Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline why  
#1 Đã gửi : 31/07/2007 lúc 03:13:29(UTC)
why

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2006(UTC)
Bài viết: 36

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Có ai biết tỉ lệ HIV trong sữa người nhiễm HIV là bao nhiêu không? <br />
Quảng cáo
Offline BonghoaTruongsinh  
#2 Đã gửi : 31/07/2007 lúc 04:18:33(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Bạn có biết không ? Tôi đố bạn đó !
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline why  
#3 Đã gửi : 31/07/2007 lúc 04:21:51(UTC)
why

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2006(UTC)
Bài viết: 36

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
À, tớ không biết. Ko biết có ai có tài liệu hay có thông tin gì về nó ko? Vì mình đã từng dùng lưỡi ...mần ti cô gái MD và bị một hụm sữa (bất ngờ và tình cờ) nên hỏi thôi. Nó vào dạ dày thì chắc là HIV nó die nhưng sợ là ở lưỡi hay miệng có xây xát...
Đừng nghĩ tớ hỏi khó nhé,hỏi thật sự đó!
Offline BonghoaTruongsinh  
#4 Đã gửi : 31/07/2007 lúc 04:31:57(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Nó vô dạ dày bạn thì nó chết queo rồi còn gì. Mà lạ, bạn quan hệ với gái MD có sữa à ? Được một ngụm sữa thì bạn đúng là cao thủ.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline why  
#5 Đã gửi : 31/07/2007 lúc 04:51:06(UTC)
why

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2006(UTC)
Bài viết: 36

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
ừm, cái khoản Oral tớ hơi bị khá... lần nào tớ cũng rất cẩn thận, trừ lần đó. Có 3 thứ mà tớ lo đến giờ: thứ nhất: bị uống sửa do = liếm mút+bóp, thứ 2: bị xước ngón tay khi sờ vào chỗ đó (tất nhiên là ko thấy nước ấy ra) sau đó dùng mấy ngón sờ vô vết xước mà ko để ý, hôm sau về thấy chỗ đó đỏ lên,(chắc bị nhiễm trùng). Thứ 3: cô đó oral dương vật nhưng mình lại có một cái nhọt ở đó (từ trước), sau đó ra về mà ko tắm rửa gì( do say tắm sợ cảm lạnh,ac) và sáng hôm sau cái nhọt đó bị vỡ chảy máu( sợ virus trong nước miếng cô ta thừa cơ chui vô).Còn sau 1 tuần thì: triệu chứng xuất hiện: cảm cúm nhẹ+ ho(do nhịn ăn và uống nhiều nước mía thì phải)+đau đầu( do nghĩ nhiều)+ 1 tuần đau cơ...và nhiều thứ khác...

Tóm lại em có tiền sử: Quan hệ tình dục (có sử dụng BCS -an toàn) + Oral sex.( Oral ko đi kèm với sex)
Mục tiêu: ko thực hiện hành các vi này một lần nào nữa...

Động lực: Em thoát khỏi tất cả các kiếp nạn trên ...

ông anh xem thế nào tư vấn cho em cái....
Em kiệt sức vì suy nghĩ rồi....
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.