Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Toi dang song trong khung hoang va lo so, Hay giup toi!
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-07-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Đúng ngày này cách đây 1 tuần lũ bạn tôi rủ đi chơi GMD, tôi đã phản bội vợ để giờ này ngồi đây lo lắng tuyệt vọng và hối hận. Tôi đã đọc những bài viết của các anh chị trên diễn đàn này và càng thêm hoang mang, không biết là mình có còn cơ hội sống hay không? Tôi đã quan hệ với GMD, cô ta oral Sex cho tôi không có BCS, còn khi quan hệ thì tôi có dùng BCS. 2 ngày sau, tức vào ngày t3 vừa rồi tôi bỗng bị sốt cao mà hầu như tôi chưa từng bao giờ bị như vậy, tôi đã uống Alkitamol thì hôm sau không còn sốt nữa, nhưng lại bị đi ngoài từ hôm đó đến tận tối hôm nay. Việc đi ngoài bất thường này tôi cũng chưa bao giờ bị lâu đến thế. Một đặc điểm nữa là từ ngày chủ nhật (tức sau ngày tôi đi chơi GMD) lưng tôi đau ê ẩm cho đến tận hôm nay, mắt thỉnh thoảng cũng lại bị nhức, họng bị rát và thỉnh thoảng ho... hu hu, toàn những dẫu hiệu của HIV ở giai đoạn đầu. Một điều tồi tệ hơn nữa ngay hôm sau đi chơi GMD tôi có quan hệ với vợ (vợ tôi đang mang bầu được 5 tháng), tôi càng thất vọng nếu tôi bị HIV mà lại lây sang vợ và đứa con tương lai của tôi. Tôi thấy xấu hổ, căm hận bản thân tôi, tôi biết nói gì với vợ, bố mẹ, họ hàng nếu tôi nhiễm HIV. Tôi sẽ tự tử chứ chẳng còn mặt mũi nào. Đọc các bài viết của các anh chị tôi càng hoang mang, tôi biết bây giờ thì chưa thể đi thử XN được vì mới có 1 tuần. Nhưng sao những dấu hiệu của HIV giai đoạn đầu lại cùng đổ xuống tôi một lúc thế này, chắc là tôi bị thật mất rồi. Tôi đọc rất nhiều bài của Congtu_dang yeu259, Bonghoatruongsinh, Deltaforce, If_I_was_born_again, các anh chị có kinh nghiệm và kiến thức về HIV, hay cho tôi một lời khuyên, liệu tôi còn có hy vọng gì không? Tôi buồn quá, nếu phải chờ 3 tháng, 6 tháng nữa để đi thử XN chắc con người tôi sẽ thành cái xác không hồn. Chỉ vì dại dột một lần mà mất cả đời người, tôi khổ quá! | Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi Chào các bạn, câu này nghe quen quen... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC) Bài viết: 619 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-07-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Tôi cũng đã đọc một số bài về vấn đề này rồi. Nhưng nguy cơ vẫn có thể xảy ra, hơn nữa những triệu chứng của H tôi đều có trong có 1tuần làm tôi càng sợ. Liệu H có thể phản ứng nhanh như thế được sao? | Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi Chào các bạn, câu này nghe quen quen... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-07-2007(UTC) Bài viết: 63
|
Xin chào bạn.Mặc dù kiến thức cũa mình không nhìu nhưng mình xin nói vài lời cho bạn yên tâm.Mình cũng đã từng có những suy nghĩ,lo lắng như bạn nên mình hiễu bạn rất hoang mang nên nhìu khi bạn suy nghĩ quá nghiêm trọng đấy.Mình cũng đã từng như vậy thậm chí mình bị ám ảnh không ngũ được nữa kìa,lúc nào trong đầu cũng nghĩ nhưng cuối cùng mình lai không bị̣ ,trong thời gian đó mình đã tham khão rất nhiều bài viết cũa các anh em trên diễn đàn và theo kiến thức mình tích lũy được thì khã năng cũa bạn =0.Bạn có sử dụng BCS mà nên bạn đừng lo lắng quá nhé.Biểu hiện thời kì sơ nhiễm xuất hiện trong khoãng thời gian từ 2 tới 4 tuần(trong bài TRIỆU CHỨNG NHIỄM HIV của anh SaiMotLy) trong khi những biểu hiện của bạn xuất hiên trong thời giań chưa tới 1 tuần nên đừng lo lắng quá bạn nhé.Đễ có thễ yên tâm ban có thể đi test sau 6 tuần để nhận kết quả Âm tính nhé.
| Cuộc sống đẹp biết bao............ Email: [email protected] Mong được mọi người cùng chia sẻ......... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2007(UTC) Bài viết: 13
|
ko sao đâu bác, bác xài bcs thì chắc cú 99,9999% bác an toàn rồi, mà có phải GMD nào cũng dính đâu, bác nên tham khảo nhiều bài viết của anh em trên diễn đàn này, mà bác còn may hơn em là bác còn nhớ đc là bác đã dùng bcs đấy, em thì say xỉn quá còn dek nhớ có dùng hay ko cơ, làm em phải hộc tốc vác con cave đi thử máu sau khi nhét vào mồm nó cả đống tiền, đúng là ko cái dại nào = cái dại nào. Chúc bác may mắn, thứ 2 tùân tới em cũng đi xét nghiệm phát nữa sau 6 tuần đây, hic hic.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-04-2007(UTC) Bài viết: 120
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
* Hãy đọc thông tin về buổi tham vấn của 01 thành viên có nickname là: camoncuocdoi vói một chuyên gia tư vấn kiêm bác sĩ singrapore rất hiểu về HIV/AIDS nhé. (Hiệp khách hành: [email protected] nick yahoo thanhtraangiang)Tôi là sinh viên đang sinh sống và học tập tại Singapore. ,Kể từ khi xa nhà đên bây giờ đã là 1 năm, trong khoảng thời gian đó, đã 2 lần tôi đã không kiềm chế được bản thân và đã đến khu Geylang (khu đèn đỏ cua Singapore) và đã có quan hệ với 2 gái mại dâm: 6 tháng trước là một cô gái Chinese, 2 tháng và 2 tuần trước là 1 cô gái Thailand. Về hành vi không an toàn của tôi trong cả 2 lần đều là: + One-way unprotected oral sex (chỉ có cô ta là người thực hiện (performer) ) + Fingering ( tôi đã cho tay vào âm đạo cô ta) + Protected intercourse, no condom broken ( giao hợp có sử dụng bao cao su, không bị rách) + Breasts licking ( liếm vú ) + Soap and massage ( tắm và mát xa) Trên đây là tất cả những gì tôi đã nói với bác sĩ tại phòng khám rất có uy tín về HIV & STDs tại Singapore: "DSC Clinic" Vị tư vấn viên đã trả lời tôi như sau: Trong tất cả các hành vi mà bạn miêu tả, chỉ có 1 hành vi là có thể xảy ra HIV transmision (lây nhiềm HIV) đó là Unpotected Oral sex, tuy nhiên khả năng là rất thấp và hầu như không xảy ra. Và khả năng sẽ tăng lên nếu trên dương vật bạn hoặc trong miệng cô gái hoặc cả 2 có vết thương hở chảy máu. Tuy nhiên bạn cũng nên chú ý là, HIV thi có thê khó lây nhưng các bệnh STDs khác thì rất dễ dàng lây từ hành vi fellatio   nữ bú liếm dương vật nam). Cho nên khi oral sex thì phải đeo bao su mới thật sự an toàn. Sau khi làm xét nghiệm, kết quả của tôi (thật tuyệt vời) là âm tính. Lúc đó tôi chỉ muốn hét toáng lên vì mừng rỡ, thật sự tôi sẽ không bao giờ đặt mình vào những nguy cơ tương tự như vậy nữa. Tôi đã cẩn thận hỏi lại vị tư vấn viên: Vậy thì tôi có cần thiết phải làm xét nghiêm vào 12 tuần nữa không? (Ờ Singapore người ta lấy 1 tháng sau hành vi nguy cơ và mốc 3 tháng để có kết quả cuối cùng)
Trả lời: 10 tuần là một thời gian đủ để đưa đến kết luận rồi, và hành vi của bạn nguy cơ cũng là rất thấp. Nếu bạn thật sự muốn xoá bỏ ý nghĩ HIV trong đầu, hãy quay lại sau 2 tuần nữa, nhưng nó hoàn toàn tuỳ thuộc vào bạn thôi. Vì nếu bạn dương tính, tôi nghĩ là bây giờ nó đã xuất hiện rồi. Về cách xét nghiệm: Tôi cũng không biết cái cách họ xét nghiệm là như thế nào, họ lấy một dụng cụ đặc biệt ( dạng như cây kim ) châm một cái vào đầu ngón tay, họ bóp cho vài dọt máu rơi xuồng một que thử. Nếu que thử lên 1 vạch -> âm tính. Que thử lên 2 vạch -> dương tính. Quá trình xét nghiệm máu chỉ diễn ra trong vòng 20 phút và chỉ cần 1 -> 2 giọt máu. Bạn nào cao thủ có thể cho mình biết đó là test gì không? Lời khuyên: Tôi cũng từng như các bạn, trong khoảng thời gian vừa qua, tôi đã thầm lặng lùng sục tất cả các trang web liên quan đến HIV để tìm kiếm thông tin. Và sự thực là, càng tìm, tôi càng cảm thấy lo sợ hơn vì HIV. Càng sợ hơn khi thấy tôi có nhiều triệu chứng của HIV quá: nổi hạch ở ngay cằm kéo dài (mặc dù có thể do răng hàm mới mọc), khi về VN chơi hơn 1 tháng trước   có thể do trời quá nóng bức và thức ăn không hợp vệ sinh) tôi đã bị nổi mẩn đỏ ở bắp tay, sốt nhẹ và tiêu chảy mất 1 ngày, người mệt mỏi ( có thể do stress vì nghĩ đến HIV nhiều quá). Tôi quy tất cả cho HIV và cáng suy sụp hơn. Nhưng kết quả đã mang lại cho tôi một niềm tin mới cho cuộc sống, dường như tất cả cảm giác trên đã biến mất hết sau cái xét nghiệm đó. Càng hiểu biết bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu phải không các bạn? Khi trải nghiệm qua và đã vững đủ kiến thức thì tôi tin chắc rằng ít nhất 90% chúng ta sẽ không tái phạm sai lầm. TÌnh dục là tốt, hãy cùng nhau thưởng thức nó !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-07-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Đọc các bài viết của các bạn tôi vẫn chưa hết lo lắng. SAI MOT LY và các anh chị có ai giải thích cho tôi vì sao những triệu chứng của thời kỳ cửa sổ nó đến với tôi nhanh và hầu như đủ hết như thế...huhuhu | Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi Chào các bạn, câu này nghe quen quen... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
| Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC) Bài viết: 464 Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Bac undo này có vẻ là dân lập trình đây Bác định dùng phương pháp vét cạn để tư vấn và động viên mọi người hả  | Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
hehe...tui muốn bác không nên mất thời gian thôi! chúc sức khỏe bà kon. | Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC) Bài viết: 619 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ke_vo_vong đã viết:Đọc các bài viết của các bạn tôi vẫn chưa hết lo lắng. SAI MOT LY và các anh chị có ai giải thích cho tôi vì sao những triệu chứng của thời kỳ cửa sổ nó đến với tôi nhanh và hầu như đủ hết như thế...huhuhu Tớ là Say Một Li đây!
Tuy nhiều tài liệu nói rằng OS là một trong những nguy cơ lây nhiễm, nhưng hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới chưa ghi nhận được trường hợp nào như vậy cả! Bạn “bùm bùm” mà có sử dụng BCS thì Ok rồi, vậy nên nguy cơ của bạn là không có! Trên diễn đàn có rất nhiều chủ để liên quan đến vấn đề này, chính thống cũng có, trao đổi cũng có! Và việc bạn lo lắng như trên thì chắc là bạn đã đọc “nát các chủ đề” về OS và đi chơi gái có dùng BCS trên forum này rồi nhỉ? Và bạn hiểu rằng đó không phải là nguy cơ? (trừ khi việc có sử dụng BCS là bạn đang tự AQ mình) Nhưng! Vấn đề mà bạn đang mất ăn mất ngủ đó là tại sao lại “đổ bệnh” đúng vào lúc này; mà các bệnh đó lại giống hoặc gần giống các triệu chứng nhiễm HIV cấp tính? Hẳn bạn đã đọc chủ đề Triệu chứng nhiễm HIV cấp tính của tôi tại http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=41024 rồi? và bạn biết rằng triệu chứng HIV chỉ có thể xuất hiện sớm nhất là sau 2 tuần rồi (tất cả các tài liệu quốc nội và hải ngoại đều nói vậy)! Bạn thử đọc tài liệu này xem http://www.suckhoecongdong.com/content/view/740/78/ và đó có thể là nguyên nhân của các “triệu chứng” mà bạn đang có! Nếu bạn quá lo lắng thì hãy chờ đủ 6 tuần để lĩnh kết quả âm tính! Còn nếu lo lắng quá mức thì ngay bây giờ bạn có thể xét nghiệm PCR; nếu ở HN thì có thể đến viện Đống Đa hoặc Bạch Mai tuy nhiên giá thì hơi cao đấy nhé! Việc vợ bạn đã mang bầu 5 tháng thì dù không có nguy cơ gì thì khi quan hệ vẫn phải sử dụng BCS! (chắc bạn biết rồi) | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-07-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Cảm ơn SAI MOT LI đã giải tỏa những lo lắng của tôi, tôi cũng đã đọc những nội dung anh nói rồi, hy vọng là mình k bị dính, híc híc. Nhưng anh nói "Việc vợ bạn đã mang bầu 5 tháng thì dù không có nguy cơ gì thì khi quan hệ vẫn phải sử dụng BCS!" là có ý gì, tôi không hiểu? Vì như tôi nói ở trên, ngay ngày hôm sau khi đi GMD, tôi đã có quan hệ với vợ mà k có biện pháp bảo vệ nào cả, chỉ đến ngày thứ 3 những biểu hiện bất thường xảy ra tôi mới lo lắng và tìm tài liệu trên diễn đàn này. Mong anh giải đáp sớm! Thanks | Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi Chào các bạn, câu này nghe quen quen... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2005(UTC) Bài viết: 4
|
Tôi cũng có cùng thắc mắc tại sao...phu nữ mang bầu (5tháng) đàn Ông phải dùng bao cao su?...quan hệ tình dục giai đoạn này rất feeling và tốt cho việc sanh nở...bao cao su giảm bớt khoái cảm cho cả hai nhiều lắm à nha?...và vấn đề này trong kiến thức tôi quá moi mẽ cần update. Thanks
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC) Bài viết: 619 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
|
Các ông là những người chồng người cha vô trách nhiệm hết chỗ nói! Tại http://tintuconline.com.vn/vn/huong/151919/ nói rằng: Khi thai nghén đang có nguy cơ cao bị chuyển dạ sớm thì không nên có quan hệ tình dục và có khoái cực (xuất tinh) vì trong tinh dịch có chất gây co bóp tử cung. Vì thế người chồng nên mang bao cao su trong suốt thời gian vợ có thai, đồng thời cũng để phòng nhiễm khuẩn. Còn tại http://www.webtretho.com/news/index.php?p=dtnews&c1=A6000&c2=A6100&item_id=1941&s=1 thì Khi thai nghén đang có nguy cơ cao bị chuyển dạ sớm thì không nên có quan hệ tình dục và có khoái cực (xuất tinh) vì trong tinh dịch có chất gây co bóp tử cung. Vì thế người chồng nên mang bao cao su trong suốt thời gian vợ có thai, đồng thời cũng để phòng nhiễm khuẩn. Tuy quan hệ tình dục không gây ra vỡ màng ối sớm nhưng nếu ra nước vào những tháng cuối thì cũng cần kiêng quan hệ tình dục để phòng nhiễm khuẩn cho thai. Vậy nên tránh quan hệ tình dục trong những trường hợp sau: Khi có ra máu không rõ nguyên nhân và có tiền sử sảy thai - có dấu hiệu song thai hay hơn - rau tiền đạo bán trung tâm (che một phần lỗ trong cổ tử cung). @ke_vo_vong! Ông cần phải đi tư vấn về quan hệ vợ chồng hơn là về HIV tại thời điểm này! Thiện Tâm cũng vậy; nói nhỏ với 2 ông thêm rằng: Tôi là kỹ sư xây dựng; không phải là bác sỹ nhé! Hiểu vấn đề chưa mấy ông bố vô trách nhiệm?; Khà khà! | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC) Bài viết: 619 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
|
Nói thêm 1 câu nữa với ke_vo_vong! bạn vào www.google.com.vn! Copy dòng tô đỏ sau đây: "khi mang thai" "mang bao cao su" dán vào ô tìm kiếm sau đấy ấn ENTER; Chịu khó đọc cho hết 238 kết quả tìm kiếm được nhé! Nó sẽ giúp ích nhiều cho bạn đấy! Thân! Say Một Li | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-07-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Rất cảm ơn Sai mot ly về những giải thích trên. Trên mạng có nhiều bài viết khác nhau về vấn đề này nên cũng băn khoăn hỏi lại cho rõ. Vấn đề này có thể tìm hiểu thêm và cập nhật đc, còn lỗi lo chính thì chưa hết, mình làm mình chịu thì chẳng sao, khổ lỗi lại làm hại cả vợ con  | Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi Chào các bạn, câu này nghe quen quen... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2007(UTC) Bài viết: 36
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của saimotly đã viết:Trích dẫn bài viết của ke_vo_vong đã viết: Đọc các bài viết của các bạn tôi vẫn chưa hết lo lắng. SAI MOT LY và các anh chị có ai giải thích cho tôi vì sao những triệu chứng của thời kỳ cửa sổ nó đến với tôi nhanh và hầu như đủ hết như thế...huhuhu Tớ là Say Một Li đây!
Tuy nhiều tài liệu nói rằng OS là một trong những nguy cơ lây nhiễm, nhưng hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới chưa ghi nhận được trường hợp nào như vậy cả! Bạn “bùm bùm” mà có sử dụng BCS thì Ok rồi, vậy nên nguy cơ của bạn là không có! Trên diễn đàn có rất nhiều chủ để liên quan đến vấn đề này, chính thống cũng có, trao đổi cũng có! Và việc bạn lo lắng như trên thì chắc là bạn đã đọc “nát các chủ đề” về OS và đi chơi gái có dùng BCS trên forum này rồi nhỉ? Và bạn hiểu rằng đó không phải là nguy cơ? (trừ khi việc có sử dụng BCS là bạn đang tự AQ mình) Nhưng! Vấn đề mà bạn đang mất ăn mất ngủ đó là tại sao lại “đổ bệnh” đúng vào lúc này; mà các bệnh đó lại giống hoặc gần giống các triệu chứng nhiễm HIV cấp tính? Hẳn bạn đã đọc chủ đề Triệu chứng nhiễm HIV cấp tính của tôi tại http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=41024 rồi? và bạn biết rằng triệu chứng HIV chỉ có thể xuất hiện sớm nhất là sau 2 tuần rồi (tất cả các tài liệu quốc nội và hải ngoại đều nói vậy)! Bạn thử đọc tài liệu này xem http://www.suckhoecongdong.com/content/view/740/78/ và đó có thể là nguyên nhân của các “triệu chứng” mà bạn đang có! Nếu bạn quá lo lắng thì hãy chờ đủ 6 tuần để lĩnh kết quả âm tính! Còn nếu lo lắng quá mức thì ngay bây giờ bạn có thể xét nghiệm PCR; nếu ở HN thì có thể đến viện Đống Đa hoặc Bạch Mai tuy nhiên giá thì hơi cao đấy nhé! Việc vợ bạn đã mang bầu 5 tháng thì dù không có nguy cơ gì thì khi quan hệ vẫn phải sử dụng BCS! (chắc bạn biết rồi) Cái Trang về sức khoẻ cộng đồng của anh saimotli quá hay ! em sẽ chuyên xuông dưới bài triệu chứng và Oral sex bên hỏi đáp nha ! | Ký hả ? đưa tiền đây rồi ký ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của undo đã viết: { char H; str YOU; if(H=="+") printf("You will die in next 10 years"); else if(YOU=="ăn chơi sa đoạ tiêp") printf("welcome back our forum"); else printf("congratualtions welcome back your new life"); } | Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
Trích dẫn:
{ char H; str YOU; if(H=="+") printf("You will die in next 10 years"); else if(YOU=="ăn chơi sa đoạ tiêp") printf("welcome back our forum"); else printf("congratualtions welcome back your new life"); }
Ái chà! tài giỏi quá! đây mới là dân lập chình chính cống nè.hehehehe...   | Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-07-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Thời gian trôi đi thật chậm chạp, tôi đang tính từng ngày để đủ 6 tuần đi XN. Thời gian qua tôi cũng sợ không dám vào diễn đàn, vì càng đọc càng hoang mang! Có ai đang trong tâm trạng như tôi thì hãy vào đây chia sẻ nhé. Cám ơn mọi người rất nhiều!
| Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi Chào các bạn, câu này nghe quen quen... |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Toi dang song trong khung hoang va lo so, Hay giup toi!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|