Sự việc là thế này:
Do hôm qua liên hoan nên nhóm bạn rủ nhau đi tăng 2, và có quan hệ với GMD (đến nay đã được 1 ngày rồi).
Trong khi dang quan hệ thì cô ấy rút BCS em đang đeo ra và đi vào nhà vệ sinh. Do mệt quá nên em không vào xem cô ấy làm gì.
Khi ra thì cô ấy làm lại từ đầu, OS và đeo bao BCS cho em và quan hệ tiếp (tuy nhiên em không nhớ là cô ấy dùng bao mới hay là tái dùng bao cũ mà cô ấy đã đem vào toilet).
Đến khi quan hệ thì em chợt thấy hình như có vết đỏ ở đầu bao, chỗ phần thừa ra của BCS ấy. Em vẫn tiếp tục qh đến khi ra, thì cô ấy đòi rút bao cho em nhưng em không chịu. Em vào trong toilet xem lại và rút ra.
Khi rút ra thì bao vẫn bó khít DV. Cô ấy thấy thế bảo em không thủng anh nhé? Em hỏi cô ấy sao em thấy hình như có máu thì phải, cô ấy nói không phải đâu anh, do em dùng BCS màu đỏ (mà đúng đỏ thật), và do lân tinh đấy???
Sau khi rút bao ra, em thấy bình thường , do đó em lấy vòi nước xịt rửa luôn.
Về nhà mới thấy sợ sợ, và DV vẫn bình thường. Các anh cho em hỏi giúp:
1. Có khi nào cô ấy dùng lại bao cũ không? Cái này em sợ cô ấy vào toilet bỏ gì vào trong ấy chẳng hạn, và ra tiếp tục dùng.
2. Có khi nào cô ấy đâm thủng bao mới không, bằng kim tiêm có dính máu chẳng hạn. Phân đầu bao như em nói thì không thủng, tuy nhiên phần thân thì không chắc lắm. Khi quan hệ không thấy rách hay xước gì. Ý em là nếu bao bị thủng thì quan hệ có bị rách không, hay có bị phát hiện không? Và cô ấy cứ đòi tự rút bao và cố ý lấy rồi bỏ thùng rác làm em rất phân vân.
Rút kinh nghiệm khi say không nên chơi mấy thứ này, hại não quá.
Cám ơn các anh admin và diễn đàn.