều tra gần đây thì có rất nhiều các cặp vợ chồng ly dị mà lý do chính không phải là “Còn hay Mất”!
Vậy cái gì có tính quyết định cao như vậy? Đó chính là: Hoà hợp tình dục – Và tất nhiên bạn có thể tìm hiểu nó ở đây: Ly dị do không hoà hợp tình dục!
Thảo luận về chữ Trinh thì có muôn vàn ý kiến và suy nghĩ khác nhau, nhưng chắc chắn rằng điều đó không phải là yếu tố quyết định cho Hạnh Phúc của các cặp vợ chồng.
Hầu hết các bạn nam thường có quan hệ trước hôn nhân - đó là thực tế! Bởi nhu cầu về chuyện ấy của nam giới mạnh mẽ hơn nữ giới! Các bạn nam thường truyền tay và rỉ tai nhau về những thước phim, những câu chuyện thầm kín từ khi còn học phổ thông, khi mà các bạn nữ cùng trang lứa còn chưa ý thức hết được về cơ thể của mình và rất ngại đề cập cũng như trao đổi các vấn đề tế nhị này!
Và thực tế thì: Nếu không có những người con trai hư thì làm sao có những người con gái hư? Thậm chí cánh con trai bây giờ nhiều người dù có người yêu rồi nhưng vẫn thích thử cảm giác với những cô gái bán hoa để tận hưởng cái mà họ gọi là “Biết Chiều Lòng”! Hậu quả thì lù lù ra trước mắt đó, nhưng họ bao biện rằng: bây giờ văn minh, hiểu biết thì phải biết cách phòng tránh - sợ gì!
Có phòng tránh được tuyệt đối không? Khi mà cái họ thường dùng nhất là Bao cao su, mà chất lượng made in Việt Nam với phần trăm thủng châm kim là 30%?
Hoặc khi những cô gái do bị hại mà nhiễm HIV, hận đời, hận người mà tìm cách trả thù những kẻ làng chạ? Trả thù sao? Đó, khi mà cách nam giới được yêu chiều hết mức thì quên hết mọi thứ trên đời đó, các cô ấy nhẹ nhàng rút bỏ cái Bao đi lúc nào thì liệu có còn đủ tỉnh táo để nhận biết không?
Bảo những người như thế là rắp tâm hại người, nhưng có hẳn như thế ko? Họ đâu có hại người tử tế đàng hoàng? Bởi người đàng hoàng thì đâu có lui tới những chỗ như vậy chứ!
Theo tôi ấy thì mọi người nên có cái nhìn khách quan từ hai phía cho một vấn đề, đừng quá ích kỷ với người mà mình sẽ lấy làm vợ!
Tôi không phản đối chuyện sống thử hay quan hệ trước hôn nhân! Bởi vì giờ đây nam thanh nữ tú 26, 27 tuổi mới lập gia đình trong khi nhu cầu tự nhiên ấy xuất hiện từ cái tuổi hết dậy thì (19, 20 tuổi).
Đừng bảo là giới trẻ càng ngày càng hư so với các cụ ngày xưa! Xin thưa là không có chuyện đó đâu! Các cụ ngày xưa ấy, 13 tuổi đã về nhà chồng để cái tuổi 18 đã đà năm con thì làm gì bị ám ảnh bởi những giấc mơ mà khoa học gọi là Mộng Tinh mà các bạn trẻ ngày nay hay thắc mắc?
Trên quan điểm của cá nhân tôi, tôi không bao giờ ghen với người cũ của người yêu hoặc chồng mình. Đôi khi tôi muốn hỏi để biết và chỉ để giận hờn một chút rồi khi được dỗ ngọt là lại động viên anh ấy luôn rằng: “Em sẽ làm cho anh phải yêu em nhiều, thật nhiều hơn cô ấy”!
Tôi cũng ko từ chối việc có quan hệ trước hôn nhân ở cái tuổi 27 của mình để chắc chắn rằng mình sẽ không lấy phải một đức lang quân Lệch Pha với cơ thể mình! Nhưng khi sắp có ý định lên xe hoa thì mới vậy nhé! Chứ ko thể sống buông thả được! Chỉ cần có kiến thức sâu rộng về giáo dục giới tính cũng như biết các biện pháp An Toàn tình dục! Để sẽ không có những đứa trẻ tội nghiệp lang thang trên đường phố hoặc ốm queo quắt trong các trại trẻ mồ côi!
Bạn nghĩ sao khi lấy nhau rồi mà cảm thấy chán đến mức không muốn nhìn mặt nhau? Và kết quá là mỗi người một phương và những đứa con đi bụi? Có thể lắm chứ, con trai của bạn sẽ là phường cướp giật trộm cắp, con gái đi làm gái mại dâm? Điều đó có đau lòng hơn là chỉ vì quá đặt cao chữ Trinh mà không cho nhau cơ hội tìm hiểu chọn lựa kỹ càng trước khi tiến đến hôn nhân?
Tôi muốn có một cuộc sống Hạnh Phúc theo đúng nghĩa của nó, lấy một người yêu mình, biết cảm thông chia sẻ cuộc sống với mình và nhất là phải hoà hợp chuyện ấy! Tôi quan tâm, thương yêu mọi người và việc đòi hỏi được yêu thương cũng là một điều hoàn toàn xứng đáng!
Còn bạn, bạn nghĩ thế nào?